1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cùng cười với hội thi "Viết Truyện Cười Lì Xì Cuối Năm "(thông báo ,đóng góp ý kiến ,điều lệ và cơ c

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi huynhquochien, 07/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Ông giáo làng có cô con gái đã đến tuổi cập kê. Một sáng có ba chàng trai đến cầu hôn cùng lúc, anh là thợ cưa, anh là thợ chạm và anh còn lại là sĩ quan quân đội.
    Ông giáo lúng túng khó xử vì cả ba đều xứng đáng làm rể, chẳng biết chọn ai. Ông nghĩ ra một cách, bèn đưa cho ba người ba ổ khóa giống nhau và nói:
    - Cứ coi như là con gái tôi bị nhốt ở trong phòng bằng ổ khóa này, anh nào mở ra trước thì sẽ được lấy nó. Nhớ là lúc mở khóa phải làm thơ vịnh đấy nhé!
    Anh thợ cưa cầm lấy ổ khóa, mở đồ nghề ra, vừa làm vừa ngâm nga:
    Khóa đồng dù cứng đến đâu
    Anh cưa một lúc còn đâu khóa đồng.
    Anh thợ chạm không kém, lấy búa và đục ra gõ chan chát rồi nghêu ngao:
    Khóa đồng anh giữ trong tay
    Anh đục cả ngày khóa chịu nổi sao?
    Còn anh sĩ quan, sau phút đầu lúng túng chợt sực nhớ ra điều gì, vội rút khẩu súng lục đeo bên hông ra, hớn hở vịnh:
    Súng anh dài chỉ một gang
    Với hai viên đạn bắn tan khóa đồng.
    Nghe xong, ông giáo vuốt râu cười ha hả, còn cô con gái đỏ bừng mặt. Kết quả thế nào, không nói ra thì ai cũng biết.
    st
    chúc các bác cùng vui
  2. thienquoc2205

    thienquoc2205 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tóc đen nói với tóc vàng hoe:

    - Chúc mừng ông xin được việc làm mới.
    - Cảm ơn, nhưng tôi đã bị đuổi việc ngay từ ngày đầu tiên rồi.
    - Vì sao vậy?
    - Vì khi tôi đến xin việc ở bảng thông báo có viết: "Chỉ được thắt cà vạt đỏ đến nơi làm việc". Nhưng khi đến nơi, tôi mới biết người ta còn phải mặc cả quần áo nữa.

    st
  3. nosmall1

    nosmall1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Truyện viết dở tệ!Sao tui nghi ngờ bạn này tạo 3 nick giả để đăng bài phải ko?Sao tui chỉ thấy có 3 nick đăng bài này mà thui, bạn làm như thế để được lên bài hả.Báo trước cho bạn biết bài này thế nào rùi cũng bị xoá mà thui.Tui sẽ kiện ban quản trị nếu bạn ko dừng trò này ngay lập tức!( bớ huynhquochien, zuizuizui, thienquoc2205)Đúng nick hết phải ko??
  4. Giao_Hoang

    Giao_Hoang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.697
    Đã được thích:
    0
    Tớ xin phép không tham gia vì nói chung là có nhiều cái khó. Một truyện cười như thế nào được gọi là hay thì thật khó có tiêu chí để xác định, vì có cái đọc lên có người cười bò ra, có người chỉ nhếch mép (bác Chitto còn bảo truyện cười trong Thiên đường vui vẻ là nước ốc cơ mà). Một điều nữa, tiêu đề là "Viết truyện cười Lì xì...." nhưng quy định thì bạn Huynhquocchien lại ghi là tự viết hay sưu tầm đều được. Lại còn một điều nữa, việc tặng 100-200 gold là việc bất khả thi.

Chia sẻ trang này