1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng DỊCH TRUYỆN NGẮN với 7xHN -

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi teady_bear, 26/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
  2. teady_bear

    teady_bear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    "The man who married himself", Part 2( page 3-4)
    .......
    < 3 >
    And so it was that I reluctantly removed my wedding ring and started searching for a mate. My friends were cruel about it, saying that I was separating to stop myself from going blind. I think my mother was relieved when I told her that my relationship with myself was coming to an end. My father just paused for dramatic effect, turned his wild eyes towards me and yelled shrilly: ''Myself!'' Maybe he really is on another world.
    I expected it to take me quite a while to find someone who was both willing to sleep with me and who hadn''t read the newspapers enough to know that I was already married, but I soon found a plain-faced Malaysian girl who was relatively easy to seduce. The *** was, to be honest, rather disappointing. It seemed that she knew almost nothing of what turns a man on, whereas by that point I myself had become quite an expert. I suppose it wasn''t great for her either - I wasn''t practised in pleasuring members of the fairer ***.
    The divorce was easy after that. It seemed that the church was keen to split me apart, as if my marriage had been a big mistake. I felt quite lonely for several months after the break-up. At least the local psychiatrist (specialising in multiple personality disorders) stopped sending me his damned business cards every week.
    It took me nearly a decade to find a good wife who didn''t think she''d be marrying into a threesome. Most of that time was just waiting for the media to forget about ''The Man Who Married Himself''. Meanwhile, I wrote an autobiography with that very title. Included in the book was a detailed account of my marriage to myself, including the ups and downs of living with myself, how I dealt with everyone''s criticism of me and my husband, and some intimate details of my relationship . I think it was these sections that made the book a real success when it was published some years later. People were just curious to read about the implications of such an unusual marriage. I suppose it made people think. They would read my book and ask themselves: ''Am I easy to live with? If I had to live with me, could I do it?'' They all stopped searching for their Mister or Little Miss Right for just a moment to ask themselves if they would ever make a good spouse for anyone.
    < 4 >
    I didn''t hear of any copycat self-marriages, which probably either means the media lost interest or the church is determined not to let it happen again. Anyway, that''s all behind me now. My wife and I have just moved into a new home, big enough to accommodate our new child when he is born. I am happy now. In fact, right now I can''t wipe the smile off my face. You see, our next door neighbours are Bishop Fleming and his lovely wife, the French poodle.
    <The end>
    Happy reading to every one!!!
  3. harukazepei

    harukazepei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    1

    Thông cáo của nhà tài trợ harukaze :
    Sau nhiều giờ đàm phán gay go và kịch tính với trưởng ban tổ chức cuộc thi DỊCH TRUYỆN NGẮN với 7xHN, Ms. Teady_bear xinh đẹp và tươi tắn
    Hãng sản xuất đồng hồ danh tiếng số 1 TTVNOL HARUKAZE công bố tài trợ cho 3 giải sau đây :
    1 giải thưởng dành cho tác phẩm xuất sắc nhất do BGK thống nhất chọn.
    1 giải thưởng dành cho bài đc bạn đọc binh chọn nhiều nhất.
    1 giải thưởng dành cho bài dự thi có ngôn ngữ dịch sáng tạo, hiệu quả.

    Mỗi giải một cúp làm bằng phalê Bohemia. Cup có khắc tên cuộc thi, giải thưởng và nick của người chiến thắng.
    Tổng trị giá giải thưởng có giá trị tương đương 500K.
    Được sự tín nhiệm của Ms. Teady_bear, harukaze xin đảm trách một vị trí trong thành phần Ban giám khảo cuộc thi.
    Nhiệt liệt chào mừng thí sinh đầu tiên của chúng ta, Ms. Kat_girl đến từ vương quốc Anh
  4. Oceania

