1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng chỗ học, thời gian rất gấp! heo mi!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi zodiacleo, 06/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. suongdadoi

    suongdadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Học với nhau có 2 tuần thì bác phải tranh thủ làm quen xin số điện thoại, IM ... đi chứ, bây giờ chưa làm gì ngay, nhưng mà sau khi khoá học kết thúc cứ tiếp tục liên lạc, lúc đấy lên đây hỏi tiếp
    chứ em bảo bác trong 2 tuần ấy khó để cho em ý thấy gì đặc biệt được lắm
  2. linhvt

    linhvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0

    cày cốc nhiệt tình vào , con gái mà kứ qua tâm chăm sóc thì chẳng chóng thì chày ngã vào lòng thôi . nhưng quan trọng body của bạn cũng phải ngon
  3. holyphoenix

    holyphoenix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Ca này khó nhờ, chắc từ giờ đến hết khóa học bác cố gắng làm sao để xin được số điện thoại em ấy thôi, chứ nếu bác manh động thì em ấy đánh đồng với bọn kia ngay. Nếu là gái ngoan thì xin số điện thoại rất dễ, rồi chờ kết thúc khóa học thì tính tiếp chứ giờ làm gì cũng rất khó khăn
    Lại nhớ đến câu của bác quacker : Cao thủ không cần cố gắng gây ấn tượng mà ấn tượng tự nó sinh ra.
    Nhưng mà đến giờ vẫn chưa được trải nghiệm câu nói trên
  4. zodiacleo

    zodiacleo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi về em vào mạng mà mừng run người khi đọc được nhiều bài trả lời rất tận tình của các bác.
    Bác lilz nói tham gia lớp nữ công gia chánh cũng là 1 ý hay.
    Bác noloves nói : thời gian bình thường thì hãy làm biết nổi bật mình nên, bọn nó nói nhiều thì mình im lặng, bọn nó im lặng thì mình nói nhiều. Lúc về thì hãy làm như vô tình đi cùng đường với em, bắt chuyện thật thoải mái chứ càng ngần ngại em càng nghi ngờ, hãy coi như là bạn bè chơi với nhau rùi í. Con gái vốn thích người cởi mở mà!
    --> hết sức hữu ích. thanks bác
    Thôi thì muốn bắt được cọp phải chui vào hang thôi. E cũng tranh thủ làm quen với em .... giảng viên và em trợ giảng. hihi.--> Muốn có số dt và email ... của em này dễ ko. Nhưng kiểu nhắn tin " nặc danh" ...em các bác ko thích lắm..
    E thấy rằng em này trông hiền hiền thôi nhưng chắc cũng ko phải tay vừa vì em có vẻ khá bạo dạn trước đám đông --> tự tin, nge giảng rất chăm chú --> rất tập trung chuyên môn.
    Mặc dù may'''' chi tiết này chưa thể quyết định 100% nhưng em cũng thấy hi vọng lấp lánh: là em này là "của hiếm". Âu cũng là số trời đưa đẩy e cũng liều thử 1 phen.
    Rất mong nhận được thêm ý kiến đóng góp của các bác
    [
    Được zodiacleo sửa chữa / chuyển vào 02:17 ngày 09/05/2008
  5. marsupiami

    marsupiami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    chia cuộc chiến ra làm mấy giai đọan mà tiến hành bác ah.
    1- giả bộ 1 tình bạn trong sáng xin so phone, YM v.v..
    2- tạo mối quan hệ (1 2 đảo vị trí cũng đc)
    3- kết thúc khóa học liện lạc 1 2 lần về chuyện công việc học hành jì jì đó. Em nó cởi mở thì mình vừa cởi vừa mở ko thì qua giai đọan sau
    4- Lặn 1 thời gian rùi tạo cớ rủ em đi uống nước
    5- Bắt đc nhịp độ trận đấu cứ thế mà làm
    ...
    X- shot!!!
  6. aloxo0may

