1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cùng Gà81HN Chia xẻ

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi nico_tin, 27/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nico_tin

    nico_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.875
    Đã được thích:
    0
    cùng Gà81HN Chia xẻ

    Thưa bà con, lại mạn phép mở thêm topic mới để đóng góp cho Box 81 nhà ta ngày càng đoàn kết, gắn bó với nhau không chỉ trong chuồng mà còn cả ngoài chuồng nữa...hì hì
    Nico mở topic này, lý do vì không muốn những "chuyện buồn vui khi đi làm" dừng lại ở "Nhật ký cho mình và cho mọi người". không còn là "than vãn và trách móc" mà hãy cùng "cùng Gà81Hn chia xẻ".
    Vâng, nội dung của topic này, là những tâm sự thật, những băn khoăn, trăn trở hoặc đơn giản chỉ là sự lựa chọn khó khăn của một bước ngoặt nào đó trong cuộc sống mà bạn và tôi tất cả mọi người vẫn thường không biết chọn nên đi theo hướng nào......
    Chúng ta hãy thẳng thắn, đưa ra thảo luận, góp ý, từ phương diện chủ quan nhất, để đưa ra ý kiến khách quan, vì thế topic này không giới hạn tuổi tác, chủ đề, không phân biệt tốt xấu, mà hãy cùng chia xẻ với nhau cùng nhau tiến bộ nhé.

    mở màn cho Topic này, mình lấy một ví dụ của mình luôn:

    hiện tại Công việc của mình đang rất ổn định, nhưng thật không may, là môi trường làm việc quá áp lực, và đồng thời, không khí của những đồng nghiệp không được thoải mái cho lắm, Mình có ý định chuyển chỗ làm, nhưng thấy ngại, vì mình phải bắt đầu lại từ đầu..............
    Vậy theo các bạn, mình nên làm như thế nào? (nói nhỏ là chỗ làm này, mình đang ngồi ở vị trí cao, thế nên mới khó quyết định) híc híc


    Khuyến cáo là Topic này thảo luận nghiêm túc, xin các bạn tôn trọng và đóng góp, xin chân thành cảm ơn. .hì hì
  2. 090777

    090777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    [quote-nico_tin viết lúc 12:05 ngày 27/07/2004:
    Vâng, nội dung của topic này, là những tâm sự thật, những băn khoăn, trăn trở hoặc đơn giản chỉ là sự lựa chọn khó khăn của một bước ngoặt nào đó trong cuộc sống mà bạn và tôi tất cả mọi người vẫn thường không biết chọn nên đi theo hướng nào......
    Chúng ta hãy thẳng thắn, đưa ra thảo luận, góp ý, từ phương diện chủ quan nhất, để đưa ra ý kiến khách quan.
    mở màn cho Topic này, mình lấy một ví dụ của mình luôn:
    hiện tại Công việc của mình đang rất ổn định, nhưng thật không may, là môi trường làm việc quá áp lực, và đồng thời, không khí của những đồng nghiệp không được thoải mái cho lắm, Mình có ý định chuyển chỗ làm, nhưng thấy ngại, vì mình phải bắt đầu lại từ đầu..............
    Vậy theo các bạn, mình nên làm như thế nào?

    [/QUOTE]
    Chaz, bây giờ mới thấy rõ thế nào là N - K
    Rất hay N - K ah,
    Nào các Bạn, mình nghĩ đây là một vấn đề mà bất kỳ ai cũng phải đối diện trong cuộc sống, cho dù chỉ 1 lần. Bạn làm gì nhỉ, nên làm gì đây?, nên cần phải có những tiêu thức chọn l­­ựa nào để có hiệu quả nhất.
    Hãy lập nên một seri phương án để mỗi một trong số chúng ta sẽ có lúc cần đến.
    Và rất hay nếu như ai đó nói lên nh­ững kinh nghiệm, nh­ững băn khoăn, ...... những gì mà để rồi nếu v­­ượt qua được nó, ta sẽ mạnh hơn.

