1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng đọc cùng suy ngẫm nhé!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hay_de_toi_yen81, 07/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hay_de_toi_yen81

    hay_de_toi_yen81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2009
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Có thể bạn nói đúng đấy! Nhưng sự đời thì lại không đơn giản như nghĩ vậy. Vẫn biết rằng đó chỉ là cái cớ, khi người ta không biết vin vào cớ gì thì người ta sẽ đổ lỗi cho tử vi bói toán, rằng không hợp chứ có mấy ai nghĩ lại lúc trước khi còn hạnh phúc mặn nồng thì tuổi tác có ý nghĩa gì đâu. Chồng mình đang lấy lý do.... Vì anh ấy đang muốn chơi bời bên ngoài, muốn được tự do, muốn được vui vẻ mà không có sự ràng buộc nào cả. Anh ấy chưa bao giờ nghĩ anh ấy còn gia đình nhỏ, còn đứa con trai mới hơn 1 tuổi.... Như 1 người nào đó đã từng nói: "Bản chất là không thay đổi" Mình đã từng hy vọng rất nhiều và rồi cũng thất vọng rất nhiều... Đàn ông khi đã có tiền + một chút quyền lực thì yếu tố ngoại tình là tất yếu. Chỉ khổ những người phụ nữ như chúng ta thôi, hết lòng vì gia đình để rồi nhận lại những gì???
  2. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    oài tớ nói thật với bạn, cả bố lẫn mẹ tớ cũng là xung khắc đấy. Mẹ tớ tuổi Ngựa (1954) bố tớ tuổi tí (1948) nhưng đã sao nào. 2 cụ sống rất hạnh phúc, hay rủ nhau đi uống cafe mỗi tối. Căn bản là trong cuộc sống vợ chồng thì cả 2 người cùng biết suy nghĩ cho người còn lại và yêu nhau cơ. Ví dụ như bố mẹ tớ, khi ở với nhau có nhiều khi cãi nhau (chuyện không thể tránh) nhưng vài giờ lại hết. Mà không thấy mặt nhau xem....hỏi ngay. Thỉnh thoảng thì lại rủ nhau đi uống cafe, đi dạo, tập thể dục,....
    Còn câu chuyện của bạn hay quá...làm mình ngâm nghĩ lại cuộc đời...chua chát thật....

Chia sẻ trang này