1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng chỗ học, thời gian rất gấp! heo mi!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi zodiacleo, 06/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zodiacleo

    zodiacleo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Cùng chỗ học, thời gian rất gấp! heo mi!

    Hic, em chào các bác! lâu lắm chỉ đọc và ... ngiền ngẫm ở box này em mới có dịp lập topic nhờ các bác chỉ cao kiến.
    lâu lắm rồi.... sau bao mối tình..sau bao lần hợp-tan-tan-hợp con tim em nó mới rung động trở lại các bác ạ.
    Chả là thế này các bác ạ. Dạo này nhàn rỗi, thiếu việc em mới đi học ở cái bọn XY về kĩ năng con người ( kiểu như thuyết trình , giao tiếp..em ko nói tên để tránh việc PR cho bọn này hehe).
    Vào lớp hôm đầu thấy có mấy em hay hay -> kệ. Đến hôm thứ 2 em mới để ý 1 em !!!...hic đúng thể loại em thích rồi: ko "hiền hiền" nhưng mà " lành". giản dị, trong sáng chứ ko ăn chơi đua đòi, trấng trẻo, tóc dài , mặt mũi sáng sủa, ... Đấy là cơ bản em miêu tả lại cho các bác. Nói chung là nhìn yêu yêu, hí hí..
    Thực ra mà nói, trong 1 lớp học kiểu này thì làm quen với nhau dễ dàng lắm, bắt tay bắt chân rồi hò hét, trêu đùa .... Nhưng hóa ra thế lại dở vì em này có vẻ nổi trong 1 lớp nhiều nam mà nữ thì phần đông đều ...hihi. Cứ đến phần giao lưu là có tới gần chục thằng chầu chực bên em này, mà em này ko hiểu sao lại toàn ngồi xa xa chỗ em. Bực thế chứ lị!
    E các bác thấy tình hình như vậy thì... lặng lẽ quan sát , về nhà nghĩ kế, đồng thời lên đây hỏi han các bác. Chứ em đảm bảo mấy thằng giai hấp tấp kia làm quen vồn vã-> đảm bảo chỉ đến buổi học lần sau là em ý quên tên . hehe.
    Ngoài ra còn có 1 khó khăn khác, đó là cái khóa học này nó ngắn lắm: 6 buổi trong 2 tuần, nên tình hình rất căng rồi các bác ạ. E mới biết sơ bộ là em này tên T. sinh viên năm thứ 2 trường XX.
    Tình hình là như vậy , khó khăn phía trước tràn ngập. Bác nào có cao kiến gì giúp em với!!! . Làm sao gây ấn tượng và nổi bật hơn các giai kia? làm sao trong thời gian ngắn như vậy tạo dựng mối quan hệ và ... tiếp tục mqh ấy sau khi kết thúc khóa học?
    Nói thêm để thấy thêm hi vọng : em các bác nếu so sánh tương quan thì ngoại hình , phong thái ăn đứt mấy cha kia ( mấy cha kia thôi ạ, ko dám đua với đời)
    Gấp lắm rùi, các bác, xin được thỉnh giáo!
  2. anhtuandepchai

    anhtuandepchai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    thế lớp còn nhận thêm học viên mới không?
    Nghe chú kể mà anh thèm
    Nói thế thôi chứ 1 là mình to mồm tranh luận vào
    2 là cứ nghiêm nghị lạnh lùng thỉnh thoảng tương 1 câu thâm thúy
    Nếu nó vẫn ko để ý chú, chú cứ gọi anh đến anh giúp trực tiếp
  3. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Bác không đến xin số điện thoại+làm quen trước đi thì làm sao làm ăn gì được,cứ có mối quan hệ đi đã rồi tính tiếp
  4. Necrophilia

    Necrophilia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Kệ cha em nhà nó bác ạ...mình đến đây để học cơ mà....
    Lúc học thì cũng chỉ biểu hiện bình thường,coi em nó chỉ như những người em gái bình thường khác....nhưng cái cốt phải biểu hiện ra cho mọi ngưòi thấy cái bản chất tốt đẹp của bác ( cơ mà có đẹp thật ko,hĩ hĩ )...
    Đến buổi học cuối cùng thì lạnh lùng mà ra làm quen thôi chứ còn gì nữa....
    Good Luck !
  5. noloves83vn

    noloves83vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Mèng ơi, đừng giới thiệu gì cho cha này, nghe đã biết là dễ bị cướp hàng lắm em à.
    Nguyên tắc trong 1 không gian, thời gian bình thường thì hãy làm biết nổi bật mình nên, bọn nó nói nhiều thì mình im lặng, bọn nó im lặng thì mình nói nhiều. Lúc về thì hãy làm như vô tình đi cùng đường với em, bắt chuyện thật thoải mái chứ càng ngần ngại em càng nghi ngờ, hãy coi như là bạn bè chơi với nhau rùi í. Con gái vốn thích người cởi mở mà
  6. houseman

    houseman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    đến xin số dt rồi sms,có gì lên đây tư vấn tiếp
  7. kesitinh007

    kesitinh007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Bơ em nó đi , em nó sẽ nghĩ bụng : Quái lạ , sao cái thằng kia nó kô thik mình như những thằng khác nhỉ ?
  8. minhngoc86

    minhngoc86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Cũng là 1 ý kiến hay, bạn mà cũng quan tâm như mấy bác kia thì số phận cũng giống nhau mà thôi. Cứ mặc kệ các vệ tinh làm đủ trò bạn chỉ cần ngồi và quan sát thôi, khi gần hết khoá học thì xin số fone của em. Rồi ngày cuối khoá học mời e đi uống nước chia tay, có số fone rồi tha hồ mà tâm sự chia sẻ, chúc bạn thành công
  9. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    bỏ qua đi bác, nếu một hôm khác bác đi học lớp nữ công gia chánh lại chẳng thấy hàng chục em thế ý chứ
    nếu cảm thấy thích từ cái nhìn đầu tiên, thích thực sự thì hãy nghĩ tới việc cưa
    chứ còn thích em nó chỉ vì em nó dễ nhìn nhất trong một cái lớp 6 buổi/ 2 tháng thì thôi
    tập trung học còn hơn
  10. pulsar

    pulsar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    uhm. em mình thích cũng tên T. Năm thứ 2 trường nào đó! cẩn thận đụng hàng, về phòng xa thôi không có tư vấn gì hết :D

Chia sẻ trang này