1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng đoán kết cục của Conan

Chủ đề trong 'Truyện tranh (ACC)' bởi tee_eh, 18/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tee_eh

    tee_eh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Cùng đoán kết cục của Conan

    Tôi không phải là fan của Conan nên không vào trong kia viết được, . Nên lập hẳn một topic mới cho máu.
    Những gì Tee viết bên Fan của Conan chỉ là phỏng đoán, nhưng cũng có cơ sở đấy chứ. (Đùa vui các bạn thôi)
    Mình muốn cùng các bạn thảo luận về kết thúc và những nhân vật trong truyện Thám Tử Conan ấy. Có thể sau này ông tác giả không cho kết thúc như thế, nhưng mình cứ suy đoán theo logic mà mình cho là hợp lý và bất ngờ nhất.
    1. Theo logic ấy thì ông Agasi có nhiều khả năng là Trùm sát thủ Áo đen nhất. Tại sao?
    2. Có ai nghĩ gì về nhân vật KID1412 không? Một người cực kì thông minh, luôn có những cách làm khác người, không ai nghĩ ra được. Nhưng tại sao hắn chỉ ăn trộm ở Nhật, chính xác là Tokio nơi có cuộc sống của những nhân vật ta quen thuộc. Có ai nghĩ đó chính là ông bố - nhà văn Kudo, người mà đã chuyển sang Mỹ sống. Tại sao?
    3. Ông Mori. Một thám tử gà mờ, nhưng nếu tập chung nghiêm túc sẽ có những phán đoán và suy luận cực kì sâu sắc. Tại sao ông không thắc mắc về những vụ án mình phá mà mình không nhớ. Hay là ông cố tình thế?
    Các bạn thử trả lời xem !
  2. konan767

    konan767 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Nhảm nhí thật...
  3. rubypham

    rubypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    chua chac la da nham nhi nhung toi co the tra loi rang la kid1412 cung co the la ong bo kudo do .chac la vay
  4. redmonster07

    redmonster07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0

    :DKhả năng thang ku KID là con rơi của ông Kudo cũng nên,thấy Shi và hắn giống nhau thế cơ mà.
  5. fanfong

    fanfong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    dù sao cũng là suy đoán mà !
    bác nói vậy mất quan điểm quá
  6. ngotanphat

    ngotanphat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    theo tui ran sẽ chết và shinichi ân hận buồn bã suốt đời
    đó là một kết cuộc tốt
  7. linhclone1

    linhclone1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    À há... Cậu làm mình nhớ đến Elfen Lied...
  8. hoang_tuyetmai

    hoang_tuyetmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Theo tui thì Kid không phải là con của ông Kudo thật (hì.hì..nếu là thật thì hông bít cô Yumiko sẽ làm gì). Tui thấy Kid và Shin cùng tầm tuổi như nhau.Làm sao mà ông ấy có thể có hai đứa cùng một lúc được cơ chứ.Hơn nữa, nếu ai đã đọc qua Kid1412 rùi thì sẽ biết, bố của Kid cũng là một tay trộm có tiếng (bị truy nã hơn 20 năm rùi mà lị). Ông ấy (tức là bố của Kid) chỉ biến mất khi con trai mình được 4 hay 5 tuổi gì đó nên ông ấy cũng không thể là ông nhà văn Kudo được.
    Túm lại, tui cho rằng Kid và Shin hoàn toàn không phải là anh em ruột. (Hy vong họ là anh em họ á.)
    Tui cũng đồng ý với Tee-eh về ông Kogoro Mori
    Text
    Nhưng cũng hông giải thích được, bạn nào thử bàn luận xem
  9. cohong2004nt

    cohong2004nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    tui thấy hình như nhân vật eisueke rất đáng nghi .nói cái này đừng chửi tui nhe tui thấy thích conan với haibara hơn là ran đó mà hình như haibara cũng thích conan hay sao ấy
  10. hoang_tuyetmai

    hoang_tuyetmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Tui thấy hình như Haibara cũng thích Conan đấy. Nhưng tui không thích họ là một cặp. Hai người đó quá thông minh, quá hiểu nhau--> mất vui

Chia sẻ trang này