1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng đọc và bình luận

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi negociateur, 06/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. negociateur

    negociateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề thú vị trong bầu cử ở một nước ĐNA, Phillipine. Các bạn nghĩ sao khi mà một ứng cử viên tổng thống lại là một người chưa qua noir chương trình phổ thông, được bầu và đứng ra ứng cử đơn thuần chỉ là mong muốn đóng nốt cho trọn bộ diễn viên của mình???? Báo giới đã từng đưa ra một so sánh khá thú vị : Tổng thống Reagan của Mỹ cũng từng là một ngôi sao màn bạc nổi tiếng của Hollywood.... Vậy liệu nếu trong cuộc bầu cử ngày hôm qua ( giờ chưa có tin chính thức về kiểm phiếu), ông Fernando Poe thắng cử, liệu con thuyền Phillipine sẽ đi về đâu trong khi giải ngân của chính phủ trong nhiệm kỳ vừa rồi còn nợ đọng trên 200 triệu $???? Chính trường có phải là một sàn diễn đơn giản cho bất kì tài tử điện ảnh nào??? Suy nghĩ của người dân nước DNA này còn "cải lương" nhiều như thế??? Hay do chính giới Phillipine là tầng lớp trí thức chưa thực sự gần dân và đạt được niềm tin của nhân dân (hơn 59% người dân Phillipine còn sống dưới tình trạng đói nghèo), khiến cho họ phải đặt niềm tin vào những "con người gần dân" như ông Poe, kể cả khi họ biết rằng ông chưa hề có đủ năng lực để điều hành một đất nước suôn sẻ như bà Arroyo. Số phận người dân và chức ghế Tổng thống của đất nước quần đảo này sẽ ra sao????
  2. negociateur

    negociateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến!
    Rất tiếc bài viết của bạn có thể có nội dung chưa phù hợp hoặc vượt ra ngoài nội qui của TTVNOnline. Nếu không có sự vi phạm, bài viết của bạn sẽ được hiển thị trở lại trong một thời gian ngắn.
    Mong bạn thông cảm và tiếp tục đóng góp xây dựng và phát triển TTVNOnline.
    Ban Quản trị TTVNOnline!​
    Được ninhbinhtown sửa chữa / chuyển vào 19:09 ngày 14/05/2004
  3. binhnaif

    binhnaif Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến!
    Rất tiếc bài viết của bạn có thể có nội dung chưa phù hợp hoặc vượt ra ngoài nội qui của TTVNOnline. Nếu không có sự vi phạm, bài viết của bạn sẽ được hiển thị trở lại trong một thời gian ngắn.
    Mong bạn thông cảm và tiếp tục đóng góp xây dựng và phát triển TTVNOnline.
    Ban Quản trị TTVNOnline!​
    Được ninhbinhtown sửa chữa / chuyển vào 19:13 ngày 14/05/2004
  4. negociateur

    negociateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0

    Bạn thân mến!
    Rất tiếc bài viết của bạn có thể có nội dung chưa phù hợp hoặc vượt ra ngoài nội qui của TTVNOnline. Nếu không có sự vi phạm, bài viết của bạn sẽ được hiển thị trở lại trong một thời gian ngắn.
    Mong bạn thông cảm và tiếp tục đóng góp xây dựng và phát triển
    TTVNOnline.
    Ban Quản trị TTVNOnline!​
    Được ninhbinhtown sửa chữa / chuyển vào 19:08 ngày 14/05/2004
  5. negociateur

    negociateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Bán cho con một giờ của bố


    "Bố làm việc vất vả suốt cả ngày, nhưng bố chỉ cần cho con chút ít thời gian nữa thôi mà..."
    Trẻ em rất muốn được cha mẹ dành thời gian quan tâm, nói chuyện cởi mở về mọi lĩnh vực. Tuy nhiên, người lớn đôi khi vì công việc mưu sinh mà quên đi nhu cầu chính đáng đó khiến các em cảm thấy bơ vơ, lạc lõng ngay trong ngôi nhà của mình.
    Người đàn ông đi làm về muộn, mệt mỏi và bực bội. Đứa con trai 5 tuổi chờ ông ta ở cửa.
    - Bố ơi, con có thể hỏi bố một câu được không?
    - Được chứ, gì vậy? Người đàn ông đáp.
    - Bố, một giờ làm việc bố kiếm được bao nhiêu tiền?
    - Đó không phải là chuyện của con, tại sao con lại hỏi bố như vậy? - Người đàn ông giận dữ nói.
    - Con chỉ muốn biết một giờ bố kiếm được bao nhiêu tiền thôi mà, nói cho con nghe đi, bố. - Thằng bé nài nỉ.
    - Nếu con cần phải biết thì bố nói đây, 20 đôla một giờ.
    - Vậy hả bố, thằng bé cúi mặt đáp. Con có thể vay bố 10 đôla được không? - Nó hỏi.
    Ông bố nổi giận: ?oNếu con vay tiền bố chỉ để mua đồ chơi vớ vẩn hay mấy cái thứ vô bổ gì đó thì hãy đi ngay về phòng, lên giường nằm và suy nghĩ xem tại sao con lại có thể ích kỷ như vậy. Bố phải làm việc vất vả suốt cả ngày rồi, bố không có thời gian cho những trò trẻ con như thế này đâu". Thằng bé lặng lẽ đi về phòng, đóng cửa lại.
    Người đàn ông ngồi xuống và càng tức giận hơn khi nghĩ đến những điều thằng bé hỏi. Tại sao nó lại dám hỏi mình những câu hỏi như vậy chỉ để xin tiền thôi nhỉ? Khoảng một giờ sau, khi đã bình tĩnh lại, ông nghĩ có lẽ mình hơi nghiêm khắc với thằng bé. Có thể nó thật sự thiếu 10 đôla để mua thứ gì đó và thực ra nó đâu có thường hay xin tiền mình.
    Người đàn ông tiến về phía cửa phòng thằng bé và mở cửa.
    - Con đã ngủ chưa, con trai? - Ông hỏi.
    - Chưa bố ạ, con vẫn còn thức.
    - Bố nghĩ có lẽ lúc nãy bố quá nghiêm khắc với con. Hôm nay bố phải làm thêm giờ và bố đã trút sự bực mình lên con. Đây, bố cho con 10 đôla. - Người đàn ông nói.
    Thằng bé ngồi bật dậy, mỉm cười và reo lên: "Ô, cảm ơn bố!". Rồi nó luồn tay xuống dưới gối lôi ra mấy tờ giấy bạc nhàu nát. Nhìn thấy tiền của thằng bé, người đàn ông lại bắt đầu nổi giận. Thằng bé chậm rãi đếm từng tờ bạc một rồi ngước nhìn bố nó.
    - Tại sao con đã có tiền rồi mà còn xin bố nữa? - Ông bố gầm lên.
    - Bởi vì con còn thiếu, nhưng bây giờ thì đủ rồi ạ. Bố, bây giờ con có 20 đôla, con có thể mua một giờ của bố không? Ngày mai bố hãy về nhà sớm, con xin bố, con muốn được ăn tối cùng với bố. - Thằng bé đáp.
    Theo Tiếp thị và Gia đình

