1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng đi xuyên Đông Dương ngay sau Tết nào! Có bác nào tham gia cùng không ạ?

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hoidongbaoan, 13/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Vậy là chúng tôi đã kết thúc một chuyến đi với 17 ngày và 18 đêm.... Chương trình gần được đúng như dự kiến ban đầu ngoài việc đi Ayuthaya chứ không phải là Pattaya tại Thái
    Nhóm chúng tôi đã xuất phát sớm hơn dự định : từ ngày mồng 2 Tết và ngay khi lên xe đã được thông tin xấu đầu tiên : xe qua Lào không đi được qua đường 8 ( cửa khẩu cầu Treo) do trận lũ năm ngoái đã làm hỏng đường. Xe buộc phải vòng xuống Đông Hà để đi qua đường 9 ( Lao Bảo ). Đoạn đường này dài thêm hơn 600km và kết quả là khi chúng tôi tới Viên chăn thì đã là 22h . Chậm hơn dự kiến ban đầu khoảng 8 tiếng.
    Thủ tục xin visa chỉ mất một ngày cho cả hai sứ quán Lào và Campuchia với phí là 25$ mỗi nơi. Sứ quán Lào đưa lúc 2h chiều hôm trước thì 9h sáng hôm sau lấy chuyển qua sứ quán Campuchia đến 3h chiều thì xong. Vé Hà nội đi Viên chăn bình thường là 20$ nhưng nếu nói khéo thì có thể mua được với giá 16$ ( trong vé được ghi thêm chữ sinh viên đồng đội, cũng không hiểu tại sao lại là sinh viên đồng đội....)
    Ngày 1 - 23/01/2004: Hà Nội - Viêng Chăn (VTE)
    19.00: Xe tốc hành từ Hà Nội đi Viêng Chăn xuất phát, nghỉ ăn tối lúc 22h tại Tam Điệp. Dù là đêm mồng 2 Tết nhưng chủ quán vẫn mở cửa để đợi khách. Ở đây có phục vụ cơm phở, mỳ ... giá trung bình từ 8000đ -15.000đ một người là ăn được. Tới cửa khẩu Lao Bảo lúc 10h sáng hôm sau và xuất cảnh qua Lào. Bên Việt Nam lệ phí lót tay xuất cảnh là 10.000đ/người. Sang bên Lào thì cũng đòi ăn tiền như bên Việt Nam, lệ phí làm ngoài giờ , rồi phí kiểm tra hải quan mất tới 48.000đ/ người ( vì là ngày chủ nhật ) Không hiểu sao Tây đi cùng thì chỉ mất 1US$.
    Ngày 2 - 24/01/2004: VTE
    Sau khi xuất cảnh qua Lào, xe chạy trên con đường xuyên Á mới làm vắng vẻ và thưa thớt dân. Quá trưa xe dừng lại một chợ nhỏ của một thị trấn để ăn cơm. Đồ ăn theo kiểu Lào và chúng tôi chọn mua xôi trắng để ăn cùng thịt hộp mang theo từ nhà. Giá một gói xôi to đủ cho vài người ăn là 3000 kíp. Tiền Việt không dùng được ở đây .
    19h tối, xe tiếp tục dừng ăn tối trên đường, Phở Lào hoặc các loại mỳ xào, cơm rang giá từ 1$ đến 1.5$. Nếu không có tiền kíp thì có thể trả bằng tiền Mỹ.
    Tới VTE lúc 22h đêm chỉ kịp về lấy phòng và nghỉ ngơi sau hơn một ngày ngồi trên xe ô tô. SAILOM Guesthouse có gía là 4$/ người phòng có máy lạnh, phòng tắm với nước nóng.
