1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng DỊCH TRUYỆN NGẮN với 7xHN -

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi teady_bear, 26/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanoivatoi

    hanoivatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, em xin phép được tham gia ạ. Dù gì thì đến lúc này tạm thời cái giải Nam thí sinh duy nhất đã thuộc về em, hay em với chị Kat giật cái giải tập thể Hội có đông thí sinh tham gia nhất, thêm cả linhtinh vào nữa thì chắc ăn rồi còn gì.
    ************************************​
    Charlie Fish
    The man who married himself - Cuộc hôn nhân tuyệt vời
    "Sao lại không chứ?"
    Lạy chúa! Chỉ một câu nói đó của cha Reverend Zatarga thôi, cuộc đời tôi đã bước ngoặt sang một ngả rẽ khác. Sau gần 2 giờ đồng hồ tranh luận với giám mục Bishop Fleming về các điều răn trong Kinh thánh, cha đã khẳng định Kinh thánh không cho phép những người theo đạo Cơ Đốc kết hôn với chị em, cô dì, mẹ, mẹ đỡ đầu, con gái và cháu gái. Nhưng không chỗ nào trong Kinh thánh đề cập đến việc cấm kết hôn với chính mình cả. Khi tôi nói với cha về mong muốn được kết hôn với chính mình, cha đã thốt lên : "Sao lại không chứ?"
    À há, quyển Kinh thánh đã thiếu xót khi không đề cập đến việc cấm mọi người kết hôn với bà, với cái bàn ăn hay thậm chí là với một con cá cảnh. Chắc hẳn tôi sẽ không lấy làm ngạc nhiên khi giám mục Bishop Fleming quyết định kết hôn với con cún bông hay đơn giản là cái chăn - thứ mà ông đã ngủ chung giường bao năm. Sau khi đã chắc chắn rằng cha Reverend cho phép tôi kết hôn với người tình tuyệt vời của tôi, việc khó khăn tiếp theo là tôi phải thuyết phục bố mẹ tôi. Phải công nhận rằng, với đức tin vào tôn giáo đã được truyền bá và ăn sâu bám rễ hơn hai ngàn năm, với một địa vị xã hội thấp kém, bố mẹ tôi khó có thể bị thuyết phục.
    Thật may cho tôi, với mẹ, câu chuyện của tôi không có gì nghiêm trọng lắm. Thực ra không có nhiều người coi đó là một vấn đề lớn nhưng tôi muốn mẹ hiểu tôi đang làm gì. Mặc dù thế, bà vẫn vặn vẹo tôi bằng những câu hỏi lố bịch đại loại như "Rách việc, cần gì phải kết hôn, mày vẫn có thể sống chung với chính mình mà?" hay "Mày sẽ mặc gì trong lễ cưới đây?". Kể ra cũng đúng nhỉ! Nhưng mặc kệ!
    Còn với bố, thật kinh khủng, bố tôi phát điên lên vì cái ý tưởng điên rồ của tôi. Nhưng ông cũng đâu có kém, ông đã dành nhiều năm sau khi cưới làm một việc không kém phần kỳ cục là viết bài cho các tờ báo để khẳng định rằng ông là người đầu tiên ******** trong không gian. Ông quả quyết điều đó, mặc dù sự thật thì nơi gần nhất ông đã đến trong không gian là cái phím bấm to tướng trên bàn phím máy tính của ông. Nếu bạn hỏi rằng, ông đã ******** với ai trong lần đó, chắc chắn ông sẽ ngừng lại trong giây lát, trịnh trọng hướng đôi mắt hoang dã của ông về phía bạn và gào lên "Với chính tôi!".
    Bạn biết đấy, khi làm một việc gì hơi bất thường, rất cần có sự khích lệ. Tôi đã hy vọng rằng những người bạn tốt nhất của tôi sẽ ủng hộ tôi, nhưng tôi nghĩ với họ đây chỉ là một câu chuyện cười. Họ đã tỏ ra đồng cảm, nhưng sau lễ cưới họ đã không ngừng chế nhạo tôi bằng việc gửi những món quà cưới mà tôi nghĩ là họ muốn hạ thấp phẩm giá của tôi, những tạp chí khiêu dâm, những găng tay lụa, thật lố bịch nhưng tồi tệ hơn cả là một cái gương để treo trên trần nhà. Tôi thực sự thất vọng khi họ không ngừng cợt nhả khi cha Reverend Zatarga đọc lời hôn ước: "Con có nguyện làm một người chồng tốt, sống hòa thuận như một? Con có nguyện sẽ yêu thương và chăm sóc con, vâng lời và tôn trọng con khi ốm đau cũng như khi khỏe mạnh, và con có nguyện sẽ chung thủy với con đến cuối đời?" Tôi thề rằng ít nhất có một người bạn của tôi đã són ra quần vì cười trong khi nghe những lời đó.
