1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng đi xuyên Đông Dương ngay sau Tết nào! Có bác nào tham gia cùng không ạ?

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hoidongbaoan, 13/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hanhphuc05

    hanhphuc05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Không biết có ai từng tham gia chuyến đi này còn ghé thăm chủ đề này không nhỉ?
    Mình đang định đi Lào (Vien Chan - Luang Pha bang), mọi người đi trước có thể cung cấp vài địa chỉ khách sạn, nhà trọ mà mọi người đã ở được không?
    Cảm ơn nhé
  2. Vera_Lauriana_new

    Vera_Lauriana_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Ở Vientiane tớ từng ở Saylom Yen Guesthouse. Nó nằm ngay trung tâm, đi bộ khoảng 100 bước là tới đại lộ Lane Xang. Ông chủ ở đây hơi chặt chẽ nhưng cũng khá dễ chịu, nếu bạn muốn tự nấu ăn thì cứ thoải mái xuống bếp mà lục lọi, nếu cần nước nóng hay dao kéo thì cứ việc sai ông chủ đi tìm hộ. Hôm nay tự nhiên lang thang tìm thấy trang này, bạn có thể tham khảo giá ở đây:: http://www.visit-laos.com/hotels/saylomyen/. Tất nhiên là thực tế không long lanh như trong ảnh đâu, và bạn cứ mặc cả giá xuống nhé.
    Còn khu phố tây ba lô thì nằm gần sông Mekong. Ở khu này chắc sẽ vui hơn, nhưng tớ thấy ở Saylom Road là tiện lợi nhất, vì từ đây bạn có thể dễ dàng đi bộ đến Patuxay, That Luong, bến xe buýt, sân vận động, chợ Sáng... mà không thấy xa xôi gì. Vientiane nhỏ nên đi bộ là thú nhất. Nếu ở không đúng trung tâm thì bạn sẽ mất nhiều thời gian hơn để đi đến các điểm quan trọng trong thành phố.
    Mà tớ nghe thông tin là mới đây, Lào không cho khách du lịch leo lên đỉnh Patuxay rồi thì phải. Không biết thông tin này có chính xác không, mà nếu đúng thì là vì lý do rất dở hơi: đảm bảo an ninh cho các cơ quan chính phủ nằm dọc đại lộ Lane Xang Nếu đến Vientiane mà không leo lên Patuxay thì hơn tiếc, nhưng dù sao cũng chúc bạn chọn được chỗ ở như ý.
    Còn lên LPB thì rất thú vị. Bạn có thể chọn nhiều khách sạn, nhà nghỉ nhỏ ngay gần bờ sông. Có hẳn một khu làng dành cho khách du lịch ở cùng với người dân với giá rất mềm. Ở đấy có những con đường nhỏ xíu (đường nhỏ bằng 1/3 phố cổ Hà Nội), lát gạch đỏ, được quy hoạch khá đẹp, trông như làng trẻ SOS ấy . Tớ đến LPB vào 3 giờ sáng nên tìm chỗ trọ hơi khó, gọi cửa rất nhiều nhà mới tìm được một nhà trọ tên là Somchit Guesthouse. Giá là 2.5$/ người/ ngày. Nhà trọ không tốt lắm, nhưng được cái ông chủ có mấy cô con gái trông rất dễ thương. Với lại ở chung nhà luôn với chủ nên cũng có cái hay hay, xem người ta bài trí nhà ở như thế nào, có hôm còn được ông chủ mời ăn xôi, chuối với cái bánh truyền thống của Lào, rất thú vị.
    Chỉ có điều, ông chủ này hơi củ chuối, lúc thoả thuận thì giá là 2.5$, nhưng đến khi thanh toán thì ông chủ lại nâng giá lên 3-4$ gì đấy. Tất nhiên là bọn tớ không chịu rồi, chỉ trả đúng tiền đã giao ước. Vì thế, nếu bạn có ý định ở đây thì cố gắng thoả thuận giá cả, ghi chép đàng hoàng trước.
    Đấy là một ít những gì còn trong trí nhớ. Nếu cần thêm thông tin gì thì cứ hỏi. Nhưng nếu bạn có sách mang đi thì tốt nhất, cần gì tra cũng được ngay. Chúc bạn lên đường bình an và may mắn!
  3. Vera_Lauriana_new

