1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cung đường test xe thú vị - Phượt trù bị chuyến Sài Lương - Tà Sì Láng

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi nguyenquochoang_arc, 02/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Hề hề, bác Lê cứ doạ thằng em.Em sẽ chạy một mình đường Sài Lương của các bác đấy .À quên, với cả ôm nữa, vì chạy xa một mình lưng nó cứ trông trống.Hôm nay chở một thằng nặng ký để test, thấy GL của em vẫn leo được dốc khoảng 15% đường trơn, vậy chắc OK bác nhỉ? Em chỉ sợ sức xe thôi, còn người thì vô tư.
  2. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Cái ảnh cuối (cầm dao) là ảnh nhạy cảm cấm trẻ em dưới 18 tuổi Mod ơi, he he.
    Chủ Nhật này nếu rảnh rảnh anh em mình chạy lên đấy chơi phát nhỉ Hoàng ơi, xem chừng trên đó cũng nhiều cái thú vị đấy (ko hẹn trước nhé, chỉ thả gạch thôi)
    @ Hoàng: Vụ tối nay gọi điện cho ông xử lý xong rồi, thanks.
    @chibarua: Ơ thế chibarua là ai trong đoạn Mộc châu vừa rồi ý nhỉ
  3. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Vợ chồng thằng hàng xóm vật nhau sớm quá, éo ngủ được, bực thật.
    Post vài cái cho vui.
    Hươu cao cổ đê !
    ( Đây là một nhánh của cây đa 1 hecta. Cách đây dăm năm nó rộng kín 1 ha đồi, ba năm trước bị mục, chết mất 2/3.Nhưng vẫn còn to lắm
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Ông em này đang khấn vái cầu duyên.
    [​IMG]
    Còn ông anh thì đã tia thấy mục tiêu
    [​IMG]
    Cô bé này là chủ nhân của cả khu rẫy, bao gồm cả cây đa cổ thụ ( mịa, giàu vãi )
    Lúc đầu e lệ bịt mặt kín bưng thế này, gạ mãi không cởi
    [​IMG]
    Sau một hồi tán tỉnh, bốc phét là phóng viên báo Hoà Bình, cởi ngay
    [​IMG]
  5. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Đường về cũng không kém phần long trọng.
    Xe phải lội qua đoạn này.Tí vỡ lốc máy vì va phải đá
    [​IMG]
    Đường mòn trơn vật, dốc hơn 10%
    [​IMG]
    Một khúc cua, vừa xuống dốc, đít xe quay ngang ngay ra
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hết bùn tới đá
    [​IMG]
  6. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Bonus: Về tới nhà rồi
    [​IMG]
  7. big_fat_lier

    big_fat_lier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội mà cũng có cung hay nhể! Bác Hoàng cũng khéo mò mẫm ghê, hay bị Mán nó chài
  8. crazyacc

    crazyacc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2008
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    ..Một cung test xe rất ổn áp bác Hoàng ạ ....
    Quả là con người ta xưa nay thời nào cũng ko tránh khỏi cái đam mê của "hương đồng gió núi "...chả trách sao bàn giấy, văn phòng, công sở ...bước chân thúc giục vô tình hay hữu ý mà mây núi ....hang cùng ngõ hẻm nào cùng tìm thấy áo đào hoa..

    Rảnh rỗi em tuyển xế "tét xe" cung này, xế nào có ý đồ thì contact ná...
  9. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Chú Hoàng có chuyến đi dạo 1 ngày hay đấy ! Đôi khi cũng phải tìm cho mình 1 cái mới ,nhất là cung đường này khá lạ!
    Nếu có thời gian từ Cao Răm sang xã Bắc Sơn và Đú Sáng thuộc Kim Bôi cũng gần mà đường lại hiểm . Chạy GL khá lành ,phù hợp với đường núi .
  10. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Hờ hờ, nhân dịp đi công trường lọ mọ vào chơi thôi. Gọi là cung thì cũng hơi quá, nó như tập sa hình ấy mà.Được cái tiện, ăn uông ra Lương Sơn, đi về muốn vui vẻ thì dừng Xuân Mai, thích tắm nước nóng vòng sang Kim Bôi.Vợ gọi cái có mặt ở nhà sau 1h chạy xe.Vậy là ổn nhỉ ?

Chia sẻ trang này