1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng DỊCH TRUYỆN NGẮN với 7xHN -

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi teady_bear, 26/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ke_ma_ai_cung_ghet

    ke_ma_ai_cung_ghet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    "Internet bây giờ rẻ lắm", tôi không muốn vào đây mô kích gì bạn Haru đâu, nhưng tôi thấy bạn ý nói chuối lắm. Túm lại tôi nhận thấy toát lên từ bạn ý một sự thiếu kiên định, nói mà không làm vậy thôi. Mà thôi con người ta có vợ quản lý rồi nó cũng phải khác, bạn Haru nhỉ
    Các bạn trong BTC và bạn Teady_bear thân mến, sau nhiều đêm thao thức, trưa nay trong lúc thưởng thức món thịt bò xào cần tỏi cực ngon do mẹ tôi chế biến, vì người phụ nữ anh hùng, bất khuất, đảm đang nhất 7XHN, tôi quyết định tham gia tài trợ chính cho cuộc thi này ( tất nhiên nếu được BTC chấp thuận ).
    Hiện giờ cơ cấu giải thưởng chắc vẫn không có gì thay đổi, tuy nhiên giải thưởng là gì thì tôi hiện vẫn chưa nghĩ ra, tôi sẽ đi liên hệ với Bohemia Cristan, nếu tình hình tài chính cho phép tôi sẽ cố gắng để giải thưởng vẫn là cúp làm bằng phalê Bohemia ( BTC và các bạn thông cảm, tôi không làm cho Bank, VPĐD, Công ty nước ngoài, LD, Công ty nhà nước ... nên lương cùng bổng lộc thấp lắm, nhưng tôi sẽ cố gắng và mong các bạn cố gắng cùng tôi )
    Để cuộc thi tiếp tục diễn ra tôi đề nghị gia hạn nhận bài dự thi thêm 15 ngày nữa, tức hạn nhận bài dự thi là 15/12/2004. Còn lễ trao giải sẽ diễn ra vào đúng Tết dương lịch 1/1/2005.
    Mong các bạn cổ vũ để nhà tài trợ mới có thêm quyết tâm
  2. teady_bear

    teady_bear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Do tình hình thực tế, các bạn post bài dịch chậm quá, nên BTC quyết định gia hạn post bài dich đến 15/12/2004, và lùi buổi sơ kết đến 1/1/2005, BTC mong tiếp tục nhận đc bài dự thi của các bạn.
    Cảm ơn và hoan nghênh bạn ke_ma_ai_cung_ghet đến với cuộc thi dịch truyện, bạn có thể PM cho teady_bear or vEOgIA để thống nhất về phần tài trợ của mình.
    Hiện giờ đã có đánh giá sơ bộ của 1 thành viên BGK về các bài dịch, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc bài dịch của các bạn.
    Nào chúng ta cùng dịch truyện nào.
  3. hanoian520

    hanoian520 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    To: Ban Giám khảo Em không ở 7xHN nhưng xin được đăng kí tham gia cuộc thi, mong Ban Giám khảo chấm cho cái giải Tác phẩm ngoại lai (hình như) duy nhất
    To: Toàn thể Quý vị Xin dành (trước) một tràng pháo tay và (sau) nhiều phần quà cho em
    Sau đây em xin post phần đã dịch để hưởng ứng cuộc thi (và để giết thời gian không ngờ lâu ra phết)
    Charlie Fish
    Tôi làm vợ tôi
    ?oTại sao không??
    Với vỏn vẹn ba từ, cha cố Zatarga thân thiết đã xoay chuyển cả cuộc đời tôi. Lúc ban ra câu nói ấy, cha vừa có hai giờ đàm đạo qua điện thoại với đức Giám mục Fleming về một số chi tiết tinh thâm của Kinh Thánh. Giám mục có chỉ ra rằng kinh Leviticus của bộ Cựu ước răn dạy các con chiên không được kết hôn với chị em ruột, cô bác dì già, mẹ và mẹ vợ, cháu gái hay thậm chí chắt gái (cứ cho là lôi kéo được mấy người này đi), nhưng không chi tiết nào trong bộ kinh đáng kính ấy đề ra luật lệ cấm người ta kết hôn với chính mình. Bởi thế, khi nghe tôi kể tỉ mỉ những gì đang dự định, cha Zatarga đã ban ngay mấy từ định mệnh này:
    ?oTại sao không??