    Ngày 3 - 25/01/2004: VTE - Luang Prabang (LPR)
    Buổi sáng sau khi ăn sáng bằng mỳ ăn liền mang từ VN , Chúng tôi tìm đường tới bến xe buýt mua vé đi Luang Prabang. Dọc đường đi bộ tranh thủ ghé qua các địa điểm thăm quan của Lào : qua Sân vận động Quốc Gia, VAT MIXAY ,VAT HAI SOK, VAT ONG TEU, tiếp đó đi qua CHAO FANGOUM và gần đó là khách sạn Novotel, xuyên qua một ngõ nhỏ có nhà máy Cotton Laos và tới bến xe buýt. Thông thường xe buýt chạy đi LPR hàng ngày có các chuyến 7h30, 8h30, 10h bằng VIP Bus và chuyến muộn 17h30 bằng xe bus thường. Nhưng chúng tôi đã đặt được vé chuyến VIP bus đi Udomxai lúc 16h30 có dừng ở LPB, Đi bus đêm sẽ tiếp kiệm được nhiều thời gian. Giá VIP bus là 60.000 kíp bằng khoảng 6$. Cậu bán vé ở đó nói tiếng Việt rất tốt đã giúp cho chúng tôi mua vé.Sau đó bắt xe tuk tuk quay về chợ sáng ( Morning Market ) giá 4000 kíp/ người .Chợ sáng là nơi đổi tiền được giá nhất ở Vientien đổi tiền. Sau khi đổi được tiền ( 100$ = 1.030.000 kíp ) đi bộ từ chợ qua Cổng khải hoàn Patuxay , leo lên tầng cao nhất và ngắm toàn cảnh Vientiane. ( vé leo tầng Patuxay có 1000 kíp = 1.500 VNĐ).
    Tiếp tục đi bộ dọc đại lộ lớn nhất Viên chăn : Lane Xang Avenue để tới Presidential Office, tham quan VAT SISAKET và nhất là Ho Prakeo ( Vé thăm quan 8000 kíp/ người). Ăn trưa hơi muộn bên bờ sông Mekong. Buổi chiều tiếp tục đi dọc con đường ven sông và đường chính của Viên chăn là Setthirath Road. , Trên đường có vài ngôi chùa và đặc biệt là That Dam ( cạnh sứ quán Mỹ ) và Cung Văn hoá Quốc Gia Lào.
    Quay về Guesthouse lấy đồ và ra bến xe buýt đi LPB lúc 16h30.
    Con đường từ Viên chăn lên LPB bằng buýt là con đường ngoằn nghèo , quanh co và leo dốc liên tục. Gần như cả xe bus ai cũng đều phaỉ chuẩn bị túi ni lông. Xe dừng tại Kasi để ăn tối . Đoạn đường từ Kasy tới LPB không chỉ nguy hiểm về đường mà còn có thể có du kích H"Mông chặn xe , giết người và cướp tài sản bất cứ lúc nào. Trên bất kỳ chiếc xe buýt nào cũng có một chú bộ đội Lào đi cùng với súng AK để bảo vệ. Vụ gần đây nhất là vào tháng 8/2003 , cướp đã đốt cháy một xe buýt, giết chết 5 người. Xe buýt tới LPB vào lúc hơn 2h sáng. Bến buýt LPB còn cách trung tâm khoảng 4km, đi tuktuk với giá 5000 kíp/ người.Cố gắng tìm phòng để nghỉ ngơi vào lúc tờ mờ sáng bằng cách gõ cửa các guesthouse. Cuối cùng chúng tôi đã tìm được Somchit Guesthouse với giá là 2.5$/ người/ ngày. Nhận phòng từ lúc 3h sáng thì tính thêm nửa ngày cho ngày hôm đó.
    Ngày 4 - 26/01/2004: LPR
    Sáng dậy muộn , sau khi ăn sáng thì lấy thuyền đi thăm hang Pak Ou ở phía Bắc với động TamTinh. Thuyền đi khoảng 2 tiếng ngược sông Mêkông thì tới động. Giá 5$/ người. Vé thăm quan động là 8000 kíp/ người. Chiều quay trở về LPR thăm Bảo tàng Quốc gia, Cung điện cũ, Một số chùa chiền của khu trung tâm và leo núi Phusi ( đỉnh cao nhất của LPR ) và ngắm hoàng hôn ở đỉnh núi. Đi dạo khu phố chợ vỉa hè đêm , đi dọc con đường cổ của LPR. Ăn tối tại chợ đêm ẩm thực với cá sông nướng cùng bia Lào. Đêm ra bờ sông Mêkông uống trà lào tại các quán ven sông, giá một cốc chỉ 1000 hoặc 2000 kíp.
