1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng đi ngắm nhật thực toàn phần nơi địa đầu tổ quốc Hà Giang (3 ngày 21,22,23/7)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Bin_hp, 16/07/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bin_hp

    Bin_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    Cùng đi ngắm nhật thực toàn phần nơi địa đầu tổ quốc Hà Giang (3 ngày 21,22,23/7)

    Bọn mình đang định đi Hà Giang vào 3 ngày 21,22,23/7 sắp tới để ngắm nhật thực dài nhất thế kỷ hàng trăm năm mới có 1 lần...các bạn thử tưởng tượng xem trên những con đường đèo núi non hùng vĩ, trời đất bỗng tối xầm lại trước mặt chỉ còn vầng hào quang le lói...cùng ngắm nhìn và cảm thận kì quan của tạo hóa...oài chưa đi đã thấy thích lòi mắt rùi...
    Vậy bạn nào có nhã hứng thì tham gia cùng bọn mình nhá...chuyến đi dành cho những bạn máu me và nhiệt tình, ko dành cho những ng tham công tiếc việc (vì đi giữa tuần chả dính ngày nghỉ nèo hihi )

    Mình dự định lịch trình như sau:

    Ngày 1: Hà nội - Hà Giang - Quản Bạ (~345km)
    6h sáng xuất phát từ thủ đô
    ăn trưa tại Tuyên Quang
    5,6h tối tới Thị xã Hà Giang
    đổ đèo lên Quản Bạ khoảng 7,8h tối ăn chơi nghỉ ngơi dưỡng sức

    Ngày 2: Quản Bạ - Mậu Duệ, Du Già - Thị xã Hà Giang (~150km)
    Dậy sớm đi cho đếm tầm 8h (khoảng thời gian sẽ diễn ra Nhật thực) và chọn địa điểm đẹp nhất, lãng mạn nhất, thú vị nhất để hồi hộp chờ đón thời điểm mặt trăng
    "nuốt" mặt trời...
    ăn trưa tại Du Già, rùi tiếp tục hành quân
    tối về ngủ tại thị xã Hà giang, ăn chơi nhảy múa Kazaoke hay cafe cà fáo..bù khú sau 1 ngày đi cung đường khủng của hoảng Du già (mở ngoặc là nhìu đoàn đến HG đã từng sợ ko dám đi qua đây hihi)

    Ngày 3: Hà Giang - Hà Nội (~300km)
    Tối qua mà chơi quá thì sáng ngủ nướng đến tầm 10h về HN thì vẫn về nhà đc trước 8h tối, đảm bảo sức khỏe thứ 6 đi làm bình thường

    Nhóm sẽ off tối ngày 19/7 (sau khi đi đại hội box du lịch về nên các bạn nào đi ĐH thì cứ yên tâm nha ) ở trà đá Lý Thái Tổ đối diện MyWay...tiêu chí của bọn mình là đi tự phát, gặp j ăn nấy, tránh mọi thủ tục rườm rà rắc rối ko cần thiết

    Ai join thì liên hệ:
    đt: 0945856780
    ym: bin_hp
  2. cun_of_anh

    cun_of_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Tư tưởng nhớn gặp nhau, em cũng đang định rủ rê 1 nhóm đi Hà giang ngắm nhật thực, nghe bác tả cảnh đang đứng giữa núi non hùng vĩ trùng điệp mà tự dưng ngắm tí mặt trời le lói làm em rộn ràng quá :P , hehe ,bác cho em xin 1 cục gạch. Hẹn gặp bác trên ĐH để bàn tiếp về vụ này
  3. haidangr2s

    haidangr2s Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    MÌnh đăng kí đầu tiên
    Hiện tại đã chắc 3 suất, dự tính vào khoảng 3-4 xe là đẹp

    Off nhanh đi nhanh
  4. haidangr2s

    haidangr2s Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Ôi mất tem!!!!!
  5. Bin_hp

