1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng DỊCH TRUYỆN NGẮN với 7xHN -

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi teady_bear, 26/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. teady_bear

    teady_bear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Cùng DỊCH TRUYỆN NGẮN với 7xHN -

    Topic này đc mở để phục vụ cuộc thi DỊCH TRUYỆN NGẮN với 7xHN. Các bạn tham gia, quan tâm đến cuộc thi này có thể post bài dự thi, ý kiến đóng góp, cũng như tham khảo các thông tin liên quan tại đây.
    Cuộc thi DỊCH TRUYỆN NGẮN với 7xHN có thể coi như một diễn đàn nhỏ, nơi các bạn vừa tìm hiểu các tác phẩm của các nước theo nguyên gốc(tiếng nước ngoài), vừa thử diễn đạt lại theo ngôn ngữ mà chúng ta tư duy(tiếng Việt). Đây cũng là cơ hội tốt để chúng ta cùng trao đổi về ngôn ngữ nhằm nâng cao khả năng đọc hiểu của mỗi người. Do đó các bạn tham gia sẽ có rất nhiều lợi ích, đây còn là cơ hội quảng cáo tốt cho các nhà tài trợ.
    Với các lý do trên, BTC chính thức phát động cuộc thi DỊCH TRUYỆN NGẮN với 7xHN từ ngày 26/10/2004.
    + Đối tượng tham dự: là công dân VN, ko giới hạn tuổi tác, tôn giáo, giới tính.
    + Nội dung: Dich truyện ngắn các nước từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Các truyện ngắn sẽ đc BTC lựa chọn, mỗi truyện ngắn sẽ đc post theo từng phần, các bài dự thi sẽ dịch những phần đã đc post trước đó.
    + Thể lệ: Các bài dự thi hợp lệ là các bài chưa đc dùng trên bất cứ phương tiện truyền thông nào, trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
    Các bài dự thi sẽ đc BGK và ban cố vấn(nếu thấy cần thiết) đánh giá; ngoài ra còn có phần bình chọn trực tuyến, nhưng phần này BTC đang nghĩ cách để đảm bảo tính chính xác, công bằng cho các thí sinh dự thi.
    + Giải thưởng:
    1 giải thưởng dành cho tác phẩm xuất sắc nhất do BGK thống nhất chọn.
    1 giải thưởng dành cho bài đc bạn đọc binh chọn nhiều nhất.
    1 giải thưởng dành cho bài dự thi có ngôn ngữ dịch sáng tạo, hiệu quả.
    Và một điều đặc biệt là tất cả các bạn tham dự sẽ nhận đc 1 phần quà kỷ niệm của BTC và các nhà tài trợ. Giải thưởng hứa hẹn nhiều bất ngờ. BTC sẽ đàm phán với các nhà tài trợ để trao nhiều giải thưởng hơn nữa cho các bạn dự thi.
    Vì đây là cuộc thi đầu tiên, BTC sẽ sơ kết cuộc thi và trao giải thưởng sau khi truyện ngắn đầu tiên đc dịch xong. Dự kiến cuộc thi sẽ đc sơ kết sau 1 tháng phát động. Thể lệ cuộc thi và cơ cấu giải thưởng có thể đc bổ sung.
    Trân trọng kính mời các bạn cùng tham gia cuộc thi.
    Truyện ngắn đầu tiên để các bạn dịch là " THE MAN WHO MARRIED HIMSELF". Phần đầu tiên sẽ đc post sau đây.
  2. teady_bear

