1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng cổ vũ đội tuyển bóng đá Việt Nam !!

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi cat_in_black, 04/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cat_in_black

    cat_in_black Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Cùng cổ vũ đội tuyển bóng đá Việt Nam !!

    Bình luận viên Cat - "truyền phím" trực tiếp từ hồ Gươm :
    "Trời ơi ! Tui không thể tin được lúc này đã là gần 21h . Đường phố rực một màu đỏ . Từ mọi ngả đường , hàng đoàn người đổ về hồ . Lúc này câu nói " mọi ngả đường đều dẫn về thành Rome " thật là.........

    Tất cả mọi con đường chỉ còn một hướng đi duy nhất . Màu đỏ rợp trời . Từ cụ già đến em nhỏ , ai ai cũng có trong tay một lá cờ . Đủ mọi kích cỡ , lớn nhỏ . Dường như lúc này mọi sự e dè thường gặp đều biến mất . Tất cả cùng hò reo "Việt Nam !" . Trên đường , người ngồi sau hoặc vẫy cờ hoặc gõ "nắp vung"() . Người ngồi trước cũng không thể im lặng , người thì hò reo , người thì bấm còi . Hai bên đường , khó có thể tìm thấy một ai đó đứng yên . Bất kỳ thứ gì có thể phát ra tiếng động đều được đem ra sử dụng . Đủ mọi loại âm thanh hoà lẫn cùng niềm vui chiến thắng .

    Nếu như các bạn đi qua các ngã tư , ngả rẽ thì mới thực sự thấy tận mắt sự cuồng nhiệt của đám đông những cổ động viên . Hình ảnh những người vẽ trên khuôn mặt mình cờ Việt Nam không còn xa lạ nữa . Nếu như ngày thường , bạn ra đường với cả cây đỏ , trên mặt chỉ có hai màu đỏ và vàng , trong tay là lá cờ VN thì .... "vô Châu Quỳ" luôn . Nhưng hôm nay thì khác , sự rạng rỡ chiến thắng hiện lên trên khuôn mặt mỗi người .

    Các con đường không như không còn tiếng động cơ xe nữa mà chỉ có tiếng hò reo tự hào chiến thắng . Mọi sự ngăn trở về ngôn ngữ , màu da , lứa tuổi đều biến mất . Mọi người đều trở nên thân thiết với nhau . Nếu ở đây , các bạn có thể chứng kiến tận mắt hình ảnh những người nước ngoài hoà vào cùng những cổ động viên bóng đá , chia sẻ niềm vui chiến thắng của đội tuyển VN . Ở đây , mọi nghi thức giao tiếp đều thay đổi . Thay vì nói lời chào bằng một ngôn ngữ nào đó , họ chỉ cần nói " Việt Nam " . Nếu bạn lỡ quệt xe , thay vì những lời xin lỗi đầy bối rối , chỉ cần nói "Việt Nam" cùng một nụ cười . Tất cả cùng hoà chung vào bầu không khí mà có lẽ ít khi chúng ta có thể tận mắt chứng kiến . "
    Chúng ta đang sống trong một thời điểm mà hiếm có lần thứ hai . Tại sao chúng ta lại bỏ lỡ ?? bạn có thể phải lo lắng vì những bài phải học cho buổi lên lớp ngày mai ! Có thể kỳ thi trước mắt khiến bạn quên đi giấc ngủ , bữa ăn !! Hàng trăm lo âu cho cuộc sống . Nhưng cuộc sống vốn sôi động , bên cạnh những khó khăn cũng còn có những niềm vui . Hãy cùng nhau chia sẻ niềm vui , tạm thời quên đi những lo toan . Tôi , bạn , tất cả chúng ta hãy cùng chia sẻ những giây phút hạnh phúc cùng thêm màu sắc cho cuộc sống . Ngày mai , khi bạn thức dậy , bạn sẽ mỉm cười vì những giây phút bạn đã tận hưởng . Một kỷ niệm mà bạn không thể nào quên .


    Chủ nhật này , đội tuyển bóng đá Việt Nam sẽ có trận đấu với Lào . Chẳng có lý do gì để bỏ lỡ !!!

    Hãy đi vì niềm tự hào Việt Nam !!!!!





