1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cung đường du xuân: Ngược sông Mã đến Điện Biên, theo Nậm Na sang Sapa, xuôi Hồng hà qua

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Chitto, 03/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Đồi cọ....
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Mặt trời đen. He he

    [​IMG]
    Hồ Thác Bà, nhìn từ trên cao.
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    tình cờ nhỉ, hôm qua tớ vừa ngồi luyện chữ bài này:
    Đã có ai lắng nghe
    Tiếng mưa trong rừng cọ
    Như tiếng thác dội về
    Như ào ào trận gió
    Đã ai lên rừng cọ
    Giữa một buổi trưa hè
    Gối đầu lên thảm cỏ
    Nhìn trời xanh lá che
    Đã có ai dậy sớm
    Nhìn lên rừng cọ tươi
    Lá xoè từng tia nắng
    Trông giống ánh mặt trời
    Rừng cọ ơi rừng cọ
    Lá đẹp lá ngời ngời
    Tôi yêu thường vẫn gọi
    Mặt trời xanh của tôi
    Hội nào hồi mới vào lớp 1, 2, 3 gì đó bắt đầu của chương trình cải cách chắc chắn biết bài này...
    Giờ vác lên đây cổ vũ bác Chitto
    Được chiuchiu sửa chữa / chuyển vào 16:56 ngày 12/01/2006
  4. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Thơ hả ?! Có thơ ! Một bài thơ về con đèo nổi tiếng Mã Pì Lèng của Cao xuân Thái .

    Qua Mã Pì Lèng
    - Cao Xuân Thái -
    Đi qua đỉnh Mã Pì Lèng
    Lòng vẫn bàng hoàng trước đá
    Cánh chim đang khuất trong chiều
    Thấm hết vào tôi buốt giá.
    Đất trời nói điều nghiệt ngã
    Gió sương bao nhiêu mái đầu
    Bạn bè một thời gặp lại
    Bùi ngùi nước mắt thương nhau
    Ai đi đó, ai về đâu
    Xín Cái, Thượng Phùng, Sơn Vĩ
    Thong dong đường xa bước ngựa
    Ô nghiêng áo thắm bên trời
    Hoa nở, hoa tàn người ơi
    Ấm lạnh một vùng ải bắc
    Con đường vẫn cao trước mặt
    Khi tôi qua Mã Pì Lèng
    Tình yêu thì vẫn vẹn nguyên
    Ngàn năm uy nghi dáng núi
    Có gì cháy lên vời vợi
    Ai khóc một ngày xa quê...
    Tôi đã dừng chân bên Mã Pì Lèng và thấy mình như bay lên giữa một không gian hùng vĩ.
    Núi tiếp núi.
    Đá tiếp đá.
    Không phải ngẩng đầu nhìn mà cúi xuống nhìn, dưới là núi, là vực sâu, là dòng Nho Quế mùa nước lũ đỏ quạch vắt qua.
    Tôi dừng lại bên tấm bia ghi "Nơi đây, những người công nhân đã treo mình 11 tháng..." để khai thông một "con đường hạnh phúc".
    Có rất nhiều cảm xúc khi bạn dừng chân ở Mã Pì lèng. Bạn sẽ không còn nhớ gì về đồng bằng với những cánh đồng sải rộng trước mắt, bạn sẽ không còn nhớ gì về thành phố với khói, bụi và tiếng ồn, những con đường tắc nghẽn người, bạn ngột ngạt, khó thở.
    Bạn chỉ còn thấy trước mắt bạn là một không gian ngút ngàn núi nhưng lại mở ra đến mênh mông. Núi không che chắn tầm mắt của bạn, núi mở rộng thêm tầm mắt của bạn. Bạn chỉ còn biết rằng mình đang ở một nơi rất cao, với nắng, với gió, với cái thênh thang và phóng khoáng của đá.
    Bạn sẽ được nghe kể về Mã pì lèng. Vì sao gọi là Mã Pì lèng? Có người thì nói đó là cái đuôi ngựa, ngày xưa ( hãy bắt đầu từ ngày xưa...) đây là nơi hiểm yếu nhất, đường hãy còn chưa được mở, người vùng cao muốn nhớ đường phải túm lấy đuôi ngựa để đi theo trí nhớ của nó. Có người lại bảo, đó là hơi thở của ngựa, đi đến đây thì cũng đủ ...phì phò rồi.
    Chẳng biết thực hư thế nào vì mình cũng chỉ là khách.
    Nhưng lần ấy về đã viết được một bài thơ về Mã pì lèng sau rất nhiều năm quăng bút. Bài thơ ấy, có một chữ Nghiêng làm chủ đạo, ta nghiêng, chiều nghiêng, đường nghiêng, núi nghiêng, mây nghiêng, Mã Pì Lèng nghiêng....
    Và lòng . . . giờ cũng đã nghiêng hết về cực bắc Tổ quốc rồi.
    Hà Giang ơi ! Mã Pì Lèng ơi !
    . . . Hà Giang mến yêu ơi !
  5. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Lão trưởng lão có bài viết nghiêng quá...
    Còn vụ Kinh Kông, vẫn đến Hà nội vào lúc 9h sáng chủ nhật tới... ai đi thì đến Tháng Tám nhé
  6. maytrangtc

    maytrangtc Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    9.086
    Đã được thích:
    0
    Em pót lên một cái ảnh xấu điên để đối chọi với Trường Sơn đại ngàn....hehe
    [​IMG]
  7. maytrangtc

    maytrangtc Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    9.086
    Đã được thích:
    0
    Nhân dịp cách đây mấy hôm copy được hết ảnh của TA về máy, nhân dịp xem Trường Sơn đại ngàn có mấy cái ảnh rừng mai, nhân dịp chị Black dạy cho cách post ảnh khác nhanh hơn nhiều, nhân dịp Windy tặng ảnh miễn phí cho các em gà , hihi, cái nì Lũng Cú cũng có chứ không phải chỉ có Trường Sơn đại ngàn có đâu nhé! ( He he, nhìn xa xa thì thấy cũng giống nhau bà kon nhỉ?)
    [​IMG]
  8. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Tết tết tết đến rồi
    Tết đến trong tim mọi người......
    Tết đi Tây Bắc ngắm hoa đào đi bà kon ơi!!!
    (Dạo này mình spam khiếp - spam cái này để có cớ vào giả đùa giả thật chơi - bên đấy có vụ off nghe hấp dẫn quá - nhà mình có ai tham gia không? ???)
  9. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Bên đấy là bên đâu vậy em Blach hôi.
    Ah, còn cái vụ xem KinhKong, em check lại chính xác xem có buổi 9h không nhé. Keke nếu có báo lại để bà kon đi xem.
  10. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này