    Oceania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Teady-bear ơi, post từ từ thôi, không thì không dịch kịp mất.
    Coi như trau dồi thêm vốn tiếng Anh ít ỏi vậy , đọc lại cứ thấy lủng cà lủng củng.
    Chỉ với 3 từ " tại sao không" , cha Reverend Zatarga thân mến đã thay đổi toàn bộ cuộc đời tôi. Trước khi thốt lên ba tiếng đó, cha đã thảo luận 2 tiếng đồng hồ trên điện thoại với giám mục Fleming về những lĩnh vực đa dạng của kinh thánh và những chi tiết cực kỳ lỹ thú. Đức cha đã chỉ ra rằng người Latvi đã cảnh báo những người theo đạo Cơ đốc không được cưới chị, cô, mẹ vợ hoặc mẹ chồng, con gái hay thậm chí cháu gái . Nhưng không ở trang nào trong cuốn kinh thánh tuyệt vời này có điều luật ngăn cấm tự kết hôn. Vì thế khi tôi nói với cha Reverend Zatarga rằng chính xác là tôi muốn tự kết hôn, thì cha thậm chí đồng tình bằng 3 từ định mệnh này:
    " Tại sao không?"
    Tất nhiên, cuốn kinh thánh này cũng bỏ qua việc cấm kết hôn với cụ tổ, cái bàn hoặc con cá yêu quí của mình. Tôi cũng sẽ không ngạc nhiên nếu biết rằng cuối cùng Giám mục Fleming sẽ kết hôn với con chó giống Pháp xù yêu quí của mình, hoặc với cái chăn mà ông đã ngủ cùng trong bao nhiêu năm, tất cả việc này sẽ chẳng có gì là bất ngờ. Dù sao thì một khi tôi đã thuyết phục cha Reverend yêu quí để tôi kết hôn với người đàn ông trong mơ của mình, tôi phải thuyết phục được cha mẹ mình. Tôi cũng phải công nhận rằng nếu so sánh giữa một bên là tôn giáo quốc tế được thiết lập lâu đờì trong 2 thiên niên kỷ và một bên là cha mẹ hiền lành của riêng tôi thì cha mẹ tôi khó thuyết phục hơn rất nhiều.
    Lúc đầu mẹ tôi cũng không cho đó là việc nghiêm trọng lắm. Đúng là chỉ có rất ít người coi đây là một vấn đề nghiêm túc, nhưng tôi cần mẹ tôi hiểu ý muốn của mình. Bà cứ luôn hỏi tôi những câu ngớ ngẩn như " Sao lại kết hôn, con có thể sống với chính mình à? hay " Con sẽ mặc gì trong đám cưới vậy?"
    Và thật tệ hại là những câu hỏi này đã làm bố tôi phát điên. Thật là... Nhiều năm sau đám cưới bố tôi suốt ngày viết bài cho những tờ tạp chí tin tức, sách kỷ lục và thư ngỏ cho trạm điều hành không gian tuyên bố rằng ông là người đầu tiên đã có ******** trong không gian. Dường như ông hoàn toàn bị điều đó ám ảnh, mặc dù thực sự là chính nút bấm trên bàn phím máy tính đã đưa ông đến với không gian. Khi được hỏi là ông đã ******** với ai, ông thường ngập ngừng một cách đầy kịch tính, đảo đôi mắt hoang dại lại và thét lên "với tao!"
    Tôi mong những người bạn thân nhất của tôi thông hiểu cho lý do của mình, nhưng tôi nghĩ tất cả sẽ chỉ là 1 câu chuyện đùa cho bọn họ mà thôi. Họ thường giúp đỡ tôi, nhưng sau đám cưới phần lớn họ lôi tôi ra làm trò cười. Tôi nhận được vài món quà cưới với mục đích hạ thấp tôi.: tạp chí khiêu dâm, găng tay lụa, thậm chí cả một cái gương trần nhà. Và họ đã làm tôi thất vọng vì đùa giỡn khi cha Reverend Zatarga đọc lời tuyên thệ " Con có hứa sẽ là một người chồng để cùng sống hoà thuận với nhau trong cuộc hôn nhân này không? Con có yêu và và chăm sóc cho chính mình, vâng lời và thành thật với chính bản thân con khi đau ốm cũng như khi khoẻ mạnh, trung thành với chính con cho đến cuối đời không?" Tôi thề và một trong những người bạn của tôi đã cười đến tè ướt cả ra.
    Tôi đã có một tuần trăng mật tuyệt vời ở Las Vegas, chơi bạc cho đến hết tất cả số tiền tiết kiệm của mình mà chẳng bị ai cằn nhằn là tôi đã tiêu hết bao nhiêu tiền. Tôi đã trải qua một đêm mỹ mãn ở trong một căn hộ áp mái của khách sạn Luxor...
    Có nhiều lý do khiến tôi tự kết hôn, phần vì lợi nhuận thuế, tất nhiên rồi ( thử làm cho nhân viên thu thuế hiểu rằng tôi cũng chính là chồng của mình thật là khủng khiếp). Kể từ khi tôi hiểu rõ về khái niệm vợ chồng, tôi đã mong mỏi tìm được người tình mà tôi có thể tin cậy được. Tôi mong ước có ai đó luôn ở cạnh tôi, người mà tôi có thể kể tất cả những bí mật sâu thẳm nhất mà không lo bị cười nhạo. Thật không may, dù việc có bạn gái thường không phải là quá khó đối với tôi, tôi cảm thấy không thú vị.
    Khi ấy tôi nhận ra rằng người tình hoàn hảo nhất của tôi ở gần tôi hơn bất cứ ai có thể nhận ra được.
    Nhìn chung, tôi nghĩ cuộc hôn nhân này là thành công lớn. Hiếm khi tôi tranh luận ; Thực tế thì tôi tự thấy mình là người biết làm chủ trong các cuộc đấu khấu. Chỉ có vài lần tôi mở lời, và thường là tôi thắng. Về chuyện ******** thì tôi có thể làm những gì mà tôi muốn. Tất nhiên cũng có một vài công kích trên phương tiện truyền thông đại chúng, nhiều tên phóng viên rẻ tiền cố gắng kiếm chác từ cộng đồng những người có hôn nhân bất bình thường này. Tôi thấy một số bài báo của họ buồn cười, một số khác thì rất hiếu chiến, lại còn có những kẻ gắn cho tôi cái mác là người kiêu ngạo và hoặc tự yêu mình nhất trên thế giới. Tôi không nghĩ tôi là người tự cao tự đại như vậy, tôi chỉ hưởng thụ cuộc sống của bản thân mình mà thôi.
    Tôi cho là vấn đề là do hooc môn , đến một lúcnào đó trong cuộc đời hoặc một điều gì đó bỗng nhiên khiến tôi khao khát một đứa con. Nói một cách sáo rộng thì tôi đã nghĩ là đên một lúc nào đó tôi cũng sẽ không còn tông tại nữa, và bởi vậy tôi muốn nòi giống của mình tiếp tục bước đi trên đường đời..
    Sau nhiều ngày suy nghĩ ,tôi quyết định tách khỏi người chồng của mình để đi tìm một người vợ. Tôi đã nói chuyện với cha Reverend Zatarga, và cha báo cho tôi hay rằng tôi không thể li dị nếu chỉ dựa vào một thông báo. Tôi phải có sự bào chữa theo đúng pháp lý. Lạ thật, muốn có con lại không phải là một trong những lý do xác đáng để ly hôn.
    Theo như cha Reverend giải thích thì tôi chỉ có thể ly dị nếu tôi sống ly thân trong thời gian ít nhất là một năm. Làm sao có thể như vậy nếu không có một cuộc đại phẫu thuật hoặc nếu tôi bị đối xử thô bạo hoặc tôi bị giam cầm trong ít nhất là một năm. Tôi chẳng thích thú với việc tự đánh mình hoặc tự giam giữ mình để tôi có thể tự ly dị chính mình. Vậy còn lại một lựa chọn: Ngoại tình. Tôi phải ******** với một ai đó chứ không phải với bản thân mình: một cách binh thường, và tôi có thể thoát khỏi cuộc hôn nhân này.
    Khiếp, nhức đầu quá.
  5. Kat_girl