    Được cat_in_black sửa chữa / chuyển vào 22:03 ngày 04/12/2003

    Được cat_in_black sửa chữa / chuyển vào 22:05 ngày 04/12/2003
  2. antichrixt

    antichrixt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    6.544
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lại cảm giác 5 năm trước ngồi trên khán đài tận mắt chứng kiến chiến thắng 3-0 của VN trước Thái Lan. Ôi bóng đá và những cảm xúc không thể diễn tả thành lời...
  3. FANTASY_2012

    FANTASY_2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Và tận mắt chứng kiến bàn thua đau lòng của tuyển VN trong trận chung kết của Tiger cup98 trước Sing . Suốt gần 1 tháng chả muốn xem bóng đá ......
    Nhưng tất cả đã quá, trước mắt chúng ta là một VN đã trưỏng thành, đã tự chứng tỏ bản lĩnh của mình trong đấu trường khu vực. Cái tên Việt Nam đã trở thành một cái gì đó đáng để "sợ" hơn cho các cổ động viên của đội bạn . Bóng đá là cái gì đó rất khó nói, không phải lúc nào đội mạnh cũng phải thắng và đội được coi là yếu hơn chiến thắng trước kẻ "bề trên" thì được coi là sự may mắn . Bóng đá rất ít khi có quy luật, chuyện thắng bại là bình thường, nhưng chúng ta, những cổ động viên trung thành của đội nhà luôn có một mong muốn ..... CHIẾN THẮNG !
    Nếu bạn đã một lần ra sân bóng, được xem những trận cầu đỉnh cao của tuyển quốc gia bạn sẽ thấy mình nhỏ bé đi rất nhiều. Có thể những giờ chào cờ đầu tuần, những buổi mít tinh bài hát quốc ca còn được chúng ta ít để ý nhưng trên sân vận động khi hoà tiếng ca của mình vào lời ca vang vọng của cổ động viên bạn sẽ cảm thấy yêu tổ quốc hơn rất nhiều, lòng tự hào dân tộc sôi sục ... tất cả vì Việt Nam thân yêu !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    ....... Có thể bạn là người ít nói, là người không thích đi giao lưu, ghét đám đông, ghét sự ồn ào ..... thì khi hoà mình vào dòng người đang ùn ùn đổ ra đường sau mỗi trận thắng của đội nhà bạn mới có thể cảm nhận được niềm tự hào dân tộc mà mỗi chúng ta trong thời đại mới này đã dần quên mất !
    17h00 chủ nhật tới sẽ là trận đấu hấp dẫn Việt Nam - Lào , hãy đừng bỏ lỡ một dịp hiếm có được cổ động đội tuyển quốc gia ngay trên đất nước mình ..... Đề nghị bà con tham gia cổ vũ, chúng ta sẽ chọn một quán nào đó , nhảy dù vào xem bóng đá sau đó sẽ cùng nhau kéo ra đường hò reo ăn mừng . 2h họp box, 4h giao lưu, 5h bóng đá, 7h đi cổ vũ, 8h lại tiếp tục tụ tập chơi bời ..... các bạn thấy sao.
    Nếu bạn đang buồn phiền hoặc đang rất vui sướng, hãy hoà mình vào đám đông. bạn sẽ tự tin hơn hãy hô vang Việt Nam, mọi sầu đau, mọi nỗi lo toan thường ngày sẽ qua đi, bạn sẽ có những giây phút nghỉ ngơi thực sự, sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn, phấn trấn hơn, quyết tâm hơn !
    ..... E Hèm , nhưng mà nói trước ai về mà không bị ù tai, không mất tiếng thì kể hơi bị lạ đấy .... hôm qua đi la hét "phê" quá, tối về nhà viêm họng luôn. Tai thì ù đi, sự phụ gọi 3 lần mới nghe thấy mà thưa .....
  4. siro-ngot-ngao

    siro-ngot-ngao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Dạ vâng bóng đá lại là bóng đá nhắc đến nó em lại nhớ ngày trước còn bé đá bóng với bọn cùng khu rồi đánh nhau vui thật .
    Thôi quá khứ đã qua giờ để khơi dậy sự sôi nổi chúng ta hãy làm vài vụ cá độ bóng đá cho vui cửa vui nhà nhé.
    To anh Cat:Trận trước hoà em ko có thua anh gì hết
    The only feeling of real loss is when you love someone more than you love yourself
  5. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua em đi cổ vũ khản hết cả cổ đây này.. Nhưng giờ thì vẫn còn tinh thần VN - Vô địch lém...
    ĐI ngoài đường vui ơi là vui... Hehe, hô đến mức mà uống bao nhiêu nước vào cũng vẫn khô hết cả cổ... Xong rùi còn v ào hàng ăn xin nắp nồi, vung xoong, mang ra ngoài đường gõ nữa chứ.... Hehe, thế mà người ta cũng cho.
    ĐÚng là tinh thần thể thao có khác.... Bạn em còn viết trong Nhật kí, bình thường người VN đi ngoài đường rất nóng tính, có gì thì đứng lại chửi nhau luôn. Thế mà hôm nay, cùng chung một niềm vui, họ cười nói cùng nhau, cùng hô vang chữ Việt Nam... Đó chính là nhờ sức mạnh của tình yêu quê hương, đất nước... Đọc cũng hay hay, mọi người nhẻ!
    Hihi, có mấy kỉ niệm thế thui, kể cùng mọi người, mà hôm qua đi vui thía kô bít, lạc nhau loạn lên, rùi còn có mấy anh làm quen... Đã thế, rơi áo, rơi di động, hic, sợ, nhưng cũng may... Mai đi cổ vũ tiếp.... Mà tối nay cũng phải ra đường xem tình hình thê nào chứ nhỉ? Bọn bạn chưa chi đã rủ loạn lên roài...
    Chúc mọi người đi chơi cũng vui vẻ thế nhá...

