1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng chơi cùng giựt giải điiiiiii....- Trang 3

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi tast, 02/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Này, em mũi dọc dừa có giựt giải hồi nào đâu? Đọc lại thể lệ chơi ở trang 3 đi bạn Boy - "người giựt giải là người có số bài hát post hợp lệ nhiều nhất trong tháng".
  2. bianconeri194

    bianconeri194 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    1
    Giải bài hát đê, sao mà dạo này vắng vẻ qúa
  3. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Oé, ban tổ chức cuộc thi đâu rồi ấy nhỉ? Tổng kết và trao giải đi chứ! Nhiều niềm vui quá quên nhiệm vụ mất tiêu rồi.
    Chơi điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.
    Chị Tast ơi, để em chuẩn bị quà cho lần thi 3 cho. Em có quà này hay lắm .
  4. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Hic, ngày nào mình vào box đây cũng chỉ mong ngóng mỗi cái trò chơi này, thế mà mấy Mod cứ im lìm và lặng lẽ. Trò này do Tast khởi xướng, nhưng giờ Tast ko có rảnh, nên không gút lại được. Vậy mấy Mod phải có trách nhiệm chứ, sao mà kì dzị nè???????????????????????????
  5. misavn

    misavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Chị Tast của em đang bận bịu vụ "bếp núc " hỏng có thời gian tổng kết trao giải cho em đâu
  6. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Hic, cái trò chơi này có cách tính điểm réc rối và bất hợp lý nhất thế giới! . Curio thay mặt box QN tuyên bố : ai đã tham gia chơi đều được " giựt giải"! Cứ gặp TAST mà giựt!
  7. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Ái chà chà, cha già Curio mới nói nhiêu đó thôi mà đã làm Changes_ phải nhíu mày luôn. E hèm, Cha già Curio àh, nếu thấy luật trò chơi bất cập và vô lý thì tại sao không lên tiếng ạ? Cũng lạ, thấy topic tranh luận gì đấy, Cha nói cũng khí thế lắm, sao topic này Cha chẳng mảy may tới chút nào, không thấy khó chịu chút nào, phải chăng là Cha không thích chơi??? Không thích chơi bởi luật chơi Cha thấy nó vô lí nhất thế giới hay không thích chơi bởi nó nhí nhố (trò của con nít) ?????
    Nếu vì lý do 1 thì Cha nói xem cách chơi thế nào để khỏi vô lý?
    Còn nếu vì lý do 2 thì Changes_ tui cóc thèm nói nữa.
    Tạm thời thế đã, rảnh vô chiến tiếp khè...khè....khè.....
  8. cuorknia

    cuorknia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Sài gòn mấy bữa nay đẹp trời, nắng cũng to nên nhiều người mau "nóng đầu" thì phải. Mần cái chi mà nóng dzữ dzị hả Changes_ ?Cha Cu "nhớn tuổi" nên thích yên tĩnh í mà.
    @cha Curio :cha ui, cái dzụ nì là đơn giản lắm đấy ạ, đâu có lấy giờ tính điểm như hồi chị tast "con" mới đặt ra đâu mờ cha kiu là rắc rối. Trò chơi bi giờ nó lược đi đơn giản thành "đuôi - đầu" thôi mà.Cứ lấy từ cuối trong bài hát của người trước làm chữ đầu tiên trong tên bài hát kế tiếp thôi mờ.
  9. thuxaqn

    thuxaqn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Ai nóng cứ cãi, mình kiếm điểm đầu tiên của tháng này cái đã.
    Bài: Và tôi cũng yêu em
    Tác giả: Đức Huy
    "Tôi yêu đi bộ dưới hàng cây Đấu vui với bạn bè Và ly rượu ngon Tôi yêu trong nhà nhiều cây lá ..."
  10. cuorknia

    cuorknia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Theo anh thuxaqn cái nào :
    EM ĐẾN THĂM ANH MỘT CHIỀU MƯA
    Nhạc sĩ : Tô Vũ
    "Em đến thăm anh một chiều đông
    Mưa dầm dề, đường trơn ướt tiêu điều
    Em đến thăm anh người em gái
    Tà áo hương nồng
    Mắt huyền trìu mến sưởi ấm lòng anh
    Em đến thăm anh chiều đông giá
    Em đến thăm anh trời mưa gió
    Đường xa lạnh lùng ..."
    Bài này tài tử Ngọc Bảo hát hay tuyệt

Chia sẻ trang này