    Tất nhiên, Kinh Thánh cũng không cấm đoán chuyện đi cưới cụ cố, lấy cái bàn hoặc kết hôn với con cá cảnh. Và tôi sẽ không ngạc nhiên nếu một ngày kia nghe tin đức Giám mục Fleming nhờ thế cuối cùng đã được ?olên xe hoa? cùng con chó xù Pháp yêu dấu của ngài. Hoặc ngài kết hôn với cái chăn cũng được, đã hàng bao nhiêu năm chung chạ với nó rồi. Cho dù vậy, sau khi được cha Zatarga tốt bụng cho phép kết hôn với người đàn ông trong mộng của mình, tôi còn phải tiếp tục đi thuyết phục bố mẹ. Cũng phải nói rằng, giữa đức tin tôn giáo đã được xác lập vững chắc từ hai nghìn năm nay, với điạ vị xã hội xoàng xĩnh của mình, bố mẹ tôi sẽ khó đồng tình hơn rất nhiều.
    Mẹ tôi lúc đầu không cho đây là chuyện nghiêm chỉnh. Ừ thì rất hiếm người đánh giá đúng điều này nhưng với mẹ thì, tôi cần bà phải hiểu là tôi đang nghiêm túc. Bà cứ nhắc đi nhắc lại mấy câu dớ dẩn kiểu như ?oKết hôn như thế để làm gì - Con vẫn cứ sống với chính mình cũng vậy thôi? hoặc là ?oHôm cưới con sẽ mặc đồ cô dâu hay chú rể ??
    Và buồn thay, nó làm bố tôi tức điên lên. Quả là vậy. Nhiều năm sau ngày cưới ông đã tốn kha khá thời gian để viết bài gửi đến đủ loại tờ Tin tức, sách Kỉ lục và Bản tin điều hành vũ trụ?đòi được công nhận là người đầu tiên đã ân ái trong không trung. Có vẻ như bố tôi tin chắc vào điều đó, dù thực tế cái không trung gần nhất ông đến được chỉ là cái phím không không cách cách trên bàn phím máy tính mà thôi. Khi được hỏi ai là ******** của ông khi ấy, thường thì ông sẽ dừng lại một chút cho có vẻ kịch tính, xéo mắt ra phía người nói và hét lên ?oChính tôi!?
    Tôi có thể hi vọng được mấy người bạn thân nhất cảm thông với chuyện của mình nhưng rồi lại nghĩ rằng đây chỉ là trò đùa cho họ mà thôi. Lúc đầu họ cũng ủng hộ lắm nhưng sau đám cưới vẫn lấy tôi ra làm trò cười. Một số quà cưới của họ thật sự đã hạ nhục tôi: Tạp chí khiêu dâm, găng tay lụa, thậm chí là gương treo trần giường ngủ. Và tôi thất vọng vì họ đã không nhịn được cười khi cha Zatarga đọc lời nguyện thề trong đám cưới: ?oCon có đồng ý lấy bản thân con làm chồng để cùng chung sống? Con sẽ yêu thương và gắn bó, tuân theo và tôn trọng bản thân lúc khỏe mạnh cũng như khi ốm đau, sẽ tự chung thủy với con đến trọn đời.? Tôi thể là có đứa đã cười chảy cả nước mắt.
    Tôi có một tuần trăng mật tuyệt vời ở Las Vegas, chơi bạc nhẵn hết mọi khoản tiết kiệm mà chẳng phải nghe ai chì chiết chuyện bao nhiêu là tiền nong đã bị nướng đi. Và tôi hưởng đêm trăng mật ở phòng hạng sang trên tầng thượng khách sạn Luxor?
