1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng chia sẻ với nhau nào: những kỷ niệm + ấn tượng của bạn khi ra nước ngoài

Chủ đề trong 'Hà Lan - Bỉ - Luxembourg' bởi sophak, 15/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sophak

    sophak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Cùng chia sẻ với nhau nào: những kỷ niệm + ấn tượng của bạn khi ra nước ngoài

    Diễn đàn buồn vắng vẻ quá. Lập một topic này để mọi người bình luận, chia sẻ những cảm xúc, kinh nghiệm khi đi sang nước bạn.
    Mở màn nhé. Mình thì chưa đi học dài hạn bao giờ, mới đi có 2 cái training course ngắn ngắn thôi nhưng cũng nhiều chuyện lắm.
    Đầu tiên là ở Nội Bài. Hồi đó sang Đức học. Từ trước đến giờ đâu đã đi International bao giờ, toàn Domestic không thôi. Thế nên check in xong hùng hục chạy vào cửa ra vào. Cha nội ngồi đấy hỏi tờ khai hải quan. Hic. Lại phải hùng hục chạy ra lấy tờ khai khai từ đầu đến đuôi. Vào gặp lại cha nội, cha nội mặt hằm hằm hỏi: thế còn lệ phí sân bay đâu. Hehe. Chạy đi chạy lại cuối cùng vừa suýt soát thời gian. Hú hồn.

    Chuyện thứ 2 là đợt đi về. Bay từ sân bay Munich. Đoàn Việt Nam hàng hóa nhiều vô kể. Toàn bị quá cân. Mấy ông anh nhanh tay nhanh mắt xách được mấy túi lọt qua hải quan vào bên trong. Đâm ra xách tay phải đến 30-40 kg. Tưởng là trót lọt xong xuôi. Ai dè đến Paris thì hải quan nhất định đẩy ra, không cho mang xách tay quá 7 kg. Hic. Ra định đóng phí thì nó hét vào mặt những hơn 40 Euro/kg. Cả đoàn thừa phải đến 75-80 kg chứ không ít. Đứng lằng nhằng mãi, con mụ hải quan Pháp nó bảo thôi được tao chuyển hàng cho chúng mày rồi về Nội Bài mà đóng phí quá cân. Thế là xong. Về Nội Bài tất nhiên chẳng có ma tịt nào hỏi tiền phí quá cân cả Chắc lúc đấy một bà đi cùng đoàn mặt mày méo xẹo gần khóc nên nó thương tha cho.

    2 chuyện ngắn ngắn vậy thôi, mọi người có kinh nghiệm hay cảm xúc gì chia sẻ cho mọi người với nhé.
    Have funs!
  2. katiele

    katiele Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    hì....diễn đàn vắng vẻ thật...thôi thì kể chuyện vui với bác tí nhỉ.....
    Lần đầu go abroad e thấy cũng bình thường...ko có gì là lo sợ cả...vì cũng biết qua thủ tục rồi.....ko đến mức chạy hồng hộc như bác.....nhưng mà có điều hành lý xách tay nhiều wá(tham mà) nên phải nhờ người wen xin cho....đến lúc vào trong cứ tưởng vẫn quay ra ôm hôn thắm thiết papa và mama được...nhưng hoá ra là ko được ra nữa....đành phải phone ra....nghe tiếng khóc mà ko khóc nổi....vì đang queuing nữa....một chị xinh xinh ra hỏi "em ơi có phải đứng xếp hàng rồi lên máy bay ở đây à?"....hix....e cũng nghĩ thế chị ạ....(cười rất tươi)...thế e đi lần đầu à?....vâng chị ạ......qua cái đó thì cuốc bộ đi đến máy bay,đang định cười rõ tươi với a đứng cửa máy bay thì a í bảo e ơi cái vali của e to wá,ko mang vào được,e ghi flight detail rồi sign cho a cái, đến Ams thì e sẽ nhận lại....bực mình nhưng nghĩ ko phải kéo cái đấy theo cũng thấy sướng....Đến Paris..xuống sân bay choáng!...ko biết đi đường nào,thôi cứ thấy người ta đi đâu mình đi đó....làm thủ tục rồi tìm bus mà ra chỗ boarding....lộc cộc ra đến nơi nó bắt mình cởi hết áo khoác,bóp,giầy....cú!....nó hỏi túi mày có cái gì ko?...tức mình dốc hết cả túi ra làm nó hơi giật mình....toàn đồ linh tinh...hihi...cái thằng ngồi cạnh hỏi nationality gì?...con đó bảo VN,nó thấy hơi lạ(chắc nó tưởng Tàu)....mà cũng chỉ tại nó mà một lúc sau lại phải quay lại đó...
    ra ngồi đợi chán chê chả thấy nó bảo boarding gì cả....lúc sau nghe thông báo kêu vì tuyết lớn nên flight bị hoãn 40''....tức thế ko biết...hihi...nhưng cũng may các bác ạ....chứ ko thì đi đời con laptop...hoá ra lúc bị soi xong rồi e wên mất ko cầm theo,để wên chỗ đó...chắc lúc đó mải ngắm a P đó....sang đến Ams ko thấy cái vali xách tay đâu...ra hỏi nó bảo vali của mày vẫn đang bên....Paris!...pó tay!...lại điền address cho nó chờ gửi đến,phúc đức sau 2 tuần nó cũng đến kèm theo 1 cái discount 25e của bọn KLM cùng lời xin lỗi...e thấy e cứ xui rồi lại may các bác nhỉ....đó first time của e đó...cũng vui chứ nhỉ
  3. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của mọi người giống chuyện của tớ phết... giờ đang mệt đi ngủ chút đã, lát nữa cũng góp vui một chút gọi là chung vui...
  4. Toni_Guy