    Tuần trăng mật của tôi được tổ chức ở Las Vegas. Một tuần trăng mật tuyệt vời, tôi đã đánh bạc hết sạch số tiền tôi có mà không bị ai phàn nàn, thật tự do. Đêm tân hôn của tôi đã kết thúc trên tầng mái của khách sạn Luxor...
    Nguyên nhân gì đã khiến tôi quyết định kết hôn với chính mình, nhiều lắm, tất nhiên là có cả lý do về lợi nhuận trong việc đánh thuế, mặc dù việc làm cho ông thanh tra thuế hiểu rằng tôi chính là người bạn đời của tôi, hãy nghĩ mà xem, thật khủng khiếp. Khi đã hiểu cuộc sống hôn nhân là thế nào, tôi càng khao khát có được một người mà tôi có thể tin tưởng. Tôi muốn người đó luôn sát cánh bên tôi, tôi có thể tâm sự với người đó những điều thầm kín nhất, sâu lắng nhất mà không bị cười nhạo. Thật không may, mặc dù kiếm bạn gái với tôi không có gì là khó khăn, nhưng tôi chẳng tìm thấy một chút thú vị gì trong việc này cả. Và hơn ai hết, tôi chợt nhận thấy rằng người bạn đời hoàn hảo mà tôi đang kiếm tìm đó đang ở ngay sát bên tôi.
    Nói chung, tôi nghĩ cuộc hôn nhân của tôi khá thành công. Hiếm khi xảy ra chuyện xích mích giữa chúng tôi, thực ra tôi nhận thấy mình là người có khả năng dẫn dắt cuộc đối thoại. Tôi luôn là người chiến thắng trong những cuộc cãi cọ ít ỏi đó. Còn chuyện ******** ư, tốt thôi, tôi có thể làm bất kỳ chuyện gì mình thích cho dù nó có kỳ cục đến mấy.
    Tất nhiên cũng có một số phương tiện truyền thông, một số tờ báo lá cải rẻ tiền đã nhân cơ hội làm tiền trên cuộc hôn nhân bất bình thường của tôi. Một số bài báo của họ thật nực cười, một số thì đả kích, đặc biệt một số bài đã phong cho tôi là người đàn ông kiêu căng, tự phụ, là người tôn thờ bản thân mình nhất trên thế giới này. Tôi không nghĩ mình là người theo trường phái "Tôi là nhất", tôi chỉ muốn có được một người thực sự hiểu mình.
    Tôi nghĩ đó là chu kỳ phát triển tự nhiên, một quãng đường không thể thiếu của cuộc sống, cũng như các bạn tôi chỉ là một con người bình thường và tôi sẽ chết bất kỳ lúc nào, tôi muốn có con. Sau nhiều ngày cân nhắc, tôi đã quyết định ly dị với người chồng tuyệt vời để tìm cho mình một người vợ đúng nghĩa. Cha Reverend Zatarga nói tôi không thể ly hôn với lý do hiện tại được, tôi phải có một lý do khác được pháp luật chấp nhận. Thật lạ là muốn có con lại không nằm trong danh sách các lý do ly hôn đó. Cha Reverend giải thích, tôi chỉ có thể ly hôn nếu tôi đã ly thân với người bạn đời của tôi trong vòng ít nhất một năm, hoặc tôi bị người đó ngược đãi hoặc người đó đang bị bỏ tù được ít nhất một năm. Làm sao tôi có thể cắt đôi tôi ra được, cũng không thể tự hành hạ mình hoặc ngu ngốc hơn là lang thang trong nhà tù để có lý do ly dị. Chỉ còn một lựa chọn: ngoại tình. Tôi chỉ việc quan hệ ******** với một người mà không phải tôi, không phải người đồng tính, theo cách thông thường nhất mà mọi người vẫn làm, và tôi sẽ được giải phóng khỏi cuộc hôn nhân này.
