1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng đọc và suy ngẫm ---tản mạn về LỜI NÓI

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi Phuong_Thao_new, 18/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Phuong_Thao_new

    Phuong_Thao_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Cùng đọc và suy ngẫm ---tản mạn về LỜI NÓI

    "Lời nói chẳng mất tiền mua
    Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau​
    "
    "Lời nói như bát nước đổ đi, đã đổ đi rồi thì chẳng thể lấy lại được"
    "Lưỡi kiễm hay kiếm lưỡi"
    .................................................
    Những đứa bé mới sinh ra cả nhà chờ đợi đến ngày bé bập bẹ nói, những đứa bé lớn hơn chút líu la líu lo nói suốt ngày,hát những lời ca dễ thương.Khi lớn lên thành những sinh viên học sinh chúng ta cũng nói nhiều, đến nỗi thầy cô phải kêu trời kêu đất.Và kể cả khi chúng ta già rồi chúng ta cũng nói , thậm chí còn nói nhiều hơn ==>>nói như một nhu cầu, như một sự may mắn trên đời của mỗi con người.Lời nói giúp chúng ta tiến lại gần nhau hơn, hiểu nhau nhiều hơn,dễ dàng hơn.
    Con người ta phải mất hàng triệu năm để từ những cử chỉ-chỉ trỏ và âm thanh hú của loài vượn người mới hình thành nên tiếng nói , "mới định hình nên những nếp nhăn ngôn ngữ trong não bộ"==>>khó khăn lắm chúng ta mới có được tiếng nói,Tiếng nói như một di sản văn hoá vậy!!!Vì vậy chúng ta phải giữ gìn cho nó được trong sáng.Xin đừng lộng ngôn tà ngôn.!!!!!!!!!!!!!!Sức mạnh của lời nói là vô biên , vô bờ bến.
    Vậy mà đáng buồn thay, biết bao trai thanh nữ tú nhìn bề ngoài lịch thiệp vậy mà khi thốt lên những lời nói sao mà khó nghe đến thế.Biết bao đứa trẻ trông khuôn mặt ngây thơ(cấp 1, cấp 2)lại có thể nói những lời đôi lúc thô tục đến thế, và đôi lúc giật mình thảng thốt khi thấy một đứa bé bi bô nói cũng thoáng qua một câu nói bậy(do nghe được từ cha mẹ, từ anh chị, hay từ những người lạ xung quanh) nhưng đáng nặng như ngàn tấn.
    Làm sao đây????? Chúng ta luôn tìm cách để giữ gìn và bảo tồn các di sản văn hoá, nhưng hình như đã quên mất một thứ đó là tiếng nói lời nói của chúng ta.

    (sorry, hôm nay bận quá!!phần sức mạnh của lời nói mời các bạn lần sau đọc tiếp)


    tigon
  2. cu_lan

    cu_lan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Anh cảm thấy xấu hổ vì anh vẫn thường xuyên nói bậy bạ, từ ngữ không trong sáng.
    Khổ lắm nhưng đã bị nhiễm nhiều năm rồi nên khó thay đổi quá. Hy vọng mỗi ngày sẽ đỡ đi một tý để đến năm 40 tuổi không còn nói bậy nữa.
    Tệ thật.
    Cu lan nhat Hai Phong
  3. cu_ca_rot_new

    cu_ca_rot_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    anh Cu` Lần ơi!
    Theo kinh nghiệm của em thì chỉ có thể nói đến năm 40 tuổi sẽ nói bậy một cách lịch sự hơn thôi!
    Củ cà rốt nhớ củ cà dốt
  4. Phuong_Thao_new

