1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng đọc và suy ngẫm.

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi shrek_8x, 14/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Thư của một sinh viên gửi một giáo viên môn Chủ Nghĩa Xã Hội:
    Cô ạ!!!
    Em không hiểu là cô có hiểu được nỗi lòng của em không - khi mà em đã không chép bài.
    Cô fải hiểu rằng một khi mà em không chép bài, thì có thể là một trong 3 lý do: Thứ nhất, có thể là em mệt. Thứ hai, có thể là cô giảng quá buồn ngủ. Thứ ba, có thể là cô đọc quá nhanh em chép không nổi.
    Thật đáng tiếc là vào một ngày đẹp trời như ngày hôm nay, nắng chói chang 35 độ, thì cả 3 điều ấy lại cùng xảy ra. Em mệt, thì em có thể ăn uống một lúc là hết. Em buồn ngủ thì em có thể bun chuyện với cái đứa ngồi cạnh một lúc là cũng hết. Nhưng cô đọc cứ như là đi trên đường cao tốc thế thì ai mà chép cho nổi? Em là người, là người chứ có fải là cái máy đâu mà cô đọc thế? Cô không tin àh, không tin thì xuống sờ thử xem em có fải là người không???
    Cô có biết là cái thằng ngồi dưới em, trong khi bực tức nó đã lẩm bẩm zì không? Nó bảo là cô xuống đây ngồi chép em đọc cho xem có chép nổi không? (Cũng may cô ko nghe thấy chứ cô nghe thấy thì nó cũng tèo cô nhở?). Mà cô có đọc, thì cũng làm ơn sáng tác ra thêm cho nó fong fú, chứ cô cứ bê nguyên cả quyển záo trình vào, thì em lên đọc có khi các bạn ấy còn thấy hay hơn.
    Cô ơi, có một điều em cũng không hiểu...? Là sao cô dạy thì chán mà điểm danh thì hiệu quả thế không bít. Làm em cứ fải đi học lúc 9h để điểm danh lúc 11h, mệt không thể tả được. Zá mà cô đừng điểm danh nhỉ, có lẽ lúc đấy em sẽ không fải mất công mà ngồi viết cái thư này cho cô đâu nhỉ.....? Chẹp...........
    Thôi em tạm thời dừng type ở đâu, cuối thư kính mong cô sức khoẻ để có được một zọng đọc truyền cảm hơn chứ không thì lại mang tiếng em đi học mà không chép bài thì oan lắm.

    Ký tên: SV Không Chép Bài.

  2. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Thư của cô giáo môn CNXHKH gửi con bé sv không chép bài:
    Em ạ.
    Cô rất hiểu cho em. Em biết vì sao cô bê nguyên cả giáo trình cho em chép ko? Bởi vì ngày xưa cô cũng không chép bài như em đấy. Cho nên gắng mà chịu em ạ. Còn không chịu được thì gắng mà học giỏi để được giữ lại trường, để mà dạy CNXHKH.
    Cũng bởi vì hôm nay trời đẹp nên cô mới cao hứng đọc nhanh đấy chứ. Học trò ngày nay hậu sinh khả uý. Sao những lúc thi cử thấy các em chép nhanh thế mà giờ lại thua cô à? Còn việc điểm danh là chẳng qua cô nhớ các em quá thôi. Thấy lớp vắng vắng mấy đứa là cô không chịu được. Mà lạ thật chả hiểu sao cô lại thích điểm danh thế không biết. Cái cảm giác gọi mãi không thấy tên học sinh rồi run run đánh dấu V đỏ chót vào sổ nó cứ thế nào ấy, hay lắm em ạ. Cô thầm cảm ơn ai đó đã nghĩ ra trò điểm danh này để cô gần các em hơn ( không thì cả năm mới gặp nhau hôm thi nhỉ).
    Thôi, nhìn lớp có vẻ vắng vắng, cô điểm danh đây không thì sau giờ ra chơi bọn nó đến hết.
    ký tên: cô CNXHKH của các em. :D

  3. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta có lý tưởng ko?
    Nói tới lý tưởng người ta thường nghĩ tới các thế hệ trước , những thế hệ sống trong chiến tranh. Họ sống để bảo vệ tổ quốc. Thế còn chúng ta bây giờ? chả nhẽ ko có lý tưởng. Hàng ngày đi học về, ăn uống yêu đương chơi bời, ngủ rồi dậy và bắt đầu một ngày y như thế,,Rồi ngày mai ngày kia cũng thế. Nếu đã đi làm thì vòng đời càng tẻ nhạt hơn. Chả biết đang phấn đấu vì cái gì. Lý tưởng sống là gì nhỉ.
    Có chiến tranh người ta sống có ý nghĩa hơn. Khi kề gần cái chết người ta mới quý trọng sự sống. Nhiều khi ta đang sống mà lại đang lãng phí cái quỹ thời gian ít ỏi này trên đời. Có lẽ việc quan trọng bây giờ là tìm một cái lý tưởng sống cho mình. Đơn giản là để không làm một đứa ăn hại cho đời. Nhỉ

Chia sẻ trang này