1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cung đường du xuân: Ngược sông Mã đến Điện Biên, theo Nậm Na sang Sapa, xuôi Hồng hà qua

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Chitto, 03/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Olala_meo_yeu_1982

    Olala_meo_yeu_1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đâu hết rồi, sao nỡ để cái topic to đùng này rơi xuống trang 2 thế, hị hị
    Pót ảnh lên tiếp để tiếp tục chiêm ngưỡng nào. Anh Luunguyen xinh trai, bác Chít toi, chị Bờ nách, Nhím và e bé xinh xắn đáng yêu giờ này vẫn còn đang ngủ gật hả? Lười wá
    Hị, up cái topic lên trang nhất thế đã
  2. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Này thì ảnh của Mậu Duệ này
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Trên đường vào thăm nhà vua Mèo Vương Chí Sình, chụp được tấm ảnh 2 em bé đi nhặt củi về đốt nom hết sức dễ thương. Trẻ con vùng cao rất lạ, mặc không đủ ấm, ăn không đủ no nhưng vẫn hồn nhiên làm việc giúp bố mẹ từ khi còn tấm bé. Chắc chỉ 3-4 tuổi là cùng..hic trong khi trẻ em thành phố 3 tuổi vẫn ngơ ngơ chẳng biết cái gì
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Một chiều cuối năm 2005, có một nhóm thanh niên quần áo kín mít, mũ bảo hiểm treo trên đầu xe, ba lô chằng chịt, xe máy nổ phành phành rón rén dừng chân trước cổng Đồn biên phòng Lũng cú (Đồn này là đồn to nên còn được gọi là đồn biên phòng Ma lé). Sau một hồi sắp sắp, xếp xếp, xô xô đẩy đẩy, một vài sao khuê tiêu biểu xách bánh chưng, thuốc lá và 2 chai vốt ka líu ríu bước qua cổng, lên từng bậc thềm giữa tiếng chào đón râm ran của đoàn chó vàng, chó đốm, chó mực... Chúng chào đón hân hoan đến nỗi mà ai cũng canh cánh nỗi lo bị cẩu xực cho dù có hẳn một chiến sỹ biên phòng đi kèm để trông chừng....
    Đồn Lũng cú tựa lưng vào một triền núi, các gian nhà bố trí khá thoáng đãng, chính giữa các bậc thang là hội trường kiên cố, hai bên là các gian nghỉ của chiến sỹ cũng như gian bếp. Đầu góc hội trường có một gốc mai nở hoa trắng xoá, li ti. Hai bên hồi về phía trước mặt là 2 gốc đào cổ thụ, rễ chằng chịt, lấm tấm những cánh hồng đào. Dưới một gốc đào ấy, chúng tôi đã uống chén trà trong sự vội vàng, đôi lời thăm hỏi, để rồi cuống quýt lên đường về phía cột cờ Lũng Cú, điểm cực bắc xa nhất mà con người có thể đặt chân tới... còn điểm xa nhất trên bản đồ là nơi nằm lơ lửng giữa dòng Nho Quế xanh xanh.
    Xin phép bộ đội lên thăm cột cờ:
    [​IMG]
  5. Nhimxukhotinh

    Nhimxukhotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Dạ đây, vạt hoa phớt hồng thơ mộng đây ạh.
    [​IMG]
    Hoa và em bé
    [​IMG]
    Đây là một loại cây được trồng nhưng em không biết là hoa gì vì cô gái Kinh hỏi ngay phải 2 chị gái Mông không biết tiếng Kinh
    [​IMG]
  6. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm đi hái hoa trên cao nguyên
    [​IMG]
    Cung Mậu Duệ - Du già là cung không nhà hàng khách sạn, chỉ có vài quán cóc ven đường như một em gái dân tộc bán rượu, vài quán nhỏ trong hội xuân... Vì thế một bữa trưa hoành tráng đã được chuẩn bị từ Đồng văn gồm: Thịt gà ( Thèm rớt nước miếng!) , xôi trắng, trứng gà luộc, thịt băm, bánh mì, đồ hộp, hoa quả và cà chua thay rau xanh. (có một cái bánh chưng thì windy bé bỏng đã bị một em dân tộc chài nên mang tặng)
    Món ăn mà ở Hà thành thèm đứt ruột cũng không dám chơi
    [​IMG]
    Đã lâu lắm rồi sau khi đi Fan, mới lại có một bữa ăn ở gần thiên nhiên đến thế, với vạt cỏ, lá cây, màu rừng và bè bạn.
    Ăn nhanh quá nên chẳng ai nghĩ ra lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm. Bữa trưa lặc lè.... một vài người mang dế ra nhắn tin cho bọn ở nhà thèm.
    [​IMG]
    Số khác lăn quay ra lề đường làm một giấc mơ về nơi xa lắm, nơi có con mèo yêu dấu cuộn tròn trong chăn ấm, có đèn ***g, pháo hoa, có hoa thơm cỏ ngọt, và có những gì thì ...trời biết...
    [​IMG]
  7. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Một đoạn đường khủng từ Quản Bạ đi Yên Minh
    Có ai trong chúng ta còn nhớ đoạn cua này không?
    [​IMG]
  8. maytrangtc

    maytrangtc Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    9.086
    Đã được thích:
    0
    Đây có phải là cái đoạn mà xe 5188 đi sau cùng và nhân vật ngồi đằng sau phải đi bộ lên trong tiếng cổ vũ của cả đoàn không ạ. Khổ thân, lên đến nơi không còn cả hơi sức mà mắng lũ em không biết chia sẻ, thông cảm mà còn nhăn răng ra cười nữa chứ . He he. Nụ cười lúc đấy như này nè
  9. cheerful

    cheerful Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Đăng nhập mãi mới vào được forum.
    Tình hình là những con cú đi Lũng cú đã thấy chuyến đi Cũ rồi sao?
    Ai rảnh rỗi hôm nào đi ăn Tất niên năm Ất dậu đeeeeeeeeeeeee, khoá sổ cho một năm đúng là Ất dậu
  10. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến của anh Đ hay đó. Hay là tối thứ 7 ngày 21/01/2006 được không nhỉ.
    Còn vụ xem phim KingKong thế nào cả nhà BCS.

Chia sẻ trang này