1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cũng gần 2 năm rồi! Dù sao cũng cập nhật kết quả để các bác đi sau rút kinh nghiệm mà

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi quykiensau143, 07/03/2013.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Cũng chúc mừng chủ thớt thoát được gã đàn ông kinh tởm đó!
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Em van thieu kinh nghiem nhi.
    Cho do do:Doan tren la khong qua xau hoac..., doan duoi la du xau den dau--> da khong chuan roi.
    Doan do tren: luu manh ruou che gai gu no van chap nhan day em a.
  3. flora1202

    flora1202 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2012
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Dạ, chị ạ :D. Hôm qua em vào cm nói vui vui thôi chứ chấp nhận thì sẽ vẫn có người chấp nhận thôi.
  4. flora1202

    flora1202 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2012
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    @các bạn đọc topic: Nếu nghiêm túc ra mà nói, thì mọi nhận xét phải được dựa trên sự nghiên cứu sâu sắc cộng thêm sự quan sát tìm hiểu với một kích cỡ mẫu đủ lớn.

    Câu hỏi đặt ra là: Số lượng của mẫu là bao nhiêu thì đủ lớn? Kết quả dựa vào nguồn nào? Thông tin lấy được liệu có chính xác/ đáng tin không hay chỉ tầm phào (thích gì nói nấy), cảm tính?? Đối tượng quan sát/ nghiên cứu có tính cách/ trình độ văn hóa/ lối sống ... như thế nào? Môi trường sống ở đâu? tỉnh thành nào?

    ...

    Về nhận xét cho vui ở phía trên của tớ, tớ viết cho vui thôi vì đoạn trên thực sự ko đầy đủ. Thực ra những kinh nghiệm/ nhận xét cá nhân ngoài đời thực thì ít khi người ta chia sẻ lắm ... Các bạn nếu có thể chịu khó vui lòng quan sát ý kiến đó ngoài xã hội hộ tớ với. Đó là sự quan sát mà tớ rút ra :). Quyền đánh giá và phán xét luôn thuộc về các bạn.
  5. quykiensau143

    quykiensau143 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2013
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Cũng chỉ là mò mẫm dựa vào số đt, ngày sinh của gái mà tự nhiên vô tình vào được thôi bác. Cũng chẳng thích cái trò này nhưng gái cứ thích chơi trò 2 mang nên phải xem thử gái có thật sự thay đổi, có đáng để mình tiếp tục níu kéo hay không. Nói thật nếu ko đọc được log chat thì có khi mình vẫn còn ngu ngơ tưởng gái đã hối hận. Người trong cuộc đúng là bao giờ cũng mù quáng. Bây giờ nghĩ lại những chuyện đã xảy ra thì thấy gái sơ hở cả trăm đường mà sao lúc đó mình lại nhìn không ra. Haizzz
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Giờ mới hiểu ý các bác muốn nói. Vầng! Bác nói ko sai. Nghĩ lại lúc trước em đúng là thằng đàn bà.
  6. tantien-1986

    tantien-1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2013
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tặng chủ top bài báo :

    Thử chia tay cho biết mặt!

    Dọa chia tay là chiêu bài rất hay được sử dụng khi hờn lẫy.

    Ảnh chỉ có tính chất minh họa.
    Trên một diễn đàn tình yêu, anh chàng Thanh Hải kể lại câu chuyện thử thách đầy bất ngờ của mình. Câu chuyện như sau:

    Hồi đó mình bị trúng tiếng sét ái tình của em nhân sự ngay từ ngày đầu tiên em ấy xuất hiện trước mặt mình. Rồi cũng cò cưa một thời gian khá dài mới làm quen, hẹn hò và khiến trái tim nàng rung động.

    Nhưng nàng vẫn tỏ ra đỏng đảnh, rất chảnh nên chưa tỏ ý gì là thương yêu mình cả, dù vẫn hẹn hò đi chơi đi bời thường xuyên. Sau nhiều lần như vậy thì tự nhiên mình cũng mệt mỏi.

    Nghe lời thằng bạn xúi, con gái thường có cái tính "còn là đất, mất là vàng" phải làm dữ mới thấy tiếc, chứ hiền hiền sẽ bị ăn hiếp.