    Kat_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    To ban giám khảo: em xin tự giới thiệu là em là Ms Kat đến từ VN, nghề nghiệp: chưa có.
    Hôm nay Kat xin được dịch nốt phần cuối của câu chuyện, lần này Kat làm việc trên tinh thần nghiêm túc hơn lần trước, mình cũng cố gắng chuyển tải hết ý của tác giả khi sử dụng từ ngữ trong quá trình dịch để hai thứ ngôn ngữ có thể tìm thấy sự đồng điệu trong khả năng có thể.
    Here''s my translation for the last chapter:
    Và vì thế, tôi miễn cưỡng tháo bỏ nhẫn cưới và bắt đầu tìm kiếm một nửa của mình. Những người bạn của tôi giận dữ vì điều đó, họ nói rằng tôi đã hoàn toàn không còn tỉnh táo. Tôi cho rằng mẹ đã thở phào nhẹ nhõm khi tôi nói với mẹ về việc chấm dứt mối quan hệ với bản thân. Bố tôi đã ngừng lại đột ngột trong giây lát, nhìn tôi với con mắt hoang dại và hét lên " chính tao". Có lẽ, ông đã thuộc về một thế giới khác..
    Tôi nghĩ rằng sẽ mất một thời gian dài để tìm một người tình nguyện ngủ với tôi và chưa bao giờ đọc những tờ báo khiến họ biết rằng tôi đã cưới. Nhưng nhanh chóng, tôi đã tìm thấy một cô gái chân chất người Malaisia khá dễ dãi. Về chuyện chăn gối, thành thực mà nói, khá thất vọng. Cô ta có vẻ như không hiểu một chút gì về cách ve vãn một người đàn ông, trong khi tôi lại quá biết về chuyện đó. Tôi cho rằng với cô ta cũng chẳng hay ho gì hơn bởi tôi cũng chưa được thực hành trong việc làm hài lòng một người khác giới.
    Vụ li dị diễn ra trôi chảy ngay sau đó. Nhà thờ có vẻ như kiên quyết cách li với tôi như thể cuộc hôn nhân của tôi là một lỗi lầm nghiêm trọng. Tôi cảm thấy khá cô độc trong vài tháng sau ngày chia tay. Ít ra thì hàng tuần, vị bác sĩ nơi tôi ở ( chuyên gia trong lĩnh vực rối loạn nhân cách ) đã không còn gửi cho tôi những tấm thiệp vớ vẩn của ông ta.
    Tôi mất gần mười năm để tìm được một người vợ tốt, một người không nghĩ rằng cô ý đã rơi vào cuộc hôn nhân ba người. Suốt trong thời gian đó tôi chỉ chờ đợi các phương tiện truyền thông quên đi " người đàn ông cưới chính mình". Tôi đã viết một cuốn tự truyện với cái tiêu đề ấn tượng đó. Tôi đề cập chi tiết đến cuộc hôn nhân với chính mình, những giai doạn thăng trầm cũng như sự chống trọi với những lời chỉ trích hay một số tình tiết riêng tư trong cuộc hôn nhân. Tôi nghĩ đó là những phần khiến cuốn sách bán chạy khi nó được phát hành vài năm sau đó. Mọi người thường chỉ tò mò muốn biết kết quả của một cuộc hôn nhân lạ lùng. Người ta đọc nó, suy nghĩ và tự hỏi: " mình có thể dễ dàng sống với chính mình? Nếu phải làm vậy, mình có thể không? ". Họ đều ngừng tìm kiếm nửa đích thực của mình trong giây lát để tự hỏi họ đã bao giờ là một nửa đích thực cho một ai.
    Tôi không thấy tin tức nào về một cuộc hôn nhân tương tự, có thể do báo chí đã không còn hứng thú hoặc nhà thờ đã kiên quyết không để chuyện đó xảy ra lần nữa. Dẫu sao thì mọi chuyện cũng đã trôi vào quá khứ. Vợ chồng tôi đã chuyển đến một ngôi nhà mới, đủ rộng cho những đứa trẻ khi chúng trào đời. Tôi rất hạnh phúc. Ngay bây giờ đây tôi không thể giấu nổi nụ cười, bạn thấy đấy, người hàng xóm của tôi là giám mục Fleming với cô vợ dễ thương của mình - con chó gốc Pháp.
    Hết.
  6. Scorpio_Of_Steel