    aloxo0may Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Nói thât em nghe em gái kia qua giọng văn của bác mà em cũng thấy iu luôn chứ nói gì bác găp thường xuyên
    @tốt nhất bác ở đâu , ở sg cho em theo ké với, em thì xấu trai , nói năng vô duyên, nhưng khả năng tung hứng thì cực kì cao, em sẽ đến tận nơi để làm bàn đạp cho bác làm quen người đẹp....à công việc trước đây của em là tung hứng ạ...tức là cứ có mặt ở các buổi học giới thiệu rồi tùy cơ hỏi han nhằm tôn vinh chính chủ...bác thuê em là đúng sách ....em kô lấy công chỉ muốn 1 lần được trông thấy "của hiếm " của bác
    @bác có thể nói rõ hơn chương trinh bác đang học hiện đang nói đến cái gì, để anh em theo hướng còn tư vấn ; thường thương các lớp PR thường có các bài học dạng như : làm sao thể hiên mình trước đám đông hay cách gây ấn tượng ban đầu cho người khác hoặc cach nói gây thiện cam gì gì đó......trong 1 số buổi học bác nên chủ đông nêu chủ đề của buổi thảo luận, nói chung là có em thì em sẽ nói theo kiểu vô duyên , gây tranh cãi 1 cách tiêu cực, bác chỉ việc xuất hiên với phong thai ung dung , dùng lời lẽ nhẹ nhàng mà vẫn nêu bật được vấn đề, thế là em có ấn tượng với bác ngay
    Mà nhanh lên bác, có 6 buổi thôi đấy.....em rất thích mấy kiểu giúp đỡ như thế này, em là em tận tình lắm ý
  7. kesitinh007

    kesitinh007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Dạo này nhiều chú kưa mấy em trường XXX thế nhỉ ? Mà anh hỏi khí không fải trường này ai hiệu trưởng thế ? Nó gồm nhưng khoa gì ? Đầu vào có khó kô ? Và học xong ra làm gì ? Ra xxx à ?
  8. kesitinh007

    kesitinh007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    quarke công nhận cực giỏi trong nhận xét tâm lý !
    ngày xa xưa thuanginola cũng chỉ là thành viên bên muare và BarcaFC , cũng tình cờ đọc được topic làm sao để kưa đổ 1 cô gái mà vô đây và kô quay ra nữa
    Hôm nay đọc lại đc câu kia lại fải ngẫm 1 chút về anh Quác !
  9. zodiacleo

    zodiacleo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    E định chỉ đọc và... suy ngẫm thôi. nhưng đến bài bác Thuận thì em ko hoãn được.
    KÍnh thưa bác Thuận, em cũng như tất cả các thành viên post bài trong topic này , ngoài bác ra, CHƯA BAO GIỜ nhắc đến từ 3X hay là XXX. Em cũng o có thái độ hay thành kiến gì với từ này chỉ mong bác lần sau cẩn thận hơn!
  10. zodiacleo

    zodiacleo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    "Thôi thì đò đã sang sông, Thôi thì nàng đã đeo gông cho chàng.."
    Các bác đừng ngạc nhiên khi thấy 2 câu trên vô cùng lạ lẫm . Đơn giản là nó vừa được em sáng tác trong tâm trạng vô cùng phấn chấn!hehe
    Chắc ko nói thì các bác cũng đoán được : buổi học thứ 2 đã thành công ngoài dự kiến!.
    À quên lúc cuối biết thêm chi tiết là em này đi xe bus. ko biết lần sau có nên mang thêm 1 mũ xe máy chủ động xe ôm ko nhỉ?Nhưng tình hình em ấy cảnh giác cao độ thế này, có khi phải đổi chiến thuật mất.
    Được zodiacleo sửa chữa / chuyển vào 01:14 ngày 09/05/2008

Chia sẻ trang này