1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng du lịch Odess

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi odesit, 06/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. spartan

    spartan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0

    Ga cuối cùng của những đoàn tàu từ Moscow chạy về phương nam. Tại đây 15 năm về trước tôi đã đón vuanh71 khi anh còn là một cậu bé lần đầu tiên đặt chân lên đất nước LX
  2. spartan

    spartan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0

    các bạn có biết người VN ở Odessa gọi thân mật cái này là cái gì không? "Thùng rác". Của đáng tội nó cũng giống cái thùng rác thật, nhưng treo lơ lửng trên thùng rác cực kỳ thú vị
  3. spartan

    spartan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0

    Bến cảng. Ở đây khi LX còn tồn tại có hẳn một bến chuyên chở hàng viện trợ cho VN. Các bạn có biết chữ "CCCP" viết trên các thùng hàng ấy là gì không? Người VN mình bảo đấy là " Các chú cứ phá" hay là " Càng cho càng phá"
  4. spartan

    spartan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0

    Xung quanh Odessa đều là biển. Ngồi ở cửa sồ ký túc xá nhìn thấy tàu bơi lăng quăng. Còn ra bãi tắm mà ngắm các em phơi nắng thì đau mắt cũng khỏi. vuanh71 đã bị sò bắt ở đây
  5. spartan

    spartan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0

    Tượng đài kỷ niệm các chú phi công hy sinh trong Chiến tranh giữ nước vĩ đại ở gần trường tôi. Gần chỗ này có rạp chiếu phim của trường quân sự. Năm 1989 lần đầu tiên các cháu ngoan Bác Hồ lớn lên dưới mái trường XHCN được tiếp xúc với văn hoá phương Tây (phim ảnh mà ở VN bây giờ gọi là tươi mát ấy mà). Đêm về không cháu nào ngủ được, thật chẳng bõ công lội tuyết đi xem lúc 1-2 giờ sáng rồi về lại còn nghe bà già tây canh cổng KTX chửi.

Chia sẻ trang này