    Toni_Guy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Thế túm lại là chú mày ngủ rồi dậy bao nhiu lần rồi mà vẫn chưa thấy rặn ra dòng nào vậy???
    Đợi anh chú đi Ghana về rồi kể cho nghe
  5. hai_linh_k35

    hai_linh_k35 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Em vừa mới đi hôm qua, cũng chẳng có vấn đề gì mấy tại cũng tự đi mấy lần rồi, chỉ có qua cửa hải quan, mấy chú rõ đẹp trai mà khó tính thế. Mang cái trâm đi, chú ý cứ nhất định đòi để lại, nằn nì bảo, trâm đấy người yêu em tặng, bằng nhựa thôi anh cho em cầm mà dứt khoát không cho, cuối cùng cũng phải để lại.Phí cái trâm mua tận trên phố...
  6. Hina_chan_210

    Hina_chan_210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Đợt rồi về chơi,cũng chỉ vì chữ tham mà dở khóc dở cười.Lúc đi thì vui lắmhi hửng suốt,giấy tờ thì chả có vấn đề gì hết,bay thẳng luôn từ Frankfurt đến Nội Bài,hành lí thì chả có gì nhiều,chủ trương về nhà mua cho rẻ,riêng đồ xách tay hơi nặng nhưng vẫn qua vô tư,chỉ buồn cười anh hải quan cửa khẩu hỏi câu: em đến Vn làm gì Đến khi từ HN sang Đức mới chết,xếp hàng cân đồ fát khiếp lên đc,lúc đấy mới trắng mắt ra ở Vn làm gì có khái niệm xếp hàng,chen lấn xô đẩy dẫm cả lên chân nhau,hãi quá fải gọi bà bác vào chen hộ Mấy chị cân hàng nói chuyện rất nhẹ nhàng,nhưng câu nào ra câu đấy,"cái va li này chị ko xách tay lên máy bay đc đâu,to quá" quái thế ko biết,mình xách nó về cơ mà,một mực bắt gửi hàng nốt cái vali con tí đấy, xong chị ý fán cho câu "quá 10kg chị ạ,chị đóng lệ fí 40,/kg chị nhé" con bé suýt lăn quay ra đất rên rỉ đc đúng 1 câu " thôi e bỏ lại chị ạ" thế là chị ý chả nói năng gì,giật tờ mã số trên vali xuống trả lại vé "chị ra mua lệ fí sân bay đi",lại còn thế nữa,chả biết "lệ fí sân bay "là cái gì,lại fải lon ton ra hỏi bác lại còn ngu ngơ hỏi lại :"cháu tưởng fí sân bay tính trong tiền vé rồi chứ" ngu quá
    Giờ lo cái xách tay mới khổ chứ,bỏ lại thì tiếc,mà xách tay toàn đồ quan trọng(nếu ko đã ko fải xách cho mệt xác ) nghĩ thế nào,cứ đánh liều xách vào,thế mà qua,có ai hỏi han gì đâu,suýt nữa mất 400, tiền ngu,May mà qua trót lọt ,nghĩ lại về thì vui lắm,nhưng cứ nghĩ đến sân bay sao tư dưng thấy ngại quá,chưa kể các chị tiếp viên hàng ko,VNairline,lườm thì cứ gọi là sắc hơn dao cạo xin có mỗi cốc nc .....khiếp quá
  7. Toni_Guy

    Toni_Guy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo ham của rẻ
  8. Hina_chan_210

    Hina_chan_210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Rẻ Thật thì ko nói làm gì...chẳng qua đặt trước 3 tháng thì mới có giá đấy,chứ bà ngồi cạnh em mất 900, đấy (gđ 4 người,toi gần 4000, rồi) tại chuyến đấy là chuyến đầu tiên bay thẳng từ Frankfurt vể Nội Bài ko fải chuyển ở đâu hết.....
  9. chibouque

    chibouque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Có mỗi cái dân Việt Nam là có cái trò xếp hàng mua lệ phí sân bay.... Ko giống ai cả.... Nhân viên thì nhiều người ( ko phải ai cũng thía) nói năng cứ như khách hàng ai cũng phải biết hết tất cả mọi thứ... Àh ma` quên, nói chung cũng là từ 2 phía, nhiều bác VN nhà ta đi cũng luynh tuynh bỏ miẹ , nhân viên ko quát cho thì cũng ko chịu nghe....
    Bác gì hina_chan , xách tay khoẻ nhểy .. 40 kg...bên Đức ăn gì mà khỏe thía..
    Bác Tùng béo ko kể chuyện à.. đừng bảo với em là chuyến bay đầu sang Hà Lan .. bọn phục vụ trên máy bay hỏi bác là : Sao đại sư là người xuất gia mà ăn thịt và ăn khoẻ vậy nhá...
  10. Hina_chan_210

    Hina_chan_210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    bạn cứ vui tính,lấy đâu ra xách tay 40kg chứ,tớ chỉ đc gửi hàng kịch kim là 30kg,thêm 7kg xách tay thôi.Nhưng tớ xách tay đã 10kg rồi (hồi bay về cũng xách thế mà),thế nên nếu gửi hàng luôn thì quá 10kg,tính ra 40,/kg ,suyt chết

Chia sẻ trang này