    Nào, ..........................
  3. Tamagotchi81

    Tamagotchi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0

    hiện tại Công việc của mình đang rất ổn định, nhưng thật không may, là môi trường làm việc quá áp lực, và đồng thời, không khí của những đồng nghiệp không được thoải mái cho lắm, Mình có ý định chuyển chỗ làm, nhưng thấy ngại, vì mình phải bắt đầu lại từ đầu..............
    Vậy theo các bạn, mình nên làm như thế nào? (nói nhỏ là chỗ làm này, mình đang ngồi ở vị trí cao, thế nên mới khó quyết định) híc híc
    Chào Nico, hi`, mở hẳn cái topic này để cùng nói về những khó khăn, khúc mắc trong cuộc sống, chắc Nico đang phải đau đầu về cái vụ của mình lắm nhẩy, mình muốn nhào vô giúp bạn qué, hehe.
    Nhưng Nico ui, mình không hiểu cái ổn định mà bạn thấy trong công việc của bạn là cái gì vì câu trước bạn nói thế, nhưng câu sau thì lại là áp lực? Vậy, mình có thể hiểu sự ổn định đó là lương lậu ko? Còn áp lực thì là đồng nghiệp và công việc căng thẳng?
  4. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    không biết thì đừng có trêu chọc người khác chứ. tình cảnh của tớ gần một năm trước đây cũng gần gần như nico_tin, tại vì tớ không làm ở vị trí cao sang gì mà chỉ là nhân viên quèn thôi (đến giờ vẫn vậy ) nhưng môi trường làm việc thì có thể nói là cũng như nico_tin. lúc đó tớ bị stress đến mức mọi người cùng phòng bảo nhau có khi phải cho tớ đi khám bệnh. tất nhiên là họ chẳng thể nào biết được tại sao tớ lại như vậy mà chỉ biết là tớ có chuyện gì đó không vui thôi. nhưng mà sau đó thì tớ đã quyết định là : phớt tớ mặc xác. tớ cứ cắm đầu vào làm hết việc của tớ, như thế chả ai nói gì được. tớ chả thèm quan tâm đến những chuyện liên quan đến người mà tớ ghét cuối cùng thì bi giờ tớ đang rất vui vẻ ở cơ quan, chẳng có gì phải lo nghĩ nữa. và tớ đã có thể nói là tớ yêu cái không khí làm việc ở cơ quan tớ hiện nay . vậy đó, nico_tin cứ từ từ, mọi chuyện nằm trong bàn tay mình, chỉ có điều có tự mình vượt qua được hay không thôi
  5. 090777

    090777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    OK, đến giờ là đã có 2 ý kiến:
    - To Gà ảo: M­ừng bạn sắp về nhà!!
    Đại khái ý của Bạn là xem lại giữa sự ổn định (một thành quả rất đáng kể sau một quá trình phấn đấu) và cái gọi là áp l­ực (không khí, đồng nghiệp). Có lẽ Gà ảo T....81 muốn Nico (mình viết là NCo, hôm qua hình như viết nhầm) so sánh lại 2 điều đó để có thể đi được đến 1 l­ựa chọn??
    Đúng vậy không Gà ảo??
    - To Amie2701: Mình biết sẽ có bài của You mà!!! (nhưng hơi lâu đó)
    Theo mình hiểu thì Amie đã tập trung vào công việc, xác định 1 hướng đi, thay vì bị phân tán tư t­­ưởng. Mình nghĩ đó cũng là 1 l­­ựa chọn đúng. Chúc bạn thành công hơn nữa !!
    Có 1 bài hát: "Your life is your decide".
    Mình cũng ch­­ưa biết nội dung bài đó nhưng nghe tên bài thấy cũng hay hay đấy chứ !??
    OK, mình nghĩ công việc, sự nghiệp đối với bất kỳ ai cũng cần thiết và quan trọng. Nói đến nó là một điều có lợi đúng không. Tham gia đầy đủ nhé!!!.
  6. nico_tin

    nico_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.875
    Đã được thích:
    0
    Nếu đơn giản vậy thì đã không bị stress. nhưng mình vẫn thích đổi một việc làm mới hơn, như kinh doanh chẳng hạn, chứ làm dân công nghệ mãi cũng chán.......chỉ có điều, mình ra đi, thì hơi có lỗi với anh Giám đốc đại diện, anh ấy rất tốt, và giúp mình rất nhiều.
    Nên tạm thời, mình đã giao hẹn làm theo kỳ dự án, còn sau này, nếu môi trường làm việc khả quan hơn, mình sẽ tiếp tục ỏ lại, còn không, mình sẽ làm riêng.
    Nói chung, lương lậu không thành vấn đề, vì ở đây, không phải lo cái khoản lương lậu, vì theo mình nó khá cao. Nhưng cái chính, Một Người TÀI mà không có TÂM thì khó lường lắm, mà lại cùng ngành với nhau, không thể lúc nào cũng canh chường được, nói chung là chơi bẩn, lý do họ chơi bẩn vì mình trẻ nhất mà LEO THANG nhanh nhất, con gái nhiều tật xấu, chứ nếu con trai với nhau thì lại dễ sống, nói như vậy không có nghĩa tất cả con gái đều xấu, nhưng mình phải công nhận sự ghen tị thì chả con nào sánh bằng con gái cả...he he he.
    To tear_in_heaven: ai cũng có thể tâm sự , ý kiến để đưa ra những đóng góp của mình mà, mình đã nói rồi mà, không kể tuổi tác ,giới tính, tốt xấu đều được tham gia
  7. Hungmn

