1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng chờ đợi và cùng cầu nguyện!!!

Chủ đề trong 'Holland (HLFC)' bởi stilllovingyouvn, 23/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. stilllovingyouvn

    stilllovingyouvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Cùng chờ đợi và cùng cầu nguyện!!!

    Con nam mô a di đà phật.Cầu trời lạy phật cho Hà lan của con thắng Lavia và Séc thắng Đức(bước đầu cầu vậy thôi còn sau đó thì...)Hỡi các con những fan cuồng nhiệt của Hà Lan hãy vào đây và cùng cầu nguyện cho Hà Lan đi
  2. stilllovingyouvn

    stilllovingyouvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Hehehe.Ông giời đã ko phụ lời nguyện cầu của con.Hehe.Mọi người thấy tôi giỏi ko:Cầu Séc thắng hẳn hoi cơ chứ(Điều mà ít ai ngờ đến trước khi trận đấu diễn ra)Vậy mà...
    Đêm qua ngồi vừa ngồi xem đá vừa quì chân để cầu trời cho HL đau hết cả chân
    Tiếp theo con cầu cho HL vào bán kết...
    Tiếp theo con cầu cho HL....
  3. yinkamp

    yinkamp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.823
    Đã được thích:
    0
    Hà Lan lại sắp ra trận rồi,
    tớ có vài ý kiến nho nhỏ như thế này :
    Trận trc ai đi ngủ, kô xem thì trận này lại fải đi ngủ tiếp đi.
    Ai đi tu thì cứ tiếp tục ... tu đi
    Ai ngồi nhà nấy, tự ôm lấy cái Ti VI mà chiêm ngưỡng Hà Lan trình diễn.
    TÓm lai, trận trc các sự việc đã diễn ra như thế nào thì trận này cứ để nó như thế đi, nhỉ
  4. stilllovingyouvn

    stilllovingyouvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Hehehe.Cầu trời HL lại thắng.Chẳng thấy ai cầu nguyện cho HL cùng mình cả.
  5. Ho_li_ten_thong

    Ho_li_ten_thong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    he..he..chú nhầm linh tinh ra rồi thì ai mà cùng chú cầu chứ....cầu nguyện người ta dành cho theo đạo (thiên chúa )chứ còn chú cầu nguyện mà lại con nam mo a di đà phật....thế thì ....có mà cầu một mình.......he..he..nhưng mà chú cũng đoán giống tớ phết (cứ thử vào box Vĩnh phúc mà xem)tớ đoán Hl thắng latvia còn séc thắng đức......
  6. yinkamp