    Vera_Lauriana_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Ở Vientiane tớ từng ở Saylom Yen Guesthouse. Nó nằm ngay trung tâm, đi bộ khoảng 100 bước là tới đại lộ Lane Xang. Ông chủ ở đây hơi chặt chẽ nhưng cũng khá dễ chịu, nếu bạn muốn tự nấu ăn thì cứ thoải mái xuống bếp mà lục lọi, nếu cần nước nóng hay dao kéo thì cứ việc sai ông chủ đi tìm hộ. Hôm nay tự nhiên lang thang tìm thấy trang này, bạn có thể tham khảo giá ở đây:: http://www.visit-laos.com/hotels/saylomyen/. Tất nhiên là thực tế không long lanh như trong ảnh đâu, và bạn cứ mặc cả giá xuống nhé.
    Còn khu phố tây ba lô thì nằm gần sông Mekong. Ở khu này chắc sẽ vui hơn, nhưng tớ thấy ở Saylom Road là tiện lợi nhất, vì từ đây bạn có thể dễ dàng đi bộ đến Patuxay, That Luong, bến xe buýt, sân vận động, chợ Sáng... mà không thấy xa xôi gì. Vientiane nhỏ nên đi bộ là thú nhất. Nếu ở không đúng trung tâm thì bạn sẽ mất nhiều thời gian hơn để đi đến các điểm quan trọng trong thành phố.
    Mà tớ nghe thông tin là mới đây, Lào không cho khách du lịch leo lên đỉnh Patuxay rồi thì phải. Không biết thông tin này có chính xác không, mà nếu đúng thì là vì lý do rất dở hơi: đảm bảo an ninh cho các cơ quan chính phủ nằm dọc đại lộ Lane Xang Nếu đến Vientiane mà không leo lên Patuxay thì hơn tiếc, nhưng dù sao cũng chúc bạn chọn được chỗ ở như ý.
    Còn lên LPB thì rất thú vị. Bạn có thể chọn nhiều khách sạn, nhà nghỉ nhỏ ngay gần bờ sông. Có hẳn một khu làng dành cho khách du lịch ở cùng với người dân với giá rất mềm. Ở đấy có những con đường nhỏ xíu (đường nhỏ bằng 1/3 phố cổ Hà Nội), lát gạch đỏ, được quy hoạch khá đẹp, trông như làng trẻ SOS ấy . Tớ đến LPB vào 3 giờ sáng nên tìm chỗ trọ hơi khó, gọi cửa rất nhiều nhà mới tìm được một nhà trọ tên là Somchit Guesthouse. Giá là 2.5$/ người/ ngày. Nhà trọ không tốt lắm, nhưng được cái ông chủ có mấy cô con gái trông rất dễ thương. Với lại ở chung nhà luôn với chủ nên cũng có cái hay hay, xem người ta bài trí nhà ở như thế nào, có hôm còn được ông chủ mời ăn xôi, chuối với cái bánh truyền thống của Lào, rất thú vị.
    Chỉ có điều, ông chủ này hơi củ chuối, lúc thoả thuận thì giá là 2.5$, nhưng đến khi thanh toán thì ông chủ lại nâng giá lên 3-4$ gì đấy. Tất nhiên là bọn tớ không chịu rồi, chỉ trả đúng tiền đã giao ước. Vì thế, nếu bạn có ý định ở đây thì cố gắng thoả thuận giá cả, ghi chép đàng hoàng trước.
    Đấy là một ít những gì còn trong trí nhớ. Nếu cần thêm thông tin gì thì cứ hỏi. Nhưng nếu bạn có sách mang đi thì tốt nhất, cần gì tra cũng được ngay. Chúc bạn lên đường bình an và may mắn!
  4. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Giá của SaylomYen GuestHouse là 5$/ngày phòng quạt và 8$ /ngày phòng điều hoà. Giá chắc không có nhiều biến động đâu.Nếu điều kiện thoải mái thì ở ngay đường Saylom có một khách sạn có biển bằng tiếng Việt 3 sao giá khoảng 15$-25$. Khuôn viên rộng rãi và có nhiều người Việt ở. Ở khu vực này rất tiện để đi tham quan. Ngoài ra chú ý thêm là thuê xe ở Lào thì cũng phải trả giá như ở nước mình, Đi xe Tuk Tuk hoặc xe ôm thì trả từ 1/2 đến 2/3 giá họ nói. Vientien rất bé nên đi xe chỉ một chút là hết. Khoảng cách giữa 2 đầu thành phố chỉ 3-4 km. Khách sạn của Lào rẻ và du lịch cũng phát triển nên các guesthouse quý khách và khá thoải mái và an toàn. Đi ở đường thì có cảnh sát/ bộ đội Lào cầm súng đi tuần nhưng an ninh khá tốt, xe máy để thoải mái ngoài đường không nhiều khoá như ở mình.
    Sang Lào cố thử món cá nướng với bia Lào, rất sướng đấy. Ngoài ra nếu muốn biết người Lào ăn uống ra sao thì vào chợ Sáng, tại khu vực dành cho ăn uống có đủ hết mọi thứ. Tha hồ lựa chọn.
