1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cũng có thể là anh không yêu em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi buongthaanhdiem, 12/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. buongthaanhdiem

    buongthaanhdiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Cũng có thể là anh không yêu em

    Anh gọi cho em nhưng em khóc
    Anh không hiểu tại sao
    Anh dỗ em như mọi khi nhưng không được
    Chắc là có chuyện gì nghiêm trọng rồi, mọi khi anh dỗ là em sẽ nín mà.
    Em nói là "chỉ còn một tuần nữa là em sẽ ở xa anh hàng trăm nghìn km và rất lâu nữa em mới trở về."
    Anh cố cười và nói "chỉ có 4 năm, nhanh thôi..."
    Nhanh thôi, cũng có thể là nhanh...

    Anh và em mà một tuần không được gặp là đã nhớ lắm rồi, nhớ lắm. Có hôm, trời lạnh,rét căm căm và mưa, anh đi làm về đã 21h30 rồi, anh chỉ kịp phóng đến nhà em để được nhìn thấy em, nói vài câu, cười với em, chỉ 30'' thôi, ở nhà em khuya quá bố mẹ không thích đúng không em, em còn phải học nữa. Em cho anh ăn đủ thứ, em nói với anh mọi chuyện trong lúc nhìn anh ăn, em cười với anh mà mắt cứ ươn ướt, anh biết vì sao ... Em nói ở lại thêm với em mười phút nữa, bố mẹ cũng không nói gì đâu, anh cười....

    Vậy mà bây giờ hàng trăm nghìn km, anh biết làm thế nào đây....
    ......

    Dập máy xong thì anh thấy mình như muốn nổ tung, khó chịu quá, vẫn biết là sẽ đến một ngày em sẽ xa anh, rất xa, nhưng khi điều đó xảy ra anh vẫn thấy là mình không thể sống bình thường được. Mắt anh nóng và cay ....
    ......
    Đã bao lần anh nghĩ là sẽ nói chia tay với em, đã bao lần anh cố gắng làm cho em giận để rồi ghét anh nhưng nhìn thấy em thì anh lại không làm thế.
    Đôi lúc anh còn nghĩ là anh sẽ phản bội em để em tức giận , xỉ vả anh, và quên anh đi. Anh đã thực hiện điều đó bằng cách cố gắng đi chơi với những cô gái mà anh không hề thích, nói cười cùng với họ, ngắm nhìn những gương mặt xinh xắn nhưng vô cảm của họ... để rồi trở về anh lại nhớ em da diết. Nhớ đến mức anh đã phải cố gắng lắm mới không gọi đến nhà cho em lúc 1h sáng mặc dù anh biết em vẫn chờ điện thoại của anh....
    Em biết tất cả những điều đó và em không bao giờ hỏi anh về những cô gái vẫn hay message vào máy của anh.
    Anh cố gắng nhồi nhét vào đầu mình ý nghĩ là anh không yêu em, rồi cố gắng thổi phồng những gì anh không thích ở em : em không để kiểu tóc anh thích, em không tô màu son anh ưa, em thách thức anh yêu những cô gái khác xinh đẹp hơn em, em cá tính quá, em hiền quá, bố mẹ em không thích anh, bố mẹ anh không thích em, em không phải là type con gái anh thích...ôi trời bao nhiêu sẽ là đủ để anh không nghĩ tới em nữa. Anh nhận ra là càng tìm ra những điều tương tự như vậy, anh càng thấy chúng chẳng có nghĩa gì.... Nghĩ tới chúng chỉ làm anh thêm nhớ em hơn.

    Em và anh đều đã cùng nói là cả 2 đứa đều không phải là type người mà đứa kia thích, điều đó có đúng hay không ? nhưng sao anh lại nghĩ đến em nhiều thế, mặc dù đâu phải bên anh chỉ có mình em ...

    Sao em làm phiền anh đến thế này...

    Ba bốn năm nữa, em trở về liệu có còn nhớ đến anh ? liệu anh sẽ còn một mình trong 4 năm tới khi anh đã không còn quá trẻ ? ... Những dự định của chúng mình thì sao...

    Em ơi, tuần sau đi may mắn nhé... Anh sẽ không đi tiễn em.
  2. jessica123

    jessica123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Bạn ah,mình đọc tâm sự của bạn mà thấy cảm động quá.Bạn và bạn gái của bạn cũng giống như mình trước đây.Bây giờ thì mình ko có ở Vn nữa,nhưng mình và bạn trai của mình vẫn liên lạc với nhau tuy ko co nhiều như hồi mình mới qua thôi.
    Tụi mình có giao hẹn với nhau là 1 trong 2 người khi nào có người khác thì mới ko liên lạc nữa.Hơi buồn phải ko,nhưng mà biết sao được khi tụi mình ko có kết qủa gì ca,mình thỉ hoc xong sẽ ở lại,còn anh ta thì o Vn.Sad ending.Tuy nhiên mình vẫn nhớ là tụi mình đã có thờ gian vui vẻ bên nhau.
    Mình thấy bạn rất yêu bạn gái của bạn,mình nghĩ bạn nên ra sân bay để tiển cô ấy.Ko phải ai ra nước ngoài cũng vui vẻ cả đâu,nhiều áp lực lắm.Ngưới ở nhà thì lúc nào cũng nghĩ như vậy cả,đi rùi mới biết.Thời gian đầu buồn lắm,
    Hy vọng 2 bạn vui vẻ
  3. ngay20thang7nam2003