    Bin_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    2! bạn cún, bạn cũng đi đại hội ah..nhóm mình cũng đều đi đh đấy, hẹn gặp bạn trên đó cùng bàn bạc nhé
    đồng ý với bạn Hải Đăng là chúng ta chỉ đi 4 xe là tối đa thui vì cung đường khá khó đi và tương đối vất vả, vậy sẽ ưu tiên những bạn đăng kí sớm nhé
  6. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Hì, Vừa check trên Vietbando đại khái là thế này:
    [​IMG]
    Đi đường Tráng Kìm - Đường Thượng đến chỗ ngã ba giữa Mậu Duệ và Du Già là các bác rẽ đi Du Già (nghĩa là ko qua Mậu Duệ nữa)
    Khoảng gần 50km đường Tráng Kìm - Đường Thượng đi đã tầm 4 - 5 tiếng (cái nì Gà chưa đi thấy bảo thế), thêm 40 km đường Du Già ra đến ngã ba đi Bắc Mê nữa thì cũng phải mất thêm 4 - 5 tiếng.
    Chưa kể cái thời tiết mưa gió thất thường này thì con đường này hok dễ đi chút nào do off road đoạn dài. Mà mọi người còn tính ngắm nhìn nhật thực và ăn trưa nữa e rằng thời gian hok đủ để thoát khỏi Du Già trước khi trời tối. Em góp ý từ Quản Bạ lên Yên Minh đoạn đấy khá đẹp, sông núi hữu tình, có cả rừng thông ven đường, các bác phi lên đấy ngắm cảnh và nhật thực thì cũng hay. Thôi cứ đi tùy cơ ứng biến, nếu nắng đẹp thì cứ chiến thôi cho thỏa lòng mong ước.
  7. nhanviennhatrang

    nhanviennhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Bọn mình đang định đi Hà Giang vào 3 ngày 21,22,23/7 sắp tới để ngắm nhật thực dài nhất thế kỷ hàng trăm năm mới có 1 lần...các bạn thử tưởng tượng xem trên những con đường đèo núi non hùng vĩ, trời đất bỗng tối xầm lại trước mặt chỉ còn vầng hào quang le lói...cùng ngắm nhìn và cảm thận kì quan của tạo hóa...oài chưa đi đã thấy thích lòi mắt rùi...
    ....................................................................................................
    Không ngon vậy đâu bạn ơi, trời đất tối xầm cũng như lúc đâm xầm vào mây thôi. Mà Hà giang có lúc nào không mây mù bao phủ đâu. Khả năng cao là các bạn sẽ gặp nhật thực toàn ngày.
    Tham khảo: http://www.vnexpress.net/GL/Khoa-hoc/2009/07/3BA1139D/Page_3.asp
  8. blackjackvy

    blackjackvy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Tiên sư cái anh "Nhật Thực" lại diễn ra đúng vào mấy cái ngày dở hơi này....mình bó cả tay cả chân và cả C...ko thể đi đc...huhuhuhu..nghe chú Bin nói mà thèm chết đi đc.Đọc xong bài về Nhật Thực..nhẩm nhẩm tính tính,alo vài cuộc ĐT và cuối cùng là bó chym!
    Hẹn gặp chú tại ĐH vậy!
  9. Bin_hp

    Bin_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    đấyyyyy, e cũng pppppó toàn tập, ko thể hiểu nổi tại sao nó lại rơi vào đúng cái ngày dở dở ương ương ko thể đỡ đc như thế đấy...cả tuần có 7 ngày sao ko rơi vào các ngày thứ 6,7,cn,t2, còn dính đc 1,2 ngày nghỉ...hoặc giả sử nó rơi vào thứ 3, thứ 5 đi thì đàng nào cũng nghỉ 3 ngày cộng thêm 2 ngày nghỉ cuối tuần nữa đi lun 4,5 ngày cho hoành tráng, ts nó rơi đúng ngày thứ 4...thật ko thể đỡ đc ấy
    nhưng KO SAO, 1 KHI TINH THẦN ĂN CHƠI đã lên cao THÌ VIỆC J CŨNG DẸPPPP, kể cả đuổi việc nghỉ việc cũng phải đi, hihi...đi đi anh Râuuu ơiiiii
    @ garu, nhanvienwhitehouse: cám ơn các bạn đã góp ý, bọn tớ sẽ bàn bạc lại lịch trình, tuỳ vào tình hình thời tiết sẽ chạy cung hợp lý, cũng ko nhất thiết cứ phải đi Du già, cứ đường nào ngắm moon ngắm sun đẹp là chiến thui
  10. kenix2003

    kenix2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui, đúng cái em đang tìm. Cho em xin 1 chân ôm nhé, có thể sẽ có xế, nhưng em ko chắc. Tuy nhiên, cho em xin góp 1 ý kiến. Hay mình tổ chức ngắm Nhật Thực trên đỉnh Mã Pì Lèng được hem?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này