    Tôi có khá nhiều lí do để kết hôn, tất nhiên chưa tính tới các ưu đãi thuế (mặc dù thật kinh khủng khi phải giải thích cho gã phòng thuế hiểu ra rằng tôi là vợ của chính tôi). Từ lúc hiểu được từ ?ohôn nhân?, tôi đã mòn mỏi chờ đợi một người bạn đời để trao thân gửi phận. Tôi mong có một người sẽ luôn ở bên tôi, một người mà tôi có thể tâm sự mọi bí mật thầm kín nhất và không sợ bị cười vào mũi. Bất hạnh thay, dù chuyện kiếm một cô bạn gái không là vấn đề với tôi, có vẻ như tôi đã nếm trải những kinh nghiệm chẳng hay ho gì. Và rồi tôi nhận ra rằng người bạn đời hoàn hảo với tôi chính là một người gần gũi hơn cả những người gần gũi nhất.
    Nhìn chung là cuộc hôn nhân của tôi đã thành công rực rỡ. Chả mấy khi tôi cãi cọ với bà xã của mình, thực ra thì tôi thấy mình là người rất khá trong việc kiểm soát cuộc nói chuyện. Thỉnh thoảng cũng có tranh luận một tẹo nhưng tôi luôn là người thắng cuộc. Còn chuyện yêu đương thì, e hèm, bất cứ cái gì mà tôi muốn làm. Tất nhiên là có một chút soi mói của cánh báo chí, một đống bọn phóng viên báo lá cải cố kiếm chác nhờ cuộc phối ngẫu không bình thường này. Một vài bài báo cũng có vẻ thú vị, một vài bài khác khiến tôi khó chịu, nhất là những bài báo cho tôi là người ngạo mạn và yêu bản thân nhất thế giới. Tôi không nghĩ mình đề cao bản thân đến thế, tôi cứ đơn giản là hạnh phúc với cuộc hôn nhân của mình thôi.
    Và có thề do vấn đề liên quan đến hoócmôn, theo giai đoạn của con người hoặc một cái gì khác đã khiền tôi bỗng nhiên mong muốn một đứa con. Nói đơn giản là tôi nhận ra người ta ai cũng phải chết, và tôi muốn duy trì nòi giống của mình. Sau mấy ngày cân nhắc lợi hại, cuối cùng tôi quyết định chia tay với bà xã (hay ông chồng) của mình để kiếm một người phụ nữ về làm vợ. Tôi đã nói chuyện với cha Zatarga và cha lưu ?Zý tôi rằng không thể đưa đơn xin li dị như một dạng thông báo ngắn gọn. Tôi cần đưa ra những lý lẽ chính đáng. Kì lạ là việc muốn có con không nằm trong danh sách các l?Zý lẽ chính đáng để được ly hôn.
    Như cha cố tốt bụng giải thích, tôi chỉ có thể li hôn nếu đã sống li thân với vợ trong ít nhất một năm, điều này đòi hòi một cuộc đại phẫu thuật, hoặc bị vợ ngược đãi hoặc bà này phải vào tù ít nhất một năm. Mà tôi thì không cam tâm tự đánh đấm hoăc chui đầu vào nhà lao cốt chỉ để li dị với mình. Cho nên giải pháp còn lại là: Ngoại tình. Tôi phải có quan hệ với một người khác, ân ái theo cách thông thường, và sẽ thoát khỏi sự ràng buộc của hôn nhân.
    --------------------------
    Hết đoạn này, hồi sau sẽ tiếp
  4. amigo76

    amigo76 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Tối qua tình cờ lượn lờ trên đường Giảng Võ, dòm thấy ban tổ chức đang tụ tập ăn uống đàn đúm.
    Chắc nhận được tài trợ đang tìm cách để hợp lý hóa các chi phí quản lý vốn chiếm trên 70% của các loại quỹ đây.
    Thành phần gồm có (đã bị dòm trộm) :
    -Một em xinh tươi: da trăng trắng xinh xắn, hình như là trưởng ban tổ chức.
