1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng đi, cùng chia sẻ với những gia đình có nạn nhân chất độc da cam tại Quỳnh Phụ, Thái Bình

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Toet, 20/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ___o0o___

    ___o0o___ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Cũng muốn cùng các bạn đến chúc Tết các gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn. Nhưng vì chút việc riêng không đi được mong mọi người thông cảm. Có chút lòng thành của vohongkong và chanmatdep nhờ windysmile và các bạn chuyển tới các gia đình khó khăn nhân dịp Tết Ất Dậu và lời chúc SỨC KHOẺ - AN KHANG - THỊNH VƯỢNG.
  2. kexautinh3

    kexautinh3 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đi thế nào, thành công và tốt đẹp chứ?
  3. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    hi`
    cuối cùng chuyến đi xuống huyện Quỳnh Phụ đã thành công tốt đẹp, ngoài những chuyện không **** cười thì toàn là những chuyện vừa buồn cười vừa vui.
    Đoàn đã đi được 4 gia đình trên 5 vì gia đình cuối cùng quá xa, tuy nhiên đoàn đã gửi quà lại nhờ các chú ở hội chữ thập đỏ huyện gửi tới.
    Em xin post danh sách những người đóng góp:
    Luckyluke, quynhchi184 : 300K
    yeumaudo, nhimxukhotinh : 300K
    cafechieuthu7: 100k
    quỹ cũ còn lại : 486k
    intergeman: 114K
    bạn gái của inter
    windysmile: 100k
    mami của windy: 100k
    bạn trai windy: 100k
    ban gái windy : 50k
    caxanh: một ba lô quần áo
    meoconNT: 100k
    vhk và chanmatdep : 100k
    heomaygatgu: 100k
    t9g68 : 200k
    conector : 100k
    thu6 : 50k
    thay mặt đoàn và box em xin cám ơn tơi tát cả những người đã tham gia đóng góp, cám ơn những người đến từ Tiền hải : lunky luke, yeumaudo, nhimxukhotinh (mặc dù không khó tính lắm) một nhân vật không nói tên, cám ơn những người đã cung đi, cám ơn tới anh intergeman, t9g68, chị toet chị conector.
    Chuc mọi người một năm mới tốt lành.
  4. lucky_lucke16

    lucky_lucke16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Xót xa!!! đây là điều em cảm nhận được sau chuyến đi Qp. Lần đầu tiên em được tận mắt chứng kiến những nạn nhân nhiễm chất độc da cam và nỗi đau của những người cha, người mẹ. Sẽ chẳng bao giờ quên được những lời nói tưởng như là quá cay nghiệt của một bà mẹ khi nói về đứa con gái 25 tuổi của mình rằng :" bao giờ nó mới chết đi để cho nó và cả tôi hết khổ! ..."
    Cảm ơn các anh chị đã tổ chức chuyến đi này. Mong là chúng ta sẽ có nhiều chuyến đi như thế.
  5. Integerman

    Integerman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấu hiểu được nỗi đau của những con người không may là nạn nhân của tội ác dioxin. Tôi cũng khâm phục rất nhiều những tấm lòng cao cả của tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều!
    Tôi mong chuyến đi vừa qua là thông điệp đầu xuân gửi tới mọi người. Lúc nào đó hãy nghĩ tới những người kém may mắn hơn mình và đừng ngần ngại dang tay nâng đỡ họ.
    Tôi xin gửi tới danh sách 5 nạn nhân trong số hàng ngàn nạn nhân khác đang mong chờ sự an ủi của mọi người:
    1. Nạn nhân Nguyễn Văn Trìu (Con ông Nguyễn Văn Minh) thôn an phú, Xã Quỳnh Hải; SN 1984; Nam; Tình trạng: mất khả năng nói, hiểu, người thân phải phục vụ từ A tới Z.
    2. Hai chị em: Đỗ thị Huệ (12 tuổi) Đỗ Văn Huy (6 tuổi); Thôn Quan Đình Bắc - Xã Đồng Tiến; cơ thể không phát triển, không có khả năng, nghe, nói, hiểu, chỉ ăn được cháo, nhìn rất đáng thương. Bị nhiễm độc da cam từ ông ngoại. Hàng ngày phải thả em trong cũi.
    3. Con gái Đào Thị Mãi con ông Đào Văn Lợi thôn Đồng Tâm - Xã An Đồng. SN 1981 trong gia đình 8 người con, hàng ngày em thường năm dưới đất, mất khả năng nói, hiểu...
    4. Con Vũ Văn Chung con Ông Vũ Văn Thao thôn Đông Xá, Quỳnh Hồng, Nam 24 tuổi. Tế bào da ngoài bị tự huỷ hoại, da lúc nào cũng bị chảy máu tương. Người em trai bị bệnh tương tự đã mất.
    5. Nhờ Hội chữ thập đỏ gửi quà & tiền: Đặng Công Chiu con ông Đặng Công Tiến An Ký - Quỳnh Minh.
    3.
  6. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Xót xa về hoàn cảnh của nạn nhân
    Xúc động về tấm lòng người làm việc thiện
    Mong sao trong cuộc sống này mọi người biết yêu thương và cảm thông cho nhau hơn nữa...
  7. ngo_dung

    ngo_dung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Hic, lúc trước thì chủ quan không lường đến trường hợp ttvnol down, đến lúc nó active lại thì đang ở quê, không có internet và di động thì trở thành cục sắt vì không bắt được sóng, luôn luôn ngoài vùng phủ sóng trong vùng phủ chăn nên không tham gia cùng các bác được. Tiếc!!!
  8. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Đã xác định nên làm công tác từ thiện thì chúng ta vẫn làm, ko cần phải bàn cãi.
    Tuy nhiên xin có 1 vài ý kiến mạo muội như sau:
    1. Chỉ cần nêu nickname của các thành viên tham gia là được, ko cần nêu cụ thể hơn nữa các mức đóng góp vì người góp nhiều chưa chắc cái tâm (tấm lòng thành) đã hơn người ko có đóng góp.
    2. Đã qua 2 lần tổ chức, đề nghị mọi người cùng ngồi lại rút kinh nghiệm để luôn chủ động và vui vẻ trong những lần đi tiếp theo.
    xin chúc tất cả đều an lành.
  9. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    hì bác t9g68, tết này về không được gặp bác, cám ơn bác đã đóng góp, nhưng theo ý em thì vẫn nên công khai con số cho mọi người được biết chứ, cả nhưng người không đóng góp mà cũng đi cũng rất đáng quý.
    em vừa lang thang về hi vọng hôm nay hoặc ngày mai sẽ post được anh lên cho ba con xem
  10. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    hi`, em post ảnh cái cho người thật việc thật :
    bắt đầu từ nhà văn hoá lao động, trung tâm thành phô ( cho oai)

Chia sẻ trang này