1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng đi xuyên Đông Dương ngay sau Tết nào! Có bác nào tham gia cùng không ạ?

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hoidongbaoan, 13/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Ừa hoá ra sự thể là như thế.
    Tớ cũng muốn khuyên mọi người là nên bay nội địa ở Lào cho an toàn với lạiđảm bảo sức khoẻ, bởi vì chất lượng đướng sá chưa được tốt lắm, khoảng cách lại xa nữa. NHưng mà sợ các bạn kêu là tốn xiền, nên không dám đưa ra phương án bay.
    Hồi tớ đi từ SG đi PNH sau rồi du ngoạn lòng vòng ở Cambodia, rồi bay sang Viêng Chăn & bay nội địa ở Lào đi Luang Prabang & Xiêng Khoảng, tổng cộng thời gian là trong vòng 12 ngày mà hết 1,400US$; trong khi đó tiền khách sạn không mất. Nói chung là đi về choáng hết cả người, quá 1 chuyến đi loăng quăng sang Úc nhợn.
    Tớ lại định đi Thái tháng 4, nhưng mà đến tỉnh Kannachari chứ không đi mấy nơi quen thuộc nữa. Tuy vậy vẫn ngán dịch cúm gà đang lan tràn.
    bạn lại kể tiếp các kinh nghiệm dọc đường chuyến vừa rồi nhé.
    Dù gì thì vẫn là bản tin để các bạn khác dễ bề theo dõi, tham khảo, nhỉ?
  2. hoidongbaoan

    hoidongbaoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Trời... tổng số tiền của cả chuyến đi của em cũng chỉ bằng số lẻ số tiền bay lòng vòng của chị Toet. Ặc ặc....
    Nhưng cũng chẳng biết được là ngồi trên máy bay của Lào liệu có đỡ run hơn là ngồi trên xe dọc con đường khốn khổ Kasi - LPB với những họng súng đen ngòm chĩa vào đầu hay không...
    I was dreaming of the pastAnd my heart was beating fastI began to lose controlI began to lose control I didn't mean to hurt youI'm sorry that I made you cryOh no, I didn't want to hurt youI'm just a jealous guy...
  3. hoidongbaoan

    hoidongbaoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Trời... tổng số tiền của cả chuyến đi của em cũng chỉ bằng số lẻ số tiền bay lòng vòng của chị Toet. Ặc ặc....
    Nhưng cũng chẳng biết được là ngồi trên máy bay của Lào liệu có đỡ run hơn là ngồi trên xe dọc con đường khốn khổ Kasi - LPB với những họng súng đen ngòm chĩa vào đầu hay không...
    I was dreaming of the pastAnd my heart was beating fastI began to lose controlI began to lose control I didn't mean to hurt youI'm sorry that I made you cryOh no, I didn't want to hurt youI'm just a jealous guy...
  4. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Máy bay AT7 của Laos Aviation bùn cười lắm, chạy cứ phành phạch, ghế thì cáu bẩn, nhân viên nói tiếng Anh phát khiếp, chỉ đưọc cái các cô tiếp viên xinh & nhìn dịu hiền lắm. Sân bay thì chả khác gì cái ga tàu hoả ga xép địa phương của VN. Nhưng mà vẫn còn hơn đi xe ô tô, vì thời gian phải chịu khổ sở vật vã trong máy bay chỉ độ 55phút thôi.
  5. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Máy bay AT7 của Laos Aviation bùn cười lắm, chạy cứ phành phạch, ghế thì cáu bẩn, nhân viên nói tiếng Anh phát khiếp, chỉ đưọc cái các cô tiếp viên xinh & nhìn dịu hiền lắm. Sân bay thì chả khác gì cái ga tàu hoả ga xép địa phương của VN. Nhưng mà vẫn còn hơn đi xe ô tô, vì thời gian phải chịu khổ sở vật vã trong máy bay chỉ độ 55phút thôi.
  6. littlekid

    littlekid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Lần trước lang thang ở Lào cũng hi vọng được có được cái cảm giác run người trước họng súng hì hì để xem mình có tè ra quần không vậy mà thấy nó cũng khá là yên bình. Người dân cũng khá là thân thiện. Lần đó trên đường quen được 2 đứa bạn, một thằng người Canada và một con bé người Italy, chúng nó gặp nhau khi du lịch ở London. Qua Viên Chăn thuê nhà nghỉ khá rẻ, 15000 kíp/đêm tương đương 1.5$. Định bụng tối gạ gẫm 2 đứa Tây threesome ai dè chúng nó thuê phòng riêng, bùn quá nên dzọt qua thái.
  7. littlekid

    littlekid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Lần trước lang thang ở Lào cũng hi vọng được có được cái cảm giác run người trước họng súng hì hì để xem mình có tè ra quần không vậy mà thấy nó cũng khá là yên bình. Người dân cũng khá là thân thiện. Lần đó trên đường quen được 2 đứa bạn, một thằng người Canada và một con bé người Italy, chúng nó gặp nhau khi du lịch ở London. Qua Viên Chăn thuê nhà nghỉ khá rẻ, 15000 kíp/đêm tương đương 1.5$. Định bụng tối gạ gẫm 2 đứa Tây threesome ai dè chúng nó thuê phòng riêng, bùn quá nên dzọt qua thái.
  8. smallarms

    smallarms Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Các bác ạ! Theo tôi có được cái run người trước các họng súng cũng là một trải nghiệm thú vị phải không? có thế thì mới gọi là du lịch bụi chứ. Với lại tôi cho rằng qua đấy các bác cũng thấy rằng VN thực sự là một điểm đến an toàn, và sống trên một đất nước thanh bình thật là tuyệt vời. Phải vậy không ạ. À tiện đây xin hỏi có bác nào có plan xuyên Việt không, gửi cho tôi tham khảo với Chúc mọi người có những chuyến lên đường thực sự thú vị.
  9. smallarms

    smallarms Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Các bác ạ! Theo tôi có được cái run người trước các họng súng cũng là một trải nghiệm thú vị phải không? có thế thì mới gọi là du lịch bụi chứ. Với lại tôi cho rằng qua đấy các bác cũng thấy rằng VN thực sự là một điểm đến an toàn, và sống trên một đất nước thanh bình thật là tuyệt vời. Phải vậy không ạ. À tiện đây xin hỏi có bác nào có plan xuyên Việt không, gửi cho tôi tham khảo với Chúc mọi người có những chuyến lên đường thực sự thú vị.
  10. hanhphuc05

    hanhphuc05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Không biết có ai từng tham gia chuyến đi này còn ghé thăm chủ đề này không nhỉ?
    Mình đang định đi Lào (Vien Chan - Luang Pha bang), mọi người đi trước có thể cung cấp vài địa chỉ khách sạn, nhà trọ mà mọi người đã ở được không?
    Cảm ơn nhé

Chia sẻ trang này