1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng cổ vũ đội tuyển bóng đá Việt Nam !!

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi cat_in_black, 04/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MyFinalHeaven_LMHT

    MyFinalHeaven_LMHT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Bố khỉ sáng nay cầm cờ Thái đến trường khua khoắng bị bà CN tịch thu , lai còn sạc cho 1 trận nữa :((
  2. azurecrystal

    azurecrystal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Cho chết lần sau nhớ cổ vũ cho VN nhé. Sẽ không bị thu đâu


    AzureCrystal
  3. Kid_rule_forever

    Kid_rule_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    ĐÔNG TIMOR VÔ ĐỊCHH..H.H.H.H.H..H.H.H
  4. optimistic_boy_0409

    optimistic_boy_0409 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    2.241
    Đã được thích:
    0
    Ôi hạnh phúc wé , như vậy là ngày mai mình có thể có mặt trong trận chung kết trong mơ rùi , ko dám tin nữa ....VIỆT NAM VÔ ĐỊCH
    Cười bằng 10 thang thuốc bổ , bằng 1 rổ pêlicilin và bằng 1 nghìn viên B1​
  5. ilang_ilang_hn

    ilang_ilang_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Còn bài này mọi người ơi
    Đội quân Việt Nam đi.Chung lòng chiến thắng.Tiến lên Việt Nam theo bước chân đàn Anh.Giờ đang máu hãy đá luôn thằng thái.Cúp về tay chiến thắng thạt vẻ vang.Tài em đabg ra sức ghi bàn .Thắng xông pha ở khu vực giữa sâN.Thằng Thông Lao mất bóng sân nhà.Quyến rê qua 2 thằng .Sút vô.VÀo góc xA.Nước non việt nam ta ,thắng rồi(hát theo lời quốc cA)
    Việt Nam vô địch
    Được ilang_ilang_hn sửa chữa / chuyển vào 13:14 ngày 12/12/2003
  6. cat_in_black

    cat_in_black Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ , trận VN - Malaysia , xem mà đau tim wé . Còn mấy phút mà bị gỡ 3-3 . May mà tiền đạo mình đá hay . Không thì ....... Trận đó mà thua thì tui xách trai nước qoại vô đầu thằng Thế Anh liền . hu`hu` .
    Em ilang sáng tác mấy bài nghe hay phết . Nào anh em đâu !!! Cùng "gào" để cổ vũ Việt Nam nào !!!!!!"
  7. azurecrystal

    azurecrystal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Sau trận chung kết nghẹt thở, ngồi thẫn thờ trên bàn vi tính, buồn quá không thể chợt mắt nổi đành viết bài cho đỡ tủi thân


    AzureCrystal
  8. blind_cat

    blind_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    hu hu ! Bùn wé ! Nếu như không để thua một bàn ngớ ngẩn ở hiệp 1 thì có lẽ chiếc huy chương vàng đã nằm trong tay . Khi bàn thắng của Văn Quyến được ghi vào những phút cuối , không chỉ riêng tui mà chắc tất cả các bạn cũng đã rất hy vọng vào một chiến thắng của đội tuyển VN .
    Dù sao , đội TL cũng đã có một trận thắng rất thuyết phục . Họ hơn hẳn chúng ta về nhiều mặt . Về phía đội tuyển VN của chúng ta , chúng ta quá phụ thuộc vào một số cá nhân ví dụ điển hình là Văn Quyến . Các cầu thủ trong đội hình 2 không thể thay thế cho các vị trí trong đội hình 1 . Rồi chúng ta cũng chưa có sự liên kết giữa các tuyến . Về chiến thuật thì không có gì thay đổi so với các trận trước đó . TL đã khai thác khá tốt các điểm yếu này khiến cho các cầu thủ của chúng ta không thể triển khai các đường tấn công và ép chúng ta vào thế chống đỡ khá vất vả .
    Không ít người , và ngay cả BLV cũng đã phải nói về sự thiên vị của trọng tài trong trận đấu này . Đó là điều không thể phủ nhận nhưng cũng không phải là nguyên nhân chính dẫn đến sự thất bại của VN . Nói cho cùng thì đội tuyển TL vẫn mạnh hơn chúng ta , chiến thắng của họ mặc dù không nằm trong sự mong đợi của chúng ta nhưng cũng khá thuyết phục nếu như nhìn một cách khách quan và toàn diện .
    Có lẽ chúng ta sẽ còn phải chờ đợi khá lâu để có một cơ hội tốt như lần này . Nhưng chúng ta vẫn luôn hy vọng luôn mong chờ một ngày nào đó chúng ta giành được ngôi vị cao nhất ở ĐNA .
    Việt Nam ! Việt Nam !
    huhu ! huhu ! huhu ! Buồn wé !
    <P><FONT face="Times New Roman" color=dodgerblue size=6>Cat !!!!!!!!!!!! [red]hehe !!!!!!!!!</FONT></FONT></P>
    Được blind_cat sửa chữa / chuyển vào 20:52 ngày 14/12/2003
  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Nói mà ức , akay kinh khủng luôn , hôm đó bực tức nên net xả gặp đứa nào cũng bực ặc ặc . Giá mà lúc đầu hiệp 1 đá tử tế một chút đừng có quá tâm lý thì bây giờ có phải là VN vô địch ko cơ chứ hic hic Hôm đấy khổ thân bao nhiêu ngừoi hic hic bao công sức chuẩn bị đi cổ vũ mà tỉu ngiủ đi về . Lúc đi đuờng thấy họ thu hết cờ vào mà tội nghiệp hic hic Mà nghe nói trên sân vận động rủ nhau khóc vì VN thua trận đó . Giá mà thắng thì có phải đc trận đú đến sáng ko cơ chứ hic hic Cơ hội ngàn năm có một hic hic
    Hãy hát như chẳng có ai đang ngheHãy nhảy múa như không có ai nhìnHãy làm việc như thể bạn không cần tiềnHãy yêu như chưa từng có ai làm bạn đau đớn... Và hãy sống như thể trái đất này chính là thiên đường của bạn !

Chia sẻ trang này