1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cung đường đau khổ - Lỗi hẹn Tà Si Láng, vào Háng Tề Chơ ngày mưa, tại Làng Nhì hai quân chia cắt...

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi favourite, 14/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. monster8x

    monster8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Qúa đã quá đã. Chuyến đi đầy cảm xúc. Người viết quá hay. Nhưng khoái nhất đoạn ông siêu nhân Tuấn kít đi nhầm đường...
  2. toanqt1985

    toanqt1985 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    cái bọn EEC đi cung này làm mình ở nhà trở thành kẻ nói dối, và mất khá nhiều tiền điện thoại để làm yên lòng phụ huynh.
  3. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Quay lại làm khỉ giề, chiến nốt Tà, Tạo, Mù đi đã :))

    Nhà EEC ngoạ hổ tàng long mờ [:D]

    Chỉ sợ đọc xong lắm kẻ dấn thân hơn ý chứ :D mà công nhận những chuyến đi mà thiếu những trục trặc thì ko có gì đọng lại, đường đời bằng phẳng quá cũng ko hay ;))
  4. giftdeath

    giftdeath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Viết cứ như nhà báo :D

    giữa tháng 6/2010 mình cũng độc hành vào đây sau đêm mưa tầm tã, không biết đoàn đi ngày nào? Vào nói chuyện thấy bà con kể tuần trước có đoàn 7 người vào Háng rồi chạy lên Trạm Tấu chắc không phải đoàn mình

    mình thấy cậu hơi chủ chủ quan, không hiểu là nếu cậu bị kiệt sức ngất trc đấy chục phút giữa dòng nước xiết thì thế nào??

    [​IMG]

    cũng vật vã mãi ở cái dốc này [r23)][r23)] vừa ga vừa đẩy lên được 1 tí phải nghiêng xe, chèn đá cho khỏi trôi rồi đứng giữ xe giữa dốc mà thở.

    [​IMG]
    từ Háng ra, định chạy lên Trạm Tấu mà hôm đấy bị mây mưa lùa cho phải quay xe lại chạy re kèn mà không kịp cuối cùng vẫn dính mưa :D

    trục trặc ngoài ý muốn thôi chứ do không đi bất cẩn và không cbị kĩ tnay` thì hơi nguy hiểm.

    Ngày thứ nhất đưa Internista lọt rãnh, liếm vỉa đá
    Ngày thứ hai đưa Fav quay bánh 90 độ ở vận tốc 80km/h, xe dừng lại ngay sát mép rãnh trên Đèo Khế. Tí tèo
    Ngày thứ ba làm Bino đứt xích giữa Làng Nhì - Phình Hồ (Bino với Minh Arsenal phải buộc thừng kéo về hơn 10km)
  5. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    3 anh em bơi cùng nhau để hỗ trợ mà bác :D có mỗi đoạn cuối thì 2 thằng ku kia vào bờ trước [r23)] Lúc đấy cũng ghê - Còn 5m cuối cùng sao mà nó gian nan đến thế. Lúc đó bám ở vách đá nhìn vào bờ, trong đầu nghĩ rằng cứ đứng ở đây run cầm cập thế này càng lâu thì càng tèo, thôi thì cố gắng bơi nốt vào bờ, chứ gục ở đây thì ko khéo chìm ko ai chạy ra cứu kịp:-ssthế là lấy hết sức bơi cố vào bờ, leo được lên bờ là đơ đơ luôn ~X 2 hàm răng đánh lô tô vào nhau liên hồi kỳ trận may mà ko sứt miếng nào :-p
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Trục trặc nho nhỏ kiểu như đột nhầm xích, bơi lội - kéo xe - vần xe bất đắc dĩ thôi bác, chứ ai mong tai nạn sứt đầu mẻ trán làm gì :))
  6. Nuli84

    Nuli84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Tháng 8/2010 bạn ạ, chính xác là xuất phát ngày 20/8. Mình nhớ rất rõ vì quyết định đi đúng hôm sinh nhật mình - một ngày trước chuyến đi. Định bụng là để ghi dấu tuổi mới, ai ngờ lại khắc sâu đến thế [:D].
    Cung khủng nhất của EEC và cũng là cơ duyên đầu tiên của mình với EEC [r32)]
    Giờ ngồi đây bắt đầu "hối hận" vì chuyến đi ấy. Đầy những biến cố, trục trặc, đói, mệt, nhơ nhuốc....lại còn "phải" biết đến nào Fav, nào Bino nào Travida nào Kid ....tòan bọn suốt ngày bắt nạt mình >:)...Haizzzz Mình phải quay lại Háng để coi như ko quen biết j bọn này mới được [r24)]
  7. trangchic

    trangchic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2009
    Bài viết:
    1.688
    Đã được thích:
    0
    Hú Cường Béo, hú Rang Ren, hú Chung Mặt buồn, ... hú cái hội Làng Nhì ... ở nhà ăn no ngủ ấm vào đây góp gạo thổi cơm đi nào :D

    Đừng có nói là Pizza làm nứt cái bụng không đẻ ra chữ rồi nhá :D
  8. tuxedo1893

    tuxedo1893 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2010
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Không chơi với bọn Làng Nhì, tự lập tô bích mới mà nói chuyện đê :-"
  9. duongbino

    duongbino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Bọn đấy có mỗi chuyện giành nhau nồi cháo thì có j đâu mà viết. Viết phải để Kid viết kia kìa, cung khủng thế mà =))
  10. trangchic

    trangchic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2009
    Bài viết:
    1.688
    Đã được thích:
    0
    Ờ mềnh dành KiD chém cung khủng trước nhá, xem dư được bao nhiêu pây nhể :-"

    " Mất sóng Văn Chấn, chuyện bây giờ mới kể "

    [r2)][r2)][r2)]

Chia sẻ trang này