1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cùng cười với hội thi "Viết Truyện Cười Lì Xì Cuối Năm "(thông báo ,đóng góp ý kiến ,điều lệ và cơ c

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi huynhquochien, 07/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    cùng cười với hội thi "Viết Truyện Cười Lì Xì Cuối Năm "(thông báo ,đóng góp ý kiến ,điều lệ và cơ cấu gi

    box này được lập ra ko ngoài mục đích tiếp thêm luồng sinh khí mới cho bầu không khí vốn sẵn đã ồn ào náo nhiệt bởi những tiếng cười từ khắp mọi nơi nơi và tính chất zui zẻ ,dí dỏm sẽ lại được nhân đôi lên khi cuộc thi "Viết Truyện Cười Lì Xì Cuối Năm "được diễn ra .rất mong nhận được từ các bạn những lời đóng góp ý chân thành ......(để cuộc thi của chúng ta có diễn ra như một cách tốt đẹp )
  2. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    sao ko ai cho ý kiến hết vậy ta .....
    nếu vậy thì để mình nêu ra chúng ta cùng tham khảo ha ..1 phút thư giãn rồi mình bắt đều ha...
    Chị Hamdzui đến bác sĩ KP hỏi cách làm sao cho cuộc sống vợ chồng chị thoải mái hơn vì theo chị thì ông xã nhà chị quá "máu dê". Ngày nào ảnh cũng đòi chị phải chiều vài ba lần . Sau một hồi tra cứu sách đông tây kim cổ bác sif dè dặt khuyên chị Hamdzui: Có lẽ chị thử đòi anh ta trả tiền mỗi lần xem sao. May ra sẽ hạn chế được chút chút
    Chị Hamdzui trở về nhà , chiều hôm đó , vừa đi làm về là anh chồng đả đòi chị Hamdzui phải chiều. Nhưng chị Ham dzui tuyên bố: Từ hôm nay, mỗi lần anh sẽ phải trả tiền. Nếu là "*** tàu nhanh" trong bếp thì anh phải trả 10 USD, nếu *** trong phòng khách thì anh sẽ phải trả 30 USD, còn nếu anh trả 50 USD thì anh sẽ được tui chiều anh trong phòng ngủ đàng hoàng.
    Anh chồng bèn móc ví (bóp) ra và đưa chị 1 tờ 50 USD. Chị Hamdzui cất tiền rồi e lệ đi vào phòng ngủ thì ông chồng gọi giật lại:
    - Ê , đi đâu dzậy? Đó là tiền của 5 lần trong bếp mà
  3. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của tất cả các bạn !!! sau đây là điều lệ và cơ cấu giải thưởng .....của cuộc thi ..
  4. TimeBreak

    TimeBreak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    9
    Xin góp vui với các Bác :
    Chồng thuộc hàng sung sức, Việt Nam chất lượng cao, size mass và tần suất cao; Vợ tuy là cán bộ nhà nước có vị thế, có quyền xét quota nhưng lại không chịu nổi khoản đó, bèn mang kinh nghiệm quản lý nhà nước về áp dụng :
    Sáng 01 / 01/ 2005 - 06h05p giờ Hà Nội - trên giường ấm áp
    - Này anh ơi, để ổn định sức khoẻ, em nghĩ mình cứ 3 ngày làm một lần nhé!
    - Thế thì ít lắm ....
    - Không ít đâu, thôi thế này, 12 lần/ tháng ..... ok?
    - OK
    - Em phát cho anh 12 cái ticket, mỗi lần em thu của anh một ticket, xài hết là nhịn nghen Cưng?
    - Phức tạp quá, thôi được, OK!
    - Yên tâm đi Cưng, em không để Cưng thiệt đâu, Cưng cũng chẳng cần chạy quota đâu nha, Giờ này tháng sau em lại phát tiếp cho Cưng nghen!
    Thế là ông chồng tần ngần cầm 12 ticket, tiêu chuẩn dùng đến 06h05p ngày 01/ 02 /2005
    Vợ khấp khởi mừng thầm, quả này ổn rồi đây ......
    06h 30 p ..... Chưa kịp ra khỏi giường, Chồng hôn nhẹ vào vai và ..... đưa ra 02 ticket ! .......
    10 h 17p , Vợ đang nấu bếp ..... Chồng đưa thêm 02 ticket.....
    14h 37p .... thêm một ticket nữa được sử dụng .......
    19h 43p ..... 01 ticket used .....
    .......... Cứ như vậy, đến 21h 30 ngày 02 tháng 01 năm 2005, 12 ticket đã bị xoá sổ .......
    Toàn bộ ngày 03 tháng 1 năm 2005 - Chồng ăn no ngủ kỹ .....
    Đêm 03 tháng 1 năm 2005 ...... Chồng deep sleep ...... Vợ trằn trọc .......
    14h35p ngày 04 tháng 1 năm 2005 ...... giờ làm việc..... Vợ mobi cho Chồng :
    - Anh xài hoang quá, thôi, tối về em tạm ứng cho anh ticket tháng sau nghen ......

