1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng đọc và suy ngẫm - Mỗi ngày một câu chuyện ...

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi ha_kennic, 01/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    có một câu danh ngôn "chỉ mất 3 giây để nói ''''anh yêu em'''' nhưng phải mất cả cuộc đời để chứng minh câu nói đó "
    tôi đang bị phân tâm giữa bao nhiêu chuyện đau đầu quá đứng giữa hai con đường không biết đi theo hướng nào thôi đành nghe và phải thấu hiểu câu danh ngôn trên thôi xin lỗi em vì anh không thể nói anh yêu em trong khi anh không hề yêu em và sẽ làm cho em phải khổ vì anh không thể mang lại tình yêu cho em được, tình yêu của anh đã dành cho người khác mặc dù người đó không yêu anh nhưng anh không thể quên người đó .
    anh không đành lòng nhìn em phải đau khổ và đừng quá kì vọng vào anh em nhé xin lỗi em và cũng cảm ơn em rất nhiều!!!!!!!!!!!!!!!!!
    được thankiemvdk sửa chữa / chuyển vào 10:01 ngày 21/07/2007
  2. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Lý trí hay tình cảm ?
    Thường thì cuộc sống con người ta hay mang lý trí ra để quyết định mọi việc tương lai ( tương lai ở đây có thể là sự nghiệp, là công việc, là tình bạn, là tình yêu , là gia đình .... ) bởi cha ông ta đã có câu rằng : " thiên bất sinh vô dụng địa nhân" - trtời ko bao giờ sinh ra người vô dụng , do đó ..họ sẽ biết phải đặt lý trí của mình vào đâu ? công việc đó làm theo tình cảm thì làm sao mà có thể có thành quả được ... liệu có chăng? cũng tuỳ vào mỗi hoàn cảnh thôi ....
    Như có một người này chẳng hạn ... bị bạn bè kêu ca nhiều vì tại sao lại phải khổ sở hành động như vậy? thậm chí nhiều khi ..chính hắn cũng tự hỏi ..đúng vậy mình đâu phải làm gì vậy ?? cứ làm việc theo tình cảm thì làm sao mà khá lên được chứ ... nhưng nó là cái thế rùi ....thôi thì cứ tạm cho là nếu nhỡ đâu nó thành công thì sao? còn nếu nó thất bại thì ..cứ coi như là 1 cái bằng phụ sau cái bằng Tốt nghiệp ĐH cũng được chứ sao ... đời người còn dài ..( ấy vậy mà ...ngắn lúc nào cũng chả hay đâu ) các cụ lại có câu rùi ...
    " nghèo chưa đến 30 chớ lo
    giầu trước tuổi 30 chứ cho vội mừng " ===> lên cũng an tâm phần nào ...
    Chỉ dám mang những ví dụ về 1 mảng của đời người ra thôi, chứ còn nhiều khía cạnh khác thì có lẽ mình còn chưa đủ tuôi ...
    Thời đại mỗi lúc 1 khác biệt ,,, nhưng thời đại gì đi chăng nữa nhìn cái hoàn cảnh củ chính hắn , hắn cũng có thể mang hết tâm ra làm cho thiên hạ và mơ về một nơi xa xăm của viễn cảnh huy hoàng thì kể cũng lạ ....
    mạn đàm chút xíu ....
  3. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    Mất 3 tháng để nói được câu : anh yêu em .
    Chờ 5 tháng để nhận lại câu : Em yêu anh nhiều
    3 năm sau nhận được câu : Em luôn tin anh .
    Và bây giờ tình yêu đó đã sống được 4 năm , tôi luôn mong nó sống mãi !

    Thế có được gọi là 2 người điên yêu nhau ko ? Bởi vì tôi thấy mọi người yêu nhau hì họ nói yêu nhau nhiều lắm ,nhưng chúng tôi thì ko . Chúng tôi yêu nhau = ánh mắt và trái tim , nó hiện ra bằng hành động chứ ko chỉ bằng lời nói !