    -Một em nữa, mới gặp có một lần, xinh xắn dễ thương nhất 7X (vì ở 7X chả có em nào xinh nhì, em nào cũng xinh nhất)
    -Một thanh niên đẹp trai duyên dáng (đệ nhất dâm tiện) hehehe, chắc hôm qua xin được chân vệ sĩ.
    -Một bác giai nữa, tối quá không nhìn rõ, chả hiểu sao lại chọn cái chỗ tối thế không biết. Đã bảo rồi, trong sáng không sao, rất sợ trong tối.
    Ợ, túm lại là kết quả cuộc họp của bè lũ 4 tên này chia chác thế nào chưa ai rõ.

    Đề nghị tất cả mọi người ai có khả năng nên tham gia, vì phần quà rất có giá trị sử dụng lâu dài. Và quan trọng là ai tham gia cũng được phần thưởng hết.
    Lưu ý: mục quà tặng này là do hóng hớt, nghe hơi nồi chõ thôi.
    Thực hư thế nào, hồi sau sẽ rõ.

  5. ke_ma_ai_cung_ghet

    ke_ma_ai_cung_ghet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Sao không PM cho tôi nhỉ, không cần tài trợ nữa thì cũng phải bảo 1 câu chứ
  6. hanoian520

    hanoian520 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Post nốt phần còn lại
    ----------------------
    Các anh chị cổ vũ cho em đi, em cũng là ứng cử viên cho giải người đẹp trai nhất (hoặc nhì) của cuộc thi nữa
    ---------------------
    Và thế là tôi miễn cưỡng tháo bỏ nhẫn cưới, bắt đầu công cuộc tìm kiếm một nửa bên ngoài của mình. Lũ bạn ác khẩu nói là tôi đã tự chấm dứt sự mù quáng. Mẹ tôi bớt căng thẳng hơn sau khi nghe nói rằng mối quan hệ hôn nhân với bản thân của tôi đã chấm dứt. Bố tôi thì dừng lại một chút cho có vẻ kịch tính, xéo đôi mắt hoang dại về phía tôi và hét lên: ?oChính tôi!?. Hình như ông đang ở một thế giới khác.
    Cứ tưởng là sẽ phải mất kha khá thời gian để kiếm được một người muốn chung đụng với mình, mà chưa đọc tin về cuộc hôn nhân đặc biệt trên báo chí, nhưng rồi tôi nhanh chóng tìm ra một cô gái Malaysia có khuôn mặt mờ nhạt không chút ấn tượng và dễ bị quyến rũ. Còn chuyện ân ái thì, thật thà mà nói, không được như ý. Có vẻ như cô nàng chẳng có chút kinh nghiệm nào với việc gợi hứng của đàn ông trong khi ở lĩnh vực này tôi đứng vào hàng chuyên gia. Nhưng có thể chuyện ấy cũng chẳng khoái cảm lắm với cô nàng: Tôi không phải là chuyên gia làm thỏa mãn đàn bà.
    Vụ li hôn diễn ra suôn sẻ sau đó. Dường như nhà thờ đã rất kiên nhẫn chờ đợi việc chia lìa bản thân tôi, như thể chuyện kết hôn của tôi là một sai lầm khủng khiếp. Sau khi cuộc hôn nhân tan vỡ, suốt mấy tháng trời tôi cảm thấy hểt sức cô đơn. Ít ra là tay bác sĩ tâm thần (chuyên về rối loạn đa nhân cách) trong vùng đã không còn gửi những tấm danh thiếp đáng ghét của gã đến chố tôi hằng tuần nữa.