    Postcard được bán với giá từ 1000kíp đến 3000 kíp. Tem để gửi Postcard từ Lào về Việt Nam là 2500 kíp
    Ngày 5 - 27/01/2004: LPR - VTE
    Thức dậy buổi sáng , sau khi ăn sáng thuê xe tuktuk đi thăm thác nước Kuangsi ( 35km ở phía Nam của LPR ) 4$/ người. Thác nước có khung cảnh thiên nhiên hoang dã , sơ khai và thật đẹp. Vé thăm quan Thác nước là 16.000 kíp/ người. Chiều quay trở lại LPB và đi dạo khu chùa chiền cũ liền nhau : Wat Saen, Wat Sop. Wat Si Muang Khun, Wat Si Bun Heuang và nhất là Wat Xieng Thong. Đây cũng là khu phố có nhiều ngôi nhà mang kiến trúc Pháp được xây từ những năm 1920-1930. Đi bộ dọc bờ sông Nam Khan để nhìn những đứa trẻ nô đùa dưới dòng sông cũng như cây cầu nối hai bờ nam bắc. . 19h ra bến xe buýt lấy xe về lại Viên chăn.
    Ngày 6 - 28/01/2004: Viên Chăn - Nong Khai
    Sáng tới VTE lúc 6h sáng. Dành cả ngày thăm quan nốt ở VTE với THAT LUANG, trên đường sẽ đi ngang qua Sứ quán Việt Nam. Chiều vào thăm bảo tàng Quốc gia Lào, Vé vào cửa 8000 kíp, đi thăm chợ sáng và mua vé xe buýt đi Bangkok. ( Giá 600 Bath = 15$). 17h xe đón đưa ra cửa khẩu để xuất biên sang Thái.. Qua đất Thái có xe đón và đưa về xe buýt chính , 20h xe buýt khởi hành đi BKK từ NongKhai. và tới BKK lúc 5h30 sáng hôm sau
    Ngày 7 - 29/01/2004: Bangkok
    5h30 đến bến bus Bangkok. Gọi Taxi về khách sạn giá 100 bath. Chúng tôi chọn Bangkok Yought International Hostel vì nó nằm ở vị trí rất thuận lợi cho đi lại tại BKK, Giá cũng tương đối rẻ. Nếu chưa có thẻ Hostel thì mỗi ngày mỗi người phải cộng thêm 50 Bath vào giá phòng. Giá phòng có các loại:
    - Phòng quạt ngủ chung ; 70 Bath/ người
    - Điều hoà ngủ chung ; 120 Bath/ người ( điều hoà tắt từ 10h sáng tới 17h chiều )
    - Phòng riêng cá nhân có điều hoà, toilet : 250 Bath
    - Phòng đôi có điều hoà , toilet ; 350 Bath
    Ngày 8 - 30/01/2004: BKK
    Ngày 9 - 31/01/2004 ; BKK - Authaya - BKK
    Ngày 10 - 01/02/2004 : Bangkok - Siemreap.
    Xe bus từ BKK đi Siemreap khởi hành lúc 7h30 sáng ( giá là 550 Bath) , Ăn trưa tại Aranyaprathet và xuất cảnh qua Poipet lúc 2h chiều. 22h tới Siemreap. Việc làm thủ tục ở cửa khẩu này khá lâu... mất gần 3h đồng hồ mới xong vì rất đông người. Không mất chút phí nào ở đây cả. Một chú an ninh kiểm soát ở phía Campuchia trông rất lạnh nhưng lại nói tiếng Việt chuẩn. Trong khu cửa khẩu là một sòng bài lớn , chắc để phục vụ dân Thái sang đó chơi.
