1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng chung sức làm việc thiện nào.

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi Nguoinuocngoai, 06/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Chưa gì mà giống như là Ily gì đó đang bàn lùi vậy, nhưng dù sao ý kiến của bạn cũng có phần đúng.
    Nhưng thiết nghĩ, khi có lòng, có sức thì chúng ta sẽ làm được tất cả. Có thể việc chúng ta làm không phải trong 1 phạm vi rộng lớn, như là 1 thành phố hay 1 thị trấn, mà có khi chỉ đem lại niềm vui cho 1 gia đình nào đó, 1 cá nhân nào đó cần đến sự giúp đỡ của chúng ta mà thôi. Lần đầu tiên sẽ là 1 gia đình, lần thứ 2 là gia đình khác, lần thứ 3 có thể là 1 vài em nhỏ lang thang, lần thứ tư.... lần thứ 5.... dần dần chúng ta sẽ quy mô những gì chúng ta đang làm lên rộng hơn. Ban đầu có khi chỉ có 1 vài người, nhưng tôi tin chúng ta sẽ kêu gọi được thêm rất nhiều đấy.
    Mọi người nghĩ thế nào.
    Tôi vẫn đang tìm 1 nơi đến đầu tiên của chúng ta đây, hy vong đó sẽ là nơi chúng ta thực sự cảm thấy cần phải giúp đỡ.
    Nói lại lời muốn nói ....
  2. KemChuoi

    KemChuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Hoạt động lẻ tẻ thì gặp nhìu khó khăn lém. Nhưng hãy thử xem thế nào ? Mình nghĩ điểm đến đầu tiên là làng trẻ em SOS, hoặc là có thể tìm hiểu thêm mấy nhà tình nghĩa cho trẻ em đường phố ở các quận trong Hà Nội ý. Có thể liên lạc với chị Trang, hoặc chị Hải, trong hội SV tình nguyện báo HHT. Hoặc là liên hệ với đoàn trường bạn đang học ý để lấy thông tin rồi mình hoạt động riêng cũng được.
    Có khi lập hội : Thanh niên tình nguyện 1982 club TTVNonline cho oách nhỉ

    What is Love ??


    KEMCHUOI
    .
  3. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, nếu nghĩ để cho oách thì thật là khiếm nhã đấy. SOS, tôi nghĩ cũng nên lắm, tôi sẽ tìm cách liên lạc với làn trẻ SOS và một số những trung tâm khác nữa, sẽ có kế hoạch cụ thể trong 1 vài ngày tới, hy vọng các bạn theo dõi topic này thường xuyên.
    Hiện tại, ở box 80 đang có rất nhiều hoạt động từ thiện sắp diễn ra, xin hỏi các bạn có ý định hợp tác với box 80 không ạ? Tôi thấy kế hoạch của box 80 rất thiết thực đấy.
    Cho tôi ý kiến và số đt để liên lạc bvới các bạn nhé, vì chúng ta sẽ cần phải gặp nhau khi có kế hoạch cụ thể mà.
    Tôi sẽ call cho các bạn, hoặc nếu bạn nào thật sự có lòng thì call cho tôi để biết 1 số hoạt động của box 80 nhé.
    Số đt của tôi là 0904135998, tôi tên Minh Văn. Chờ hồi âm của các bạn. Hoặc có thể call tới số máy nhà tôi vào mỗi buổi sáng : 6442738 ( hoặc trước 9h tối ).
    Thanks
    Nói lại lời muốn nói ....
  4. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Trời, sao bi giờ Nguoi nuoc ngoai lại trở thành 1980 Club member thế này...
    Tôi nói đồng bào nghe rõ không
    [​IMG]
  5. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    No, tôi sinh năm 82, dĩ nhiên phải vào club này rồi, nhưng bên box 80 cũng có nhiều hoạt động bổ ích, nhất là việc làm từ thiện, nên tôi tham gia thôi, được không nhỉ?
    Sao không đưa số đt cho tôi để tôi liên lạc với bạn?
    Nói lại lời muốn nói ....
  6. toctem1982

    toctem1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    xin chao, tui rất ủng hộ ý tưởng cua các ban, vì hè này tui cũng có ý định ở lại đi học và tham gia một chiến dịch tình nguyện nào dó như thanh niên tình nguyên o trương chẳng hạn , nếu mọi người thành lập họi tình nguyện thì tui cũng xin làm một tinh nguyện viên, thế nha, có gi cứ mail vào địa chỉ mail cua tui, vì ở chỗ tui gọi điện rất khó,ok?
    luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu nhưng không thông cảm.[red]beethoven
  7. Brucelee08

    Brucelee08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Khi tôi là cây, tôi che bóng cho mọi người
    Khi tôi chết đi tôi là gỗ, sưởi ấm cho mọi người
    Cháy thành than, than cũng bón được cho cây
    Là cây là gỗ là than, đều được.
    Không hỏi khi còn sống, chỉ hỏi bạn đã làm được những gì !
    Tôi viết ra quả thực tôi thấy có rất nhiều người muốn làm một cái gì đó có ích nhưng thật sự người ta không biết bắt đầu từ đâu và bắt đầu như thế nào.
    Con người qua lại mà tạo thành con đường. Hay con đường thực chất không hề tồn tại nó chỉ tồn tại khi có người qua lai. Nếu một con đường mà không có người qua lại thì sẽ là con đường chết.
    Công việc của chúng ta cũng vây.
    Dựa vào sức của một cá nhân thì sẽ không thể thực hiện được. Chúng ta phải dựa vào sức của nhiều người. Và hi vọng có nhiều người tham gia hoạt động, cùng góp sức.
    Nếu có thể làm được gì tui sẽ giúp bạn. Bạn người nước ngoài a`.

    Ngọn bút nào vẽ đuợc một đôi mắt không rơi lệ.

Chia sẻ trang này