    teady_bear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Truyện này có 4 trang và sẽ đc post thành 2 lần, mong các bạn chú ý theo dõi. Đây là phần 1 của truyện từ trang 1-2.
    Charlie Fish
    The Man Who Married Himself
    ''Why not?''
    With those two words, my good friend Reverend Zatarga changed the course of my life. When he said them to me, he had just spent two hours on the telephone with Bishop Fleming discussing various sections of the Bible in excruciatingly fine detail. He pointed out that Leviticus warns Christians not to marry their sister, aunt, mother, mother-in-law, daughter or even their granddaughter (should they be tempted). But nowhere in the good book is there a rule against marrying oneself. So when I told Reverend Zatarga that was exactly what I wanted to do, he eventually conceded those two fateful words:
    ''Why not?''
    Of course, the Bible also neglects to forbid anyone from marrying great-grandmothers, tables or pet fish. I wouldn''t be surprised to learn that Bishop Fleming ended up marrying his beloved French poodle as a result of all this. Or his blanket - after all he''s been sleeping with it for years. Anyway, once I convinced the good Reverend to let me marry the man of my dreams, I had to convince my mother and father. I''d have to say that between an international religion, firmly established for two millennia, and my own humble parents, my parents were far more difficult to persuade.
    My mother just wouldn''t take it seriously at first. OK, very few people took it seriously, but I needed her to know I meant it. She kept asking me silly things like ''Why marry - you can just live with yourself?'' or ''What will you wear for the wedding?''
    And sadly, it drove my father quite mad. Literally. For years after the wedding he spent days typing up articles for a wide variety of news journals, record books and space administration newsletters claiming that he was the first person to have had *** in space. He seemed quite convinced, despite the fact that the closest he had come to space was the big button on his computer keyboard. When asked who he had allegedly had *** with, he would usually pause briefly for dramatic effect, turn his wild eyes towards you and yell shrilly: ''Myself!''
    I would have hoped that I could trust my best friends to be sympathetic towards my cause, but I think it was all a bit of a joke for them. They were often supportive, but after the wedding they just spent a lot of time making fun of me. Some of the wedding presents I received from them were quite demeaning: pornographic magazines, silk gloves, even a ceiling mirror. And I''m disappointed in them for not stifling their mirth when Reverend Zatarga recited the marriage vows: ''Will you keep yourself as a husband, to live as one in marriage? Will you love and comfort yourself, obey and honour yourself in sickness and in health, and be faithful to yourself as long as you shall live?'' I swear one of my friends wet himself laughing.
    < 2 >
    I had a great honeymoon in Las Vegas, gambling away all my savings with nobody to nag me about how much money I was spending. I had a penthouse suite in the Luxor hotel for the night of consummation . . .
    I had many reasons for getting married when I did, apart from the tax benefits of course (trying to make the tax inspector understand that I was my own spouse was hell, though). Ever since I understood the concept of wedlock, I longed for a partner that I could trust. I wanted to have someone with me always, to whom I could tell all my deepest, darkest secrets without having them laugh at me. Unfortunately, although getting girlfriends was usually not too big a problem for me, I tended to have excruciatingly bad taste. Then I realised that my perfect partner was closer to home than anyone could have realised.
    Altogether, I think the marriage was a great success for the most part. I rarely argued with my spouse; in fact I found myself to be the best conversation holder around. The few times that I did argue, I always won. And the *** was, well - it was whatever I made of it. There was some media intrusion of course, lots of cheap journalists trying to cash in on this unusual union. I found some of their articles amusing, and others quite offensive, especially the ones dubbing me the most conceited and/or narcissistic man in the world. I don''t think I''m such an egotist, I just happen to enjoy my company.
    I suppose it was a hormonal thing, a stage of life or something, that made me suddenly crave a child. The cliche is that I realised I was mortal, and I therefore wanted to pass on my genes. So after many days weighing up the pros and cons I decided to split up from my husband in order to find a wife . I had a chat with Reverend Zatarga, and he informed me that I couldn''t just file for a divorce on a moment''s notice. I had to have legitimate justification. Curiously, wanting a baby wasn''t on the list of good reasons to divorce.
    As the good Reverend explained, I could only divorce if I had been living apart from my spouse for at least a year which would be difficult without major surgery or if my spouse had treated me cruelly or been imprisoned for at least a year. I wasn''t particularly willing to beat myself up a bit or lounge around in prison just so I could divorce myself. That left one option: Adultery. I just had to have *** with someone other than myself; normal, straight, human ***, and I could be free from the bonds of marriage.