    Vì đi xe búyt trọn gói nên ngay khi về đến cửa khẩu Campuchia đã có lái xe và hướng dẫn đón. Tuy nhiên không nên đổi tiền ở đây. Bọn tớ đã mất oan 300 Bath ở đây vì tỷ giá đổi rất thấp. Chính xác là lừa đảo. Tỷ giá trung bình là 1$ = 4000 riên, 1 Bath = 10 riên nhưng ở đây đổi 1$=3400 riên và 1 Bath có 7 riên thôi. Tuy vậy đổi lại là khi đến Siemreap xe đưa thẳng về khách sạn. Dịch vụ du lịch ở Siemreap thật tốt. Giá một phòng 2 giường có toa lét, điều hoà ( nhưng không bật ) và ti vi, tủ lạnh có 6$/đêm.
    Sky way Guesthouse
    Ngày 11 - 02/02/2004: SiemReap
    Sau một đêm ngon giấc và do tới Siemreap khá muộn. Chúng tớ quyết định đổi chương trình để có thể đón mặt trời mọc vào hôm sau. Còn hôm nay sẽ đi thăm các điểm xa nhất của Angkor.
    Thuê ô tô đưa đi trong ngày cả xe là 30$ cho hành trình tới điểm xa nhất - 40 km ( có thể ngồi 5 người ) . Xe máy cho hành trình này cũng đã là 12$ một người, xe máy xích lô 2 người ngồi thì là 15$.
    Vé vào cửa của khu Angkor có 3 loại : 20$/ một ngày, 40$/ ba ngày và 80$/ tuần.
    Ngày 12 - 03/02/2004: SiemReap
    Ngày 13 - 04/02/2004 : SiemReap (REP) - PhnomPenh (PNH)
    Sáng 7h rời Siemreap. Vé tầu cao tốc từ REP đi PNH có thể mua chỉ với giá 20$/người. Tầu sẽ đi qua biển hồ và tới PNH lúc 1h chiều.
    Okay Guest House
    Ngày 14 - 05/02/2004: PNH - VIETNAM ( Châu Đốc )Đi thẳng về Sài gòn thì vé buýt là 5$ khởi hành lúc 7h30 sáng . Đi thuyền qua Châu Đốc thì giá vé là 14$ ( giá trên vé là 15$). Khởi hành lúc 14h chiều và khoảng 17h thì tới Châu Đốc.
    Ngày 15 - 06/02/2004: Châu Đốc - Cần Thơ
    Ngày 16 - 07/02/2004: Cần Thơ - Sài gòn
    Ngày 17 - 08/02/2004: Sài gòn - Toà Thánh Cao Đài - Củ chi - Hà nội
    Được hoankiem sửa chữa / chuyển vào 18:50 ngày 12/02/2004
    Được atc sửa chữa / chuyển vào 15:55 ngày 19/02/2004
  2. sweetie

    sweetie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Ngày 9 - 31/01/2004 ; BKK - Authaya - BKK
    [green]Ngày 10 - 01/02/2004 : Bangkok - Siemreap.
    Xe bus từ BKK đi Siemreap khởi hành lúc 7h30 sáng ( giá là 550 Bath) , Ăn trưa tại Aranyaprathet và xuất cảnh qua Poipet lúc 2h chiều. 22h tới Siemreap
    Sky way Guesthouse
    Ngày 11 - 02/02/2004: SiemReap
    Ngày 12 - 03/02/2004: SiemReap[/green]
    Phí quá đọc bài này hơi muộn... nếu không em đã xui các bác để một ngày khám phá KO PHI PHI, một hòn đảo nhỏ, rất rất nhỏ nằm chếch dưới PHUKET ! (thay vì các bác lang thang ở Siem Reap những 3 ngày)
    Đi AYUTTHAYA thì các bác chìm trong cái yên ắng nơi chùa chiền còn đến KO PHI PHI để giao hoà trong sự tĩnh lặng của thiên nhiên ...
    Có mấy bác ở đây hay đi Thái thì khi nào đó, thay vì đi lại PHUKET , hãy thử khám phá KO PHI PHI hoặc có thời gian hơn nữa thì sang phía Đông Thái Lan để tham quan KO NANG YUAN (chếch trên Surat Thani)... một hòn đảo lạ và đẹp không kém KPP.