    Scorpio_Of_Steel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0

    SOS xin gửi đến Ban giám khảo cũng các bạn thí sinh lời chào trân trọng nhất .
    SOS xin đăng kí tham gia cuộc thi. Sau đây là trang 1 bài dự thi của SOS
    The Man Who Married Himself
    Charlie Fish
    Bản gốc tiếng Anh :
    '''' Why not ?''''
    With those two words, my good friend Reverend Zatarga changed the course of my life. When he said them to me, he had just spent two hours on the telephone with Bishop Fleming discussing various sections of the Bible in excruciatingly fine detail. He pointed out that Leviticus warns Christians not to marry their sister, aunt, mother, mother-in-law, daughter or even their granddaughter (should they be tempted). But nowhere in the good book is there a rule against marrying oneself. So when I told Reverend Zatarga that was exactly what I wanted to do, he eventually conceded those two fateful words:
    ''''Why not?''''
    Of course, the Bible also neglects to forbid anyone from marrying great-grandmothers, tables or pet fish. I wouldn''''t be surprised to learn that Bishop Fleming ended up marrying his beloved French poodle as a result of all this. Or his blanket - after all he''''s been sleeping with it for years. Anyway, once I convinced the good Reverend to let me marry the man of my dreams, I had to convince my mother and father. I''''d have to say that between an international religion, firmly established for two millennia, and my own humble parents, my parents were far more difficult to persuade.
    My mother just wouldn''''t take it seriously at first. OK, very few people took it seriously, but I needed her to know I meant it. She kept asking me silly things like ''''Why marry - you can just live with yourself?'''' or ''''What will you wear for the wedding?''''
    And sadly, it drove my father quite mad. Literally. For years after the wedding he spent days typing up articles for a wide variety of news journals, record books and space administration newsletters claiming that he was the first person to have had *** in space. He seemed quite convinced, despite the fact that the closest he had come to space was the big button on his computer keyboard. When asked who he had allegedly had *** with, he would usually pause briefly for dramatic effect, turn his wild eyes towards you and yell shrilly: ''''Myself!''''
    I would have hoped that I could trust my best friends to be sympathetic towards my cause, but I think it was all a bit of a joke for them. They were often supportive, but after the wedding they just spent a lot of time making fun of me. Some of the wedding presents I received from them were quite demeaning: pornographic magazines, silk gloves, even a ceiling mirror. And I''''m disappointed in them for not stifling their mirth when Reverend Zatarga recited the marriage vows: ''''Will you keep yourself as a husband, to live as one in marriage? Will you love and comfort yourself, obey and honour yourself in sickness and in health, and be faithful to yourself as long as you shall live?''''
    I swear one of my friends wet himself laughing.
    Bản dịch tiếng VIệt :
    Người đàn ông cưới chính mình
    ?o Có thể lắm chứ ?.
    Cha Reverend Zatarga đáng kính đã thay đổi cuộc đời tôi bằng những từ khích lệ như thế.
    Trước khi nói với tôi, cha đã trò chuyện suốt hai tiếng đồng hồ trên điện thoại với giám mục Fleming về một số chi tiết tế nhị và nhạy cảm trong Kinh Thánh. Ông lưu ý rằng kinh Leviticus ( Leviticus là tên của cuốn kinh thứ ba trong số 3 cuốn kinh của bộ kinh Cựu ước Cơ đốc giáo nói về những nghi lễ và luật lệ của người Le-vi - người dịch ) đã răn dạy các tín đồ không được kết hôn với chị gái, cô, dì, mẹ, mẹ vợ, con gái hoặc thậm chí cháu gái ( cho dù họ bị xúi dục làm thế ). Nhưng không có một chi tiết nào trong cuốn kinh đề cập đến việc cấm đoán kết hôn với chính mình. Vì thế, khi tôi mạnh dạn trình bày điều tôi mong muốn với cha Reverend Zatarga thì ông đã biểu lộ đồng tình bằng câu nói định mệnh :
    ?o Có thể lắm chứ ?
    Tất nhiên, phải nói thêm rằng Kinh Thánh cũng lờ đi việc cấm kết hôn với bà cố , cái bàn hay cá cảnh. Vì thế mà tôi sẽ chẳng mảy may ngạc nhiên lắm nếu có thấy Giám mục Fleming kết thúc quãng đời độc thân của mình bằng việc cưới nàng cún xù gốc Pháp của lão hay cưới chiếc chăn mà lão đã ?o chung chạ ? suốt bao nhiêu năm nay.
    Dù sao, tôi cũng đã một lần thuyết phục được cha Reverend cho phép tôi kết hôn với người đàn ông trong mộng của tôi , tôi còn phải thuyết phục ba mẹ tôi nữa. Tôi cũng phải thừa nhận rằng , giữa một bên là niềm tin tín ngưỡng có bề dày đến hai thiên niên kỉ và một bên là người cha, người mẹ bình dị của tôi thì thuyết phục ba mẹ tôi khó khăn hơn thuyết phục cha Reverend rất nhiều.
    Đầu tiên thì mẹ tôi cho đó là chuyện bông đùa. Thì đồng ý rằng rất ít người xem đó là chuyện nghiêm túc nhưng tôi cần phải cho me tôi thấy rằng tôi hoàn toàn nghiêm chỉnh trong chuyện này. Bà cứ vặn vẹo tôi bằng những câu hỏi lẵng nhách đại loại như ?o Làm sao mày có thể cưới và sống với chính mày ? ? hay ?o Thế mày sẽ mặc như thế nào trong lễ cưới ? ?.
    Và điều thực sự tồi tệ đã đến. Ba tôi gần như phát điên lên khi biết chuyện . Suốt nhiều năm sau sự kiện tôi kết hôn với chính mình, ba tôi đã miệt mài viết các bài báo cho đủ các loại báo từ tuần tin tức, sách kỉ lục đến những người làm công tác biên tập các thông tin về vũ trụ để xác nhận ông là người đầu tiên ******** trong không gian . Lý lẽ của ông có vẻ khá thuyết phục cho dù thực tế là cái gọi là vũ trụ mà ông đến được chỉ là cái nút to nhất trên bàn phím máy tính ( tác giả chơi chữ khi dùng space ( vũ trụ ) và space-bar ( phím cách chữ trên bàn phím vi tính - ND ) . Khi được hỏi rằng người mà ông vin vào là đã có ?o quan hệ ? là ai thì khuôn mặt ông bỗng đờ đẫn với những xúc cảm mãnh liệt rồi giương ánh mắt man dại về phía người hỏi và rít lên rằng : ?o Với chính tôi ?.