    yinkamp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.823
    Đã được thích:
    0
    Chả biết bốt vào đâu cho nó đúng topic, thôi thì chui tạm vào đây để xả vậy. Mọi người thông cảm, đừng chấp tớ làm gì, hic.
    Trc hết fải nói rằng hôm qua là 1 ngày .... kô biết nói thế nào CHỉ biết rằng trc khi trận đấu bắt đầu thì trong gnười tràn ngập 1 nỗi buồn bực, rất khó chịu, mà thường nhũng lúc như thế thì cái việc mình trông đợi sẽ diễn ra với kết quả kô như m` mong muốn. Nó như 1 điềm báo gở ấy . Lúc đấy cũng nghĩ, nếu HL kô thắng thì kô hiểu sau trận đấu, vào ngày mai m` sẽ thành ng ntn, chắc là bị điên vì ức chế mất. Bời vì Hà Lan chưa đá mà ng đã vô cùng lkhó chịu rồi, ngồi gắt gỏng với ông già đến mức ông già mắng cho 1 trận, xỉa cho vài câu rồi đi lên xem riêng, thế mà lúc trc vừa mới bào " Ở nhà xem với bố cho vui chứ đii ra ngoài làm gì" Hic.
    Chả hiểu thế quái nào mà đùng 1 cái tự nhiên bao nhiêu thứ bực bội đổ lên đầu m`, mà lại chọn đúng điểm rơi là lúc Hà Lan chuẩn bị ra trận. Thế nó mới càng lộn ruột chứ. Đang hí hửng tưởng đc đi nhậu nhẹt vui vẻ với anh em thì mới biết chuyện, thế là hoãn luôn. Mà quá trình từ lúc rộn ràng hí hửng đến lúc fát hiện ra thì fải trải qua nhiều sự bực bội nữa. Nhưng chốt hạ thì mình lại thấy buồn cười vì những gì mà thằng em mình đã gây ra, đúng như nó nói, đây sẽ trở thành 1 kỷ niệm rất đáng nhớ. CHỉ ức cái là mấy ông anh, đứa bạn m` cũng bị tụt hứng. CHính điều này khiến m` cứ thấy thương các ông ấy thế nào.
    Cũng chỉ vì lọ mọ bốt bài trong HLFC mà bị bà chị lấy 1 ssố đồ dùng of m` đi ma` kô kịp biết. Hic. Mà nói chung là đẫ fải cố gắng để bà ấy kô đụng vào vật dụng of m`, vì bà ấy sờ vào cái là xui xẻo lắm. Ối giời ơi là giời, cần cái gì thì tìm mãi mà kô thấy đâu cả. Bực nhất là quả sạc pin. Điện thoại thì hết sạch sành sanh pin, kô tài nào hoạt động nôỉ, cứ tắt ngóm đi. Về sờ cái sạc thì kô cánh mà bay, thế mới càng điên tiết chứ. Số má thì lại chết tắc ở trong máy. Thôi thì rời cái phone ra là coi như kô biết số ai nữa cả. Định nhắn sms cho m hoacuctay cuối cùng đành chịu. Mình thì tối kỵ để cho bà ấy dùng đồ of m`. Ma` bà này thì cứ thích xài đồ of con em để lấy hên mới đau chứ. CŨng tại m` mất cảnh giác, kô kịp đề fòng để bà ấy ra tay trc mà m` kô biết Khổ nỗi là có fải 1 món cho cam, đằng này tìm cái gì là kô thấy cái đấy. Thế là lại nghĩ ngợi, lo cho Hà Lan, đến mệt (nghĩ cũng buồn cười).
    Lại đc bà già đổ thêm dầu vào lửa nữa. Ồi giời, đang bực thì chớ lại còn nói 1 câu khiến m` càng ức.. Cuộc đời lúc đấy sao mà chả công = cái gì cả.
    Tóm lại là tủi thân, bực bội, khó chịu vô cùng, mắt cứ tự nhiên mà đỏ hoe, chỉ muốn có thể gào thét, chửi bới loạn lên cho nó đỡ. Dầm nước 2 tiếng đồng hồ cho nguôi ngoai, đến 1h đêm thì xuống ăn cơm tối, mà cơm với nước, chả có cái khỉ gì để ăn, miệng thì cứ nhạt nhạt đắng đắng thế x nào.
    Mà có fải là chỉ bực kô thôi đâu, đàng này lại cứ dở dở ương ương, đang bực nhưng nghĩ lại fì cười, ôi giời, bị "hởi dơ" thật rôìi
    Lúc tâm lý đang rất nhạy cảm như thế nghĩ đến Hà Lan lại càng thấy tủi. Dường như đối với mình lúc đó, mọi điều đnag quay lưng lại HL. Tears, TRƯỚC lúc Cocu đá hỏng, cuối cùng hỏng thật, thế là lại bình tâm trở lại, dưng mà tình huống của Van der Saar & Robben thì tự nhiên .. CÓ khóc lóc gì đâu, nhưng mắt cứ nhoè đi vì vui suớng. Ơn giời, cuối cùng Hà Lan cũng thắng, thế là may cho thằng em hâm nặng, cũng nhẹ nhõm đc chút.
    Dạo này bốt bài văn vẻ cứ lủng củng thế quái nào, chán quá đi mất.
    Được yinkamp sửa chữa / chuyển vào 20:04 ngày 27/06/2004
  7. yinkamp

    yinkamp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.823
    Đã được thích:
    0
    Huhu, fải chờ đợi thế này chả biết đến bao h mới đc đây, mệt wá , hic
  8. thangnhocmeHaLan

    thangnhocmeHaLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Có sự bất hạnh nào hơn khi hôm nay Hà Lan đá mà sáng sớm mai ta lại phải đi thi lại. Khốn nạn thật. Còn nỗi bất hạnh gì bằng khi đó lại là lần cuối cùng được thi lại. Vô cùng chán. Trời ạ, Chúa ơi, Mohamed à, con phải làm sao đây. Thôi được rồi, chưa bao giờ Hà Lan có cơ hội vô địch như lần này, ta sẽ thức để tiễn biệt chủ nhà BĐN. Chắc là ngày mai giám thị sẽ cho qua thôi vì chỉ có 3 tên thi lại thôi mà. Nam mô a di đà Phật, Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Amennnnnnn. Alibabaaaaaaaaaa...
  9. stilllovingyouvn

    stilllovingyouvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Hehe.Như thường lệ hôm nay lại phải nhờ đến trời phật phù hộ HL.Mong HL chiến thắng.Hà Lan vô địch
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã tuyên truyền tình yêu đội tuyển HÀ Lan của mình trên một số box khác, vậy mà chưa một lần dám post bài ở mảnh đất riêng của các fans Holland. Hôm nay tôi quyết tâm nhảy vào cùng các vị ở đây cầu nguyện.
    Hà Lan , mười năm ta theo chân Người - Cơn lốc màu da cam bất diệt. Hà Lan , hôm nay trái tim ta thật sự đang ngừng thở cùng nhhững lời cầu nguyện của anh em.
    Mặc dù không ưa anh già Advocaat, nhưng tình yêu vẫn là tình yêu, ta vẫn tin tưởng các chàng trai của ta. Hà Lan ơi! Anh Davids ơi! Seedorf ơi! Rudd ơi! Robbean ơi!!!
    HÀ Lan vô địch!!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này