  4. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    ai mà nói câu yêu nhanh quá thì người đó ko yêu thực sự ....
    ...nể anh rai quá cơ .....nể những người nào iu nhau mấy năm
    được thankiemvdk sửa chữa / chuyển vào 10:01 ngày 21/07/2007
  5. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    o`,đúng roài đó.Khâm phục lém.....Vì đã tự hỏi mình là lèm seo mà người ta có thể nhìn mặt 1 người đến mấy năm liền mà ko chán.....hơ hơ
    được thankiemvdk sửa chữa / chuyển vào 10:02 ngày 21/07/2007
  6. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    Câu trả lời đơn giản lắm : Họ càng nhìn càng thấy yêu chứ ko thấy chán , bởi giữa họ có chút sóng gió nên nó ko nhàm chán , bởi giữa họ có sự cảm thồn chia sẻ nên ko bao giờ quá buồn , bởi giữa họ có sự đồng cảm nên luôn luôn hiểu ý nghĩ của nhau , Và bởi vì 1 điều giản dị nhất : HỌ YÊU NHAU !
  7. GhetTatCa

    GhetTatCa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Tớ đọc rồi những chả ngẫm được cái gì cả , toàn thấy suy thôi.
  8. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    Có câu chuyện tình yêu mọi người đọc rồi cho chút cảm nghĩ nha !
    Ngày xưa có một chàng hoàng tử sống ngang ngược luôn làm phật ý các vị thần . Đến một ngày vị thần nọ nghĩ ra một cách trừng trị :" mỗi năm chỉ cho chàng hoàng tử nói một tiếng "
    Chàng hoàng tử câm uất hận , luôn nghĩ trong đầu rằng đến hạn được nói thì sẽ hét một tiếng thật to và dài để thoả cơn giận . Nhưng bên cạnh chàng hoàng tử đó lại có một người luôn chăm sóc cảm thông với Hoang tử , luông kể chuyện cho anh ta nghe . Đến cuối năm đó anh ta thấy yêu cô gái đó , và muốn tiết kiệm 1 tiếng nói ấy sang năm anh ta nghĩ mình sẽ nói tiếng " em yêu "
    Ngày từng ngày trôi đi trôi đi nhanh ! thời hạn cuối năm lại đến nhưng anh thấy bao nhiêu công sức của cô gái mà anh yêu chỉ được đáp lại bằng một từ "em yêu " là không đủ , chàng quết định chờ 3 năm để được câu nói " anh yêu em " .

    Giờ từng giờ trôi đi trôi đi nhanh ! Hoàng tử có tình cảm sâu lặng với cô gái và muốn cưới cô gái đó làm vợ , anh muốn nói lời cầu hôm và muốn chờ 4 năm để nói : "hãy cưới anh nhé " ...Nhưng chàng nghĩ lời tỏ tình không lãng mạn lắm .

    Thời gian 2 người biết nhau đã 7 năm để hoàng tử nói :" anh yêu em , hãy lấy anh nhé " ... Nhưng anh vẫn muốn chờ để đến năm thứ 9 nói câu : " Hằng ơi ! anh yêu em , hãy cưới anh nhé ''" ....Giờ phút dần trôi đến tận khi chàng Hoàng tử đủ can đảm để nói lên lời yêu ...
    Thời tiết thuận lợi, gió mát ,trăng tròn, độ ẩm vừa phải tầm nhìn xa trên 10km một số nơi có mưa giồng rải rác .... chàng hoàng tử dắt nàng đến bên hồ nhìn xa xăm ... và tỏ tình :" Hằng ơi ! anh yêu em , hãy lấy anh nhé " ... chàng đang nói thì cũng là lúc có cơn gió mạnh thổi qua . cô gái sững sờ quay ra nhìn Hoàng tử nước mắt dưng dưng ... nàng nói : " anh vừa nói gì vậy , em không nghe rõ ..." (Thì ra không phải là nước mắt dưng dưng mà là bụi rơi vào mắt )
    9 năm dòng.....................!
  9. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    ặ thỏ không có ai có ẵ kiỏn gơ à ? 'ặa lên trên cho mỏằi ngặỏằi có tẵ ẵ kiỏn vỏưy
  10. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    uí zời ! zật mình ... hí hí ... anh đểu xế ? sao cho tên em vào xế ... zật mình ! hí hí ...
    suy ngẫm chán chê ... suy cho cùng , bỏ ra vài năm để chờ đợi thì có vẻ như .. cũng hơi khó !

    hny tớ có câu này nhé : CÓ AI DÁM BẮT ĐẦU 1 KHỞI ĐẦU KHI BIẾT NÓ KẾT THÚC Ở ĐÂU KHÔNG ?
    hoàn cảnh của tớ bây giờ đấy ... tốt nhất là k nên làm khổ lòng nhau nhỉ ! hik !
    được thankiemvdk sửa chữa / chuyển vào 10:02 ngày 21/07/2007

Chia sẻ trang này