    Tôi mất đến gần mười năm để tìm được một cô vợ tốt, người không hề nghĩ mình rơi vào cuộc hôn nhân tay ba. Nhưng phần lớn thời gian là để chờ đợi giới truyền thông quên đi câu chuyện ?oTôi làm vợ tôi?. Trong lúc đó, tôi viết một cuốn tự truyện lấy cái tên rất câu khách ở trên. Cuốn sách bao gồm những tự thuật chi tiết về cuộc hôn nhân đặc biệt của tôi, những chuyện vui chuyện buồn khi sống với chính mình, chuyện tôi làm thế nào để đối phó với bao nhiêu điều tiếng chê bai ông chồng / hay bà vợ của mình và một vài chi tiết riêng tư nữa. Tôi tin là chính những đoạn này đã khiến cuốn sách thật sự ăn khách khi được xuất bản mấy năm sau đó. Mọi người thường chỉ lướt qua những ẩn ý nằm trong một cuộc hôn nhân bất thường như vậy vì thỏa mãn tính hiếu kì. Nhưng tôi tin rằng họ sẽ phải suy nghĩ. Họ đọc cuốn sách và tự hỏi: ?oLiệu một người nào đó sống với ta thì có dễ dàng không? Nếu phải chung sống với chính mình, liệu ta có làm nổi không?? Trong giây lát, họ tạm ngừng việc tìm kiếm một nửa của mình để tự chất vấn rằng liệu họ đã thật sự là một người bạn đời lí tưởng hay chưa?
    Tôi không hề nghe tin về một cuộc hôn nhân tương tự nữa, có thể là giới truyền thông đã không còn hứng thú với chuyện này hoặc đơn giản là nhà thờ đã kiên quyết không để chuyện đó lặp lại. Dù gì, mọi chuyện đã trở thành quá khứ. Vợ chống tôi vừa chuyển nhà, một chỗ mới đủ cho cả đứa con khi nó ra đời. Tôi đang hạnh phúc. Thực ra là, bây giờ tôi khó mà giấu được nụ cười: Hàng xóm của tôi bây giờ là Giám mục Fleming và cô vợ chó xù gốc Pháp yêu quý của ngài, như bạn thấy đấy.
    ------------------------
    Thế là hết rồi
  7. teady_bear

    teady_bear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng các bạn đã post bài dự thi . Còn bạn nào đã dịch rồi mà chưa post thì tranh thủ post đi nhé, cũng ko còn nhiều thời gian cho cuộc thi dịch truyện lần I của chúng nếu tính đến thời điểm sơ kết dự kiến vào Tết dương lịch 2005.
    Đề nghị các thành viên BGK bắt đầu độc lập đánh giá cụ thể các bài thi để sau đó bỏ phiếu( or hội ý) cho các giải thưởng. Các thành viên BGK sẽ PM kết quả đánh giá cho teady_bear để teady_bear tổng hợp, nếu các đánh giá thống nhất thì quá tuyệt vời, nếu ko thì sẽ phải hội ý .
    Hy vọng bác nguoicuoicung ko vui duyên mới mà quên nhiệm vụ đã nhận lời làm cố vấn cho BTC . Bác CXR đã gửi những phân tích và đánh giá ban đầu rùi, BTC sẽ post chi tiết phần nhận xét này để các bạn cùng tham khảo. Harukaze ơi, vào đọc bài dịch đi thôi, sao lai ra đi đầu ko ngoảnh lại thế chứ . Bác vEOgIA cũng vào đọc bài rùi lo ngay vụ tài trợ đi nhé, ko thì ko kịp đấy ạ. Ko biết phần tài trợ mà bạn ke_ma_ai_cung_ghet đã nhận đến đâu rùi, cũng mong bạn lưu ý giúp cho .
    Nào chúng ta cùng chuẩn bị sơ kết cuộc thi dịch truyện lần I nào.
  8. hanhhuong

    hanhhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Mình đã muộn nhưngcũng không muốn tranh giải "người gửi bài muộn nhất" đâu :-) Mình thấy truyện hay quá nên gửi bài dịch để mong được các bạn góp ý thôi. Sau đây là bài dịch của mình. Hy vọng là mình không làm hỏng nguyên tác.