    Hungmn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Đúng hehe, chỗ làm nào càng nhiều con gái càng phức tạp, cứ ngồi chỗ mình bây giờ, toàn con trai, chả có stress gì cả Mỗi tội lương thấp thôi
  8. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    Vậy tức là vấn đề của nico_tin là cảm thấy có người đang ganh ghét với mình và tìm mọi cách để dìm mình xuống chứ gì. Đó là điều không thể tránh khỏi khi đã vào làm ở bất kỳ nơi nào. Nhiều khi mình không làm gì sai nhưng vẫn bị hiểu lầm, đó là điều vô cùng bình thường của cuộc sống. Con người có đủ loại mà. Chắc nico_tin là người rất thông thạo công việc, hay nói thẳng ra là người giỏi nên mới có thể đạt được vị trí như hiện nay khi tuổi còn trẻ như vậy. Tớ nói thế này, tuy là đã cũ nhưng mà luôn đúng, là đâu phải ai cũng là người tốt, biết thông cảm và biết chấp nhận người khác hơn mình. Xung quanh nico_tin vẫn còn có nhiều người khác nữa, sao lại phải vì một người xấu bụng nào đó mà phải vứt bỏ đi sự nghiệp của mình , không thấy là không đáng ư ? Nếu người đó là người xấu, trước sau gì mọi người cũng sẽ nhận ra, chỉ là vấn đề thời gian thôi, ok ?
  9. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    làm chỗ ko có con gái thì chẳng có hứng làm nữa chán òm
  10. 090777

    090777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Hi NCo!
    Mình nghĩ công việc rất cần thiết đối với bất cứ ai, nó làm cho mọi việc được ổn định, để có thể suy nghĩ được về những chuyện khác. Mình chắc đến thời điểm này NCo đã có được 1 lựa chọn!
    Trong công việc khó tránh được việc tiếp xúc với những ng­­ười nh­­ư thế này thế khác. Cho dù làm nhà n­­­ước hay t­ư nhân, cho dù bạn làm ở vị trí nào. Ng­ười cao hơn bao giờ cũng muốn mình mãi cao. Ng­ười thấp hơn thì luôn muốn vươn lên. Đấy là một ý muốn có lẽ là phổ biến.
    Vậy thì có lẽ mình nên chọn 1 mục tiêu, 1 cái gì đó mà mình nghĩ mình cần phải làm. Nó sẽ giúp mỗi chúng ta sẽ có cách để tránh được những điều làm cho mình không thoải mái.

    Có nhiều khi mình cũng t­­­­­­ự hỏi: Tại sao nh­ững việc mình không muốn lại cứ đến, c­ứ xảy ra với mình? (Đến bây giờ vẫn còn câu hỏi đó). Có lẽ qua đây, mình nghĩ mình sẽ nên thay vì để ý đến nó, mình sẽ để ý đến cái khác. Bởi vì nghĩ đến nó, chỉ làm cho bản thân bị tổn th­ương.
    Cố gắng đừng để mình bị tổn th­ương. Còn nhiều việc khác cần phải làm. OK ???
    --------------------------
    Mình chắc sẽ không tham gia với Box mình th­ường xuyên được nữa. Thời gian mình tham gia cũng không lâu đúng không, nhưng đủ để cho mình thấy hết những cái hay của 1 diễn đàn. Có rất nhiều điều để nói trên diễn đàn: cuộc sống, gia đình, công việc ..... những điều cần thiết khi bạn 23t, như Một trong các Bạn đã nói.
    Mình mong rằng Box mình ai cũng sẽ thành công trong cuộc sống. Sau này trong cuộc sống hy vọng chúng ta cũng sẽ được gặp nhau trên 1 diễn đàn!!!
    Chúng ta cùng cố g­ắng nhé!!!!

Chia sẻ trang này