    Bà già đau khổ ... một rổ tình yêu!
  3. sweetie

    sweetie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Ngày 9 - 31/01/2004 ; BKK - Authaya - BKK
    [green]Ngày 10 - 01/02/2004 : Bangkok - Siemreap.
    Xe bus từ BKK đi Siemreap khởi hành lúc 7h30 sáng ( giá là 550 Bath) , Ăn trưa tại Aranyaprathet và xuất cảnh qua Poipet lúc 2h chiều. 22h tới Siemreap
    Sky way Guesthouse
    Ngày 11 - 02/02/2004: SiemReap
    Ngày 12 - 03/02/2004: SiemReap[/green]
    Phí quá đọc bài này hơi muộn... nếu không em đã xui các bác để một ngày khám phá KO PHI PHI, một hòn đảo nhỏ, rất rất nhỏ nằm chếch dưới PHUKET ! (thay vì các bác lang thang ở Siem Reap những 3 ngày)
    Đi AYUTTHAYA thì các bác chìm trong cái yên ắng nơi chùa chiền còn đến KO PHI PHI để giao hoà trong sự tĩnh lặng của thiên nhiên ...
    Có mấy bác ở đây hay đi Thái thì khi nào đó, thay vì đi lại PHUKET , hãy thử khám phá KO PHI PHI hoặc có thời gian hơn nữa thì sang phía Đông Thái Lan để tham quan KO NANG YUAN (chếch trên Surat Thani)... một hòn đảo lạ và đẹp không kém KPP.
    Bà già đau khổ ... một rổ tình yêu!
  4. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Ôi tuyệt quá nhỉ, bạn @hoankiem cùng các bạn đã đi rong ruổi Đông Dương bằng đường bộ một chuyến khá dài nhỉ, trong khi mọi ngươi fở nhà chỉ mải nhậu nhẹt wưọu chè vơi slại cãi vã nhau làm thế nào để Box đông vui như trước.
    Hì hì hoá ra là bà con đang mải phiêu lưu.
    Tớ rất thích không khí ở Luang Prabang, có vẻ yên tĩnh và thanh bình lạ kỳ. Hồi ấy tớ ở Villa Santi Hotel là khách sạn của một công chúa Lào, rồi chiều chiều thì đi dạo quah các phố nhỏ & ăn tối ở nhà hàng ngay ven đường, ngắm cảnh hoàng hôn, mọi người đi lại, thích mê đi. Lại còn thổ cẩm và hàng dệt may bằng tay chứ, lại còn bao nhiêu là đồ dùng của nông dân miền núi, các đồ vật tinh xảo bằng gỗ , đá...
    Tớ vẫn muốn quay lại Luang Prabang.
    Còn SIêm Riêp thì thật là kỳ thú, xứng đáng là Di sản thế giới. Ở đó 3-4 ngày mới là dạo bước một số đền đài lớn và chính thôi. Còn đẻ thở hít không khí, tận huởng và chiêm nghiệm thì ...
  5. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Ôi tuyệt quá nhỉ, bạn @hoankiem cùng các bạn đã đi rong ruổi Đông Dương bằng đường bộ một chuyến khá dài nhỉ, trong khi mọi ngươi fở nhà chỉ mải nhậu nhẹt wưọu chè vơi slại cãi vã nhau làm thế nào để Box đông vui như trước.
    Hì hì hoá ra là bà con đang mải phiêu lưu.
    Tớ rất thích không khí ở Luang Prabang, có vẻ yên tĩnh và thanh bình lạ kỳ. Hồi ấy tớ ở Villa Santi Hotel là khách sạn của một công chúa Lào, rồi chiều chiều thì đi dạo quah các phố nhỏ & ăn tối ở nhà hàng ngay ven đường, ngắm cảnh hoàng hôn, mọi người đi lại, thích mê đi. Lại còn thổ cẩm và hàng dệt may bằng tay chứ, lại còn bao nhiêu là đồ dùng của nông dân miền núi, các đồ vật tinh xảo bằng gỗ , đá...
    Tớ vẫn muốn quay lại Luang Prabang.