    Phuong_Thao_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác Cu lan, ước gì có thật nhiều người như bác nhận ra điều đó để sửa chữa , mỗi người như vậy em thật sự sẽ rất vui mừng!!!!!!!!!!!!
    Kì hai:
    Mọi người đã biết được rằng việc sử dụng tiếng nói của chúng ta hiện nay thế nào.Đôi lúc tất cả chúng ta nghĩ rằng tiếng nói chỉ là của riêng ta, nghiễm nhiên sở hữu chúng, và muốn sử dụng chúng thế nào cũng được.(Nhất là giờ đây lại có tự do ngôn luận)Nhưng hãy cẩn thận với lời nói của mình , không chỉ nói năng có văn hoá mà đôi lúc hãy chú ý đến tác dụng của lời nói.Tác dụng của lời nói la vô biên.Hãy cùng đọc những mẩu chuyện tôi sưu tầm sau:
    --Truyện thứ nhất:"Một người cưỡi ngựa đến một làng kia, gặp một con chó.Con chó này sủa ầm ĩ và làm cho con ngựa của người này sợ hãi.Người nay đã mắng con chó nhưng không được, ông ta rất tức giận nhưng cuối cùng ông ta mỉm cười và nghĩ ra một cách "giết"con chó kia.Ông ta cho ngựa đi vào làng và hô hoán lên:"CHÓ DẠI, CHÓ DẠI..........."cả làng đó đã vác gậy, que ra đập chết con chó".(truyện này tôi chép theo trí nhớ , nếu có thiếu gì thì xin lỗi)
    --truyện thứ hai:"Trong hồi thứ 21 của bộ tiểu thuyết TAM QUỐC DIỄN NGHĨA Tào Tháo uống rượu luận anh hùng , trong cơn hứng của hơi men, Tào Tháo đã thú nhận:năm xưa đi đánh Trương Tú đi đường không có nước,tướng sĩ khát cào cuống họng."Bấy giờ ta mới trỏ hão mà nói rằng:Phía trước có rừng mơ"Quân sĩ nghe nói đến mơ thì ứa nước dãi , đỡ được khát nước.........."
    --truyện thứ ba:"Chuyện kể rằng có một người học sinh (L) bình thường như tất cả mọi người dường như về tất cả mọi mặt nhưng chỉ có một chuyện là người đó hình như có cân nặng hơn mọi người "một chút".Bạn đó rất vui vẻ , hoà đồng , học hành cũng khá.Nhưng rồi lớn lên bạn có thêm nhiều bạn bè và một trong những số bạn bè đó có những người khác những người bạn trước của bạn.Họ đôi lúc có những cử chỉ và lời nói trêu chọc:"Trời , con béo đến đó ,tránh ra cho nó đi, không nó kẹp chết mất";"hahhaha, con béo này mà ngồi vào ghế thì ghế chỉ có mà gãy" rồi " ối giời ơi , đi đến đâu đất lún đến đó".................và còn nhiều nhiều chuyện nữa.Và rồi L từ một người yêu đời luôn vui vẻ, trở nên trầm cảm, khép mình vào một góc, học hành sa sút....
    ..............................................
    Sẽ còn bao nhiêu chuyện như thế nữa nhỉ???Câu chuyện thứ nhất lời nói ở đây sức mạnh ngang tầm với vũ khí thậm chí còn khủng khiếp hơn.Câu chuyện thứ hai lời nói có sức mạnh có thể cứu cả một đội quân hùng hậu. Và ở câu chuyện thứ ba hay bao câu chuyện xung quanh các bạn ;lời nói có sức mạnh thay đổi cả một con người , một đời người, không biết rằng những người bạn kia có cố tình hay không? Nhưng dù cho vô tình thì cũng thật đáng trách , vô tình đến mức vô tâm!có thể đối với họ những lời đó là đùa vui, nhưng đối với L nó như là những vết dao vậy..Họ chỉ thấy rằng họ được cười nhưng họ không biết rằng người kia đang cảm thấy đau trong lòng.
    . Chỉ có ba câu chuyện thôi nhưng cũng đủ cho ta thấy sức mạnh của lời nói thật là khủng khiếp!Nó có thể theo hướng tích cực mà cũng có thể theo hướng tiêu cực.Các bạn đã bao giơ dừng lại một chút để nghĩ xem những lời nói của mình có vô ý làm đau lòng ai không, có làm cho họ phải thêm mặc cảm về chính mình hay không? Một lời nói vô tình cũng có thể làm cho quan hệ của hai người quay 1800Tuy rang:"Lời nói gió bay" nhưng "lời nói giông như bát nước vậy, đổ đi rồi không thể lấy lại được"
    Xin nhắc lại một lần nữa:HÃY CẨN THẬN KHI SỬ DỤNG LỜI NÓI !!!hãy biết dành những lời yêu thương cho cha mẹ, những lời tốt đẹp trung thực cho bạn bè, và cho những người xung quanh vì lời nói rất quan trọng, và biết đâu đấy ngày mai chung ta se không còn được gặp họ nữa.Đừng để ân hận vì lời nói cuối cùng mà ta đã dành cho họ!!!!!!!!Nhắn:nếu bạn nào có thêm những mẩu chuyện hay thì hãy post lên nhé!!!!!!!!!!!!
    Kì ba mời các bạn lần sau đọc!
    tigon
  5. hpkhongcoem

    hpkhongcoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Em có đọc bài phóng sự của HHT về vấn đề này nhưng chi tiết thì em nhớ ko chính xác cho lắm vì vậy dẫn chứng cụ thể em xin hen cá bác lần sau.Điều em muốn noí bi giờ là lời nói ko chỉ là nói ra lời mà nó còn mang trong mình một tiềm năng rất lớn .Một tiềm năng hết sức nguy hiểm có thể làm chết một con người đó.Các bác chờ em tìm lại tài liệu đã nha .Trước mắt chúng ta hãy lụa lời mà nói với nhau kẻo lúc đọc bài em lại ân hận.Uón lưỡi x lần trước khi nói nha(x>=7-càng nhiều tốt hê hê)
  6. cu_lan

    cu_lan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Chết thật rùi, càng ngày càng nghiêm trọng wá ta. Mà ca rot là ai mà nói nghe có vẻ đúng nhỉ, không biết có phải thành viên của 6x không?.
    Nói chơi vậy thui nhưng tui thấy vấn đề bạn Thảo đưa ra thật đáng bàn một cách hoàn toàn nghiêm túc. Mà cái này càng nhận ra sớm càng lợi chứ để lâu rồi sử chữa mệt mỏi lắm nếu không nói là vô phương cứu chữa.
    Cu lan nhat Hai Phong
  7. Phuong_Thao_new

    Phuong_Thao_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Lâu mới quay lại , giờ gửi cho các bác kì 3:
    Lời nói được chia làm hai loại chính:Lời nói dối và lời nói thật.
    Đoàn Công Lê Huy nói rằng:Muôn đời lời nói thành thực vẫn là hay nhất.Bởi mất đi sự chân thực, mất đi trách nhiệm trong lời nói con người sẽ tuột dốc trong lỗi lầm .
    Nhưng .........................
    Sau đây là câu chuyện:
    "Có một cô bé và người mẹ đi trên đường gặp tai nạn, cả hai mẹ con được đưa vào bệnh viện.Người mẹ đã bị thương quá nặng nên không qua được,còn người con bị hỏng đôi mắt và cũng khó qua khỏi.Giờ chỉ chờ đợi vào tinh thần chiến đấu của cô bé thôi.Cô bé đã gọi mẹ, nhưng mẹ cô đâu còn nữa.Một cô y tá tiến đến trả vờ là mẹ cô và cho cô bé cầm tay, vuốt ve cô bé, động viên cô bé,nói những lời nói được gọi là "nói dối".Và rồi chính nhờ những lời nói dối đó cô bé đã vượt qua cái ngưỡng của tử thần."
    Và có lẽ còn nhiều chuyện nữa có thể các bác đọc ở đâu đó, xem ở bộ phim nào đó, và có thể có ngay trong cuộc sống của chúng ta về những lời nói dối như vậy. Chẳng lẽ người y tá đó không có trách nhiệm trong lời nói của mình sao?Chẳng nhẽ lời đó không chân thực sao.không chứa tình cảm sao?
    Mọi người hãy thử đưa ra ý kiến của mình đi.
    tigon

Chia sẻ trang này