1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng chơi một trò chơi với Dancing

Chủ đề trong 'Dancing' bởi manmanman, 09/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. manmanman

    manmanman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Cùng chơi một trò chơi với Dancing

    Nào bây giờ chúng ta hãy cùng chơi một trò chơi với dancing nhé.Khi các đằng ấy có thể trả lời tất cả những câu hỏi thì các đằng ấy mới hiểu được mình là ai và ai đang là mình !!!

    THỂ LỆ: ​
    _ Quý vị hãy suy nghĩ kỹ trước khi chọn cho mình một đáp án đúng nhất. Nên nhớ là suy nghĩ kỹ càng trước khi trả lời đấy. Và cũng đừng vội nhìn vào đáp án vội.

    _ Và để có được một câu trả lời chính xác nhất thì tốt nhất là quý vị hãy tắt đèn, bật một bản nhạc và hoà mình vào đấy. Và chính ở nơi ấy qúy vị mới tìm lại đuợc chính bản thân mình và mới có được câu trả lời chính xác cho bãn thân.

    _ Hãy thực thà với chính mình và hãy giữ lại câu trả lời đầu tiên hiện lên trong tâm trí các đằng ấy.

    _ Nên nhớ là đừng đọc đáp án trước đấy.

    _ Hãy nhớ lại tất cả những gì mình đã làm và so sánh với câu hỏi, với câu trả lời thì các quý vị sẽ biết ngay.

    Nào bắt đầu nhé.
  2. manmanman

    manmanman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Nên nhớ là quý vị đừng nên nhìn vào một trong những câu mà tôi đưa ra mà hãy viết ra điều đầu tiên trong óc quý vị....
    KHI MỘT ĐÔI GIẦY KHÔNG CÒN LÀ ĐÔI GIẦY !!!!​
    Nào các đằng ấy hãy thử tưởng tượng xem nào vào một này đẹp trời nào đó, ấm áp. Rồi mọi người đổ xô hẹn nhau lên Offline tại Lý Nam Đế chẳng hạn. Nhiều người đã đến, không khí ồn ào náo nhiệt. Toàn là những gương mặt quen thuộc và nhảy giỏi. Họ mang theo giầy nhảy và cùng ra sàn nhảy sau khi đã mang đôi giầy nhảy mà họ đã cất công mua, đóng ở một nơi xa xôi nào đó....Dancesport thật là tuyệt!!!
    Thật tuyệt, và chính bản thân đằng ấy cũng thế, cũng mê mệt theo những điệu nhảy và cùng mê say với mọi người theo sở thích của mình. Wao ... thế mới là dancing chứ!!.
    Oh rồi khi đang rập rình điệu Rhumba nồng cháy thì bỗng dưng bạn phát hiện ra trong những người ấy có một cô gái không mang giầy nhảy như mọi người, mặc quần Jean, Áo Pull, đi giầy Adidas, gương mặt rất vui tươi phấn khởi.
    Chà lạ quá nhỉ?. Theo bạn thì tại sao lại thế nhỉ?.
    Hãy viết ra điều đầu tiên xuất hiện trong tâm trí các bạn, nên nhớ là hãy thành thực với chính mình.Cho dù đáp án của bạn không có gì hay ho cả.
    a_) Cô ấy quên mang giầy.
    b_) Cô ấy vốn dĩ là thích như thế mà.
    c_) Trông cô ấy thấy hay hay đấy chứ.
    d_) Oh, kinh quá...ai lại đi nhảy mà lại mặc đồ ấy bao giờ?.
    e_) Dancesport thì không thể mặc quần áo dớ dẩn như thế!!!
    ...đáp án của bạn...
  3. thangnick81

    thangnick81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Chắc "nó" đi đâu về rồi ghé vào đây tranh thủ quẫy đuôi một lúc.
  4. HanhLAVIE

    HanhLAVIE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của thiên hạ không quan tâm !
    Manmanman ơi có gì hay ho hơn không ?
  5. cao_thu

    cao_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Oh xinh wa Ra mời nhảy thôi chứ sao
  6. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Chị hanhlavie "không sao" khi người khác không quan tâm đến chuyện của mình ?! ( em ko chắc lắm đâu đấy ạ )
    Cô gái kia thì có quan tâm đến ai nghĩ gì đâu khi mặc trang phục đó đi dancing, cô ấy thấy dễ chịu là tuyệt rồi đấy. Em thấy cô ấy thật thoải mái, thật ấn tượng. Là con trai, tại sao không mời cô ấy nhảy nhỉ
  7. night_prince

    night_prince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    tớ thi? không quan trọng điê?u ấy lắm. Tớ đô?ng ý với thâ?n tượng DenyMe cu?a tớ. Cô ấy không câ?n quan tâm đến nhưfng cái bên ngoa?i, mi?nh va? các bạn cu?a mi?nh vui la? được.
  8. mediaplayer

    mediaplayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chưa hiểu tại sao KHI MỘT ĐÔI GIẦY KHÔNG CÒN LÀ ĐÔI GIẦY !!!! ????
  9. MrQueen

    MrQueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Em biết mỗi khi cái tất không còn là cái tất thôi ạ
    J/k
  10. HanhLAVIE

    HanhLAVIE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Cô bé này nhí nhảnh thật. Nhưng những gì chị nói là đúng đấy. Có nhiều cái cần phải quan tâm hơn là cứ loanh quanh mãi với những gì đã qua không bao giờ trở lại.
    Chỉ khổ cho những ai thay vì chăm chút cho những cái mình đang có lại đi tức tối với những điều mình tự tưởng tượng ra. "Kẻ thù lớn nhất của mình chính là mình" quả không sai.
    Một điều tốt lành mình có thể nói lúc này là nhắn ai đó hãy nhớ rằng "Quá khứ là cái đã qua không bao giờ trở lại. Hiện tại là cái mình đang có trong tay. Tương lai phụ thuộc vào những gì mình đang làm ngày hôm nay".
    À này, Deny me ơi thơ của em hay thật đấy ! Hôm nào club thi ca giao lưu nhớ nhắn cho chị nhé !

Chia sẻ trang này