1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng đọc cùng suy ngẫm nhé!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hay_de_toi_yen81, 07/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hay_de_toi_yen81

    hay_de_toi_yen81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2009
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Cùng đọc cùng suy ngẫm nhé!

    Có một cô gái rất hận đời vì cô bị mù. Cô thù ghét mọi người, trừ người bạn trai của mình. Anh luôn ở bên cô và chăm sóc cô chu đáo. Cô nói với anh:
    ?oChỉ cần được sáng mắt là em lấy anh làm chồng ngay.?
    Một ngày kia, có người tặng cho cô đôi mắt. Khi tháo băng, cô thấy được mọi thứ, kể cả anh bạn trai yêu dấu của cô.
    Anh hỏi cô: ?oBây giờ thấy được rồi, em sẽ lấy anh chứ??
    Cô gái nhìn anh bạn của mình và bàng hoàng khi thấy anh bị mù. Cô không hề trông đợi điều này. Cô khiếp sợ khi nghĩ đến cảnh phải thấy đôi mắt hõm và nhắm nghiền của anh suốt quãng đời còn lại của mình và cô từ chối lấy anh.
    Anh đau khổ bỏ đi và vài ngày sau cô nhận được vài chữ của anh dặn dò như sau :
    ?oEm yêu, hãy chăm sóc cẩn thận đôi mắt của em nhé, vì trước khi là của em, cặp mắt ấy là của anh.?
    Thái độ của con người sau khi thay đổi cuộc sống thường là như thế. Chỉ có một số rất ít nhớ lại tình trạng trước đây của mình như thế nào, và ai là người luôn ở cạnh mình trong những lúc đau khổ nhất.
    Hôm nay, trước khi nói điều gì không hay, bạn hãy nghĩ đến những người không thể nói được.
    Trước khi than thở về chồng hay vợ của mình, hãy nghĩ đến những người đang than khóc xin cho được một người bạn đồng hành.
    Trước khi than vãn về cuộc đời, hãy nghĩ đến những người đã lìa đời quá sớm.
    Trước khi than phiền về con cái, hãy nghĩ đến những người mong muốn có con nhưng lại vô sinh.
    Trước khi phàn nàn nhà cửa dơ bẩn bừa bãi vì không ai lau dọn, hãy nghĩ đến những người phải sống ngoài đường.
    Trước khi càu nhàu vì phải lái xe quá xa, hãy nghĩ đến những người phải lội bộ cũng một quãng đường như thế.
    Khi mệt nhọc và ta thán về công việc, hãy nghĩ đến những người không có việc làm, những người khuyết tật, và những người chỉ mong có được một công việc như bạn.
    Trước khi nghĩ đến kết tội hoặc lên án ai, hãy nhớ rằng không một người nào trong chúng ta là vô tội.
    Và khi những tư tưởng yếm thế làm bạn chán nản, hãy tươi nét mặt lên và nghĩ rằng: bạn vẫn đang còn sống đây.
  2. chiaki77

    chiaki77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    - Bạn tớ chia tay với tớ vì: nhà anh đi xem bói, bảo 2 đứa mà lấy nhau thì một đứa chết sớm nên ko lấy được.
    - sao nhà em đi xem người ta ko nói như thế
    - nhưng bố mẹ khóc suốt, bảo như thế ko được, anh ko trái ý bố mẹ đâu
    blah blah blah ........
    Nhớ lại mấy tin nhắn "yêu em một đời ko đổi thay" "em muốn thế nào anh cũng làm theo em", ................
    Hic, chả biết có phù hợp với topic của bạn ko, ko để xóa vậy
  3. coongkhaac36

    coongkhaac36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2009
    Bài viết:
    2.328
    Đã được thích:
    1
    "cách tốt nhất để giữ lời hứa là không hứa điều gì cả" đọc câu này ở đâu không nhớ nữa nhưng nó đúng. nhiều khi mình phải hứa phải nói như vậy bởi vì đối phương laị thích nghe những điều như vậy. vậy nên khi yêu không nên hứa hẹn điều gì. bạn nói chuyện vậy tôi lại nhớ bố mẹ tôi nói. sau này mày lấy vợ thì không được lấy tuổi chó hỏi ra mới biết cả bố cả mẹ tuổi gà.híc may mà trong số bạn gái của mình không có ai tuổi chó.
  4. thamtu844