    Tôi miễn cưỡng tháo bỏ nhẫn cưới, bắt đầu tìm cho mình một người tình để thực hiện cái âm mưu đen tối đó. Lũ bạn tỏ ra rất đay nghiến với điều đó, chúng nói tôi đang cố gắng để làm cho bản thân không trở nên mù quáng, để chứng tỏ rằng tôi vẫn là một người bình thường. Tôi nghĩ mẹ đã tin tôi khi tôi nói với bà rằng cuộc hôn nhân của tôi đang đến hồi kết thúc. Còn bố tôi, ông ngừng lại trong giây lát, trịnh trọng hướng đôi mắt hoang dã về phía tôi và gào lên "Chính tao!", có thể ông đang ở trong một thế giới khác. Chúa ban phước lành cho ông!
    Tôi muốn nhanh chóng tìm ra một người muốn ngủ với tôi mà chưa đọc các bài báo nói rằng tôi đã kết hôn như thế nào và đã sớm tìm được một cô gái Malaixia, một khuôn mặt thật thà và tương đối dễ dàng bị quyến rũ trong chuyện ********. Chuyện đó đã diễn ra, thật lòng mà nói, không được thành công cho lắm. Cô ta có vẻ không có kinh nghiệm trong việc làm cho một người đàn ông hưng phấn, trong khi với việc đó tôi đã tự trở thành một chuyên gia thực thụ. Tôi đoán là cũng không hay ho lắm đối với cô ta, vì tôi chưa từng được thực hành việc làm thỏa mãn đối tác trong chuyện ******** thực sự.
    Thủ tục ly dị đã diễn ra dễ dàng ngay sau đó. Dường như nhà thờ rất vui mừng tiến hành chuyện đó cho tôi cứ như thể cuộc hôn nhân của tôi là một sai lầm lớn vậy. Nỗi cô đơn đã bao trùm lấy tôi trong suốt mấy tháng sau đó. Nhưng ít ra là tôi không còn bị quấy rầy bởi các tấm cạc đáng nguyền rủa của lão bác sỹ tâm thần gần nhà hàng tuần gửi sang cho tôi.
    Phải mất gần mười năm sau đó tôi mới tìm được cho mình một người vợ tốt, và điều tuyệt vời nhất là cô ấy không nghĩ rằng mình đang tham gia vào một mối quan hệ tay ba. Khoảng thời gian đó cũng đủ để cho dư luận quên đi bài báo "Người đàn ông kết hôn với chình mình". Trong thời gian đó, tôi dành thời gian viết một cuốn tự truyện, tôi đã lấy tiêu đề đó cho cuốn sách của tôi "Người đàn ông kết hôn với chính mình". Trong cuốn sách của tôi, có một phần nói về cuộc hôn nhân đó, về những sóng gió trong cuộc sống gia đình với chính mình, về thái độ của tôi đối với miệng lưỡi dư luận dành cho tôi và người chồng của mình và tất nhiên, cả về cuộc sống ******** trong cuộc hôn nhân đó của tôi. Mọi người có vẻ bị kích thích lòng hiếu kỳ về một cuộc hôn nhân bất bình thường như vậy và tôi chắc rằng nó đã làm cho mọi người phải suy nghĩ. "Tôi có dễ để sống chung không? Nếu tôi phải sống với chính mình, tôi sẽ phải sống thế nào?". Họ ngừng việc tìm kiếm người bạn đời trong giây lát và tự hỏi liệu họ sẽ là một người bạn đời tốt chứ hay có ai trong số họ đã từng là một người chồng, một người vợ tuyệt vời chưa?
    Tôi cũng chưa nghe thấy rằng có ai đó đã làm giống tôi, kết hôn với chính mình, có thể các phương tiện thông tin đã chán, không còn quan tâm đưa tin nữa hoặc Nhà thờ không để "cái sai lầm lớn" đó diễn ra một lần nữa. Dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua, tôi và vợ đã chuyến đến một căn nhà mới, đủ rộng để đón chào đứa trẻ sắp ra đời. Tôi hạnh phúc, không ai có thể lấy đi nụ cười trên khuôn mặt tôi. Bạn thấy đó, những người hàng xóm của tôi chính là Bishop Fleming và cô vợ xinh xắn, con chó bông đến từ nước Pháp.
    ************************************​
    Được hanoivatoi sửa chữa / chuyển vào 16:05 ngày 05/11/2004
  2. hanoivatoi

    hanoivatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi ban giám khảo, nội quy không được sửa bài dự thi của mình nhưng em vào sửa lỗi chính tả thôi ạ, với lại em sửa ngay sau khi post bài, chắc không phạm quy đâu nhỉ
  3. vEOgIA

    vEOgIA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    up
    Bà con tham gia đi nào cứ mải buôn dưa hấu tấu dưa lê... ngồi lê mách lẻo.... rành thời gian dịch chút đi nào..... coi ai văn hay chữ tốt hơn để BTC còn có .. có.... công ăn việc làm ... chứ ngồi vào ghế này rồi nhìn lại chả thấy thí sinh đâu cả.........
    Well Come Người Đàn Ông Duy Nhất.,..Mạnh Mẽ nhất.....Manly nhất..... 7xerHN " trong tuần thôi " [nick]Hanoi&tôi[/nick] chú [nick]hanoi&toi[/nick] yên tâm vì nếu như con trai 7xer không dịch thì chả hoá ra là hifi hết cả à ... nhón chú là Manly ....tất nhiên trừ BGK không tính.....
  4. vEOgIA

    vEOgIA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    UP cái không mai bị khoá nick
    HARU**** nicks này bị khoá.... thế là hội đồng ban Giám Khảo đáng kính của CHúng Ta đã Ra đi.... Mãi Mãi.. 1 Người.... các thí sinh không nản chí nhá cứ tham gia đê.... còn 1 mình tôi .....tôi cũng.... Chấm ...... kiểm tra.... hết....... ... ối......... giờ .......ơi.......haru**** ơi là ..... ha...ru...ca...ve.... .... gục đàu vào ngực tét đi bia khóc.....
  5. harukazepei

    harukazepei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    1
    Kaze đây. Bác đồng chí có bị quáng gà không ? Chắc bác gửi PM cho nick harukaze thì bác nhận được mes như thế là phải vì nick đó thì bị khoá vĩnh viễn rồi. Bác nhớ gửi PM cho nick harukazepei nhá. Mà tốt nhất bác cứ nhắn YM đi. Xin lỗi bác vì không trả lời bác sớm vì hôm nay kaze mới check YM. Ngày 14/11 này kaze có một nhóm tham gia biểu diễn ở ngày hội thương hiệu kinh tế ngoại thương ở trường Ngoại Thương, mấy hôm nay bận bịu quá nên chểnh mảng việc chăm sóc topic này. Cũng sắp đến ngày hết hạn nhận bài nhưng nếu tình hình bài vở ít ỏi thế này thì kaze e không đủ để thành lập giải thưởng. Có lẽ trưởng ban tổ chức Teady_bear xem thế nào để có hướng đi cho 2 tuần tới.
    p/s : Nếu kaze mà có thể ra đi để bác được toại nguyện khoản " gục đầu " thì kaze xin vui lòng .
  6. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    BTC cứ bình tĩnh, còn tới 20 ngày nữa cơ mà, mai thứ 7, CN được nghỉ ở nhà cố dịch cho xong vậy. Giá có giải người nộp bài muộn nhất thì có phải em đã cố rồi không???
    Mà BTC không trao giải đồng đội thật à, để em về kêu gào HTL viết bài nữa chứ ạ
    Chán thật, chị teady lại vào BTC chứ nếu không HLT đã được thêm 1 bài dự thi rồi
  7. teady_bear

    teady_bear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Đúng là mấy hôm nay topic yên ắng quá, bà con 7x đâu hết cả rùi, tranh thủ sắp xếp thời gian vàng ngọc của quí vị để post bài dịch đi thôi . Đây là cuộc thi dành cho tất cả các bạn mà. Do tình hình thực tế là ko khí cuộc thi hơi "ảm đạm", sắp tới BTC sẽ hội ý để bổ sung thêm một số điều vào thể lệ cuộc thi nhằm khuyến khích các bạn tham gia. Mong các bạn theo dõi topic này để đc cập nhật về cuộc thi.
  8. blue_yellow

