1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cung đường du xuân: Ngược sông Mã đến Điện Biên, theo Nậm Na sang Sapa, xuôi Hồng hà qua

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Chitto, 03/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maytrangtc

    maytrangtc Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    9.086
    Đã được thích:
    0
    ỐI giời ơi, mình mải ăn quá nên post bài chậm hơn chị Black roài, chán thía cơ chứ. . Ngày đầu tiên hình như cũng không có mấy ảnh ọt gì bà con nhỉ?

  2. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Cách dùng BCS của mọi người khủng khiếp thật. Vái.
    Sau một chuyến du lịch đi bộ mỏi chân 5 ngày liền, tối 29 về đến HN, do chuẩn bị tinh thần 6 giờ sáng hôm sau đi Hà Giang nên mọi thứ đã chuẩn bị từ cách đó cả tuần. Vậy mà sáng đó còn đủ thời gian đủng đỉnh đi mấy vòng chợ....
    Ngày đầu, cung đường không có gì đặc biệt. Hơn nữa đa phần là chạy trong bóng tối, nên chỉ có mấy khúc sông Lô ở Tuyên Quang, Hà Giang là còn đẹp. Con đường từ đường cầu Thăng Long lên Phúc Yên và đi Vĩnh Yên đúng là hành xác. Hàng đoàn xe ô tô nối đuôi, vượt được chiếc này lại nhìn thấy gần chục cái khác trước mặt, một cảm giác đuổi bắt không bao giờ kết thúc.
    Chuyến đi này phải phong T.A là tay lái cừ nhất, bởi trước đó "đi xe máy xa nhất là 60km", vậy mà vẫn đánh võng trên đường suốt mấy ngày.
  3. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Sông Lô đoạn Tuyên Quang. Dòng nước trong xanh êm đềm. Chợt nhớ câu hát "Sông Lô, sông ngàn kháng chiến cháy bờ lau thưa..." của trường ca Sông Lô.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. maytrangtc