  5. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    nội quy của cuộc thi là như thế này đây
    -mỗi bạn chỉ có thể tham dự gửi tối đa là 10 bài (mỗi bài hay là 1 ,thiệt hay là 1.5 đến 2)
    -bạn nào có số điểm cao nhất sẽ là người thắng cuộc
    -các bài được đánh cao là các bài phải có giá trị cao về nhiều mặt ví dụ như :
    +truyện phải chú ý là phải gây cười đặt biệt là những câu truyện có yếu tố và tính chất bất ngờ mà ko quên mang lại tiếng cười cho người đọc ...
    +1 điều cũng khá là quan trọng các bạn có thể sưu tầm hay viết được thì càng tốt ...nhưng phải ghi xuất sứ của câu chuyện 1 cách rõ ràng .
    +và cuới cùng là nội dung thì ko giới hạn .....
    (phần chấm điểm sẽ do anh giaohoang phụ trách )
    và phần quan trọng cũng như trọng tâm của cuộc thi là :
    cơ cấu giải thưởng đây :
    [i]giải nhất :sẽ đưọc lì xì từ 200 đến 205 gold+cùng với một phần
    quà thật là có ý nghĩa mà giá trị ko nhỏ (bao nhiêu thì xin giữ bí mật đến phút chót thì các bạn sẽ biết ngay thôi mà)
    [i]giải nhì :sẽ đưọc lì xì từ 100 đến 150 gold +cùng với một phần
    quà xinh xinh...
    giải ba:[/i]sẽ đưọc lì xì từ 50 đến 100 gold+cùng với một món quà nho nhỏ ..
    thay mặt anh giaohoang do bận việc nên mình xin thay mặt tuyên bố cuộc thi chính thức bắt đầu...

    xin nhiệt liệt chào mừng hoan nghênh tất cả các bạn cùng tham gia ....
    người đầu tiên và thí sinh thứ 1 TimeBreak [/i] .
    xin hoan nghênh bạn....mong bạn tiếp tục tham gia

  6. zuizuizui

    zuizuizui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Mận có một người em tên Hường cưới chồng việt ở America. Sau một năm xa em, cô có ý qua bên ấy thăm em mình. Khi qua nên đó, em cô lo chổ ngủ xong xui. Cả nhà thường đi chơi rất vui vẻ. Rồi đến ngày Mận phải về, trước đó một tuần, cô hay đưa rước cháu mình khi tan học. Một hôm, cô đi rước cháu cô, ở nhà em cô và chồng của em cô đã chuẩn bi một số tiền để mua đồ cho cô. Sợ con phá, hai người cẩn thận ghi một dòng chữ kế bên "T Đ C M".(TIỀN ĐÔ CỦA MẸ)
    Khi Mận về, kêu cháu mình tắm cho khỏe, thấy tiền và dòng chữ tưởng tiền cho mình (TIỀN ĐÔ CHO MẬN) liề lấy đi mua quần áo hềt trơn. Khi về cô quá mệt nên ngủ thiết đi. Vợ chồng Hường về thấy mất tiền liền tưởng là ăn trộm. Hường gọi cảnh sát nói la nhà bi trộm và theo về sở để nói chuyện. Mận dậy vì nghe tiếng vợ chồng em mình đi đau mất tiêu. Hỏi cháu mình thì thằng cháu nói
    "Nhà bị bọn MAFIA cướp cô ạ!"
    Mận hết hồn liền gọi về Việnam nói cho thắng em Tuấn của mình nghe.
    "Nhà bên đây bi bọn Sa Đâm Hút Xăng khủng bố rồi!"
    Tuấn hết hồn liền nói cho mẹ nghe (cha đã khuất núi từ lâu).
    "Mẹ ơi, nhà bên ấy bị đáng bom nổ chết hết rồi, huhuhu!"
    Bà mẹ bị áp lự xỉu tại chổ. Tuấn hết hồn liền gọi cho chị mình hay.
    "Chị ơi, mẹ hay tin bên ấy như vậy đã tắt thở chết rồi, huhuhu!"
    "Cái gì? mẹ chết rồi ư? vậy mẹ có để lại di chúc cho không?" Mận hỏi
    "Dạ có!"
    "Mẹ để lại cho ai?"
    Tuấn thấy con chó đang liếm mặt mẹ mình liền la lên
    "CON CHÓ!!!"
    "Cái gì, con chó hả??? TRỜI!!!" Mận hết hồn đập máy làm Tuấn không thể gọi lại được. Thằng cháu hỏi:"Có chuyện gì không cô?"
    "Bà ngoại của con bị con chó dại cắn chết rồi" Mận nói.
    Hương về nghe con nói:"Mẹ ơi!!! ngoại bị chó xé xác rồi. Nó uống máu của ngoại rồi"
    Hương hết hồn gọi điện cho chồng mình:" Anh ơi, me8 bi một đàn chó rừng giết rồi, huhuhu!!!"
    Mận thức đậy chưa biết chuyện gì, thấy em khóc biết là em đã biết liền an ủi.
    "Kể cã gia tài đều thuộc về nó. CON CHÓ"
    st
  7. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    thằng nay khéo đùa thật viết gì bây giời, thơ vôi ha ko vôi nỏi đâu, truyen cười hả, ko biết cười nỏi ko. Thoi khỏi viết gì
    *******(¨`·.·´¨) (¨`·.·´¨)*******
    ********`·.¸(¨`·.·´¨)..·´********
    ************`·.¸.·´*********
    tặng tất cả cá thành viên
  8. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Thiệt ko đó, sao tui nghi ngờ giải thưởng này là vô căn cứ, đơn giản là bạn ko phải là chủ diễn đàn.À mà bi giờ tui nên viết gì giúp bạn đây nhỉ, thui tặng tất cả các bạn và riêng bạn chí điển này 1 câu:
    "Đây chính là trang mà bạn tự biên tự diễn,chẳng có ai tham gia cả, và cũng sẽ chẳng có ai tham gia đâu,hehehe!!!!"
    Khuyên bạn hãy làm những việc gì có ý nghĩa hơn!Đừng đem chúng tui ra làm trò cho bạn xem nữa!
  9. thienquoc2205