    Còn SIêm Riêp thì thật là kỳ thú, xứng đáng là Di sản thế giới. Ở đó 3-4 ngày mới là dạo bước một số đền đài lớn và chính thôi. Còn đẻ thở hít không khí, tận huởng và chiêm nghiệm thì ...
  6. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    ah, mà sao các bạn không mua vé tàu hoả từ Nọng Khai đi BKK nhỉ? Vì sao thế?
  7. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    ah, mà sao các bạn không mua vé tàu hoả từ Nọng Khai đi BKK nhỉ? Vì sao thế?
  8. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn Mod Toet đã hỏi thăm! Tớ cũng thích không khí ở LPB. Ở đó như một thành phố nhỏ yên bình, người dân thân thiện... Không khí hơi se lạnh nhưng luôn ấm áp những nụ cười. Chợ đêm ở phố Trung tâm thật thích với đủ các mặt hàng, mấy cái đồ vật dụng của người dân tộc thật lạ. Cái hay nữa của người dân ở đây là không có sự chèo kéo khách. Mua bán xem xét thoải mái và luôn nhận được những nụ cười. Tớ thích quay lại LPB nữa nhưng chắc là nếu có đi thì cắn răng mà bay thôi. Chứ đi xe búyt thì hãi lắm. Tớ không bị sao nhưng người đi cùng thì cho chó ăn chè hết. . Đã thế đi mà cứ nơm nớp tưởng tượng các họng súng đang chĩa vào xe mà ngắm.
    Chuyến đi này tớ cũng chụp được kha khá ảnh, mỗi tội cái ttvnol chuối quá chưa up lên được.
    Bọn tớ không đi tầu hỏa từ NongKhai về BKK vì bị lừa một chút. Tất nhiên vé tầu hỏa thì cũng đắt nếu mua giường nằm và có máy lạnh. Hạng nhất thì cả 1000 bath.Tàu hỏa đi đỗ khá nhiều ga. Trong khi đó vé bus nếu mua loại 650 Bath thì có đưa đón tận răng từ Vientiena. Có ăn tối bên bờ sông tại NongKhai, rồi lại stop ở Khaosan BKK, với lại nửa đêm, xe bus sẽ đỗ ở bến bus trung tâm Thái Lan, đông vui với gần ngàn xe buýt stop hàng giờ. Tớ đặt loại vé này nhưng cuối cùng thì chỗ tớ ở lấy cho bọn tớ vé rẻ 600 Bath. Không có ăn tối mà về BKK lại đỗ ở tận bến Bus phía Bắc. Xe búyt Thái Lan đi lịch sự lắm, có sữa rồi bánh ngọt trên xe và có cả chăn đắp . Tớ thấy còn hơn cái Eurolines ở châu Âu nữa.
    Nếu tự đi sang NongKhai rồi mua vé tầu thì khá mất thời gian và phải chuyển đổi nhiều phương tiện. Mua vé bus thì người ta đưa đón mình, đỡ mệt hơn.
    Tớ sẽ đưa thêm thông tin đầy đủ về chuyến đi để mọi người tham khảo. Tất cả chuyến đi này bọn tớ tiêu về đến cửa khẩu Sông Tiền Việt Nam chỉ có 360$ gồm cả tiền mua đồ lưu niệm ở các nơi. Với quan điểm trên đất bạn cần phải tiết kiệm tiền tối đa để không đóng góp cho kinh tế bạn phát triển nên trước chuyến đi chúng tớ còn mua đồ ăn sẵn tại Việt Nam cầm theo khá nhiều. Dù là vì thế vừa phải mang nặng mà có khi nhiều thứ mua ở Việt Nam mang đi còn đắt hơn là khi sang đất bạn!