    maytrangtc Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    9.086
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 2 (Ngày 31/12/2005): Giao thừa ấm áp và vui vẻ.
    Sáng hôm sau, 6h chị Bờ nách đã khua tất cả các em gái xinh tươi dậy chuẩn bị đồ đạc rồi, chưa dừng ở đấy, chị tiếp tục đại náo ngoài cửa phòng nam. May nhờ có chị mà các em gái xinh tươi không bị mang tiếng là lề mề. Chị em vừa ra đến cổng Hotel là có một đoàn xe ôm ầm ầm từ hàng xăng chở về đón chị em đi. . Hoành tráng chưa? He he. Windy chuẩn bị cho cung đường hiểm trở hôm nay nên quyết đinh làm phanh. Hà Giang hôm đấy có nhiều người dân chắc không hiểu là cái đoàn 5 xe mà trong đó có đến 3 xe có người ngồi trên ba lô chằng đằng sau để làm gì, chuyện, xe W sửa nên có 2 xe phải chở thêm em Nhím và W mà lị. Riêng có 1 xe của Toàn CC, do chở thêm đồ của xe em Nhím nên người ngồi sau cũng phải trèo tót lên ba lô.
    Ăn sáng xong xuôi, 8h 5 xe xuất phát trước, xe W tạm thời chạy sau để đảm bảo tình hình sức khoẻ cho xe. Trên đường đi được biết tin vợ chồng bác Cao Sơn sáng nay 4h chạy và hẹn gặp cả đoàn ở Yên Minh, nhưng không ngờ cả đoàn đã có dịp hội ngộ vợ chồng bác tại một phiên chợ trên đường Quản Bạ - Yên Minh.
    Đoạn đường đi đến Quản Bạ - Yên Minh theo em thì không đẹp bằng đường đi Cao Bằng nhưng từ đoạn Yên Minh đi lên Lũng Cú, Đồng Văn thì phải nói là thực sự đẹp. Có những đoạn mà em đang buồn ngủ nhưng vừa nhìn thấy khung cảnh hùng vĩ và yên ắng một cách lạ thường thì em tỉnh hẳn ngủ . Nhìn xung quanh mà chỉ muốn thu gọn tất cả vào trong mắt mình, thế mới biết đứng giữa thiên nhiên mình nhỏ bé quá.
    Đến ngã ba một đường đi Lũng Cú, một đường về Đồng Văn thì cả đoàn rẽ vào nhà Vua Mèo Vương Chí Sình trước rồi mới tiếp tục hành trình đi Lũng Cú. Vào đồn biên phòng Ma Lé (em thấy mọi người nói đây là đồn biên phòng Ma Lé nhưng nhìn trên tấm biển ở trước đồn biên phòng thì lại thấy ghi là đồn biên phòng Lũng Cú, không hiểu nó tên là gì nữa. ) một lát rồi cả bọn chỉ chờ các chú nói câu nếu không đi nhanh thì muộn đấy là đứng dậy xin phép các chú rồi ù té chạy luôn.
    16h50 cả đoàn đến đồn biên phòng dưới cột cờ và gặp 2 xe vợ chồng luunguyen và Hùng Sài Gòn, được mọi người cho biết tin là chuẩn bị đến giờ nổ mìn (?), xe em chạy vội vào xin phép các chú còn các xe khác khẩn trương tiến vào. Đến nơi, cả hội vứt xe đấy , chỉ kịp nói vội vàng với những người ở dưới là: "Chờ bọn cháu nhé, đừng nổ mìn vội" rồi chạy bán sống bán chết lên cột cờ. Lên đến nơi Windy phát biểu một câu: "Chúng mình cũng dở hơi nhỉ, đi bao nhiêu cây số để nhìn mỗi cái cột cờ này" Kể cũng lạ thật đấy. . Đến nơi, chụp ảnh xong xuôi, cả đoàn đi xuống trong tiếng kêu gọi vang động núi rừng: "Xuống đi, nổ mìn bây giờ đây" Tiếng giục giã cứ vang lên từng chập, không hiểu là của đoàn mình không hay là của cả dân địa phương nữa.
    Đến 18h45 cả đoàn về đến Đồng Văn, may có vợ chồng bác Cao Sơn không lên Lũng Cú mà chạy thẳng về Đồng Văn đặt cơm trước cho mọi người nên cả đoàn rửa mặt mũi chân tay xong là đã có cơm canh chờ sẵn.
    Cơm nước, tắm rửa xong xuôi, mọi người đi ăn thắng dìn và sau đó về phòng karaokê dưới tầng hầm của khách sạn hát hò chờ đón giao thừa. Có ai mà ngờ được rằng cái giao thừa không đi ra ngoài trong cái phòng karaoke bé nhỏ lại vui đến vậy. Phòng có 4 míc, không phải tranh giành nhau, cả đoàn tha hồ hát hò vui vẻ, đập phá. Tiếc cái là vợ chồng bác Cao Sơn, Tuấn Anh thì ngủ nên không tham gia được, vợ chồng luunguyen và Hùng Sài Gòn cũng không tham gia được với mọi người. Đến đúng 12h, đèn tắt hết, 4 ngọn nến được thắp lên, rượu được rót đầy ly, mọi người cùng say sưa bên nhau hát vang mãi bài: "Happy New Year" và một chùm các bài hát về mùa xuân.
    Kết thúc một ngày mệt nhọc và vui vẻ. Đêm và sáng hôm sau vẫn con dư âm của cuộc hát karaoke, thỉnh thoảng vang lên ở đâu đó mấy câu hát: "Thuyền ta ngược, thuyền ta xuôi...", "Ai đắp đập, ai phá núi, cho hồ nước đầy...", "Non xanh mà nước biêc" ...
  5. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Anh Chitto, cái đoạn Sông Lô ấy còn làm em nhớ đến 2 câu thơ:
    Nắng chói sông Lô - hò ơ tiếng hát
    Chuyến phà dào dạt bến nước Bình Ca
    Ngày đầu tiên được nhõn cái cung ấy là hay, cung Hà nội - Vĩnh Phúc thì chỉ muốn đẫm vỡ mẹt mấy trăm cái xe tải chỉ có biết xả bụi ra đường.... Cái cung Tuyên Quang - Hà giang chạy đêm cũng phê đấy chứ... Dù chỉ là những mảng màu đen sẫm của núi rừng, nhưng cái cảm giác đang lướt tay ga đón gió đông táp bôm bốp vào mặt (may mà có mũ bảo hiểm- kể ra đây cũng là một phát minh có lý ) , đời đang phê, tự dưng, túa ra đường một đoàn đàn bà con gái như bươm ****, vai đeo gùi, chân đi xe đạp... trời ơi...bùm ... giật mình vãi peeeee.....Eo ôi, sao mà em thích cái cảm giác ấy thế, cái cảm giác của đổ đèo vào cua trong đêm tối mịt mùng... chỉ có 6 cái xe cắn đuôi nhau đèn xe lang láng....NGON
    W còn có câu là "TA NHƯ NGƯỜI ĐIÊN" nữa cơ em Moon ạ!
  6. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng đoàn SUPPER BCS đã trở về. Nhìn ảnh mọi người mà thấy tiếc cho mình quá. Giao thừa vui thế thảo nào có người hẹn gọi điện cho mình rồi quên luôn. Hic...
  7. notatall

