1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cung đường du xuân: Ngược sông Mã đến Điện Biên, theo Nậm Na sang Sapa, xuôi Hồng hà qua

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Chitto, 03/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    [​IMG]
    "Hai thằng tây" - theo như lời một người dân Du Già - hội ngộ ở chợ phiên. Nhờ đó mà đoàn đã có những người đi trước tìm chỗ, đặt cơm ngon lành....
    [​IMG]
  2. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Đá tiếp đá

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Nhưng, giữa trập trùng cao nguyên đá, hình ảnh con người vẫn luôn hiện lên, trong sáng, mạnh mẽ.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. maytrangtc

    maytrangtc Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    9.086
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ, lại nói chuyện "Chạy đua trên đèo", mình thì mình không biết cảm giác của người ngồi cầm lái thế nào nhưng cái cảm giác ruột gan cứ lộn tùng phèo hết cả lên thì chắc mình và em Mèo hàn quốc sẽ còn nhớ mãi. Hic hic. Ai đời đoạn lên dốc cũng như xuống dốc, đường bằng cũng như là đường sỏi đá, 2 tài xế nhà ta cứ lao ầm ầm đua cùng với 2 xe của luunguyen và Hùng SG. Được cái 2 em gái ngồi đằng sau tuy poooông cứ nhảy tưng tưng nhưng cũng không cảm thấy lo lắng lắm vì cũng biết các tài xế nhà mình tay lái "nụa" đến thế nào rồi. . (Hic hic, cũng phải nịnh nọt tý chớ không lần sau không có ai đèo thì chít ). Có lẽ phải phong cho xe bác Chittoi là xe bình yên nhất nhở! Các xe, xe nào cũng thỉnh thoảng có cuộc tranh luận sôi nổi gần đến hồi gay gắt giữa tài xế và người ngồi sau, về khoản này chắc xe của Tuấn Anh - Chị Hoa và xe anh Đức - chị Thuỷ cùng về nhất
  6. Nhimxukhotinh

    Nhimxukhotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Em vào thả bom cùng bác Chittoi còn vụ tường thuật đã có chị Ngựa đen và em Moon roài nhỉ
    Trưởng đoàn của chúng ta : Ms.Ngựa đen
    [​IMG]
    Tác nghiệp
    [​IMG]
    [​IMG]
    Giai Mông kén vợ
    [​IMG]
    Gái Kinh tìm chồng
    [​IMG]
  7. vitaminbeo

    vitaminbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    Vùng này đất đai cằn cỗi nhểy .
    Úp anh lên típ đê pà con . Ở nhà Béo ngứa hết chân , bị hụt một vố mà chỉ còn bít hận ku Giang .
  8. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Những cung đường núi....
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Nếu không có gì đặc biệt, mọi người off ở 68 vào tối ngày mai, thứ năm nhé.
    Kẻo đến cuối tuần lại phải đi công tác Thái Nguyên rồi. Không biết quanh quẩn khu vực Thái Nguyên có cái gì đáng xem không, ngoại trừ cái hồ Núi Cốc nghe hát thì hay mà đến xem thì chán ấy không nhỉ?
    Hôm trước QA nói có khu vực Bắc Sơn cách đó 40 km, mùa này có đẹp không ?
  10. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Thái nguyên hả ?! Chú Chito đi QL 1B nhé , theo hướng tt Sông Cầu , chơi chùa Hang , Đồng Bẩm rồi vào chỗ hang đẻ súng đạn ngày xưa của bác Chu văn Tấn - Anh đi lâu lắm rồi . Chú đến cách TT Sông Cầu 2km rẽ trái , đi vào mỏ khai thác đá qua một cái đèo nhỏ có một thung lũng rộng khoảng 3km2 , chơi chỗ này rất hay , có các hang giấu vũ khí của bộ đội ngày xưa .Có thể vào La hiên - Đình cả , nếu có thời gian vào bãi vàng Thần sa cũng thú vị !Nói chung dọc 1B từ Thái nguyên đi khoảng trên dưới 30km có rất nhiều điểm để ngắm , để chơi thú vị phết .
    Chúc mừng cả nhà đã từ cao nguyên đá trở về ! Phê quá nhỉ !!!
    Có ai nhìn thấy cái này chưa ?!
    Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ , vẫn còn vài thằng dám đua cơ hả ??? . . .
    Xe tải lao xuống vực, 3 người chết


    Vụ tai nạn nghiêm trọng này xảy ra hồi 3 giờ 20 phút sáng 3/1, trên đoạn đường ra cửa khẩu Bạch Đích, thuộc địa phận huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang.
    Xe tải Hyundai mang biển kiểm soát 23T-0684 của Công ty TNHH Đức Hạnh, tỉnh Hà Giang, do lái xe Trần Anh Tuấn, sinh năm 1982, điều khiển, trên xe chở 4 người. Khi đi đến đoạn đường trên, do địa hình đèo dốc, cua gấp liên tục, lái xe không làm chủ được tay lái, lao xuống vực sâu 47 m.

    Hậu quả vụ tai nạn đã làm 3 người đi trên xe chết ngay tại chỗ, riêng lái xe chỉ bị thương nhẹ.

    Theo TTXVN

Chia sẻ trang này