1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cung Đường Phượt Bát Xát Có Đến 8 Điểm Dừng Chân Đẹp Hút Hồn

Chủ đề trong '1987-1989 Sài Gòn' bởi carabviet, 09/05/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. carabviet

    carabviet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2016
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Bát Xát - miền biên viễn nơi đại ngàn Tây Bắc làm xuyến xao bao trái tim người lữ hành bởi vẻ đẹp rất đỗi hoang sơ nhưng không kém phần mơ mộng. Bát Xát hệt như nụ cười thẹn thùng duyên dáng của cô gái sơn cước, vừa nhoẻn miệng đã thấy cả mặt trời rực rỡ về trên bản làng. Bát Xát hấp dẫn đến thế nên các phượt thủ không thể bỏ lỡ cơ hội được một lần chinh phục nơi ấy. Và trên hành trình tìm về Bát Xát, phượt thủ sẽ có dịp dừng chân ở 8 điểm check-in tuyệt đẹp. Dẹp bỏ hết những bộn bề và tất bật của năm cũ, lên kế hoạch phượt Bát Xát đón một năm mới tràn đầy sinh khí ngay thôi!

    Y Tý - Bát Xát không chỉ đẹp bởi mùa nước đổ lênh loáng như gương, bởi biển mây trắng ngần dày cộm, bởi màu lúa vàng rực hay bởi núi non trùng điệp mà còn vị cột mốc 92 - Lũng Pô. Đó là nơi giao nhau giữa dòng Nguyên Giang nước bạn Trung Quốc và dòng Lũng Pô để hình thành nên con sông Hồng êm ả chảy vào đất Việt, mang cả phù sa vun đắp đôi bờ. Đứng ở cột mốc, người lữ hành có dịp tản mạn khung cảng có phần nguyên sơ và hít hà bầu không khí trong lành trước khi đi tiếp.

    [​IMG]

    Tuy nhiên, cũng tùy từng năm mà hoa nở sớm hoặc muộn, vì thời tiết miền Bắc ngày càng thất thường, trời rét muộn hoặc mùa đông không được lạnh như các năm trước, chính vì thế mận ra hoa sớm hoàn toàn là điều có thể xảy ra.

    http://banktourist.vn/

    Cách trung tâm xã không xa là bản Lao Chải, nơi sinh sống của người Hà Nhì. Những ngôi nhà tường trình xây bằng đất vững chắc, có căn đã tồn tại hơn trăm năm vẫn không bị hư hỏng. Nhìn từ đằng xa, bản Lao Chải thấp thoáng giữa núi rừng xanh ngát lãng đãng mây mờ, hệt như cổ tích. Dừng chân ở Lao Chải chiêm ngưỡng nhà tường trình, tản mạn trên những con đường đất dung dị và khám phá cuộc sống bản người Hà Nhì, thú vị lắm đấy.

    Cầu Thiên Sinh theo tiếng Hà Nhì là cầu Thiên Sân Shù, được hiểu là ‘trời sinh’, nằm ở cuối thôn Lao Chải và cách trung tâm xã Ý Tý tầm 10km. Cây cầu chỉ cao một mét rất bình thường nhưng lại mang ý nghĩa to lớn. Đây là ranh giới giữa nước ta và Trung Quốc, bước sang bên kia cầu, du khách sẽ bắt gặp cột mốc 87 thuộc địa phận nước bạn. Dưới chân cầu là dòng suối Lũng Pô cuồn cuộn chảy như bản hòa âm độc đáo giữa thiên nhiên trong lành.

Chia sẻ trang này