    Can You Show Me How You Love Me Again, Once More?
  6. antichrixt

    antichrixt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    6.544
    Đã được thích:
    0
    Hê hê đi đường bấm còi lắm quá hết cả ắc qui, về nhà lại tốn tiền xạc
  7. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Xeee <-----vừa bảo dưỡng xong , đi đua cổ động mới có 2 ngày mà giờ như chưa bảo dưỡng
    Vì màu cờ sắc áo..vì niềm tự hào dân tộc sau vụ này có đi xe tàu hay đi xe "của bộ" cũng ok
    Giọngg <-------có lạc đi biến từ "thánh thót hoạ mi" giọng Nam Cao của 86 thành khàn khàn như vịt đực (ko hiểu CN này có đi hát được ko nữa) vẫn Ok..tối về vẫn đi hò hét tiếp
    Lá Cờ + quần áo <------ có tan nát cõi lòng..tả tơi hoa lá vì va chạm và vẫy nhiều quá thì cũng vẫn cười tươi rói như ko có chuyện gì xảy ra ,càng nổi càng dễ cổ động
    Xong ,nồi + vung (các loại) <-------có móp méo khiến ba mẹ méo cả mặt cũng vẫn hề hề vì chiến thắng của đội tuyển VN
    Tất cả vì màu cờ sác áo...vì chiến thắng.........
    VIệt Nam vô địch...vô địch...
    N&L
  8. miuxu86

    miuxu86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    Mọi người cũng đi à! Tiếc thía! Hôm wa làm vài vòng mà chẳng thấy ai wen!
    right here waiting for you
  9. ilang_ilang_hn

    ilang_ilang_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Còn khoảng 27 tiếng nữa đến trận chung kết Việt Nam -Thái lan.Hãy đi cổ vũ cho đội nhà và hát vang bài hát này(Sáng nay bọn lớp em vừa sáng tác)
    Chưa có bao giờ đội VN mạnh thế. Mình quyết tâm giành chiến thắng huy hoàng. Bao nhiêu năm đấutranh để đổi màu huy chương, bao nhiêu năm gian khổ luyện re`n, chiến thắng sẽ về ta..... VIỆT NAM DIỆT THÁI LAN.....VIỆT NAM DIỆT THÁI LAN.....VIỆT NAM DIỆT THÁI LAN. ....VIỆT NAM DIỆT THÁI LAN! ( hát theo nhạc ba`i " Như co'''' Bác trong ngay` vui đại thắng".
    Hẹn gặp mọi ng` vao` tối Thứ 6 . hu''''hu''''..... VIỆT NAM VÔ ĐỊCH
  10. azurecrystal

    azurecrystal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Thật xúc động khi đội tuyển Việt Nam chiến thắng Malayxia. Trận đấu thật nghẹt thở khi tỉ số 3-3. Vào khi Việt Nam ghi bàn thắng thứ 4 dường như mọi thứ như nổ tung. Tiếng hò reo nổ ra khắp nơi và dường như không bao giờ dứt. Đường phố thường ngày vắng vẻ bây giờ trở nên nhộn nhịp hơn mùng 1 Tết. Với tiếng hò reo, tiếng gõ của đủ mọi loại đồ đạc. Tất cả những điều đó dường như sống mãi trong tim của tôi. Và chiều mai, trận chung kết Sea Game 22 giữa Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra, tôi mong rằng đội tuyển Việt Nam sẽ dành chiến thắng và tôi sẽ cùng sống trong sự cuồng nhiệt của sự cổ vũ của các cổ động viên Việt Nam


    AzureCrystal

Chia sẻ trang này