1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng chơi cùng giựt giải điiiiiii....- Trang 3

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi tast, 02/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Trungbdqn

    Trungbdqn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    800
    Đã được thích:
    1
    Yêu nhau ghét nhau. Nhac và lời: Vy Nhật Tảo.
  2. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Xí 1 phát, sao hổng ai chịu tính điểm hết dzậy? Bộ chê giải thưởng hử?
    Hổng tính điểm là hổng được giựt giải ráng chịu á. Chịu khó ôn lại mấy phép tính hồi nhỏ đi, năn nỉ á.
  3. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Ông Trung, sao ông ra bài khó wá dzạ? Đổi bài khác đi
  4. BoyChanDoi78

    BoyChanDoi78 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0
    Thôi mà, tuyên bố Trungbdqn thắng đi, sao bỏ ngang xương được?
  5. Trungbdqn

    Trungbdqn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    800
    Đã được thích:
    1
    Óe thế là mình thắng rồi kà.... He he, ai biết đâu, tự nhiên thông minh đột xứt.
  6. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Thắng rùi thì cũng phải ra bài khác cho thiên hạ chơi tiếp chứ trời......
  7. Trungbdqn

    Trungbdqn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    800
    Đã được thích:
    1
    He he, Tast hối quá. Đề bài là: Trái đất này là của chúng mình. Nhạc Trương Quang Lục. Lời thơ: Định Hải
  8. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Đâu thể thắng như vậy được . Bác Trung phải có một đáp án thì mới thắng được ! Còn nếu không thì chơi lại từ đầu !
  9. thuxaqn

    thuxaqn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Theo luật thì người thắng là người có điểm cao nhất, chứ không phải là người ra bài cuối cùng.
    Tui thấy từ đầu đến giờ ai cũng phạm luật cả, không chịu tính điểm. Vì vậy nên xí xoá làm lại đi.
    Nên thêm một điều khoản, khi không có ai chơi tiếp trong 3 ngày thì người chơi cuối cùng đặt ra bài hát khác để mọi người chơi tiếp và tính điểm cho mình. Sau 4 ngày mà người chơi cuối cùng cũng không đặt ra bài khác thì bất kì thành viên nào cũng có quyền ra bài khác và tính điểm cho mình.
    Tast cho ý kiến.
  10. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Đúng là ông bà ta xưa nói.... "Nghề chơi cũng lắm công phu"..... chẳng ngoa chút nào. Có chơi không cũng lộn xộn nữa...
    Ok, có lẽ cái luật chơi của tui chưa đầy đủ, cần bổ sung ý kiến của bạn Thuxaqn.
    Rùi, bi giờ bắt đầu mọi người chơi lại nhé. Nên nhớ người thắng là người có điểm cao nhất trong tháng, vì vậy ai không tính điểm thì coi như không hợp lệ để... giựt giải.
    Xin mời bạn Thuxaqn ra bài hát nhé.

Chia sẻ trang này