1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cung đường du xuân: Ngược sông Mã đến Điện Biên, theo Nậm Na sang Sapa, xuôi Hồng hà qua

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Chitto, 03/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Những cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi như thế này gặp khá nhiều trên đường ngược dòng sông Mã...Có khi là những tấm phên tre được đan lại và giằng vào những chiếc thùng phuy nổi căng ngang lòng sông. Cũng có khi là những cột tre chống ngang, chống dọc... Rồi có cả các loại cầu treo ván gỗ, bề rộng không quá một mét, khoảng cách của các thanh ván đôi khi hơi xa nhau quá khiến cho một kẻ không quen sông nước như tôi đây thấy sợ sệt...
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nước cạn, có nhiều đoạn trên sông được ngăn dòng bằng đá cuội để phục vụ lợi ích của bà kon. Có nơi ngăn dòng nước tạo dòng điện, nơi ngăn dòng bắt cá... đây là một nơi như vậy.
    [​IMG]
    Háo hức nhất trên chuyến đi ngược dòng này là xem gái Thái tắm xong... Một cảnh sinh hoạt mà không chỉ cánh đàn ông thích thú mà lũ con gái chúng tôi cũng đợi chờ không kém...
    Buổi sáng, dân tình còn đi làm việc nhiều, nhiều người phụ nữ đi vớt rêu trên sông về để làm thức ăn, lũ trẻ con thì bơi lội ì oạp, chạy lăng xăng trên bãi sông, thậm chí còn đá bóng và hò hét inh ỏi khi thấy chúng tôi dừng lại trên bờ.. Có những em bé nhỏ xíu, chắc chỉ khoảng 2 -3 tuổi đã lội bùm bùm trên sông, trần truồng trong nắng cháy...(Hic trong khi trẻ con nhà mình thì...) trông hồn nhiên và dễ thương kinh khủng....(đoạn này là nhớ Bốp đây! )
    Tài xế của tôi cứ lẩm bẩm..hay là mình đứng lại chờ (rình)... chứ đi dọc sông Mã mà không được xem gái Thái tắm thì thật tiếc lắm thay... May sao, ngay trong buổi sáng hôm ấy, chúng tôi đã được thoả chí tang bồng
    Chớp được cảnh một cô gái tắm sông, trong tình trạng máy zoom cực kém, chất lượng quá đuối, nhưng hình ảnh cái cơ thể bừng nắng ấy đứng nép vào bờ sông, tự nhiên đến kinh ngạc sẽ làm nhiều kẻ đi qua chùng lòng....
    [​IMG]
  2. cheerful

    cheerful Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Thấy mọi người post ảnh lên mình cũng góp vui mội tí , trông co oai không!
  3. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Con đường chạy dọc sông Mã với màu xanh thưa thớt do cây cối đã bị đốt nhiều, bỗng cháy rực lên màu đỏ của mấy cây gạo bên đường. Gạo tháng ba, nhưng sao mùa này đã nở hoa nhiều quá
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Ngay gốc cây gạo có mấy gian nhà sàn của một gia đình người Thái. Lúc tôi đến, bà chủ nhà đang đứng trên sàn, thấy tôi lên ngỏ ý chụp ảnh, bà vui cười hớn hở, rồi vội vàng chỉnh sửa váy áo, đầu tóc để chụp !!!
    Rồi còn í ới gọi chồng ra xem mình được chụp ảnh !!!
    [​IMG]
    Thấy mấy người đi xa xa, bà cũng gọi í ới tiếp, và tuôn ra một tràng tiếng Thái, mà theo tôi đoán là để nói chuyện có người đến chụp ảnh đây, xem đây.... Lập tức từ tít xa cũng là một tràng cười giòn tan, và líu la líu lô cái gì đó không hiểu được. Những người Thái thân thiện và đáng yêu ghê !!!
    [​IMG]
  5. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Mỗi dân tộc cũng có đặc tính riêng với người lạ. Nếu người Tày Nùng lạnh lùng, thờ ơ, người Mông e ngại người lạ, thì người Thái lại rất cởi mở, thân thiện, và rất "làm duyên" - như lời Windy.
    Trong khi người Mông khi thấy chụp ảnh thì quay đi, tìm cách dấu mặt - tất nhiên trừ Sapa, phải có tiền - thì người Thái xem ra rất thích được chụp ảnh. Khi định chụp một người phụ nữ Thái, thì bà kêu ầm lên
    "Từ từ đã, để mặc áo đẹp đã" - rồi chạy vào nhà mặc tấm áo có đôi hàng cúc rất đẹp, tay vén "cẩu" (bó tóc trên đầu) lên, chỉnh lại dây lưng cho đẹp.
    Đã thế, thấy một bà khác đi qua, vội vàng kéo lại chỉnh sửa váy áo để cùng được chụp ảnh !!!
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nhìn hai chị em cười tươi rói, cũng vui lây. Và đến lúc đưa màn hình LCD của máy ảnh ra cho họ xem thì cả hai cười phá lên và tuôn một tràng tiếng Thái dài dằng dặc, vừa cười vừa nói mãi không thôi. Đến nỗi mấy người ở xa tít cũng nghe tiếng cười mà dừng hết cả lại.
    Đúng là họ rất thích làm duyên, và cũng rất duyên.
  6. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Tháng ba hoa gạo thắp hồng
    Tháng ba ơi chị lấy chồng ngày mưa
    Tháng ba đi sớm về trưa
    Tháng ba nghèo đói xác xơ quê mình
    Tháng ba rộn rã sân đình
    Đi chùa mẹ lễ cầu tình cho em........