    <end of page 2>
    to be continued.....

  3. Kat_girl

    Kat_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Kat tham gia để ủng hộ phong trào, mặc dù còn thiếu knowledge, mong mọi người lượng thứ. Anyway, here''''s my translation for the first section.
    Được chứ!
    Chỉ với hai từ đó thôi, cha Zatarga đã thay đổi cuộc đời tôi. Khi ông nói với tôi rằng trong suốt hai giờ đồng hồ nói chuyện qua điện thoại với giám mục Fleming, bàn về những chi tiết thú vị trong kinh thánh, không có phần nào nghiêm cấm cưới bản thân, mặc dù kinh Leviticus đã cảnh báo những người theo đạo thiên chúa không được cưới chị, cô, mẹ, mẹ chồng cũng như mẹ vợ, con gái hay thậm chí là cháu gái. Do vậy, khi tôi nói với cha Zatarga về những gì mình muốn làm, cha đã thốt lên hai từ thay đổi cuộc đời tôi:
    Đưọc chứ!
    Đương nhiên kinh thánh cũng không đề cập đến việc nghiêm cấm kết hôn với cụ tổ, cái bàn hay thậm chí một con cá. Tôi cũng không ngạc nhiên nếu giám mục Fleming đi đến kết luận kết hôn với con chó yêu quý gốc Pháp của mình, cũng có thể là cái chăn, thứ mà ông đã ngủ cùng trong suốt bao năm. Dẫu sao thì khi tôi đã thuyết phục được đức cha để tôi cưới người đàn ông trong mộng thì tôi cũng sẽ phải thuyết phục cha mẹ. Tôi phải thừa nhận rằng, so sánh giữa một bên là thứ tôn giáo đã được thiết lập vững chắc trong suốt hai thập kỉ qua với một bên là bố mẹ tôi, thì bố mẹ tôi còn khó thuyết phục hơn nhiều.
    Ban đầu mẹ tôi không coi đó là chuyện nghiêm túc. Tôi đồng ý là chẳng mấy ai coi đó là chuyện nghiêm túc nhưng tôi muốn mẹ hiểu, tôi thực sự có ý đó. Mẹ hỏi tôi liên tục với những câu hỏi vớ vẩn đại loại như: "tại sao phải cưới, con chỉ cần sống với chính mình" hay" con sẽ mặc gì trong ngày cưới?"
    Thật tồi tệ, nó đã làm cho bố tôi phát điên. Qua nhiều năm sau ngày cưới, bố liên tục viết những bài báo cho các tờ tạp chí, sách kỉ lục hay trạm điều hành không gian, để xác nhận bố là người đầu tiên đã ********. Bố tỏ ra rất chắc chắn, mặc dù nơi gần nhất bố đã tiếp xúc là cái nút trên bàn phím. Khi được hỏi ông đã ******** với ai, ông thường ngừng lại đột ngột trong giây lát, nhìn lại bằng đôi mắt hoang dại và hét lên: "chính tao!"
    Đáng nhẽ nên tin tưởng vào những người bạn thân sẽ thông cảm cho hành động của tôi, nhưng tôi biết đối với họ tôi chẳng khác gì một trò đùa. Một số quà cưới tôi nhận được nhằm hạ thấp tôi như tạp chí khoả thân, găng tay lụa hay thậm chí là gương treo trần nhà. Họ thật sự làm tôi thất vọng khi không giấu đi vẻ nhạo báng khi cha Zatagar đọc lời tuyên thệ: " Con có nguyện coi mình là chồng và sống hoà thuận như một? Con có yêu thương bản thân, vâng lời và thành thật với con khi ốm đau cũng như khi khoẻ mạnh? chung thuỷ với con cho đến lúc cuối đời?" Tôi thề là một trong số những người bạn của tôi đã đái dầm vì cười.
    Được Kat_girl sửa chữa / chuyển vào 22:28 ngày 26/10/2004
  4. Kat_girl