    Tôi cũng đã hi vọng những thằng bạn tôi sẽ thông cảm với tình cảnh của mình nhưng tôi đồ rằng nó lại thành trò hề cho chúng nó mà thôi. Thường thì chúng nó cũng ủng hộ lắm nhưng sau đám cưới ấy thì chúng chỉ toàn chĩa mũi vào giễu cợt tôi. Đơn cử một số quà cưới hết sức phản cảm mà chúng gửi tặng tôi như những tạp chí khiêu dâm, những đôi găng tay lụa
    hay thâm chí cả một chiếc gương dán trần nhà ( ceiling mirror ?" ý nói treo phía trên của chiếc giường, người nằm ngửa có thể nhìn thấy chính mình đang nằm sấp ?" ý bậy bạ - ND ). Và tôi thất vọng thực sự khi thấy chúng không dấu nổi vẻ giễu cợt khi nghe cha Reverend Zatarga kể lại những lời hôn ước ?o Con sẽ yêu thương và chăm sóc bản thân mình, sẽ vâng lời và trân trọng bản thân mình trong đau ốm cũng như lúc khoẻ mạnh, sẽ chung thuỷ với bản thân mình suốt cuộc đời chứ ? ?
    Thề có Chúa chứng giám, một trong số những thằng bạn tôi đã cười vãi .
  7. Pumm