    [​IMG]
    Cái này gọi là Ở giữa cây và nên trời....Trời xanh như rút ruột mà xanh - Cây thì biếc như vặn mình mà biếc - Mặt trời toả như trái tim nồng nhiêt - Trong cái chiều nhân nghĩa đến sâu xa - Một tiếng người ai gọi cứ ngân nga.........hehe, tự dưng nhớ ra nhiều thơ thế không biết......
    [​IMG]
    Dọc triền sông Mã bạn có thể gặp nhưng gốc cây khẳng khiu cành chĩa lên bầu trời xanh ngợp, nhưng cũng có thể gặp những gốc gạo đầy ngập hoa một màu đỏ rực...giống như cuộc sống, có khi cằn cỗi một tuần có 5/7 ngày ngồi với cái máy tính, không chóng thì chầy cũng sẽ bị bệnh trĩ.... phải linh hoạt bằng cách tập thể dục trong giờ làm việc, giải trí bằng chát chít, bằng lên TTVN vào Giả đùa giả thật đọc truyện cười.....
    [​IMG]
    (Ảnh này thuộc tác quyền Windy - chị post hộ nhé)
    Rồi cũng sẽ có lúc đốt mình lên như hoa gạo, vòng vèo con xe còi trên các con đèo, băng sông vượt suối.... ít ra, để tìm lại cho chính bản thân mình những mầm xuân...
    Em ơi , mùa xuân đến rồi đó....
    [​IMG]
    (Ảnh này thuộc tác quyền Windy )
    Được black_horce sửa chữa / chuyển vào 11:05 ngày 10/02/2006
  8. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Tập hợp các thành viên trong nhóm News - Tây Bắc mùa xuân 2006
    Ảnh trên cầu Sông Mã ( t/g Windy)
    [​IMG]
    Mọi người nhìn kỹ nhé, W đang đứng chụp ảnh phía bên kia cầu
    Tiếp tục chùm ảnh về câu tre lắc lẻo.
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. johnie

    johnie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Xem ảnh các bạn đi, lại nhớ sông Mã quá. Bọn tôi trước cũng đã có một đêm lê lết kéo xe Minsk hỏng từ gần Chiềng Khương về đến thị trấn Sông Mã. Đường bụi mù, lại qua nhiều ngầm, đi mà không còn cảm giác về thời gian, chỉ thấy con đường như dài vô tận. Sung sướng vô cùng khi nhìn thấy chiếc cột xiêu vẹo bên đường có miếng tôn quăn queo cùng dòng chữ Thị trấn Sông mã mờ mờ trên đó. Lúc ấy đã quá nửa đêm.
    Cầu sông Mã giờ to đẹp quá rồi nhỉ. Trước nó là một chiếc cầu treo vắt vẻo. Chúng tôi đi đến đó thì buộc phải dừng lại, vì cả ba chiếc Minsk đi thuê đều hỏng nên không thể liều mình đi tiếp.
    Đoạn Sông Mã - Điện biên đông do vậy vẫn còn là một món nợ đường trường. Cũng do dừng lại ở đó lâu nên có khá nhiều kỉ niệm vui vui với chiếc cầu này.
    Chuyện cầu tre qua ngầm thu phí 1 ngàn cũng vui. Có chiếc cầu bé tí vài mét mà lại có đến hai "nhà khai thác", mỗi nhà ở một đầu và thu phí của khách qua cầu từ phía đầu cầu của mình. Chỉ khổ lúc phải quay lại tìm đồng đội. Mỗi lần như vậy lại mất thêm hai lần tiền cầu.
    Ảnh đẹp lắm!
    P.S:
    Nhắc chú Windysmile thổi/lau CMOS ngay đi, ảnh đẹp nhưng bụi sensor nhiều quá, để lâu khó lau đấy.
  10. cheerful

    cheerful Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Thấy mọi người lên ảnh mình cũng cho một tí nhé!
    Xem này có ngon không?[​IMG]
    Tam ca ngơ ngác đang chờ ai![​IMG]
    Nhìn kỹ mà xem, thầy giáo đang cười làm duyên đấy

Chia sẻ trang này