    thamtu844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2009
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Đúng là vong ân bội nghĩa .Không thể chấp nhận được .
    Mong rằng chàng trai sẽ tìm được 1 người xứng đáng với mình.Tôi tin rằng những người như chàng trai đó rồi sẽ đc hp
  5. hay_de_toi_yen81

    hay_de_toi_yen81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2009
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bạn tớ cũng không biết chia sẻ với bạn ntn cả, chỉ xin kể ra đây câu chuyện có thật để bạn tham khảo.
    Khi tớ kết hôn mọi người cũng khuyên là đi xem bói nhưng vì tình yêu nên chẳng đứa nào đi, sống với nhau được khoảng 2,5 năm thì chúng tớ xẩy ra chuyện cơm không lành canh không ngọt lúc đó thằng chồng tớ mới bảo là em với anh không hợp tuổi và ý muốn ly thân. Suốt từ đó anh ta luôn mua về những quyển tử vi có tuổi tớ và tuổi anh ấy không hợp...
    Ngày trước khổ là thế vậy mà lấy được nhau rồi tạo dựng được cơ ngơi cũng không bằng người nhưng cũng nhiều người không bằng được thì anh ấy lại.... nghĩ đến sự đời cũng buồn thật!
  6. TloveT2006

    TloveT2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    xin chia sẻ nỗi buồn với chị nhé, lòng người thật khó đoán và dễ thay đổi quá
    em thì chẳng bao giờ tin vào bói toán, có khi tò mò thì xem cho vui thế thôi chứ chưa bao giờ tin điều ấy là số mệnh cả
    cố lên chị nhé, hãy giữ lấy gia đình, đừng vì những lời bói bậy bạ đó mà phải chia rẽ
    câu chuyện của chị rất hay và có ý nghĩa, cho em copy vào blog nha
    Được TloveT2006 sửa chữa / chuyển vào 15:59 ngày 07/04/2009
  7. hay_de_toi_yen81

    hay_de_toi_yen81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2009
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0

    ok, mà blog của em là gì vậy? để thi thoảng chị ghé chơi!
  8. chiaki77

    chiaki77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Tôi buồn vì chia tay thì ít, mà buồn vì cái lý do chia tay thì nhiều. Tôi nghĩ, 2 ng đã đi trọn con đường tình yêu không vì những lí do đấy, mà vì tình yêu chưa trọn vẹn :)
  9. TThu84

    TThu84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    522
    Đã được thích:
    1

    Tôi thấy bạn đang buồn vì chia tay chứ đâu phải buồn vì lý do, cái anh ta nói với bạn không phải là lý do mà chỉ là cái cớ.
    Rất nhiều người khi chia tay ko dám nói thẳng ra rằng "anh/em hết yêu rồi" " anh/em có người khác rồi" ... mà cứ phải bịa ra một cái cớ vớ vẩn nào đấy. Quên đi bạn ạ, không đáng.
  10. trinhbngoc

    trinhbngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    @ hay-de-toi-yen81 : 2 vợ chồng có khắc tuổi cỡ nào đi nữa cũng hóa giải được hêt ! Tôi khẳng định với bạn đấy !
    Chỉ có những thầy bói nhảm mới ngăn cản hôn nhân, mới không tìm được các khắc phục thôi. " Yêu nhau cứ lấy", nói thế mới là người xem tử vi có lương tâm và có trình độ. Dùng phong thủy, chọn năm sinh con ( quan trọng) mà hóa giải xung khắc.
    Phong thủy , Tử vi đều là khoa học. Người không hiểu thì bảo là huyền bí. Cũng như bạn làm thí nghiệm hóa học vậy, phản ứng làm dung dịch đổi màu trẻ con nó có bảo là bạn có phép ko ?!
    Tôi thấy TThu84 nói cũng có lý đấy. Chông bạn hoặc đang ngụy biện hoặc đang lõm bõm học tử vi nên chưa đủ trình độ thôi. Hy vọng là hắn vẫn còn muốn cứu vãn hôn nhân nên mới bấu víu tử vi.
    Được trinhbngoc sửa chữa / chuyển vào 00:38 ngày 11/04/2009

Chia sẻ trang này