1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng đoán kết cục của Conan

Chủ đề trong 'Truyện tranh (ACC)' bởi tee_eh, 18/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. The_Matrix_Neo_new

    The_Matrix_Neo_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Cái truyện này vẫn chưa hết cơ à, nhàm quá lâu rồi chẳng thèm đọc
  2. cohong2004nt

    cohong2004nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    xời thông minh thì sao nào có ảnh hưởng gì tới hoà bình thế giới ko?
  3. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Hờ mấy tập trc đnag lúc hồi hộp, tưởng sắp hết và mọi bí mật rõ ràng rùi chứ. Ai ngờ các bác í kéo dài kéo dài mãi. Tất nhiên đọc từng vụ cũng thích thú cơ mà cứ thế này bao giờ kết thúc được. Bây giờ lại chả động gì đến bọn áo đen nữa, lại phá án thông thường. Mà các bố í nhỏ giọt mãi mới đc 1 tập. Tức nhưng mà vưỡn mua.
    Tớ chả muốn đoán gì.
  4. linhclone1

    linhclone1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghiền mỗi Doujin. Họ vẽ biểu lộ cảm xúc của nhân vật nữ lúc !@#$ còn hay hơn người thật
    Mắt lờ đờ, miệng khẽ mở, mặt ửng đỏ
    Không hiểu do mình xem nhiều hay sự thật là cứ 100 họa sĩ Nhật thì 55 đến 60 là sáng tác Doujin.
  5. jonnyknight

    jonnyknight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2005
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Nói đúng quá! Bỏ gần chục tập rồi thấy nhẹ cả người... vụ án thì cứ gọi là siêu ly kỳ. Mấy người bình thường gây án mà khả năng che dấu vết còn đỉnh hơn cả tội phạm chuyên nghiệp. Rồi phá ản mới kinh chứ... mỗi cái que với mấy cái dấy (đại loại như thế ) là xong!!!! Lắc đầu, lè lưỡi!!!
    Tầm này có lẽ tớ chỉ thích 1 trong 2 cái kết thúc này:
    1)_Conan uống nhầm thuốc độc khác, tự lớn lên được (dĩ độc trị độc mà), rồi bỗng dưng chán chả buồn điều tra bọn áo đen nữa, cưới cả Ran lẫn Haibara (cưới chui thôi) vác nhau đi ra nước ngoài sống với cha mẹ. Mori thì lấy vợ mới, bỏ nghề thám tử, về nấu rượu bán qua ngày
    2)_ Thình lình thằng boss của băng đảng áo đen xuất hiện (đoán thằng này lấy biệt hiệu là "cuốc lủi" hay "lúa mới" gì đấy ), tự ra đầu thú, giải tán hết cả tổ chức. Conan, Haibara uống thuốc giải lớn lên.... đoạn sau như trên...
    hì, toàn là mấy lời tâm huyết của một cựu fan hâm mộ Conan. Đừng chê trách nhá
  6. linhclone1

    linhclone1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Cái phòng tranh topic... quá tải...
  7. hurjun

    hurjun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    đợi mấy tháng mới ra được tập mới , đọc 1 ngày đã xong , phải chờ thêm mấy tuần nữa mới đọc tập tiếp theo , chán quá
  8. hungvaiet

    hungvaiet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    - Nhân dịp ông bố tác giả truyện sang Mỹ sống, vô tình ông tiếp cận công nghệ của những năm 2006, áp dụng vào truyện, cụ thể bé Conan được đưa sang Mỹ điều trị phẫu thuật chỉnh hình lấy lại hình dáng cũ
    - Bọn áo đen bị CIA kết hợp FBI cùng Interpol truy bắt sau khi "Binladen"khai có quan hệ cung cấp vũ khí cho "bọn áo đen"
    --> Chắc chắn trăm trăm đấy ( có bạn ở US bảo thế)
  9. linhclone1

    linhclone1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Phẫu thuật chỉnh hình dáng à... quái nhỉ...
  10. cohong2004nt

    cohong2004nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    chời mấy người đoán gì ma ko có cơ sỡ gì hết .conan ko lớn lên mà vẫn còn nhõ rồii mấy chục năm sau conan sẽ cưới haibâra .tổ chức áo đen bị khủng bố. hết ran với bác sĩ araida.

Chia sẻ trang này