    Cưới chính mình
    ?oĐược chứ!? với hai từ này nguời bạn tốt của tôi, mục sư Zatarga, đã làm thay đổi cuộc đời tôi. Mục sư đã nói ra hai từ đó sau hai giờ đàm đạo qua điện thoại với Giám mục Fleming cực kỳ kỹ lưỡng về các phần của kinh thánh. Mục sư viện dẫn rằng kinh Levitucus chỉ cấm những tín đồ Ki tô không được cưới chị - em gái, cô - dì, mẹ, mẹ vợ, con gái, cháu gái ( Nếu người ta bị dụ :-)) Không có phần nào trong kinh thánh cấm một người lấy chính mình cả. Và vậy là khi tôi nói với Zatarga tôi muốn cưới tôi, mục sư đã ban hai từ định mệnh : ?oĐược chứ!?
    Dĩ nhiên kinh thánh không quan tâm đến việc cấm mọi người cưới bà mình, cái bàn hay con cá. Tôi sẽ chẳng mấy ngạc nhiên nếu thấy Giám mục Fleming kết hôn với cô chó xù thân yêu của mình, hoặc cái chăn sau bao nhiêu năm ông ngủ với. Thôi, quay lại chuyện đám cưới của tôi. Khi thuyết phục mục sư Zatarga cho tôi cuới người trong mộng của tôi, tôi cũng phải thuyết phục cả bố mẹ mình nữa. Có thể nói giữa một bên là giáo lí của thế giới, đã được thiết lập vững chắc trong hai thiên niên kỷ, và một bên là cha mẹ bình dị của tôi thì thuyết phục bố mẹ tôi khó hơn nhiều.
    Thoạt tiên mẹ tôi không coi đây là việc nghiêm túc. Vâng, rất ít người xem đây là một việc nghiêm túc, nhưng tôi muốn mẹ biết tôi xem việc này rất hệ trọng. Bà luôn hỏi tôi những câu vớ vẩn đại loại như ?oSao lại cưới, con chỉ cần sống với con là được rồi? hoặc ?oCon sẽ mặc gì ở lễ cưới??
    Và thật buồn, tôi đã làm cho bố phát điên lên. Thực vậy. Những năm sau đám cưới của tôi ông đã dành nhiều ngày gõ các bài báo gửi cho một loạt tạp chí, sách kỷ lục và cả bản tin của trạm điều hành không gian nữa. Trong các bài báo đấy ông tuyên bố rằng ông là người đầu tiên có quan hệ ******** ở trong vũ trụ. Bố tôi dường như rất tin điều đó, mặc cho thực tế thì cái khoảng cách gần nhất mà ông có thể tới được với vũ trụ là cái phím lớn nhất ở máy tính. Khi được hỏi đã quan hệ với ai, bố tôi thường dừng lại trong giây lát rồi trừng mắt nhìn man dại và hét lên : ?o Chính là ta!?
    Tôi đã tưởng những người bạn thân sẽ đồng cảm với tôi, nhưng thật ra tất cả những chuyện này chỉ để mua vui cho họ thôi. Trước đây bạn bè rất ủng hộ tôi, nhưng sau đám cưới họ thường lôi tôi ra làm trò hề. Họ đã tặng tôi vài món quà cưới lãng xẹt: tạp chí khiêu dâm, găng lụa, thậm chí cả tấm gương trần. Và tôi thất vọng hoàn toàn khi nhìn thấy họ đã không nhịn được cười khi Mục sư Zatarga đọc lời thề hôn ước: ?oCon sẽ lấy con làm chồng và sống như là một chứ? Con sẽ yêu thương, an ủi, vâng lời và trân trọng mình, những khi khỏe mạnh cũng như ốm đau, con sẽ chung thủy với chính mình cho tới khi con mất chứ?? Tôi thề có đứa bạn tôi đã cười vãi cả ra.
    Tôi có một kỳ trăng mật tuyệt vời ở Las Vegas: Qua đêm tân hôn ở phòng hạng sang của khách sạn Luxor, vung hết số tiền dành dụm vào sòng bạc mà không một ai càu nhàu tôi đã thua bao nhiêu?
