1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng cười với Ẩm thực

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi pc82genetic, 29/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Topic này sẽ được ghép với [topic]183878[/topic]
    Cuối cùng, sau bao nhiêu năm trời phấn đấu không mệt mỏi, Pippin cũng được cất nhắc lên làm Sếp. Lập tức bé Bích được y tuyển vào làm thư ký riêng. Một hôm, một cô gái hỏi Bích:
    - Ở cơ quan, sếp đối xử với cậu thế nào?
    Bích đáp với vẻ mặt đầy tự hào:
    - Sếp cưng tớ như trứng mỏng.
    - Nghĩa là...
    - Thỉnh thoảng sếp "luộc" và bóc vỏ ra dùng.
     
    Trời đánh còn tránh lúc ăn!
  2. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Lên làm Sếp chưa được bao lâu, Pippin sinh ra tật nghiện rượu. Cho tới khi lấy vợ rồi (vợ y chính là cô thư ký riêng ở trên -bé Bích - từ nay chúng ta sẽ phải thay chữ bé bằng chữ bà), dù đã hứa lên, hứa xuống với vợ khi cầu hôn, y vẫn không bỏ được rượu.
    Một lần Pippin say bí tỉ. Bà Bích- vợ y - giằng lấy ly rượu trong tay chồng hớp một ngụm rồi nhăn mặt:
    - Khó uống quá! Sao ông có thể uống mãi cái thứ nước này được nhỉ?
    - Đấy, bà thấy chưa! - Pippin gân cổ lên - Thế mà ngày nào bà cũng cằn nhằn tôi. Làm như tôi uống rượu là sung sướng lắm!
     
    Trời đánh còn tránh lúc ăn!
  3. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0

    Đề nghị TechAdmin ghép chủ đề thế nào mà cái topic của Pinpin bị trôi tuột xuống đây. Gửi tiếp bài này để kéo nó lên nhé!
    Nhân sinh nhật vợ yêu quí, và cũng là thư ký riêng, Pippin tự tay vào bếp làm một cái bánh Ga- tô. Bà Bích, vợ yêu của Pippin nếm một miếng bánh xong bảo chồng:
    - Ahh yêu, anh có muốn chia sẻ kinh nghiệm làm bánh với ai không?
    - Sao? Bánh anh làm ngon không? Sao em lại nói thế?
    - Em nghĩ phương pháp làm bánh của anh sẽ gây một cuộc cách mạng trong công nghiệp xi măng đấy!

     
    Trời đánh còn tránh lúc ăn!
  4. Pippin

    Pippin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Ăn Phở
    Tí đi học về khoe với mẹ (Nore):
    - Mẹ ơi, hôm nay con được điểm 10 môn toán nè !
    - Chà, con của mẹ giỏi quá ! Mẹ dẫn đi ăn phở nha!
    - A thích quá, nhưng mẹ lấy áo mưa cho con mặc nha.
    - Trời có mưa đâu mà con đòi mặc áo mưa ?
    - Tại con nghe bữa nọ chú For nói với bố Nhatbun rằng: "Anh cứ ăn phở mà không mặc áo mưa coi chừng bị Sida bỏ xừ!"
    - ???
    "I think, Elrond, that in this matter it would be well to trust rather to their friendship than to great wisdom." --Gandalf the Grey (LOTR, Book II, Chapter II)
     
  5. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Bích đi vắng. Pippin ở nhà lười nấu nên dùng toàn đồ hộp. Lần đầu ăn đồ hộp, Pippin loay hoay không biết nên ăn thế nào. Hôm sau, thấy trong dạ không ổn, y liền đi khám bác sĩ:
    - Hôm qua tôi ăn đồ hộp lần đầu tiên, rồi cảm thấy nằng nặng khó chịu trong bụng thế nào ấy.
    - Chắc là đồ quá đát. Thế ông mở ra có mùi thiu không?
    - Chẳng nhẽ tôi phải mở nó ra nữa à?!
     
    Trời đánh còn tránh lúc ăn!
  6. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Lại nói đến hôm việc tuyển thư ký. Sau khi tuyển được bé Bích (mà bây giờ đã là bà Bích, Pippin phu nhân), Pippin lấy làm ưng ý lắm, chả gì y cũng phải thải hồi mấy đời thư ký mới tìm được cô này.
    Một hôm trong lúc chén chú, chén anh với bạn, bạn Pippin bèn hỏi dò:
    - Theo cậu, điểm khác nhau giữa một nữ thư ký giỏi và một nữ thư ký cực giỏi là gì?
    Pippin trả lời:
    - Nữ thư ký giỏi, như mấy cô trước thì mỗI sáng chỉ nói:? Chào sếp, chúc một buổi sáng tốt lành!?. Còn cô thư ký cực kỳ giỏi mà tôi vừa tuyển được nói là :? Sếp ơi, trời sáng rồi đấy! Chúng ta đi ăn sáng ở đâu đây??.
     
    Trời đánh còn tránh lúc ăn!
  7. blueoceanvn

    blueoceanvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0

    Topic đáng ghét nhất Â?m Thực: Bí quyết ăn sao cho không béo! [​IMG]
    Ngươ?i phát biê?u câu na?y: Ngươ?i gâ?y nhất Â?m Thực [​IMG]
    Teaching Martian, Learning Venusian
    ====================
    Ocean
  8. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Đêm tân hôn Pippin hỏI Bích:
    - Em đang nghĩ gì vậy, em yêu?
    - Cũng như anh thôi ?" Cô nàng Bích e thẹn đáp.
    Pippin liền nói:
    - Nào, thế vậy hai ta cùng xuống bếp chén nốt chỗ bánh ngọt đi.
    P/S: @blueoceanvn : Vào đây đi người gầy nhất ÂT ơi! [topic]271924[/topic]

     
    Trời đánh còn tránh lúc ăn!
  9. foreverlove83

    foreverlove83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Ghét nhất cái topic này
    Nếu ái tình chỉ là chốn vô vong Xin trái đất hãy vỡ thành muôn mảnh Để dấu yêu xưa hoá thành vĩnh viễn Ta được chết cùng trọn vẹn yêu thương ...........
  10. Pippin

    Pippin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Cu Tí (con của Nore & Nhatbun) học lớp của cô giáo PC.
    Thằng này rất quậy, 1 hôm nó đố cô giáo 7 câu sau.
    Cô giáo PC thẹn đỏ mặt vì mấy câu đố này. Bà con AT cùng
    nhau giúp cô giáo đi nào.
    1/ cái gì trong quần em có mà cô ko có ?
    2/ con người ở chỗ nào đen nhất ?
    3/ cái gì mà cô có giữa hai chân của cô ?
    4/ cái gì trong người cô lúc nào cũng ẩm ướt ?
    5/ cái gì của cô còn nhỏ khi cô chưa lấy chồng và rộng hơn khi cô lây chồng ?
    6/ cái gì ban đầu thì mềm nhưng vào tay cô một lúc thì cứng ?
    7/ cái gì dài như trái chuối, cô cầm một lúc nó chảy nước ra ?
    "I think, Elrond, that in this matter it would be well to trust rather to their friendship than to great wisdom." --Gandalf the Grey (LOTR, Book II, Chapter II)
     

Chia sẻ trang này