    thienquoc2205 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    có cô gái nọ đi nhà thờ ,chị gặp cha cố và xưng tội :
    - Cha ơi con lỡ chửi người bậy ,nên con đến xưng tội ...ko biết chúa có tha thứ cho con ko?
    -Con chửi ai hãy nói cho cha biết ? Cha cố hỏi .
    -Con lỡ chửi người yêu của con ,con chửi ** anh ấy ! cô gái trả lời.
    -Ai trên đời mả chả có lỗi, nhưng sao con lại chửi người yêu của mình hãy nói cho ta biết xem ta có giúp gì cho con ko.
    -hichic tối thứ 7 anh ấy hẹn con di chơi ,đi đến chổ tối thì đột nhiên anh ấy nắm tay con.
    -Nó làm vậy phải ko con ? Cha cố vừa nắm tay cô gái vừa hỏi.
    -Dạ đúng rồi .
    -thế thì có gì đâu mà con chửi nó .Cha cố hỏi
    -Thì con có nói gì đâu ,nhưng anh ấy nắm tay xong rồi con cởi áo của con nữa.
    Cha cố vừa cởi áo cô gái vừa hỏi:
    -Nó làm vậy phải ko con?
    -Dạ đúng rồi .
    -Chúa ơi ,yêu nhau thì có gì đâu mà con phải giữ.
    -Dạ anh ấy làm dzậy con cũng có nói gì đâu .
    -Thế nó còn làm gì con nữa .Cha cố hỏi .
    -Hic hic sau đó anh ấy còn lấy cái ấy của anh ấy cho vào cái ấy của con nữa .
    Cha cố nghe thế thì lấy cái ấy của mỉnh cho vào cái ấy của cô gái
    -Nó làm vậy phải ko con ?
    Cô gái bẽn lẽn trả lời :
    -Dạ đúng rồi đó cha
    -Thế thì cũng có gì đâu con ? Hai đứa yêu nhau mà con tiếc với nó làm gì.
    -Dạ con cũng đâu có tiếc gì với nó ,nhưng nó làm xong rồi thì nó mới nói nó bị siđa.
    -Trời ** sao ** nói sớm. st
  10. zuizuizui

    zuizuizui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Tại một lớp học, cô giáo đang mang bầu, cô hỏi tất cả học sinh trong lớp sau này cô sẽ sinh con trai hay con gái ???
    trong lớp một ít thì trả lời là con trai, còn một ít thì trả lời là con gái.
    Cô giáo nhìn quanh quẩn thì thấy có một học sinh không trả lời, ngồi im lặng, cô giáo ngạt nhiên hỏi : sao em không trả lời ?
    Học sinh : Em không dám trả lời, vì em sợ cô la.
    Cô giáo : Không sao đâu, em cứ trả lời, cô không la đâu.
    Học sinh : Vậy em trả lời đây, sau này cô sẽ sinh được một con gà.
    Cô giáo(ngạt nhiên) : sao cô lại sinh con gà, cô không sinh con trai thì sinh con gái chứ sao lại sinh con gà ???
    Học sinh : Vì hồi nãy khi co đi đái, em thấy co có cái mồng gà.
    Cô giáo (đỏ mặt) : .... st

Chia sẻ trang này