    Pumm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Người đàn ông cưới chính bản thân mình
    Sao không?
    Chỉ với hai từ đó, người bạn tốt Reverend Zatarga của tôi đã thay đổi cuộc đời tôi. Khi Cha nói vậy với tôi, Cha vừa trải qua hai giờ tranh luận trên điện thoại với Giám mục Fleming về các điều luật rất đa dạng trong kinh thánh một cách vô cùng chi tiết. Cha đã dẫn chứng việc Leviticus khuyên các tín đồ Cơ đốc giáo không nên cưới chị, cô, mẹ, dì, cháu gái hoặc thậm chí là đứa cháu ngoại của họ ( họ cần được thử thách ). Nhưng không một chương nào trong cuốn sách nghiêm chỉnh này lại có điều luật chống lại việc kết hôn với chính bản thân. Vì vậy khi tôi nói với Zatarga đó chính xác là những gì tôi muốn làm, Cha cuối cùng cũng thừa nhận với chỉ hai từ quyết định:
    "Sao không?"
    Đương nhiên, kinh thánh cũng không quan tâm lắm đến việc ngăn cấm một người kết hôn với bà ngoại, những cái bàn hoặc những con cá yêu quý. Tôi không lấy làm ngạc nhiên khi biết Giám mục Fleming cưới con chó xù giống Pháp yêu quý của ông ta như một kết cục tất yếu, hoặc với tấm chăn mà ông đã ngủ cùng sau bao nhiêu năm. Tiện đây, bên cạnh việc thuyết phục Reverend ban phép cho tôi cưới người đàn ông trong mộng của tôi, tôi cũng phải thuyết phục cả bố và mẹ nữa. Tôi cũng đã phải nói rằng giữa niềm tin vào tôn giáo, đã được thiết lập một cách vững chắc trong hai thiên niên kỷ, với tính cách của bố mẹ tôi, thì rất khó mà thuyết phục họ.
    Đầu tiên mẹ không nhìn nhận nghiêm túc chuyện này. Được thôi, rất ít người nhìn nhận nó nghiêm túc, nhưng tôi cần cho mẹ biết. Mẹ liên tục hỏi tôi thật nực cười theo kiểu " Tại sao lại cưới - con có thể sống một mình cơ mà?" hoặc "Con sẽ mặc gì trong đám cưới?". Và thật điên rồ, điều này lại khiến cho bố tôi trở nên quàu quạu. Thật đúng là! Vài năm sau khi cưới, suốt ngày ông đánh và gửi các bài báo cho hàng loạt các tờ báo tin tức, các nhà sách có tiếng tăm và trạm điều hành không gian để khẳng định ông là người đầu tiên có quan hệ ******** trong không gian. Ông dường như hoàn toàn tin chắc vào điều đó, mặc dù sự thật là ông chỉ quanh quẩn bên cái bàn phím của mình. Khi được hỏi ông đã quan hệ với ai, ông thường dừng lại đôi chút như để thu hút sự chú ý, rồi giương đôi mắt man dại và the thé thét lên: " Với Tôi!"
    Tôi đã hy vọng là tôi có thể tin tưởng những người bạn tốt nhất của tôi thông cảm được với tôi, nhưng tôi nhận thấy tất cả chỉ như một trò đùa với họ. Họ thường giúp đỡ tôi, nhưng sau đám cưới thời gian của họ chủ yếu là dành để chế giễu tôi. Tôi đã nhận được từ họ một vài món quà đáng kinh tởm: các tạp chí khiêu dâm, găng tay lụa, thậm chí là một cái gương treo trần nhà. Và tôi thất vọng bởi sự cười đua trơ tráo của họ - tôi thề là một người bạn của tôi đã cười sặc sụa - khi Cha Reverend Zatarga hỏi " Con sẽ giữ mình như một người chồng, sống như một người có gia đình chứ? Con sẽ yêu quý và chăm sóc bản thân con, nghe theo và kính trọng bản thân con lúc khoẻ mạnh cũng như lúc ốm đau, và chung thuỷ với bản thân con khi nào con còn sống chứ?"
    Trong tuần trăng mật tuyệt vời ở Las Vegas, tôi đã trải qua đêm tân hôn ở một căn phòng của khách sạn Luxor và chơi bạc đến nhẵn túi mà chẳng ai cằn nhằn nửa câu.
    Có nhiều lý do để tôi làm đám cưới, tất nhiên ngoại trừ các ích lợi về thuế ( việc cố gắng làm cho các nhà thuế má hiểu rằng tôi chính là vợ tôi thật là điên rồ, đương nhiên rồi ). Từ khi tôi hiểu được khái niệm hôn nhân, tôi mong gặp một người mà tôi có thể tin tưởng, một người luôn bên cạnh, người mà tôi có thể sẻ chia những bí mật sâu thẳm nhất mà không cười vào mặt tôi. Mặc dù chuyện có bạn gái không khó khăn gì với tôi, nhưng không may là tôi lại cảm thấy các mối quan hệ đó ngày càng trở nên nhạt nhẽo, vô vị. Sau đó, tôi nhận ra rằng một nửa tuyệt hảo của tôi đang ở gần tôi đến nỗi mà không ai có thể nhận ra.
