1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng đi chụp ảnh cưới ngoài trời đi

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi start2smile, 18/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. andy_ngoc_minh

    andy_ngoc_minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn,
    Ở chỗ tớ, có gói khuyến mại: 4,5Tr bao gồm:
    - 1 album 20x20 (20tr)
    - 1 váy cưới + làm tóc + trang điểm
    Bạn có thể đến cửa hàng để tham khảo thêm các dịch vụ khác
    Rất hân hạnh được đón tiếp !
  2. vochongTL

    vochongTL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2007
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Chỉ 1 cái vàng vàng kia thì bi nhiêu tiền hả bạn ơi???
  3. conyeu31102

    conyeu31102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    ko hieu gi ca
  4. vochongTL

    vochongTL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2007
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    hj hj.... ý mình muốn hỏi là: làm album 20x20 (20tr) ngoài trời của bạn ý thì bi nhiêu tiền ý mà. Chắc đắt. Vì dùng cả khuyến mại mới rẻ 4.5tr chứ dùng riêng ko được rẻ đâu nhỉ.
    Mình cũng muốn đi chụp ảnh ngoài trời quá cơ. Mình chỉ có 1 váy thôi. Còn trang điẻm, làm tóc, hoa, người chụp ảnh thì......???? Biết làm ở đâu bi giờ mà rẻ thôi
  5. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    nhà ấy ko quen ai chụp ảnh phải ko?
    thế thì tối thiểu ấy phải chi 2 triệu nhé, bạn tớ đã hỏi anh Nam - Lestudio à quên nó gặp chị vợ, chị ấy bảo chụp ngoại cảnh HN công ko là 2 triệu, hoa tự lo, trang điểm tự lo, nếu ko lo thì cộng 3 trăm trang điểm, phương tiện đi lại tự lo, cuối cùng đc cầm hơn 100 kiểu ảnh về
    tốn kém nhỉ
  6. vochongTL

    vochongTL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2007
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Tớ ko cần nhiều ảnh đến thế đâu. 100kiểu mà chỉ là file thôi chứ ko được ảnh nên ko thích.
  7. andy_ngoc_minh

    andy_ngoc_minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Tớ Chi đây, cảm ơn mọi người, công việc của tớ đã hoàn thành tốt đẹp :D
    Mọi người nhận ảnh có ưng ý không? Ảnh tớ để kích thước 5 Mpixel, mọi người cứ yên tâm phóng đến kích thước 50x75, không thể bị vỡ đâu.
    Bạn vochongTL: chụp album ngoài trời, ở trong nội thành Hà Nội, làm album kích thước 20x20, 20 trang giá khuyến mại là 3,5 triệu bạn nhé!
  8. xingociu

    xingociu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0

    Chị Chi ơi, chị khoẻ chứ ạ. Chúc mừng anh chị nhé. Ảnh của bọn em đẹp lắm ạ ( hì hì vì vợ chồng nhà em diễn kém mà lên ảnh em cũng thấy long lanh fết). Cảm ơn ANDY NM, chị Chi , chị Trân , anh Minh và các em fụ tá nhiều ạ. Có lẽ 8 cô dâu chú rể chụp chung sẽ không bao h quên. Hôm qua 2 đứa em lại nổi hứng kéo nhu đi Phù Lãng chụp đc mấy kiểu cũng ưng ý lắm chị ạ. Xong vụ ảnh ọt rồi em yên tâm lắm. Nghỉ ngơi mấy hôm rồi e sẽ post ảnh lên cho bà con bình loạn ạ
    ps: xin lỗi nhà Kengocnghech, Cocmoc, bupbe vì hôm ấy các cụ nhà tớ họp hội nghị Diên Hồng lâu quá nên tớ ko đến cùng mọi ngườ đc. gần 10h tối mới đến đc, trên đường vê hai đứa sướng quá hát hò ầm ĩ
    Được xingociu sửa chữa / chuyển vào 16:14 ngày 29/10/2007
  9. andy_ngoc_minh

    andy_ngoc_minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn xingociu, nghe em nói thế chị cũng thấy hân hoan theo đây này. Chúc vợ chồng em tổ chức đám cưới luôn với tâm trạng hưng phấn này nhé, nghe mà thấy ghen tỵ quá đi mất . Vợ chồng nào cũng như đôi này thì tuyệt vời quá! Hình như chị khen rồi nhỉ, chiều nhau ghê gớm???
    Khi nào cưới nhớ báo nhé! Chúc cả nhà cưới xin thật vui!
  10. xingociu

    xingociu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Hì hì em xì pam fát:
    Em kể chị nghe câu chuyện mà bọn em hay lôi ra kể cho nhau nghe:
    VẪN CÂY CẦU ẤY VẪN CON ĐƯỜNG ẤY
    Bà A than thở với bà B: Ngày xưa yêu nhau ông ấy chở tôi lên cầu Thăng Long bẵng xe đạp, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, tôi hỏi : anh ơi anh có mệt không anh? Ông ấy thở phì phò: ko mệt em yêu ạ , rồi nhấn pê đan fóng tiếp.
    Bây giờ vẫn cây cầu ấy, vẫn con đường ấy nhưng bằng xe máy, tôi lãng mạn hỏi : ông ơi ông có mệt không ông?
    Ông ấy hầm hầm giả nhời : Trâu bò đâu mà không mệt ????

Chia sẻ trang này