    ngay20thang7nam2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Buồn Tôi thì thích nhiều người quá, mà tính tình như thằng khùng, rốt cuộc vẫn đang cô đơn.
    Này, có bao giờ, khi các bác yêu một người mà luôn đem đến cho ta cảm giác buồn và mất tin tưởng ko?
    'Cause nothing compares, nothing compares to u...
  4. romero81

    romero81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Buồn nhỉ?nhưng mà phải cố lên mà giữ lấy nhau chứ. Nếu mà yêu nhau thật sự,4 năm đâu phải quá dài. Cố lên , nếu vượt qua được , sẽ không ai có thể tách 2 bạn ra được. Thử thách đó, các bạn có chấp nhận hay đi theo cách thông thưởng là tìm 1 người thế chỗ...
  5. trieuhang2311

    trieuhang2311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Đọc câu chuyện của bạn , mình cảm động lắm , và ước gì bạn trai mình cũng có thể viết ra được cảm xúc thật như bạn. Mình đang ở trong hoàn cảnh như người bạn gái của bạn . Nhưng có lẽ mình ra đi sau bạn gái của bạn 1 tháng . Vì vậy mình rất thông cảm và rất hiểu tâm trạng của bạn gái bạn bây giờ . Mình khuyên bạn hãy có mặt trong ngày bạn ấy lên đường bạn ạ. Không biết bạn gái bạn thì sao nhưng với mình thì mình rất muốn ngày mình đi sẽ có mặt người ấy . 4 năm , thời gian có thể dài đối với những tình cảm nhỏ bé, nhưng ngược lại sẽ không là gì đối với những tình cảm lớn . Con gái thì dễ xúc động lắm, cái cảm giác sắp xa người mình yêu đau lắm bạn ạ.
    Mình chúc bạn và cô ấy sẽ giữ được tình cảm mà 2 người đã và đang có.
    Hãy làm những gì mà bạn có thể làm được để cô ấy đi được thanh thản hơn nha bạn.
    Gặp nhau đây nơi PT , ai có hay chăng đây lần cuối cùng....
  6. dodomummim

    dodomummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Tại sao mọi người không đấu tranh cho tình yêu của mình nhỉ? Nếu còn yêu nhau, nghĩ đến nhau thì hãy cố gắng làm mọi điều có thể để được gần nhau; bây giờ sướng hơn gấp vạn lần thời bố mẹ chúng mình thời còn chiến tranh, bao nhiêu phương tiện để nối được gần nhau hơn nào là Yahoo Messenger, voicechat rồi cả webcam, tại sao cứ phải nghĩ đến chuyện chia tay hay làm khổ nhau trong những khoảng khắc ít ỏi còn lại ở bên nhau.
    Giờ đây khi không còn trẻ nữa thì tôi vẫn cho rằng khi người ta còn tình cảm với nhau thì tôi còn làm mọi cách để được ở bên nhau, chưa đánh đã thoái lui rồi thì chán lắm nhất lại là đàn ông. Kiếp người thì ngắn ngủi, chẳng hiểu còn kiếp sau để mà sống nữa không mà nuối tiếc hay ân hận, "yêu thì nói rằng yêu không yêu thì nói một điều cho xong". Hạnh phúc là tranh đấu mà. Đừng có phủ định những gì đang sôi sục trong trái tim bạn. Đến lúc nhìn lại nói lời hối tiếc thì chán òm.

    DODOMUMMIM
  7. xuongrong252

    xuongrong252 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Ngày cuối cùng bên anh... Em vẫn còn nhớ lắm. Anh cười thật nhiều, nói thật nhiều. Nhưng chưa lúc nào em thấy anh dám nhìn sâu vào mắt em đến một lần. Anh nói, anh hay quên lắm, rồi sang bên ấy anh sẽ quên em ngay thôi, anh bảo em đừng buồn, em sẽ gặp một người khác, hơn anh ngàn lần....
    Thế nhưng, em biết, anh còn buồn hơn em, anh đau khổ hơn em.... và anh đã dấu những giọt nước mắt kia vào tận cùng của trái tim mình. Anh đi, ko ngoảnh đầu nhìn lại em đến một lần, cũng chẳng hề hứa hẹn với em đến một câu. Em ko trách anh, dẫu anh là người đem đến cho em nhiều đau khổ nhất. Em không giận anh, vì em biết từ sâu thẳm trái tim mình, anh vẫn còn yêu em lắm, nhớ em nhiều lắm... Nhưng sao lại phải thế hả anh?
    Đã lâu quá rồi, giờ em và anh đều có cuộc sống riêng của mỗi người. Đôi khi em nghĩ em vẫn còn yêu anh lắm, nhưng lại ko dám nghĩ thêm. Em nhớ anh lắm. Nhưng ko dám nhớ hơn...
    Nếu cho em chọn lại ngày ấy, nhất định em sẽ lại chọn anh là mối tình đầu. Em vẫn sẽ yêu anh dù biết sẽ xa nhau mãi mãi....
  8. eros_cupido_amor

    eros_cupido_amor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Buồn..................................cuời


    Tỉnh giấc mê buồn..Ta đưa tay xé nát vầng trăng bạc....Tung đôi chân đá vỡ bầu trời.....
     
     
  9. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    đúng là con trai có khác mình và người yêu cũng vậy nhưng vẫn cố giữ tại sao bạn lại muốn xa nó
    NGHÌN TRÙNG CÁCH ,NGƯỜI CÒN YÊU EM

Chia sẻ trang này