1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cung đường " Bảo Lạc - Cốc Pàng - Lý Bôn - Khuổi Nọi - Phiên Toòng - Bản Tại - Niêm Sơn" vất vả và h

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi DuGia, 26/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Cám ơn bác !
    Một thông tin hay và cực kỳ quý giá cho những ai đi cung này .
    Bác có ảnh pot ít lên cho anh em dễ hình dung .
    Cám ơn bác vì sự nhiệt tình !
  2. hocnghe

    hocnghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Cung đường " Bảo Lạc - Cốc Pàng - Lý Bôn - Khuổi Nọi - Phiên Toòng - Bản Tại - Niêm Sơn" vất vả và hấp dẫn.

    Vừa qua tôi và Harry có đi Đông Bắc - Tây Bắc và trải qua 1 cung đường hay, tôi xin phép tả sơ sơ để anh em tham khảo.

    Ngày 3 ( 19/06) Cao Bằng - Nguyên Bình - Tĩnh Túc - Bảo Lạc - Cốc Pàng - Đức Hạnh - Lý Bôn.
    - Đoạn đường này chỉ đẹp từ Cao Bằng đi Nguyên Bình, Tĩnh Túc.
    - Từ Tĩnh Túc đi Bảo Lạc 82km đường xuống cấp, toàn đá phối nhưng đi còn ngon chán.
    - Bảo Lạc đi Cốc Pàng (30km): Đường đất đỏ, hẹp khoảng 1m. Nếu đi tránh trời mưa vì khó đi được.
    - Cốc Pàng đi Lý Bôn( khoảng 25km): Đường cũng dễ đi rộng khoảng 1,5m nhưng 1 bên là vực, 1 bên là núi.
    Ngày 4 (20/06): Lý Bôn - Khuổi Nọi - Phiên Toòng - Bản Tại - Niêm Sơn.
    Thường mọi người sẽ đi theo cung đường Lý Bôn và qua sông Nho Quế bằng mảng nhưng sẽ bị phụ thuộc vào sức nước của sông và đi qua mảng ( làm bằng 8 cây tre ghép vào) không dành cho người yếu tim. . Đúng hôm tôi đi thì nước quá to không qua sông được - mặc dù nhìn con đường nhựa bên kia sông rất thèm nên đành phải chọn con đường khác.
    - Từ chợ sáng Lý Bôn đi về phía cầu đang làm khoảng 3km sẽ có 1 con đường nhỏ ( ngựa đi) bên trái. Chúng tôi đi vào con đường đó ( rộng khoảng 40-60cm) đường đất đỏ, trơn.
    - Đi khoảng 1km thì đến đầu bản Khuổi Nọi, đi qua khoảng 3km qua 3 con suối và ruộng ngô đến 1 con dốc khoảng 45 độ, lúc này thì không thể đi được mà phải đẩy xe lên dốc. Đây là đường ngựa đi qua và là đường nước chảy. Đoạn dốc này khoảng 3km lên đến ruộng ngô là cuối bản Khuổi Nọi.
    - Sau khi nên ruộng ngô, bắt đầu xuống dốc tiếp tục đi bộ xuống dốc khoảng 2km thì đến bản Phiên Toòng - nơi chủ yếu là người Mông.
    - Đến Phiên Toòng đường có thể đi xe nhưng hơi khó khoảng 12km thì ra đến Bản Tại.
    - Từ Bản Tại bạn sẽ đi dọc qua 1 con suối để đến cầu Treo để sang đến Niêm Sơn.

    Đây là một con đường khó đi nhưng cực kỳ hấp dẫn dành cho dân du lịch phủi, cần phải dùng sức và không được nản chí quay lại vì quay lại sẽ khó khăn gấp 10 lần. Các bạn có thể thuê người dẫn đường tại chợ Sáng - Lý Bôn. Còn nếu sức khỏe không cho phép và mảng không đi được thì nên quay lại Bảo Lâm ( 18km) để đi đường Bắc Mê - Du Gia - Lũng Phìn tuy xa nhưng dễ đi hơn nhiều.

    Nếu có bác nào muốn đi thì nhắn tôi nhé, tôi sẽ tư vấn những gì mình biết.






    Được hocnghe sửa chữa / chuyển vào 13:13 ngày 26/06/2007
  3. candyduong

    candyduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Òa, anh hocnghe bỏ bê cái rì-sọt mà vi vu Đông-Tây bắc à. Nhớ lần trc đi Hà Giang bọn em đi cung Bắc Mê thế nào lạc sang Bảo Lâm - Bảo Lạc, bữa nay nhìn thấy tên này vẫn giật mình thôn thót. Anh pót hình đi để mai mốt em làm chuyến phục thù
  4. hocnghe

    hocnghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Hehe, Candy vẫn đang ở Saigon à? Ra Bắc xả hơi tý, còn vụ resort chán rồi . Post hình mấy hôm mà không được, tức quá. Định post để anh em tham khảo tý.

Chia sẻ trang này