1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cùng Gà81HN Chia xẻ

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi nico_tin, 27/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. No_one_knows

    No_one_knows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Cũng phải thôi, bây giờ tuổi mình còn trẻ, tham vọng kiếm tiền còn lớn lắm, thế nên đừng bao giờ suy nghĩ là chỗ làm này mọi người đối tốt với mình lắm nên ngại không muốn bỏ. Mọi người tốt với bạn thì chắc là họ sẽ lo lắng và đảm bảo cho tương lai của bạn không? Hãy cứ nên thuyên chuyển chỗ làm, đến một chỗ mà bạn cảm thấy mọi người đủ tốt và công việc cũng như thu nhập đủ để đảm bảo cho tương lai cho bạn (không muốn đề cập đến tham vọng) thì hãy dừng lại và dồn hết tâm trí cho nó nha.
  2. vt

    vt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2001
    Bài viết:
    1.745
    Đã được thích:
    21
    quá dễ bạn chỉ cần đưa ra ý kiến có khi người yêu bạn đồng ý luôn, quan trọng là sau đó bạn có thể kiếm được người yêu nữa không.
  3. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    bạn tớ khá hoàn cảnh. bố mẹ người yêu thì không phản đối gì. nhưng mà do bà nội người yêu không thích nên rất ngại đến nhà người yêu chơi. bà nội thì rất phong kiến nên bố mẹ người yêu cũng đành chịu, không thể thuyết phục bà hiểu được. ý của bà là phải để hai gia đình gặp mặt rồi mới cho tiếp tục yêu nhau cứ như là sắp cưới đến nơi ấy. mà hai gia đình ở khá xa nhau nên cái khoản này hai người rất ngại mặc dù bố mẹ hai bên đã biết mặt người yêu của con cái rồi. bây giờ đi chơi với nhau thì hai người cứ toàn phải ra quán ngồi <== tốn xiền quá . làm thế nào giúp họ bi giờ nhỉ pà kon , chứ tình hình cứ đi mãi cũng chả còn chỗ mà lại cháy túi mất
  4. 090777

    090777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Cách thứ nhất: Chịu khó mua kẹo cho Bà (những thứ ngọt ngào sẽ làm các luật lệ trở nên đơn giản hơn)
    Cách thứ hai: Thuê 2 người nào đó
    Cách thứ ba: ............ chuyển mục tiêu
    Cách thứ tư: Thật ra, nói là hơi cổ hủ, phong kiến ..... nhưng xét ra thì Bà cũng có ý tốt. ý Bà nói vậy, chắc là muốn cả 2 bên có nh­ững xác định rõ ràng hơn, nghiêm chỉnh hơn. Vậy cả 2 cùng nên suy nghĩ về mọi chuyện.Và lúc nào thích hợp, thì cũng nên làm theo, bởi vì trước sau gì thì 2 gia đình cũng gặp nhau.... Cũng đều là vì cuộc sống về sau này mà thôi!!!!!
  5. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Mình buồn vì những chuyện vớ vẩn. Thật sự vớ vẩn, mình tự gây ra hay ai đã gây ra với mình ?
    Mình vui vì những chuyện không đâu, nhoẻn miệng cười với những điều ko liên quan đến mình, cũng không đâu

Chia sẻ trang này