1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng Đọc Thơ Nhau

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi giang_a11, 10/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giang_a11

    giang_a11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Cùng Đọc Thơ Nhau

    Vào đến đất thơ mà không thấy ai đọc thơ cây nhà lá vườn kể cũng buồn . Giang tìm được một bác của tổ nhà Giang chuyên đi thày dùi , thụi gậy bánh xe .Đưa lên Thi Ca hai bài thơ nhà bác ấy đọc chơi.Mời bà còn cùng bình loạn cho vui .


    Sợ

    mơ em về trong đêm nay
    tóc đen...
    dài...
    và duỗi!

    mùi hương chanh bay đi đâu?
    mùi hương xưa
    ôi xa xôi...

    giọt nước mắt lăn tràn trên vai nhau
    không còn nóng hổi
    bàn tay im trong tay
    không còn bối rối
    lời yêu thương như vệt mưa qua...

    ánh mắt buồn trôi về phía rất xa
    về phương ấy, một thời hoang hoải
    nơi cánh đồng chiều, giấc mơ đầy hoa dại,
    tuổi diệu kỳ, giờ đã phía hôm qua!

    chỉ còn mình giữa khoảng sáng bao la
    sóng ầm ào và đôi bờ hút gió
    chiều ám ảnh là những chiều sương khói,
    sấp ngửa giữa phiêu du...
    tự cất tiếng gọi mình!






    Giấc mơ tháng 4



    Quê hương nào?
    Quê hương ở đâu?

    Nỗi buồn của tôi gửi cả về nơi ấy
    Có một người con gái tôi thương giờ nơi ấy
    Quay lại nhìn mặt người không thấy
    Cúi xuống nhìn dấu chân mình không thấy
    Dĩ vãng...
    xa xôi...
    chơi vơi...
    Bàn tay đã có lần sắp nắm lấy bàn tay
    Trong cơn mơ chợt giật mình tỉnh giấc

    Quê hương ời
    Quê hương ơi

    Đã qua mùa sương muối
    Đã mùa hoa gạo bay
    Riêng tôi vẫn nơi này mộng du lãng đãng
    Trong cơn say thầm mơ, vẫn mơ
    Một triền đê mùa nắng
    Một dòng sông mùa mưa
    Và đôi mắt sáng người yêu
    Mùa đôi lứa...



    @Dau_duong_xo_cho
  2. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Gửi em Giang chân dung nhà thơ Nguyễn Văn Thọ. Home không gửi vào topic Giang hỏi, vì topic đó chắc mai, bữa kia sẽ bị xoá!
    Thân!
    [​IMG]
  3. giang_a11

    giang_a11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi ! đây có phải anh Thọ hào hoa phong nhã làm nghiêng ngã biết bao em gái non tơ ở TTVN đây không ? Nhìn anh ngổ ngáo phong trần dễ sợ . Thế là thoả ước nguyện lắm rồi , cảm ơn Home nhiều , hôn anh một cái rõ kêu đấy . Thế này thì cái giáo trình phong hoá xã hội của em được dịp thể hiện rồi . Cảm ơn nhiều lắm .
    Thế còn thằng nào tên Nguyễn Văn Thọ nữa không anh Home ? Cho em xin vài cái nữa ?
  4. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Chết thật,đọc bài thơ của em Giang post,tớ đã mơ mộng đến 1 chàng hoàng tử rất lãng mạn,rất tuyệt vời,1 chàng trai đáng yêu biết bao nhiêu...
    Thế mà rơi cái oạch từ trên giời xuống,hoá ra là 1 bác nhà thơ.Thơ của bác ấy hay thế...Giá mà đc gặp bác ấy,tớ nhất định phải hỏi xem bác ấy có con giai ko,hay cùng bất đắc dĩ thì bác ấy có...nhận con nuôi ko
    Ái mộ!
  5. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    có thằng Nguyễn Văn Thọ nữa đang bị kết án tử hình. Thằng này không biết làm thơ, không biết buôn quần áo si đa. Nhưng là đàn em Năm Cam.
    Cái tay Thọ kia vừa là nhà thơ, nhà phê bình, nhà văn. Nhà chính trị ( đảng viên đấy) Nói chung thiên hạ có cái gì hay gã kiêm tuốt. Hiện nay gã đang làm nhà tư tưởng nữa
  6. Kien_Lua

    Kien_Lua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Bác GT25 có nhầm nhọt sang trồng trọt gì không đới ? Giang bảo làm giáo trình Phong hoá Xã hội mà bác lại bảo chú ấy là ...
    hi! giờ đến nhà tư tưởng cũng phong hoá , thì em xin làm rêu cỏ thôi. Chứ Kiến vẫn còn to quá. Hay là bác nói điêu cho chú ấy?
  7. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Anh thì chả nói điêu bao giờ. Có dạo thấy tay Thọ Muối này dạy mấy em xinh xinh, tre trẻ viết văn theo dạng sản xuất. Hồi ấy anh hỏi chú ấy là thế có biết cái máy đầu này đút xúc xích, đầu kia ra nhà văn không. Chú ấy bảo 58 năm trước có cái máy như vậy.
    Hình như sắp sinh nhật lần thứ 57 của nhà văn, nhà thơ, nhà phê bình, nhà giáo, nhà tư tưởng, nhà buôn quần áo, người lính Nguyễn Văn Thọ
  8. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Có ảnh rồi, em còn đòi gì nữa.
    Em lại muốn mấy thằng dở hơi vào chọc ngoáy nữa à?
    Hết chịu nỗi!
  9. giang_a11

    giang_a11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Anh Home tự tin vào khả năng của mình nhỉ? Người mà em tìm chắc không phải ông này rồi, chẳng lẽ một ông thanh cao đức độ mà lại liệt vào hàng Phong Hoá của em ư? Hắn có đủ đê tiện, khốn nạn, đểu cáng, vô nhân tính...v...v... không? Chắc trong lòng anh thì không có những thứ ấy về con người này? Tự xấu hổ một giây đi anh Home.
  10. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    sorry,cho xin tí đất
    Nhắn bác VTA: Này,bác còn tự ý đổi title của nhà em 1 lần nữa thì bác liệu đấy,chả cần đến mod taicuc phải ra tay,em chỉ xoẹt 1 phát là bác xong luôn đấy

Chia sẻ trang này