    notatall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    4.818
    Đã được thích:
    0
    ối giời, mình "ghét" cái topic này, mình không thích đọc những dòng tường thuật ở đây, không thích nhìn thấy những ảnh bót trong cái topic này, mình ....
    Mừng bà con BCS nhà mình đã hoàn thành chuyến giao thừa hoành tá tràng (trích lời cô bờ nách hót), tối 31 tớ ngồi lôi mấy cái số đt trong list ra nhắn tin trù úm: từ lão chủ tịch đến cậu chít toi, cô bờ nách, các cô, các chú ...xyz, túm lại là tớ trù úm tất mà cóc thấy đứa nào thèm lao ra thi trù úm với tớ, lâu lâu thấy dt tít tít lại hý hửng xem có phải có đứa nào tham gia với không nhưng cóc phải ... Thế có phí ... cước phí dt không?
    Bót tiếp ảnh và tường thuật nhanh nhanh lên chứ để người ta xem rùi còn làm việc hị hị. Hôm nào off tổng kết ấy nhở???
  8. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Các em gái tường thuật nhanh quá.
    Kể ra đêm đầu tiên trên cung đường Hà Giang, cảnh tượng đang phóng vèo vèo trên đường, ngon trớn với tốc độ 70-80km, với vạch sơn giữa đường và hai bên loang loáng, thì bỗng.... vèo vèo vèo,.... từ bên trái đường, một hàng 6 cái xe đạp của các nàng H''Mông lượn ngay ra trước mũi, phải gọi là như đàn chim đêm....
    Có lúc thì không phải các nàng H''Mông, mà là một bầy học sinh đi học tối về. Con đường dài và tối quá, nên phải đi thành đoàn cho an toàn hơn chăng?
    Chiều tàn sông Lô
    [​IMG]
    Tinh mơ Hà Giang
    [​IMG]
    Những chiếc xe kẹp ba
    [​IMG]
  9. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Sông Lô, con sông anh hùng.
    Hà Giang, vừa xa vừa gần. Con đường thì dài, ba trăm cây số, nhưng cũng thật gần, vì đường thật đẹp. Dòng sông Lô hội ngộ ở Tuyên Quang, vòng xa một đoạn rồi lại gặp gỡ ở Tân Yên, song hành đến tận Hà Giang. Mùa này nước cạn, những bãi sỏi đáy sông trơ ra. Một bóng người giặt áo
    [​IMG]
    Một chiều hôm qua....
    [​IMG]
    (Đây là đoạn sông Lô ở Tuyên Quang, sau khi đã hợp lưu với sông Gâm, nên dòng sông rộng hơn hẳn trên Hà Giang).
    Hà hà, hình như chỉ có mỗi xe tớ là chạy đến được tượng đài Chiến thắng sông Lô ở Đoan Hùng trên đường về. Xem ra rùa đi trước lại xem được một số cái, chẳng hạn cháo Ấu Tẩu ở Hà Giang.
    Được chitto sửa chữa / chuyển vào 19:23 ngày 03/01/2006
  10. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    hấy hấy, cả nhà cho em hỏi có phải trong đoàn đi LC vừa rùi có mặt bạn TA... zai ngon của 1 cô gái đi Đàlạt cùng em ko ? em mới gặp TA 1 lần nên ko sure mặt bạn í lắm.. bạn đeo kính đúng ko nhỉ ? đúng thì lên tiếng nhé.. này.. sao ko rủ cả người ấy đi hả ?? chị yêu máu đổ vào xác nhận giúp em người này nhé, mắt em ko tinh lắm... hì hì, nhưng vẫn cái tính tò mò..
    HIhi, xem ảnh đoàn này thích thế... còn nhiều nơi mình chưa đến được, còn nhiều việc mình chưa làm được trong năm qua quá.. và có nhiều điều mình bỏ qua trong năm cũ.. Thôi chúc cả nhà và cũng là chúc cho chính mình sang năm 2006 sẽ đi được nhiểu nơi hơn, đến được những nơi mình muốn đến.. và em thì làm được những điều em chưa làm được của năm qua
    các anh chị pót tiếp ảnh đi nhé, xem mà thèm
    Được lazy8110 sửa chữa / chuyển vào 21:40 ngày 03/01/2006

Chia sẻ trang này