    Kat_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã có một tuần trăng mật tuyệt vời ở Lasvegas, cá cược tất cả chỗ tiền tôi có mà không bị ai than phiền về việc tôi đã tiêu tốn bao nhiêu tiền. Vào đêm tân hôn, tôi đã ở một phòng hạng sang trong khách sạn Luxor...
    Tôi có nhiều lí do để cưới mình ngoài việc có lợi trong khoản đánh thuế (mặc dù để người thu thuế hiểu rằng tôi chính là chồng mình thật kinh khủng). Tôi đã hiểu thế nào là một cuộc hôn nhân. Tôi thật sự muốn có một người mà tôi có thể tin tưởng, luôn ở bên cạnh và chia sẻ những điều thầm kín nhất. Thật không may mắn, mặc dù có bạn gái không phải là vấn đề lớn với tôi, nhưng tôi thường cảm thấy không thú vị. Và hơn ai hết, tôi nhận ra rằng người tình lí tưởng phải gần gũi với ngôi nhà của mình.
    Xét trên mọi phương diện, tôi nhận thấy cuộc hôn nhân của mình đã rất thành công. Tôi rất ít khi cãi nhau, thực tế tôi nhận ra mình rất có khả năng làm chủ cuộc đối thoại. Thỉnh thoảng tôi có cãi vã, nhưng tôi luôn thắng cuộc. Còn về vấn đề chăn gối, tôi có thể làm bất kì những gì tôi muốn. Đương nhiên một số phương tiện thông tin đại chúng không để tôi yên, rất nhiều tờ báo rẻ tiền tìm cách lấy tiền từ những cuộc hôn nhân bất thường. Tôi đọc được một số bài báo khá buồn cười, thậm chí là xúc phạm, đặc biệt có bài báo đã gán cho tôi biệt danh là người ngạo mạn nhất thế giới. Tôi không cho rằng mình là người như vậy, tôi chỉ muốn hạnp phúc với tổ ấm của mình.
    Tôi cho rằng có thể do hormon hay đến một giai đoạn nào đấy của cuộc đời, tôi thật sự thèm có một đứa con. Một điều hiển nhiên tôi nhận ra rằng mình không sống vĩnh viễn, và tôi muốn để lại nòi giống của mình. Sau nhiều ngày cân nhắc, tôi quyết định chia tay với người chồng của mình để tìm một người vợ. Tôi đã có một buổi nói chuyện với cha Zatarga và ông nói rằng tôi không thể chỉ đưa ra việc li dị mà cần phải có một bản tường trình hợp pháp. Thật kì lạ, muốn có con lại không nằm trong danh sách những lí do cho việc li dị.
    Qua những gì đức cha giải thích, tôi chỉ có thể li dị khi đã sống li thân với chồng (vợ) ít nhất một năm, mà điều này đòi hỏi một ca phẫu thuật thực sự. Cách khác có thể khi người chồng đã bạc đãi hoặc đã ở tù ít nhất một năm. Tôi không hài lòng với việc phải đánh đập bản thân hay giam mình trong nhà tù chỉ để li dị chính tôi. Còn một sự lựa chon khác: ngoại tình. Tôi chỉ phải ******** với một người nào đó không phải chính tôi, một cách thông thường nhất, và tôi có thể tự do khỏi sự trói buộc của cuộc hôn nhân...
  5. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Vào cổ vũ cho em Kat cái,nếu được giải gì thì để anh nhận hộ cho,chờ em cuối năm về rùi đưa cũng chưa muộn,nhỉ
    Ơ nhưng mà đọc truyện này thấy có mấy đoạn nhạy cảm ghê cơ,teady_bear chọn truyện cứ gọi là khéo,lại còn to be continue...nữa,chuyến này đảm bảo là ăn khách.Bà con đâu rùi,mại zô,mại zô
  6. Kat_girl

