1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cùng đọc để cùng cười.....

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi nhungnguoiban_y, 09/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhungnguoiban_y

    nhungnguoiban_y Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    cùng đọc để cùng cười.....

    cho tui góp vui một câu chuyện nha.Câu chuyện được ghi lại tại một cuộc nói chuyện của một nhóm bạn.
    -Mày ơi có biết không , tau vừa phạm tội đó.
    - cái gì? trời..
    - thật đó , chuyện là thế này, tối hôm qua nhà tao mất điện , thê là chị em tao liền đem chiếu ra ngoài sân hóng mát , ai ngờ có một con ngộ từ đâu chạy tới, nó tiến lại gần em tao và...hôn em tao một cái
    - trời , sao sợ vậy mày, rồi sao nữa
    - lúc đó tao sợ quá không hiểu sao tao lạ cầm cây chổi lùa nó va đập tới tấp , tao không suy nghĩ gì cứ thế mà đập không biết là có trúng hay không. Thấy thế thằng em tao cũng lùa đánh nó
    - chị em nhà mày sao ác vậy
    - rồi để tao kể tiếp cho mà nghe. Tao đánh tới tấp, mệt quá ngồi nghỉ một chút, ai ngờ nhìn lại thấy tay mình dính máu, trời vậy là nó đã chết mày ạ. Còn thằng em tao thì đứng cười
    - chị em mày phải nói là cực kì ác
    - thì cứ nghe kể đã, thằng em tao sau khi tìm kiến cái gì một lúc, nó quay lại nói với tao: '''''''' chị ơi, em tìm mãi mà không thấy xác nó đâu cả chị ạ?''''''''
    - mày đùa đấy à xác to vậy mà không thấy hay là thằng em mày bị lây bệnh của con ngộ rồi
    - mày cứ đùa , con muỗi bị tao đập chết thì làm sao mà dể tìm xác được kia chứ
    - ơ ơ....
    - haaa...thì tao đang kể cho tụi bay nghe tao và thằng em tao đxa giết chết một con muỗi sau khi nó đốt em tao một cái vào má
    - thì ra vậy , làm tao cứ tưởng.....

Chia sẻ trang này