1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng đọc và suy ngẫm.............

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Snow_Flakes_new, 21/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    hèm , sao buồn thế ? Nhưng chúng ta vẫn là người Việt Nam dù muốn dù không . Nhưng với việc người nước ngoài nhìn người Việt với con mắt ngày càng thiện cảm hơn đã chứng minh cho sự nỗ lực của chúng ta , của đất nước và con người Việt. Xin hết ạ
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy...
  2. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    hôm nay học ở lớp, cô giáo kể một chuyện, khi mỗi người chết đi, lên thiên đàng hay xuống địa ngục là phải do hỏi ý kiến của những người sống xung quanh mình.. Cô bảo, nói qua hết những người nào là Do thái, nào là Ấn Độ hay Trung Quốc, Mỹ,... đến một người, khi hỏi tên quốc tịch của anh ta, anh ta trả lời là Việt Nam... Vị thần phán: vậy thì anh ko cần phải xét hỏi gì nữa... Anh chàng ngạc nhiên hỏi tại sao, vị thần đáp: người VN ko cần phải nói gì thì cũng biết là sẽ chẳng được lên thiên đàng" ... thấy buồn buồn nhưng mà cũng có cái đúng.. Có một anh bạn cũng nói mà hôm lâu rồi em cãi chày cãi cối vì cái lý do anh bạn đi du học quá lâu, 7 năm rất có thể có thành kiến với người trong nước, anh bạn bảo : người VN có thói hay tị nạnh nhau, cùng nhau nghèo khổ thì được , nhưng mà cùng chung hưởng thái bình thì ko có, thà dìm nhau xuống bùn còn hơn là để và thấy nó sung sướng hạnh phúc hơn mình.. Nghe mà thấy buồn, kết hợp với câu chuyện của cô giáo hôm nay, cảm thấy hình như đúng là chúng ta có một tính xấu: đó là tính đố kỵ, ví dụ muốn mình thành đạt thì hay vì chịu khó tiến bộ thì lại dìm người khác xuống bùn đen.. Ko hiểu mọi người trong nhà nghĩ sao về ý kiến này....( nói ra những điều này ko phải là bới lông tìm vết, mà chỉ hi vọng chúng ta nhìn thấy được khuyết điểm, và có thể cùng nhau bàn việc có thể làm thế nào để thay đổi theo hướng tích cực)...Xin hết!
  3. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Bó tay. Bắt đầu thấy muốn tị nạnh với cô cún bông này roài đấy.
    Đôi khi suy ngẫm lại thì cái đó cũng đúng thật. Nhưng chẳng nhẽ không có lí do gây ra nó sao? Theo ngoclong80 trộm nghĩ thì cái mà bạn gọi là "tị nạnh" bên trên không có qui định trong .... đoạn gen nào cả. Khì. Vậy thì ... môi trường vậy nhá.
    Ớ. Tớ phải tị nạnh một chút cho người ta không gọi tớ là ....lạc loài. A di đà phật. Thiện tai. Thiện tai.

Chia sẻ trang này