    blue_yellow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Em không thuộc 7X mà những 8x cơ ạ nhưng cũng nhảy vào đăng kí tham gia.
    Người tự cưới chính mình!
    <1>
    "Sao lại không được!"
    Chỉ với mấy từ ngắn ngủi, người bạn linh mục- đức cha Z đáng kính đã thay đổi vận mệnh cuộc đời tôi. Trước đó, để có câu trả lời, cha đã có một cuộc thảo luận sôi nổi, chi tiết qua điện thoại suốt hai tiếng đồng hồ với đức giám mục F về các chương thánh kinh lien quan. Kết luận cuối cùng là kinh L quả có ngăn cấm những người theo Cơ Đốc giáo kết hôn với chị em gái, cô dì, mẹ đẻ, me vợ, con gái, cháu gái, nhưng không hề ngăn cấm việc "tự kết hôn". Bởi vậy, khi tôi khẳng định lại với cha Z về ý định "tự cưới bản thân", cha đã trả lời đơn giản:
    "Sao lại không được!"

    Đương nhiên là kinh thánh cũng quên mất việc đưa ra các lời răn ngan cản ai đó cưới cụ cố, cái bàn hay con cá cảnh nên tôi sẽ chẳng ngạc nhiên nếu biết tin giám mục F ?okết hôn? với cô chó xù giống Pháp của mình hay cái chăn bông- thứ mà cha đã ngủ chung bao năm nay. Dù sao đi nữa tôi cũng đã thuyết phục đưọc cha Z cho phép tôi cưới người tình trong mộng - Tôi, việc còn lại là thuyết phục cha me tôi. Phải thú thực là so với những lề luật tôn giáo được đưa ra và tuân thủ suốt hai thiên niên kỉ nay, các bậc phụ huynh nhỏ bé cả tôi còn khó thuyết phục hơn nhiều.
    Mẹ tôi đầu tiên chỉ coi "tự kết hôn" là một trò đùa- thì cũng mấy người coi đó là chyện nghiêm túc đâu, nhưng tôi đã thuyết phục được bà là tôi thực sự muốn vậy. Sau đó thì bà lại lẩn thẩn quay ra hỏi tôi những câu đại loại như "Sao con có thể tự kết hôn, sao con có thể sống với con?" hay ?o con sẽ mặc gì trong ngày thành hôn??.
    Đáng buồn thay là ý định của tôi làm cha tôi phát điên lên. Bao nhiêu năm nay từ ngày cưới mẹ tôi, ông vùi đầu viết bài cho đủ loại tập san, sách ghi chép kỉ lục, bản tin về các trạm điều hành vụ tru, khẳng định ông là người đầu tiên quan hệ tình ái trong không gian. Bố tôi gần như tin chắc vào điều này dù cái gần nhất với vũ tru (space) mà ông đến được là phím cách (space bar) trên bàn phím máy tính. Nếu ai đó hỏi vặn lại ông đã quan hệ với ai, ông sẽ ngưng lại một thoáng rất kịch, lừ mắt về phía người hỏi và thét lên "Với chính tôi".
    Tôi đã hi vọng vào những người bạn thân- những người luôn tỏ ra ủng hộ khuyến khích tôi truớc kia- đồng tình với quyệt định lần này của tôi, nhưng với họ đây chỉ là trò hề. Sau đám cưới, bon họ vẫn tụ tập cười nhạo tôi sau lưng. Một số người còn tặng tôi những món quà cưới hạ thấp tôi như tạp chí khiêu dâm, găng tay lụa hay tấm gương treo trần nhà. Tôi rất thất vọng khi lũ bạn thậm chí không thèm ngưng đùa cợt khi cha Z dọc nhưng lời tuyên thệ thiêng liêng trong hôn nhân "Con có nhận Con la chồng, chung sống với nhau như một, đồng ý yêu thương, chăm sóc, tôn trọng, nghe theo bản thân con trong lúc ốm đau cũng như khi khỏe mạnh, chung thủy với Con suốt cuộc đời??. Tôi thề là lúc đó có kẻ còn cưới són ra quần.
    Tôi đã có kì nghỉ trăng mật tuyệt vời ở LasVegas, tận hưởng đêm tân hôn trong một phòng ở tầng thưọng khách sạn Luxor, quẳng vào sòng bạc tất cả số tiền tiết kiệm mà không bị ai càu nhàu vệ sư tiêu pha của mình.