    Mình liền đánh liều đề nghị em ấy “chia tay một thời gian để suy nghĩ về mối quan hệ này”. Ban đầu em ấy cũng ngạc nhiên, sau đó vẫn nhắn tin hỏi thăm như thường. Mình nghe lời thằng bạn làm cao không để tâm.
    Được 1 tuần thì em ấy im lặng, mình bắt đầu thấy lo sợ bất an. Gọi điện không nghe máy, nhắn tin không trả lời. Bây giờ mình thật sự đang rất rối vì không biết phải làm sao?”.
    Trường hợp như Hải gặp rất nhiều trong những câu chuyện tình bị tan vỡ một các vô duyên chỉ vì một phép thử không đáng.
    Không chỉ con trai, mà con gái cũng áp dụng chiêu “tạm chia tay” rất nhiều. Kim Nguyệt kể trong tiếc nuối: “Vì một phút giận hờn và nghi ngờ người yêu, mình đề nghị tạm chia tay với hy vọng những tháng ngày xa mình anh ấy sẽ hiểu rõ tầm quan trọng của mình và yêu mình hơn.
    Nhưng không ngờ sau 1 tuần không gặp, anh ấy đã nói với mình trong thời gian xa nhau, anh nhận ra chúng ta bên nhau như một thói quen chứ không còn yêu nhau nữa. Anh muốn chia tay. Mình thật sự rất đau!”
    Và còn rất nhiều câu chuyện chia tay đầy nước mắt phía sau 3 chữ “tạm chia tay”


    Đừng vì giận quá hoặc nghi ngờ nhiều quá mà đề nghị tạm chia tay
    Tạm chia tay – con dao hai lưỡi

    Đa phần khi đã hết tình thì người ta sẽ chia tay, lý do tạm chia tay thường không phải do không còn yêu thương gì nhau nữa mà là:

    - Muốn có thêm thời gian để hiểu hơn về mối quan hệ, dừng lại để nghĩ về tương lai, xác định lại con đường của cả hai cần gì và muốn gì.

    - Giận hờn vu vơ, chia tay cho hắn ta/cô ta biết mặt.

    - Lên gân, để chiếm thế thượng phong vì ít ra mình cũng dám đề nghị và dĩ nhiên đối phương sẽ là người năn nỉ làm lành.

    - Thử lòng, đây là lí do chính trong các cuộc chia tay tạm vì đối tượng thường nghĩ rằng “Nếu họ yêu mình thật lòng thì khoảng thời gian xa nhau có vài ba ngày có thấm thía gì. Buông nhau ra để xem yêu mình nhiều đến đâu”.

    Chính vì suy nghĩ xa nhau vài ngày không ảnh hưởng gì đã khiến nhiều người dễ dàng đưa ra quyết định chia tay mà họ không ngờ rằng chính họ, chứ không phải đối phương là tác nhân dẫn đến chia tay.

    Minh Anh cho biết: “Khi người yêu mình đề nghị tạm chia tay, mình đã rất chán nản. Lúc đó mình cho rằng tình yêu là cái gì mà buồn thì chia tay tạm thời, rồi vui thì nối lại. Như vậy là không tôn trọng đối phương. Mình không thích kiểu hờn lẫy đó nên mình đề nghị chia tay luôn!”.

    Thật sự tạm chia tay không chỉ là thời gian để tự ăn năn hối lỗi mà có khi còn là giai đoạn để đối phương đã chán càng có thêm động lực để chia tay. Khi cả hai giận dỗi mà không đối mặt trực tiếp để nói rõ ràng, chọn phương án chia tay tạm thời để suy nghĩ dễ dẫn đến tư tưởng xa mặt cách lòng, đã không hiểu nhau mà còn có thể hiểu sai về nhau nữa.

    Hải Đăng chia sẻ “Tự nhiên chả biết tại sao cô ấy im lặng, tắt điện thoại, không thể nào liên lạc được. Mình dùng số khác hỏi cho ra lẽ tại sao vì mình còn yêu cô ấy lắm thì chỉ nhận được câu trả lời “Em cần thời gian để suy nghĩ, mình tạm chia tay đi anh!”. Được khoảng 2 tuần thì mình chẳng tha thiết gì nữa, mặc cho cô ấy muốn làm gì thì làm!”

    Nhiều cô gái dù đang yên đang lành cũng muốn “tạm chia tay” và điều này chỉ khiến các chàng trai mệt mỏi với thói đỏng đảnh dở hơi này.

    Và mưu kế “tạm chia tay” đa phần đều thất bại toàn tập và để lại nước mắt hối hận cho những kẻ lập mưu.

Chia sẻ trang này