1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng đi, cùng chia sẻ với những gia đình có nạn nhân chất độc da cam tại Quỳnh Phụ, Thái Bình

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Toet, 20/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngo_dung

    ngo_dung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Topic này dành cho tình thương của con người với con người, vậy theo tôi, các Mod hãy xoá bài của Grid và những bài có liên quan để trả lại cho topic này đúng tính thiện của nó. Tôi hiểu tâm trạng của đồng chí Ma_Cham_Chich nhưng chắc là đồng chí ấy cũng ko tức giận khi các Mod xoá những bài của anh (chị) ấy đâu. Các Mod lưu ý giúp.
  2. Nhimxukhotinh

    Nhimxukhotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Chiến tranh đã đi qua 30 năm mà tàn dư nó để lại vẫn thật đáng sợ, đây không phải là lần đầu tiên mình chứng kiến tận mắt nỗi bất hạnh của những nạn nhân nhiễm chất độc da cam nhưng mình lại không hình dung nổi di chứng của nó lại nặng nề đến vậy, mình thường chơi với mấy cháu nhỏ cũng bị di chứng từ ông nội nhưng các bé ấy vẫn nói và hiểu được chỉ có hình dáng hơi dị dạng một chút hay cách đây 4 năm mình gặp một cô ở bến xe, trên tay cô ấy bế một em bé (nói là em bé nhưng bé đó chỉ kém mình 2 tuổi) 19 tuổi mà mình cứ ngỡ lên 5, cũng giống như trường hợp ở trên khi mình nói em vẫn hiểu mặc dù trông em rất xấu xí, còn những gia đình ở QP các em không hề biết gì mà chỉ nằm một chỗ và đáng thương nhất là em trai trong gia đình cuối cùng mà chúng tôi đến thăm, khắp người em nở loét và một bên tai đã bị ăn gần hết (lần đầu tiên một đứa "ngố" như mình mới biết di chưng chất độc da cam đáng sợ đến thế) nhìn các em tự dưng thấy ghét mình, mình là người may mắn, được sinh ra lành lặn khoẻ mạnh, được học hành đầy đủ mà mình đã làm được gì? minh chẳng giúp gì được cho các em cả mình chỉ có thể cố gắng tham gia tất cả những hđ từ thiện của Box TB
    Các bạn ạ, chúng ta những người con của Thái Bình nói riêng và VN nói chung hãy cùng nhau làm việc gì đó có ý nghĩa cho những người kém may mắn hơn mình, lá lành đùng lá rách, lá rách ít đùng lá rách nhiều, cuộc sống này còn rất nhiều người kém may mắn hơn mình và họ đang cần những tấm lòng hảo tâm của các bạn.
    Bảo Ngọc
  3. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    hì, chị nhimxu không khó tính mấy ( mặc dù em chưa biết tính chị có gàn dở hay không ?) chị làm gì mà ngố lắm.
  4. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Sau khi kết thúc chuyến đi , cả đoàn chui vào một quán canh cá ở thị trấn lúc này khoảng 2h30 gì đấy đói không chịu được.
  5. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2

  6. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Em vẫn chưa biết nick của cái cậu đội mũ ngồi cạnh chị nhím
  7. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Hóng hớt
  8. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    nhìn thấy anh chụp ảnh đẹp trai
  9. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    no nê với canh cá toàn mì chính (mà hình như không no lắm thì phải) cả đoàn chuẩn bị rút quân
  10. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Chúng tôi lên xe rời QP , trời mưa xuân lâm thâm, kết thúc công việc được cả box giao phó , để lại sau lưng nỗi buồn về những hoàn cảnh đáng thương , về nỗi khó khăn trong cuộc sống và dân trí của những người dân xã Quỳnh Hải, đó cũng là một kỷ niệm đáng nhớ, tôi không trách họ, mà cũng chỉ mong các bạn thông cảm cho cuộc sống vất vả của những người nông dân. Tôi nhớ mãi câu nói của một bà cụ già : " Tôi chỉ có 1 sào mốt ruộng mà tiền đóng góp để làm đường là 500k đến 600k "
    Tuy nhiên phía trước chúng ta sẽ lại là những chuyến đi khác, luôn mong các bạn cố gắng.
    Chỉ cần có một tấm lòng.
    Ảnh của em đến đây là hết ( em cũng không chắc là hết hay chưa) nhưng một lần nữa xin gửi lời cám ơn tới nhưng đóng góp của các thanh viên, cám ơn những thành viên đã tham gia, cám ơn các bạn đã quan tâm tới topic.

Chia sẻ trang này