    Kat_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Cổ vũ sao cho em đi chứ anh ****, chỉ hô hào thế thôi a, em chỉ hi vọng lĩnh giải người có bài dự thi sớm nhất mà không biết có giải đấy không hả chị Teady?? chứ còn chất lượng thì ăn vội, ăn nhanh nên lôm xôm lắm , mà cái chuyện này cũng vui phết nhỉ, mặc dù kat ít đọc truyện lắm, toàn thích mỗi xem phim cho nó nhanh.
  7. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, Kat dịch nhanh quá, lỡ đọc mấy dòng đầu bài dịch thành ra bây giờ đau cả đầu để nghĩ ra ý khác ... chả nhẽ mình cũng dịch là " Được rồi" . Cũng còn may, chứ nếu đọc cả bài rồi thì không biết còn đau đầu thế nào.
    Trình độ tiếng Anh của em cực kỳ củ chuối ... chỉ dịch word by word ... gọi là cơ hội luyện tập tiếng anh ý mà. Sau 1 tháng nữa em nộp cũng được phải không chị Teady? Hay cứ lấy ngày 30/11 làm hạn chót đi cho nó chẵn ngày.
  8. vcvtv

    vcvtv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Hay đây, hay đây
    Như này có hợp lý hơn không nhỉ?
    Tôi thề là một trong số những người bạn của tôi đã buồn cười vãi đái
    ( Thú thật cái hình ảnh "đái dầm vì cười" làm mình buồn cười vãi đái vì vui thật ,)
    Bi giờ mới biết tiếng lóng của mình hình như cũng học tập từ nước ngoài ?????
  9. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Tán thành ý kiến của em linhtinh. He...hôm qua hăm hở định sáng nay lạm dụng giờ công để làm việc tư là dịch bài. Ai dè, mới sáng đến một lô lốc công việc cần giải quyết. Đúng là khổ như cái rổ.
    Nhưng Teady_bear ơi, cậu post tiếp phần sau đi, mới đọc thấy hào hứng quá, mặc dù chưa hiểu hết cái thâm ý của truyện là gì , vì trình độ tiếng Anh cũng chỉ tập toẹ thui.
    Tuy nhiên thấy ý tưởng dịch truyện này rất hay, được tập luyện và học hỏi phương pháp tư duy và dịch tiếng Anh. Cơ sở thực hành thật tuyệt vời đấy!
    Theo tình hình này thì có lẽ mình sẽ lon ton lên nhận một phần thưởng của những người nộp bài muộn nhất và dịch chuối nhất. Không biết có giải đó không Teady nhỉ?

  10. teady_bear

    teady_bear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Hoan nghênh em Kat đã có bài tham gia sớm, sẽ có giải thưởng cho bài dự thi sớm nhất em ạ. Em linhtinh cứ tham gia dần đi, để lâu quá lại quên mất đấy. IG_**** cũng tham gia đi chứ, ko làm BTC thì cùng tranh giải thưởng với em Kat đi, để cả 2 cùng có cơ hội nhận đc những giải thưởng hấp dẫn .
    Teady_bear xin nhấn mạnh là tất cả các bạn đều đc khuyến khích tham gia, đây là cơ hội tốt để chúng ta cùng trao đổi, học tập lẫn nhau, ai cũng có thế mạnh riêng mà. Chúng ta ko phải là nhà văn nên nói chung ngôn ngữ có thể ko chuyên nghiệp, nhưng điều đó ko cản trở các bạn thể hiện năng lực của mình bằng việc tham gia cuộc thi này. BTC cũng hoan nghênh các bạn vào topic này để bày tỏ suy nghĩ của mình về các bài dự thi; những bài bình luận, nhận xét hay, xác đáng và mang tính xây dựng sẽ đc BTC cân nhắc trao giải(đây là 1 cuộc thi có rất nhiều giải thưởng mà ).
    Các bạn khác tham gia post bài dự thi đi nào. Chúng tôi, BTC, đang chờ bài dự thi của tất cả các bạn.

Chia sẻ trang này