    Có nhều lí do đã khiến tôi cưới vợ, tất nhiên là ngoài lợi ích về thuế rồi. (Dẫu để cho những thanh tra thuế hiểu được tôi là chồng của chính tôi không phải là chuyện dễ ). Kể từ khi tôi hiểu thế nào là hôn nhân, tôi rất mong có được một người tôi có thể tin. Tôi mong có một người luôn ở bên cạnh tôi, một người mà tôi có thể giãi bày những điều thầm kín, những điều tệ nhất mà không sợ bị cười vào mũi. Thật không may cho tôi, mặc dù bắt bồ không phải việc khó với tôi nhưng hình như toi có cái ?ogu? thật dở thì phải. Và tôi nhận ra rằng cái người lý tưởng đó của tôi là một người gần gũi hơn điều mà tất cả mọi người có thể nhận ra.
    Nhìn chung thì cuộc hôn nhân của tôi thành công về nhiều mặt. Hiếm khi tôi cãi nhau với vợ, thực ra tôi còn thấy mình là kẻ biết giữ mồm giữ miệng. Cũng có vài cuộc cãi vã nhưng bao giờ tôi cũng thắng. Còn chuyện chăn gối? đó là những việc đúng như tôi đã làm. Tất nhiên báo chí đôi khi có xía vào chuyện của tôi. Rất nhiều phóng viên tầm phào đã làm tiền từ cuộc hôn nhân đặc biệt này. Có vài bài báo buồn cười, còn lại thì rất bực mình, đặc biệt là những bài đã gán tôi như là một kẻ tự phụ và vị kỷ nhất trên thế gian này. Tôi không nghĩ mình là người như vậy, tôi chỉ ngẫu nhiên vui vầy với tôi thôi.
    Có thể là do hormone, có thể là đến một giai đoạn đặc biệt của cuộc đời hoặc cũng có thể là vì một điều gì khác mà tôi rất muốn có con. Nói một cách văn vẻ là tôi nhận ra mình rồi sẽ ra đi, và bởi vậy tôi muốn để lại dòng giống của mình. Vậy là sau nhiều ngày cân nhắc tôi quyết định chia tay với nhà tôi để tìm một người vợ. Tôi nói chuyện với Zatarga và mục sư cho biết là không thể giải quyết vụ li dị này chóng vánh như thế được. Tôi cần phải có lí do hợp pháp. Và kỳ cục thay việc muốn có một đứa con lại không phải là một trong những lí do tốt để người ta li dị.
    Mục sư nói tôi có thể li dị nếu tôi không sống chung với nhà tôi ít nhất là một năm, việc này sẽ rất khó nếu như không có cuộc đại phẫu. Tôi cũng có thể li dị nếu nhà tôi đối xử với tôi thậm tệ hoặc nhà tôi bị ngồi tù trên một năm. Tôi chả muốn đánh mình hay ngồi tù chỉ vì để được chia tay với chính mình. Chỉ còn một lựa chọn: Ngoại tình. Tôi chỉ cần ngủ với một người khác, một người bình thường, khác giới, là tôi sẽ thoát khỏi sợi dây hôn nhân.
    Và vậy là tôi đã miễn cưỡng tháo bỏ nhẫn cưới và bắt đầu kiếm bồ cho mình. Bạn bè đã giễu rằng tôi chia tay chỉ để tránh tôi khỏi sự u mê. Mẹ tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi biết quan hệ giữa tôi với chính tôi đang đi đến hồi kết. Còn bố thì cũng dừng lại trong giây lát, nhìn tôi man dại và hét lên: ?oChính là ta!?. Có thể ông đang ở trong một thế giới khác.
    Tôi cho rằng phải mất một quãng thời gian khá dài tôi mới có thể tìm được một người muốn ngủ với tôi và ít đọc báo chí để khỏi biết tôi đã kết hôn. Thế nhưng tôi đã sớm tìm được một cô gái Mã lai hiền lành và dễ bị dụ. Thú thực tôi thấy chuyện phòng the rất tẻ. Dường như cô ta không biết cách chiều chuộng một người đàn ông, còn trong lĩnh vực này tôi là người rất thành thạo. Đồ rằng cô ấy cũng thất vọng như tôi, bởi vì tôi chưa từng được biết đến phụ nữ.