    Bên cạnh các ưu đãi thuế (mà để được hưởng tôi sẽ phải rát cổ thuyết phục các thanh tra thuế rằng tôi là vợ/chồng của chính tôi) cũng có nhiều lí do khiến tôi muốn kết hôn với bản thân. Từ khi biết đến khái niệm hôn nhân, tôi đã luôn tìm kiếm một người đáng tin cậy, luôn gần gụi tôi, một người mà tôi có thể thoái mái chia sẻ những bí mật thầm kín nhất mà không sợ bị chê cười. Mặc dù kiếm được một cô bạn gái không phải là quá khó với tôi, kiếm ra một cô gái phù hợp với tất cả các điều kiện đã nêu quả là 1 vấn đề. Nhưng rồi tôi cũng nhận ra rằng người bạn đời thích hợp với mình chẳng đâu xa xôi mà gần ngay trước mắt.
    Nhìn chung tôi thấy hôn nhân của tôi là một thành công. Tôi hiếm khi cãi cọ với bạn đời của mình và thực tế thì bản thân tôi là người duy trì các cuộc nói chuyện với tôi khá nhất. Thi thoảng cũng có tranh cai, và tôi luôn thắng. Còn quan hệ chăn gối, hừm .. bất cứ cái gì mà tôi muốn.
    Việc nhòm ngó của cánh báo trí là không tránh khỏi, rất nhiều tờ báo lá cải đã cố làm tiền từ đám cưới khác mọi người của tôi. Tôi đọc được khá nhiều bài báo hài hước, số còn lại thì toàn kích bác, dặc biệt la những bài gắn cho tôi cái danh "ngưòi tự cao tự đại nhất thế giới". Tôi không nghĩ mình là kiểu người chỉ biết có mình; tôi chỉ thực sự thoải mái với cuộc hôn nhân của mình.
    Một điều gì đó có thể liên quan đến hóc môn, tuổi đời hay bất cứ gì bất chợt khiến tôi ao ước co một đứa con. Chính khi tôi nhận ra rằng tôi sớm muộn rồi sẽ chết, tôi mong dòng giống mình được duy trì. Sau nhiều ngày nghĩ tới nghĩ lui, cân đo nặng nhẹ, tôi quyết định chia tay với người bạn đời - Tôi, để tìm một người vợ đúng nghĩa. Tôi nói chuyện với cha Z về quyết định của mình nhưng đức cha đã cảnh báo rằng tôi không thể li dị với một thông báo bất chợt như vậy, tôi cần những lĩ lẽ thuyết phục trước toà. Kì lạ la "muốn có con" không nằm trong danh sách các nguyên nhân để li hôn.
    Đức cha đáng kính giải thích cho tôi rằng tôi chỉ có thể li dị nếu tôi sống li thân với bạn đời trong vòng ít nhất 1 năm (điều hoàn toàn không thể trừ khi tôi phầu thuật cắt tôi ra). Các lí do khác bao gồm người đó đối xử ngược đãi với tôi hay đã đi tù ít nhất một năm. Tôi thì chẳng can tâm tự đấm đá bản thân hay tự vào tù để được li dị với chính mình; chỉ còn một biện pháp: ngoại tình. Tôi chỉ cần tìm ai đó trừ bản thân tôi, đầu óc bình thường, không đồng tính, quan hệ với người đó là có thể thoát khỏi sự ràng buộc của cuộc hôn nhân này.

  9. harukazepei

    harukazepei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    1

    Nhắn Teady : Tớ xin rút lui khỏi ban giám khảo cuộc thi đồng thời rút lui khỏi thành phần tài trợ. Tớ rất thất vọng bởi những gì đang xảy ra ở 7xHN, có lẽ rút lui là không đúng đắn nhưng tớ thấy mệt mỏi quá. Ngày xưa tớ hăng hái đấu tranh với những chướng tai gai mắt ở đây lắm nhưng bây giờ khí thế ấy đi đâu hết cả. Tớ nhớ đến lời ai đó nói : " Internet bây giờ rẻ lắm ". Đau !
    Tớ không thể đi đến hết cuộc thi như đã hứa với ấy nên hãy nhận ở tớ một lời xin lỗi. Chào ấy và các thí sinh dự thi.
  10. ChimpanzeeT

    ChimpanzeeT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Sao lại thế hả anh Harukaze?
    Đấy, nơi nào có cãi nhau, có scandal thì người ta xúm lại như kiến. Còn một topic hay thế này thì đìu hiu, vắng lặng.
    Anh đừng thế chứ, sẽ làm nhiều người chán nản theo đấy

Chia sẻ trang này