    TTVNOnline down, không biết các bạn có còn vào ttvnol để có thông tin bổ sung trước khi đi không nữa . Chúc các bạn có chuyến đi thú vị!
  5. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Giá của SaylomYen GuestHouse là 5$/ngày phòng quạt và 8$ /ngày phòng điều hoà. Giá chắc không có nhiều biến động đâu.Nếu điều kiện thoải mái thì ở ngay đường Saylom có một khách sạn có biển bằng tiếng Việt 3 sao giá khoảng 15$-25$. Khuôn viên rộng rãi và có nhiều người Việt ở. Ở khu vực này rất tiện để đi tham quan. Ngoài ra chú ý thêm là thuê xe ở Lào thì cũng phải trả giá như ở nước mình, Đi xe Tuk Tuk hoặc xe ôm thì trả từ 1/2 đến 2/3 giá họ nói. Vientien rất bé nên đi xe chỉ một chút là hết. Khoảng cách giữa 2 đầu thành phố chỉ 3-4 km. Khách sạn của Lào rẻ và du lịch cũng phát triển nên các guesthouse quý khách và khá thoải mái và an toàn. Đi ở đường thì có cảnh sát/ bộ đội Lào cầm súng đi tuần nhưng an ninh khá tốt, xe máy để thoải mái ngoài đường không nhiều khoá như ở mình.
    Sang Lào cố thử món cá nướng với bia Lào, rất sướng đấy. Ngoài ra nếu muốn biết người Lào ăn uống ra sao thì vào chợ Sáng, tại khu vực dành cho ăn uống có đủ hết mọi thứ. Tha hồ lựa chọn.
    TTVNOnline down, không biết các bạn có còn vào ttvnol để có thông tin bổ sung trước khi đi không nữa . Chúc các bạn có chuyến đi thú vị!
  6. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đúng 02 năm kết thúc một chuyến đi. Tự nhiên hộp thư bị lỗi, vào xem lại thấy cái link trong hòm thư. Click vào thì ra một topic cũ. TTVNOL thú vị thật.
    Ảnh của chuyến đi hồi đó chưa gửi lên, thông tin bổ sung cũng còn thiếu nữa. Thực sự cũng là một chuyến đi nhớ đời .
    Tớ lôi lên vừa để kỷ niệm 02 năm chuyến đi, cũng là để bác nào có định ba lô xuyên Đông dương tham khảo thêm.
  7. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Kể từ hồi chiến tranh IRAQ không gặp lại cô/cậu hoidongbaoan , hôm nay lại thấy topic này nổi lên , cứ tưởng hoidongbaoan tái xuất giang hồ, ai dè là bác Hoankếm lấy lại trong ho65p thư cũ đã từ 2 năm nay!
    nhưng mà nghĩ cũng vui thật!
    đời sống ảo mà nhiều khi cứ như thật!!!
    nhiều bà con quen biết trên ttvnol từ hồi chiến tranh Iraq tới giờ lại thành những người bạn ngòai đời thật!!! cho nên tấy cái nick của hoidongbaoan mà giật mình nhớ lại thời kỳ xưa thi nhau pót bài cung cấp thông tin phục vụ cho cư dân trên mạng!!!
    thế mới thấy rằng cuộc sống ảo với thật đôi khi chỉ cách nhau bằng cái click chuột
    và nhiều khi tự nhủ: "Bao giờ cho đến ngày xưa!!!"
  8. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Hị hị, bác làm em xúc động quá đi mất. Hồi ấy quen bác cũng từ cái cuộc chiến IRAQ đấy, cho đến tận giờ, cái title của bác vẫn giữ nguyên.
    Trong khi các điều khác đều thay đổi hết....
    Có lẽ năm nay cố một chuyến Đông Dương chăng ???
  9. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Đọc mấy bài về dự định đi Cam, tớ lôi lại cái topic này lên nhé. Một chuyến đi của quá khứ. Nhưng những cảm xúc thì vẫn tươi mới như ngày nào.
    p.s: Nick của một bạn đồng hành đột ngột biến mất. Hình như từ hôm nay, ttvnol đã loại tất cả các nick có khoảng trống , Bác Cao Son cũng bị tương tự ??? . Chiều vừa nói chuyện với một cậu, thấy bảo do dùng chung nick của vnpassport, mà cái này thì vừa đem hợp tác với Tam Quốc.
    Hụt hẫng. Những cái nick quen thuộc của một thời. Không lẽ biến mất trên TTVNOL thật sao?
    Được hoankiem sửa chữa / chuyển vào 17:57 ngày 14/11/2006

Chia sẻ trang này