  9. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn Mod Toet đã hỏi thăm! Tớ cũng thích không khí ở LPB. Ở đó như một thành phố nhỏ yên bình, người dân thân thiện... Không khí hơi se lạnh nhưng luôn ấm áp những nụ cười. Chợ đêm ở phố Trung tâm thật thích với đủ các mặt hàng, mấy cái đồ vật dụng của người dân tộc thật lạ. Cái hay nữa của người dân ở đây là không có sự chèo kéo khách. Mua bán xem xét thoải mái và luôn nhận được những nụ cười. Tớ thích quay lại LPB nữa nhưng chắc là nếu có đi thì cắn răng mà bay thôi. Chứ đi xe búyt thì hãi lắm. Tớ không bị sao nhưng người đi cùng thì cho chó ăn chè hết. . Đã thế đi mà cứ nơm nớp tưởng tượng các họng súng đang chĩa vào xe mà ngắm.
    Chuyến đi này tớ cũng chụp được kha khá ảnh, mỗi tội cái ttvnol chuối quá chưa up lên được.
    Bọn tớ không đi tầu hỏa từ NongKhai về BKK vì bị lừa một chút. Tất nhiên vé tầu hỏa thì cũng đắt nếu mua giường nằm và có máy lạnh. Hạng nhất thì cả 1000 bath.Tàu hỏa đi đỗ khá nhiều ga. Trong khi đó vé bus nếu mua loại 650 Bath thì có đưa đón tận răng từ Vientiena. Có ăn tối bên bờ sông tại NongKhai, rồi lại stop ở Khaosan BKK, với lại nửa đêm, xe bus sẽ đỗ ở bến bus trung tâm Thái Lan, đông vui với gần ngàn xe buýt stop hàng giờ. Tớ đặt loại vé này nhưng cuối cùng thì chỗ tớ ở lấy cho bọn tớ vé rẻ 600 Bath. Không có ăn tối mà về BKK lại đỗ ở tận bến Bus phía Bắc. Xe búyt Thái Lan đi lịch sự lắm, có sữa rồi bánh ngọt trên xe và có cả chăn đắp . Tớ thấy còn hơn cái Eurolines ở châu Âu nữa.
    Nếu tự đi sang NongKhai rồi mua vé tầu thì khá mất thời gian và phải chuyển đổi nhiều phương tiện. Mua vé bus thì người ta đưa đón mình, đỡ mệt hơn.
    Tớ sẽ đưa thêm thông tin đầy đủ về chuyến đi để mọi người tham khảo. Tất cả chuyến đi này bọn tớ tiêu về đến cửa khẩu Sông Tiền Việt Nam chỉ có 360$ gồm cả tiền mua đồ lưu niệm ở các nơi. Với quan điểm trên đất bạn cần phải tiết kiệm tiền tối đa để không đóng góp cho kinh tế bạn phát triển nên trước chuyến đi chúng tớ còn mua đồ ăn sẵn tại Việt Nam cầm theo khá nhiều. Dù là vì thế vừa phải mang nặng mà có khi nhiều thứ mua ở Việt Nam mang đi còn đắt hơn là khi sang đất bạn!
  10. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Ừa hoá ra sự thể là như thế.
    Tớ cũng muốn khuyên mọi người là nên bay nội địa ở Lào cho an toàn với lạiđảm bảo sức khoẻ, bởi vì chất lượng đướng sá chưa được tốt lắm, khoảng cách lại xa nữa. NHưng mà sợ các bạn kêu là tốn xiền, nên không dám đưa ra phương án bay.
    Hồi tớ đi từ SG đi PNH sau rồi du ngoạn lòng vòng ở Cambodia, rồi bay sang Viêng Chăn & bay nội địa ở Lào đi Luang Prabang & Xiêng Khoảng, tổng cộng thời gian là trong vòng 12 ngày mà hết 1,400US$; trong khi đó tiền khách sạn không mất. Nói chung là đi về choáng hết cả người, quá 1 chuyến đi loăng quăng sang Úc nhợn.
    Tớ lại định đi Thái tháng 4, nhưng mà đến tỉnh Kannachari chứ không đi mấy nơi quen thuộc nữa. Tuy vậy vẫn ngán dịch cúm gà đang lan tràn.
    bạn lại kể tiếp các kinh nghiệm dọc đường chuyến vừa rồi nhé.
    Dù gì thì vẫn là bản tin để các bạn khác dễ bề theo dõi, tham khảo, nhỉ?

Chia sẻ trang này