    Miễn bình luận!!! Một câu chuyện thực sự rất cảm động và ấn tượng với bản thân tôi. DÙ chưa khi nào cuộc sống của tôi gặp phải những chuyện tương tự như cậu bé kia.... Tôi nhớ về tuổi thơ của mình.... Hình như tôi đã đánh mất nó cùng với những suy nghĩ quá sớm với lứa tuổi của mình.....
  6. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    cụng ly với bác mấy phát nhé
    em thấy bác xông xáo quá, theo bài viết của bác ko kịp nên em sẽ đọc các bài của bác một cách từ từ. Chúc bác luôn mạnh khoẻ để còn tích cực sang giao lưu bên bốc Thái lọ chúng em nữa chứ nhẩy.
    một lần nữa
  7. negociateur

    negociateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn sự quan tâm của bác tới vấn đề em đưa ra. Cũng hi vọng là bác thường xuyên tham gia vào những vấn đề của box NB. Bên này có lẽ cần tìm những chủ đề mang tính định hướng nhiều như bên Thái lọ các bác, chứ yêu đương mãi người ta cũng thấy nhàm bác ạ!!!
    Hiện nay Nhà nước ta đang dần xoá bỏ tình trạng độc quyền trong các ngành dịch vụ. Đó là một điểm tiến bộ, tích cực và đáng mừng???? Tình trạng điện năng sẽ được giải quyết, ko còn những ngày bị coup điện do quá tải, ko còn giá quá cao do chỉ có một người cung cấp dịch vụ có quyền quyết định.... Vài năm trước đây khi xuất hiện một loạt các bệnh viện tư, dư luận đã tỏ ra mừng vì ko còn tình trạng bức ép, quá tải bệnh nhân, nhưng cái mừng đó lại liền kề với những vấn đề của nó. Đó là việc trách nhiệm của người thầy thuốc trong thời buổi kinh tế thị trường, ko có cái Y đức.... Sắp tới, một số nhà máy điện tư nhân sẽ ra đời, Nhà nước đã ủng hộ bằng cách sẽ mua điện của các nhà máy này trong vòng 20 năm. Rồi dự án Nhà máy điện Nguyên tử nữa, liệu VN có nên xây dựng một nhà máy điện Nguyên tử để giải quyết vấn đề thiếu điện năng hiện nay??? Có quá nhiều bất cập trong dự án này, nhưng thế giới có nhiều nước đã khắc phục được, và đã tiến bộ nhiều hơn khi sử dụng nguồn năng lượng lớn mạnh và "sạch" này (??) Vụ Chevnoburn chỉ là một tai nạn do sự cố kĩ thuật chậm khắc phục.... ko phải là một nhà máy nguyên tử nào cũng bị như thế, vấn đề ở con người quản lý thôi!!! Bởi vậy, thiết nghĩ Nhà nước ta cần triển khai dự án này, nhưng thận trọng, chậm mà chắc, tất sẽ thành công, giải quyết được những khó khăn do quá tải điện gây ra( làm thiệt hại về kinh tế rất nhiều).
  8. binhnaif

    binhnaif Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0

    Bạn thân mến!
    Rất tiếc bài viết của bạn có thể có nội dung chưa phù hợp hoặc vượt ra ngoài nội qui của TTVNOnline. Nếu không có sự vi phạm, bài viết của bạn sẽ được hiển thị trở lại trong một thời gian ngắn.
    Mong bạn thông cảm và tiếp tục đóng góp xây dựng và phát triển TTVNOnline.
    Ban Quản trị TTVNOnline!​
    Được ninhbinhtown sửa chữa / chuyển vào 19:07 ngày 14/05/2004
  9. collina

    collina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Mod nào nên tắt đèn cái chử đề này đi, bàn luận đến chính trị là đóng cửa forum đấy. Ông cụ người Pháp đọc báo thì cứ đọc một mình không ai mượn ông đọc hộ đâu. Chào thân ái và quyết thắng.
    Được collina sửa chữa / chuyển vào 19:00 ngày 14/05/2004
  10. Halley

    Halley Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    2.661
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý cho phép mở lại chủ đề này ! Nhưng mà mọi người chú ý đừng để lặp lại nhé ! Mọi nguời trong Box thì ko sao nhưng máy quét của admin thì có đấy !

Chia sẻ trang này