    Sau đó việc li dị của tôi thật dễ dàng. Dường như nhà thờ rất nhiệt tình trong việc chia cắt tôi, cứ như cuộc hôn nhân của tôi là một tội lỗi ghê gớm vậy. Những tháng sau sự chia li tôi cảm thấy rất cô đơn. Ít nhất một tay bác sỹ tâm thần địa phương (chuyên về rối loạn đa nhân cách) đã ngừng không gửi cho tôi những tấm danh thiếp đáng nguyền rủa mỗi tuần nữa.
    Phải mất gần một thập kỷ tôi mới tìm được một người vợ tốt. Cô ấy không mảy may nghĩ mình đang rơi vào một cuộc hôn nhân tay 3. Phần lớn khoảng thời gian dài đấy chỉ đợi cho báo chí quên đi cái chuyện ?oCưới chính mình?. Trong khi chờ đợi, tôi viết một cuốn hồi ký với một cái tựa đúng như vậy. Đó là cuốn sách mô tả cuộc hôn nhân của tôi với tôi. Nó bao gồm những thăng trầm trong cuộc sống của ?ochúng tôi?, các cách đối phó với những chỉ trích của mọi người lên tôi và nhà tôi, và những chi tiết tế nhị trong quan hệ của tôi. Tôi nghĩ đó là những điểm khiến cho cuốn sách đã thành công khi nó được xuất bản vài năm sau đấy. Độc giả rất muốn đọc những điều ở sau cuộc hôn nhân đặc biệt này. Tôi cho rằng tôi đã làm mọi người phải suy nghĩ. Mọi người đọc cuốn sách của tôi và tự hỏi:?Tôi có phải là người mà mọi người dễ dàng sống với? Nếu phải sống với tôi, tôi có thể sống với tôi được không? ?o Họ sẽ tạm ngừng việc tìm kiếm một nửa của mình để tự hỏi xem họ đã từng là một nửa tốt của ai chưa.
    Tôi chưa nghe có một cuộc tự hôn nào như tôi nữa, cũng có thể báo chí không còn quan tâm hoặc là nhà thờ đã cấm chuyện này. Dù sao thì mọi việc đã qua rồi. Tôi và vợ tôi vừa chuyển tới một căn nhà mới, đủ rộng cho cả cậu con trai sắp chào đời của chúng tôi. Tôi hạnh phúc. Thú thực là tôi không thể không cười được. Bạn thấy đấy, hàng xóm của chúng tôi là Giám mục Fleming và cô vợ yêu của ông, cô chó xù.
  9. Pumm

    Pumm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đã là ngày thứ ba của năm mới rồi, chúc mọi người vẫn chưa muộn (?). CHÚC MỪNG NĂM MỚI!
    Các bác cho em hỏi bao giờ thì có kết quả của cuộc thi này ạ ( em muốn thử xem người các bác chấm giải nhứt có đúng là người em chọn không ).
  10. teady_bear

    teady_bear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Thông báo, thông báo
    Vì một số lý do (chủ yếu là khách quan) BTC chưa thu xếp đc lễ trao giải cuộc thi dịch truyện vào thời gian như đã dự kiến, phải hoãn lại vài ngày. Buổi lễ trao giải kết hợp với gặp gỡ đầu xuân sẽ đc thu xếp sớm. Mong các bạn đặc biệt là các thí sinh hết sức thông cảm .
    Mong các bạn đọc kỹ các bài dự thi và chọn ra 1 bài mà các bạn thấy ưng ý nhất(cố gắng nhớ nick của ng post bài dịch), hôm trao giải chúng ta sẽ có trò chơi thú vị . Hẹn gặp các bạn sớm .

Chia sẻ trang này