    Xét toàn diện, tôi nghĩ rằng cuộc hôn nhân này là một sự thành công. Tôi hiếm khi tranh cãi với vợ tôi, thực tế thì tự tôi luôn giữ thế chủ động trong các cuộc tranh luận. Ít khi cãi nhau lắm, nhưng đã xảy ra thì người chiến thắng luôn là tôi. Còn về quan hệ vợ chồng, đó là tất cả những gì mà tự tôi tạo ra thôi. Đương nhiên là cũng có những sự xâm phạm của giới truyền thông, nhiều nhà báo lá cải cố gắng kiếm chác ở cuộc hôn nhân không bình thường này. Tôi nhận thấy các bài báo của họ thật buồn cười, có những bài thật kinh tởm, đặc biệt là những bài cho rằng tôi là người đàn ông tự kiêu tự đại nhất thế giới. Tôi không nghĩ là tôi tự kiêu đến thế, tôi chỉ vui thú với bản thân tôi thôi mà!.
    Một yếu tố sinh lý hay một giai đoạn của cuộc đời hoặc đại loại một điều gì đó bỗng khiến cho tôi khao khát có một đứa con. Vấn đề ở chỗ tôi nhận ra tôi là một CON NGƯỜI, và do đó tôi muốn duy trì nòi giống của mình. Vì vậy, sau nhiều ngày cân nhắc tôi quyết định tách người chồng trong tôi ra để đi tìm một người vợ. Tôi đã trò chuyện với Reverend Zatarga, và Cha đã cho tôi biết rằng tôi phải có một sự chứng minh pháp lý chứ không thể li dị chỉ với một thông báo. Kỳ lạ thay, việc không có con không nằm trong danh mục các nguyên nhân dẫn đến li dị.
    Như Reverend giải thích, tôi có thể li dị chỉ khi nào tôi sống tách biệt với người vợ của tôi trong ít nhất là một năm, điều mà thật khó khăn nếu không có sự can thiệp của phẫu thuật, hoặc nếu vợ tôi đối xử với tôi một cách tồi tệ, hoặc bị giam cầm ít nhất một năm. Tôi không hề muốn hành hạ bản thân một chút nào hoặc quanh quẩn trong xó nhà tù để được li dị chính bản thân. Một phát kiến nảy ra: Ngoại tình. Tôi phải quan hệ với một ai đó không phải bản thân tôi; một cách không do dự, bình thường, rất người, và tôi có thể được giải thoát khỏi cuộc hôn nhân này.
    Tôi bất đắc dĩ phải tháo nhẫn cưới ra và bắt đầu tìm kiếm một người vợ. Những người bạn tàn nhẫn của tôi nói rằng tôi đang tự dứt được ra khỏi sự mù quáng của mình. Mẹ tôi thì thấy an tâm hơn khi tôi thông báo với bà là mối quan hệ với bản thân tôi sẽ chấm dứt. Bố tôi lại ngừng lại để tăng kịch tính, nhìn chòng chọc vào tôi và gào lên" Chính Tôi!". Ông dường như thuộc về một thế giới khác.
    Tôi hy vọng tôi có thời gian để tìm một ai đó mà vừa muốn ngủ với tôi và vừa không đọc những bài báo viết về cuộc hôn nhân của tôi. Rồi tôi nhanh chóng gặp và dễ dàng quyết rũ được một cô ả Malayxia xấu xí. Rút cục thì, tôi khá thất vọng về bản năng ******** của cô ả. Dường như ả hoàn toàn không biết về những gì kích thích một gã đàn ông, trong khi về điểm này tôi lại là một chuyên gia. Tôi cho rằng điều đó cũng không hấp dẫn gì đối với ả - mà tôi thì cũng chẳng được rèn luyện với mục đích tạo ra khoái cảm cho các bà các cô.
    Sau đó việc li dị trở nên dễ dàng. Dường như nhà thờ rất nhiệt tình với vụ này, cứ như là cuộc hôn nhân của tôi là một tội lỗi ghê gớm lắm. Một nhà tâm thần học trong vùng ( chuyên chữa trị những bệnh thuộc về rối loạn thần kinh ) cũng đã ngưng việc hàng tuần gửi cho tôi tấm danh thiếp của ông.
    Một vài tháng tiếp theo tôi cảm thấy hoàn toàn cô độc.
    Gần mười năm sau, mà phần lớn thời gian là để đợi cho giới báo chí quên đi "người đàn ông cưới chính mình", tôi mới tìm được một người vợ tốt - người mà không nghĩ rằng cô ấy sẽ dính dáng vào một cuộc hôn nhân tay ba. Trong lúc đó, tôi viết một cuốn tự truyện. Cuốn tự truyện bao kể chi tiết về cuộc hôn nhân với chính bản thân của tôi, cuộc sống thăng trầm với chính bản thân, và tôi đã phải đối mặt với những lời chỉ trích của mọi người ra sao, rồi thì các chi tiết riêng tư về mối quan hệ của tôi. Tôi nghĩ rằng đó là những điểm làm cho cuốn sách thực sự thành công khi nó được đưa ra công chúng vài năm sau. Người ta thường hay tò mò đọc những gì liên quan đến một cuộc hôn nhân bất thường. Tôi cho là nó làm cho mọi người suy nghĩ. Họ sẽ đọc cuốn sách của tôi và hỏi chính bản thân họ:" Mình liệu có dễ dàng không khi sống như vậy? Mình sẽ làm gì nếu như mình sống với chính bản thân mình?" Tất cả bọn họ sẽ ngừng nghiên cứu các bộ luật về quyền của vợ, của chồng để tự vấn rằng họ liệu đã bao giờ là một người bạn đời tốt chưa.
    --------------
    Dịch word by word, hơi chuối một chút, mong các bác góp ý. Xin cảm ơn.
  8. Pumm

