1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cũng có thể mà không có thể

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi BBHT, 24/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BBHT

    BBHT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2001
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Cũng có thể mà không có thể

    Có 2 thằng đi nhậu xay quá, lạc đường về. Khuya rồi, trời lại lạnh bèn rủ nhau xin ngủ nhờ nhà ven đường, vớ phải ông chủ nhà tốt bụng cho ngủ nhờ. Nhưng trc khi đi ngủ ông chủ nhà nghĩ thầm: "Ko biết chúng nó là người như thế nào thôi cứ cho nằm trong một phòng rồi khóa cửa lại cho chắc..."
    Gần sáng 1 thằng buồn quá, định đi ra ngoài nhưng khóa bố mất của rồi... không biết làm thế nào nhìn sang ông bên cạnh đang say như chết... hắn ta cười 1 chách "nham hiểm"
    Sáng ra khi thức dậy thằng ngủ như chết dậy trước và mồm cứ lẩm bẩm: "cũng có thể và không thể nào??" nghe sốt cả ruột. Thằng bên cạnh bèn hỏi: " làm sao mà mày cứ nói linh tinh cái gì thế?"", thằng kia bèn nói: " Cũng biết là hôm qua uống say qua, có thể tao đùn ra lúc nào mà không biết nhưng không thể nào nó lại ở ngoài quần lót của tao!!"
    ...........


    BANHUYTHANH@YAHOO.COM

    TH.
  2. thuylans

    thuylans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi mắc cười quá!
    Mong thế giới tươi đẹp hơn
  3. AlexVu

    AlexVu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2001
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Cũng chuyện hai thằng say:
    Co hai anh chàng uống rượu say quá, lúc về bò lổm ngổm ở trên đường ray tàu hoả. Một chàng hỏi:
    - Cái thang này dài quá, không biết nó đi về đâu nhỉ?
    - Cái thang này chắc là bắc lên thiên đường.
    - Chết, lên thiên đường xa lắm, không biết trèo bao giờ mới tới?
    - Không sao đâu, hình như tao nghe thấy thang máy đang lên kìa...
    AlexVu

Chia sẻ trang này