    Pumm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    ( tiếp theo - suýt thì quên đoạn này )

    Tôi không thấy bất cứ một cuộc hôn phối nào tương tự như thế xảy ra, điều mà có thể chứng tỏ giới báo chí không còn hứng thú, hoặc nhà thờ đang quyết tâm không cho nó lặp lại. Tất cả những gì bên tôi bây giờ là, tôi và vợ chuyển đến một ngôi nhà mới, đủ tiện nghi cho con chúng tôi khi nó lớn lên, và tôi rất hạnh phúc. Thực tế, ngay lúc này đây, bạn có thể thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt tôi. Và kìa, nhà hàng xóm của chúng tôi đấy, đức giám mục Fleming và người vợ yêu của ông, cô chó xù giống Pháp.
    ( end )
    Được Pumm sửa chữa / chuyển vào 17:01 ngày 29/10/2004
  9. Oceania

    Oceania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0

    Cuối cùng thì tôi phải miễn cưỡng tháo nhẫn cưới ra và bắt đầu cuộc tìm kiếm người bạn đời cho mình. Những người bạn của tôi lại lấy làm kinh dị về điều đó và nói rằng tôi đang cố thoát khỏi sự mù quáng của mình. Tôi nghĩ mẹ tôi cảm thấy được an ủi rất nhiều khi tôi nói với bà rằng mối quan hệ với chính tôi đang đi đến đoạn kết. Bố tôi ngưng vẻ mặt kịch tính, đảo mắt hoang dại về phía tôi và thét lên " với tao". Có lẽ ông thực sự đã thuộc về một thế giới khác.
    Tôi mong sẽ nhanh chóng tìm được ai đó sẵn lòng chăn gối với tôi và không biết được những thông tin về cuộc hôn nhân trước đây của mình. Và rồi chẳng bao lâu sau tôi đã dễ dàng quyến rũ được một cô gái người Malaysia có khuôn mặt dung dị . Thành thật mà nói thì chuyện chăn gối khá thất vọng. Dường như cô gái không biết tí gì về việc khởi động cho một gã đàn ông, trong khi ngược lại bản thân tôi đã trở thành một chuyên gia điêu luyện về việc này. Tôi cho rằng cô ấy cũng cảm thấy thất vọng, vì tôi thật ra cũng chưa từng thực hành trong chuyện gây hưng phấn cho phái đẹp.
    Sau đó vụ ly dị diễn ra êm thấm. Nhà thờ dường như khá thích thú với việc chia lìa này, như thể cuộc hôn nhân của tôi là một sự nhầm lẫn tai hại. Sau cuộc đổ vỡ này trong nhiều tháng liền tôi cảm thấy rất cô đơn . Ít nhất thì nhà chuyên gia tâm thần nơi tôi sống đã ngừng việc hằng tuần gửi cho tôi những tấm thiệp đáng nguyền rủa của ông ta .
    Tôi đã mất gần mười năm để tìm một người vợ như ý, người sẽ không biết rằng cô ấy kết hôn tay ba . Trong khoảng thời gian chờ cho giới truyền thông dần quên đi việc " Người đàn ông tự kết hôn với chính mình" , tôi bắt tay vào viết hồi ký. Trong cuốn hồi ký này tôi viết cả những chi tiết về cuộc hôn nhân với chính mình, những thăng trầm trong cuộc sống với bản thân, những khó khăn mà tôi phải đối mặt với sự nhạo báng, chê cười vợ chồng tôi , có cả những điều thầm kín trong quan hệ của tôi nữa. Tôi nghĩ rằng chính những đoạn này đã góp phần làm nên sự thành công của cuốn hồi ký khi nó được xuất bản vài năm sau. Độc giả chỉ tò mò về những gì dính dánh đến cuộc hôn nhân kỳ lạ này. Tôi cho rằng những điều này làm người ta suy nghĩ. Họ sẽ đọc cuốn sách của tôi và tự hỏi " Sống như vậy có dễ không? Nếu mình phải sống cùng với chính mình, mình có thể làm được điều đó không?". Họ sẽ thôi không tìm kiếm người bạn đời của mình trong giây lát để tự vấn xem liệu họ đã từng làm một người nửa lý tưởg cho bất cúa ai chưa.
    Không có thông tin nào về một cuộc hôn nhân giống như vậy nữa . Có lẽ giới truyền thông cũng không còn hứng thú và nhà thờ cũng quyết tâm không để viêc này xảy ra một lần nữa. Dù sao thì bây giờ tất cả cả lùi vào quá khứ. Vợ chồng tôi đã chuyển tới sống trong một ngôi nhà mới, khá rộng để chào đón những đứa con ra đời . Bây giờ tôi rất hạnh phúc. Không lúc nào tôi giấu được nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt mình. Bạn thấy đấy, người hàng xóm của chúng tôi là giám mục Fleming và người vợ yêu của ông, nàng chó xù giống Pháp.
  10. teady_bear

    teady_bear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Sau khi vất vả mời chào các thành viên uy tín tham gia BGK nhằm mục đích đánh giá chính xác nhất các bài dự thi, BTC chúng tôi xin vui mừng thông báo thành phần mới nhất của BGK như sau:
    1. CXR
    2. Harukaze
    3. PhuChan
    4.Nguoicuoicung (chưa confirm)
    5. Chitto (chưa confirm)
    6. Teady_bear(tự ứng cử, ko phải mời chào )
    Vậy các bạn hãy tham gia nhiệt tình đi nhé, BGK sẽ làm việc công bằng và chính xác .

Chia sẻ trang này